Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 22 tháng 9, 2026

Suy đoán hợp lý

Thấy cái bà dân biểu gì ở Mỹ mà có tin đồn là bả lấy ông anh trai làm chồng để qua Mỹ mà bả hông nói năng gì, có lần nào đó bả chỉ kêu là nói bậy. Ta mắc cười. Ta nghi tin này đúng chớ hông phải tin đồn. Vì ba cái này xác minh dễ òm. Bả chỉ cần đi xét nghiệm ADN rồi cầm tờ giấy đó quăng dô mặt mấy người nói bả lấy anh trai làm chồng, nếu người ta hông đọc được thì đưa cho AI đọc và giải thích cho. Tại vì bả sống bằng tiền thuế người dân nên bả phải có trách nhiệm giải trình một số thông tín. Có những thông tin không cần chứng minh nhưng cũng có những thông tin cần chứng minh. Trường hợp này rất bậy bạ nên bả cần phải chứng minh. Bắt buộc phải chứng minh mình trong sạch không thể sống bậy bạ như súc vật được. Trong khi thực tế bả lại lảng tránh việc đó. Điều đó làm người ta lại càng nghi ngờ là lời đồn là đúng. Ta cũng nghiêng về khả năng này. Cho nên mỗi khi tình cờ nhìn thấy mặt bả trên mạng tự nhiên ta thấy mắc ói. 

Nhớ hồi xưa má kể. Ông bầu ổng đòi tò tí te với cô đào nào đó. Cổ tát ổng cái bớp. Ổng tức mình kêu làm bộ làm tịch, chẳng có cô nào còn trinh hết. Hôm sau mấy cô đào tới bác sĩ lấy giấy chứng nhận quăng dô mặt ổng. Ổng cầm lên đọc xong nói mấy tờ này chứng nhận ngày hôm qua mà. Là hồi xưa lơ xưa lắc thời má của ta mà. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét