Thấy cái phim tên Musk mà không có chính chủ xác nhận ta thấy nhà làm phim dô diên thúi, hahaha. Chính chủ không confirm tí tẹo nào mà dám đặt tên người ta. Đáng lẽ đặt tên phim kiểu như Musk trong mắt họ ~ Musk in their eyes/ Musk through their eyes thì đúng hơn. Tinh tế hơn. Và người ta có học sẽ có thể coi phim đó. Nếu chỉ gọn lọn từ Musk mà chính chủ không chủ động xuất hiện trong phim đó thì trông rất ngạo mạn, hoặc có vẻ xấc xược. Là không đáng tin cậy. Người có tư duy sẽ không coi vì không đáng tin, không đáng bỏ cả mấy tiếng đồng hồ để coi mục gossip column bằng hình ảnh. Là chỉ đáng quăng vô thùng rác. Mà tác giả phim đó là gạo cội chớ hông phải loại trẻ ranh, vậy mới kỳ cục chớ. Là ảnh hưởng của đám nhóc ranh trên social media nhiều quá, làm thay đổi cách hành xử và và nhìn nhận của 1 ông già. Nguy hiểm thiệt.
**
Ta phát hiện ra Elon Musk là người bị bắt nạt (bullied) nhiều nhất thế giới. Ông Trump có lúc nổi khùng còn đòi đuổi ảnh về Nam Phi nữa chớ, chắc hông nắm được đầu ảnh, hahaha. Đừng nói là đầu trọc lóc đội tóc giả cho nên núm tóc xong nó trơn tuột đi. Túm thằng có tóc ai túm thằng trọc đầu. Cho ảnh chừa đi nà, hehe. Một đống xúm vô bắt nạt kiểu "đánh hội đồng" ảnh nữa chớ, hehe. Vậy mà một đống người khác lên mạng khóc ra rả là bị bắt nạt. Bị xíu vậy mà cũng than với vãn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét