Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 20 tháng 10, 2026

Cũng không biết thực hư ra sao

Coi mấy cái video về đám người nhập cư tấn công nước Pháp thấy ghê thiệt. Nhớ hồi xưa có nghe kể mà giờ không thể kiểm chứng là thông tin này đúng hay sai. Là hồi sau năm '75 của thế kỷ trước, làn sóng người VN tỵ nạn CS tỏa ra khắp thế giới. Lúc đó bà Thatcher họp với vài lãnh đạo như Úc, Ireland, etc. gì đó để mua 1 vài hòn đảo của Indonesia để cho những người VN tỵ nạn CS sống ở đó và họ sẽ đổ tiền vô đó và có người để giúp họ vì sợ rằng khi làn sóng những người nhập cư với nền văn hóa khác ồ ạt vào nước Anh thì sẽ ảnh hưởng làm xáo trộn cuộc sống của dân Anh. Vẫn có thể giúp những người tỵ nạn CS nhưng không ảnh hưởng tới chính quốc. Nhưng thủ tướng Lý Quang Diệu lúc đó khi nghe thông tin này đã phản đối ngay vì việc đó giống như lập ra 1 quốc gia mới. Cũng có thể là Lý Quang Diệu sợ rẳng tầng lớp tinh hoa của VNCH qua đó cùng với tiền của và sự hỗ trợ nhân sự của những nước tiên tuến thì xứ đảo đó sẽ phát triển tốt nhất đông nam Á hoặc có thể so với cả châu Á, là mất cơ hội của Singapore. Rủi ro người này đôi khi là cơ may của người khác mà. Là ta nghe kể vậy. Nghĩ lại thấy bà Thatcher cùng dàn lãnh đạo lúc đó đầu óc siêu phàm. Đã thấy được rủi ro xung đột văn hóa khi những nền văn hóa phát triển ở mức độ khác nhau cùng sống chung. Hồi đó Mỹ có Reagan, Anh có Thatcher giống cặp song kiếm hợp bích. Giờ Donald Trump độc cô cầu bại. Bà Thatcher có 1 cái duy nhất mà ta cho là sai lầm là lượm Hongkong quăng bịch cho China, tuy rằng cũng có cách câu giờ là 1 quốc gia 2 chế độ nhưng thiệt tình cũng vô giá trị. Có thể là do bả nghĩ CS cũng là con người, hehe. Giờ nước Anh nát bét. EU thì không có từ gì để nói luôn. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét