Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 21 tháng 9, 2026

Nếu có năng lực thì cứ đường hoàng mà sống mắc mớ chi phải nói láo vậy hè

Bữa tình cờ thấy cái video cô nhà báo của CBS Now nói cổ quẹt thẻ mà nó báo tui hông biết cô là ai. Ta mắc cười vì ta thấy mắt cổ chớp liên tục, hehe. Kiểu là cổ nói láo mà không có nghề cho nên chớp mắc liên tục, ngay cả khi cổ nói thiệt mắt cũng tự nhiên chớp liên tục vì bản năng nói láo của cổ. Là nói láo nhưng chưa chuyên nghiệp như những người nói láo có nghề, họ nói láo không chớp mắt. Chỉ cần tỏ ra đần độn phải hỏi đi hỏi lại họ để hiểu vấn đề thì sẽ lòi ra nói láo liền, hehe. Có nhiều kiểu nói láo. Nói không đủ cũng là là nói láo. Một nửa cái bánh mì là bánh mì, một nửa sự thật là sự dối trá đó mà, chớ đâu nhứt thiết phải bịa ra thêm cái gì, hoặc thêm thắt này nọ. Ngắt câu sai chỗ gây hiểu lầm một cách chủ ý cũng là nói láo. Nếu nói mà nhấn nhá tùy chỗ cũng có thể gây hiểu lầm cũng là có chủ đích nói láo. Còn bịa ra thì đúng là nói láo khỏi cần phân tích gì cả. 

Thấy cô đó nói láo nhớ hồi cái cô gì người Soumalie ở Minesota nói cái gì đó, nói xong che miệng lại liền. Ta phì cười khi thấy cái clip đó. Là nói laó rành rành cho nên nói xong chụp cái miệng lại ngay, haha. Dí cổ thêm vài ba câu cổ phát rồ nói bậy luôn cho mà coi. 

Tự nhiên viết xong 2 cái cô này nghĩ tới tâm lý của chủng tộc, của dân tộc. Có thể dùng từ dân tộc tính ở mức độ nào đó. Là cái rõ ràng hiển nhiên nhưng bị những người lừa dối thì họ lại khích động cho rằng đó là sự phân biệt chủng tộc. Bữa nào rảnh viết cái này. Cũng là người tàu nói tiếng Hoa nhưng dân trung cộng khác dân taiwan, khác dân Hongkong gốc, khác dân Macao gốc. Là còn liên quan tới môi trường xã hội và giáo dục sẽ làm nổi trội tính cách xấu xa hay là làm giảm hẳn những cái tính cách xấu xa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét