Lâu rồi không nghe tin trên báo. Trước ta cũng thỉnh thoảng nghe tin báo tuổi trẻ và thanh niên vì có giọng đọc người miền nam. Còn lại mấy cái khác toàn là người miền bắc. Bữa nay mới nghe lại thấy báo tuổi trẻ cũng giọng bắc kỳ. Tắt ngay luôn. Youtube hay mấy cái khác đầy nhóc mắc mớ gì coi ráng coi cái không hợp gout. Ớn thiệt. Coi như đồng hoá xong luôn rồi, hehe. Nhớ spotify quảng cáo 3 tháng chỉ ba mươi ba nghìn là bạn sẽ tự chọn playlist cho riêng mình, ngh offline luôn và tùm lum gì đó. Bạn sẽ là độc bản không giống ai. Ta chờ miết coi nó có nói là ba mươi ba ngàn thì mới suy nghĩ có nên mua gói không, còn ba mươi ba nghỉn thì không bao giờ. Áp đặt vậy mà còn kêu bạn sẽ là độc bản siêu phàm gì đó, láo thiệt, hahaha. Mà coi quảng cáo cũng thấy hay chớ, hiểu người ta suy nghĩ gì, thỉnh thoảng cũng thấy ngố ngố, haha. Ta chỉ nghe nhạc khi ta chùi toilet thôi cho nên ba mươi ba ngàn hay 33k thì còn suy nghĩ có nên thử hay không, chớ 33 nghìn thì không bao giờ, hehe
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét