Mở mạng coi tin là thấy cá hồi và cá 7 màu ở Mỹ và Tây Âu tùm lum, nhớ tới cái vụ cây mai dương. Ai đó đem cây mai dương về trồng và rồi nó lan nhanh xâm lấn nơi sống của các cây bản địa. Giờ lên mạng chỉ cần search từ cây mai dương là toàn ra những thông tin về sự xâm lấn của nó với các loại cây bản địa và nguy cơ tùm lum ra đó và cách diệt trừ nó. Trước đó có vụ ốc bươu vàng. Và chỉ cần lên mạng kiếm thông tin những loai động thực vật ngoại lai xâm lấn gây nguy hiểm là thấy ghê sợ rồi. Con người cũng vậy thôi. Cũng là loại động vật như những động vật khác chớ hông phải là giống loài siêu nhiên có nguy cơ miễn nhiễm siêu phàm. Thấy cả thế giới cả đống người chống ông Trump điên cuồng rồi giờ rành rành trước mắt là Tây ban nha đang nếm hiểm họa. Và những nơi khác cũng đầy nhóc.
Phổ thông đầu phiếu kiểu cào bằng cũng có cái cực kỳ nguy hại nếu kẻ tham tham lam và độc ác nắm quyền.
Nói cá hồi và cá 7 màu, nhớ hồi lâu rồi hỏi grok về mấy vụ gì đó. Sau đó ta dùng từ cá lau kiếng để hỏi tiếp thông tin, grok chuyễn qua đề tài sinh học. Ta mắc cười mới training nó là cá lau kiếng là tiếng lóng để chỉ cho những người chuyên làm nghề dọn dẹp hiện trường trong những vụ giết người mà đám thuê mướn giết người thuê để xóa dấu vết hiện trường. Nó mới à há vậy hả và tám tiếp, hehe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét