Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 21 tháng 10, 2026

Đưa khỉ ra khỏi rừng thì được chớ hông đưa được rừng ra khỏi khỉ

Bữa lâu kia coi thấy tin con mẹ kia đi Mercedes đậu bậy trước nhà người ta bị họ rạch xe, đập kính gì đó nên mẻ đâm đơn kiện. Rồi kiện xong hông thỏa mãn mẻ lại đòi kháng cáo gì đó. Nhớ hồi lâu có cái vụ đậu xe rồi cãi cọ gần chỗ ta uống café nào đó, ta nói hông hiểu trong đầu họ có não hay sh*t mà lại đậu bậy bạ vậy. Mấy người giải thích là đúng luật. Ta mắc cười, tui đâu có nói luật với pháp gì ở đây, tui chỉ thắc mắc là trong đầu chủ xe có não hay là sh* thôi mà. Là tui chỉ thắc mắc là có văn hóa hay vô văn hóa, có học hay thiếu giáo dục. Đáng lẽ luật cho phép khi người ta đậu xe bậy bạ mà cản trở hoạt động của người khác thì họ được quyền gọi xe cẩu tối cẩu xe đi ra một nơi tập kết nào đó. Dĩ nhiên công ty tới cẩu xe phải quay video làm bằng chứng. Chủ xe phải tới bãi chứa xe để trả tiền cẩu xe để nhận lại xe. Là có thêm một loại hình kinh doanh nữa, nhà nước thu thuế được nữa. Sẽ không có vụ phá xe như vậy. Ai rảnh hơi đâu mà rạch xe, nếu có dịch vụ cẩu xe thì họ chỉ cần bấm điện thoại alo 1 phát là xong. Một lần trả tiền cẩu xe giá chót là 3 triệu, phụ thuộc vào khoảng cách xa gần mà cứ vậy tăng giá. Đảm bảo một đống dịch vụ mọc ra. ba cái vụ đậu xe mấy dạy như vậy đầy nhóc. Cho mấy loại rừng rú đó biết sợ để đi học văn hóa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét