Tình cờ thấy hình cô Hà và cô Phi chiến nhau gì đó, do nó trồi lên trang tường của ta chớ ta hông có care ba cái đó. Ta mắc cười. Trời đâu cho ai cái gì hết. Cho cái này lấy cái kia. Cho cái vỏ, lấy cái ruột. Cho cái mặt, lấy cái óc. Âu là sự công bằng. Còn lỡ có cả hai thì phải dễ dàng là thói hồng nhan/ Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều. Ta thích nhẹ nhàng là thói hồng nhan/ càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều hơn. Đáng lẽ cổ nên để 2 cái hình, 1 cái để nguyên 3 người và nhét thêm hình cái kéo đang cắt. 1 cái đã cắt xong hình cô Phi với chú thích là tui hỏng muốn đứng chung khuôn hình với kẻ ủng hộ đường lưỡi bò gì đó. Nhứt tiễn hạ song điểu.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét