Thấy thương chiến Canada và Mỹ thấy mắc cười. Là cũng bắt chước Mỹ make Canada great again. La Trump um sùm nhưng bắt chước Trump, hehe. Nhưng thực lực thì không có cho nên đành phải bám váy China. Nhớ giai thoại kia. Hồi xưa ông bự bự nào đó ở VN tự hào độc lập tư do hạnh phúc gì đó. Nói theo kiểu giang hồ là độc lập tự do hạnh phúc cái con mẹ gì nó đó. Ông thủ tướng Thái lan hay sao đó, lâu rồi ta hông nhớ có phải Thái hay nước khác, ổng cười nhẹ và nói trên thế giới này chỉ có 1 mình Mỹ là độc lập tự do thôi, hehe. Make Canada great again thì tốt thôi, ủng hộ mà nhưng phải coi sức mình. Chơi kiểu đó là lấy đá ghè chân mình. Thế giới giang hồ có đại ca, có anh 2, anh 3, anh tư, anh 7, anh 9, etc. Phải chấp nhận điều đó, cho nên muốn lật đổ đại ca thì phải đủ lực và uy, còn không thì biến mất trong giới giang hồ luôn. Quy luật giang hồ nó nghiệt ngã như vậy. Chẳng qua là ổng muốn lấy số má với Canadien để lấy phiếu cho bầu cử giữa nhiệm kỳ thôi mà. Là ta đoán bậy đoán bạ vậy. Chớ hông thì chỉ cần tìm cách để đại ca chia lại bớt địa bàn cho đàn em sống thôi. Là có được thêm địa bàn để kiếm cơm. Là make Canada great again, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét