Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 21 tháng 9, 2026

Lại lảm nhảm

Hồi xưa lúc còn làm ngân hàng ta còn rảnh rỗi nên hay tự may đồ mặc, ta chế kiểu cũng không thua ai.  Hồi xưa lắc ta lấy sợi dây nịt bản nhỏ cắt ngắn rồi cột lên cái nón đan. Ai thấy cũng kêu kỳ, haha. Ta kêu là đẹp mà người ta hông tin vì ta vô danh tiểu tốt. Cả chục năm sau bữa kia tình cờ ta nhìn trên trang LV hay trang nhà mode nổi tiếng nào đó, ta thấy cái nón cũng có dây nịt giống chóc của ta, haha. Biết hồi đó đi đ8ang ký nhãn hiệu. Bữa kia ta thấy tại sao cứ phải có hột nút trên tay manchette, ta tiền may cái nơ ở đó cột lại thay cho nút. Ai cũng nhìn ta kỳ dị như sinh vật ngoài hành tinh. ta quen với mấy cái nhìn đó rồi nên hông thèm để ý. Ta hông ở truồng là được rồi. 1, 2 năm sau ta thấy thương hiệu nào đó ở VN lăng xê tay kiểu này chớ, hehe. Ta chỉ có dở nhất là may cổ sơ mi, nhìn không đứng cổ. Ý là cổ vẩn đứng nhưng nhìn hỏng đẹp như áo sơ mi thương hiệu nhưng vẫn sang hơn đi mấy tiệm may. Cái áo sơ mi cho phụ nữ là khó tính nhất. Cho dù mấy tiệm may đẹp nhưng không phải lúc nào nhìn cũng chuyên nghiệp, đôi lúc hơi quê quê. Hông hiểu sao luôn. Sau này bận bịu và đồ may sẵn cũng rẻ cho nên thường hay mua, chỉ có quần và áo đầm là đi may để cho vừa vặn để mặc. Sau đó có mấy cái quần tây may sẵn của thương hiệu kia mặc cũng hơi vừa, chỉ phải bóp eo và xả lai chút hoặc làm biếng thì mang dây nịt và để ngắn chút cũng được. Ta mặc miết đến khi nó hết ra mẫu đó mà chỉ còn hàng sale trong kho. Rẻ hơn nữa mới thích chớ, hehe. Sau này tự dưng ta thấy cũng mẫu quần đó mà vải không đúng kiểu là ta biết người ta lấy rập đó mua vải mới may để bán vì có những người khách như ta. Vì lên kiểu dáng còn phải coi vải, chất liệu, màu sắc, hoa văn chớ không chỉ là kiểu dáng là bụp vô vải nào cũng được. Thường ta mua một mớ vải may đồ đầm mặc ra ngoài hoặc mặc ở nhà cho nên ta cũng không để ý giá cả ra sao. Bữa gần đây mua mấy xấp vải may đầm mặc nhà ta mới phát hiện  ra là nó rẻ thiệt. Là vải mua cắt từ cây chớ không phải vải khúc. Vải khúc chắc còn rẻ hơn nữa. So với đồ người ta bán thì quá rẻ. Cho nên từ mai ta sẽ may đồ mặc ở nhà, haha. Vì mấy cái đồ mặc ở nhà mua trên mạng hay ở chợ kiếm muốn khùng mới ra đồ ưng ý. Tại ta kỹ tính mà, hehe.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét