Bữa qua thấy ông tổng thống Pháp đổ thừa cho Mỹ gây ra cuộc chiến Iran dẫn đến giá xăng dầu tăng cao do đó gây nên bạo loạn ta hết muốn hiểu luôn. Nhớ bữa kia giá xăng tăng cao, người ta than trời gì đó và nói là ông Trump cho quánh Iran nên vậy. Ta nói kháy, nói cũng phải biết mình nói cái gì chớ, chớ bộ bấm nút nó tuôn ra như robot hả? Ai đó nó là VN đã chiến thắng Mỹ hả? là nước độc lập trừ tự do trừ hạnh phúc gì đó mà tự nhiên đổ thừa giá xăng cao thấp là do ông Trump, mắc mớ gì đổ thừa ổng hả? Độc lập mà, ổng làm tăng giá xăng ở Mỹ kệ ổng chớ ổng đâu có ra lịnh tăng giá xăng ở VN hả? VN độc lập mà. Đừng có đem mấy cái nhăng cuội ra mà giải thích nghen. Tóm lại là có độc lập không hả? Giờ nghe ông tổng thống Pháp họ đổ tên thừa nói là bạo loạn ở Pháp là do ông Trump, hehe. Quân tử biết mình sai thì sửa, kẻ tiểu nhân thấy mình sai thì kiếm kẻ khác chịu tội thay. Nói lăng nhăng rồi túm lại là Pháp có độc lập hông ? hahaha. Chính quyền ông Trump hoạt động nhờ tiền thuế dân Mỹ chớ ông Trump không lãnh lương từ tiền thuế dân Mỹ cho nên nói ông Trump sống bằng tiền thuế dân Mỹ là sai. Cho nên chính quyền ổng phải phục vụ dân Mỹ, make American great again là tất nhiên. Mắc mớ gì bắt dân Mỹ chịu trách nhiệm cho mấy thằng cha kăng chú kiết ở châu Phi tham nhũng xa lắc, hay ở châu Âu đạo đức giả hay ở châu Á gian dối. Mỗi con người sanh ra là cá thể độc lập, họ không có trách nhiệm với người khác, cha mẹ chịu trách nhiệm với con cái họ sanh ra cho tới khi nó có thể làm chủ bản thân theo luật pháp quy định ở ở mỗi nước. Mỗi người chỉ NÊN HOẶC PHẢI LÀM TRÒN BỔN PHẬN CỦA HỌ. Người ta nhầm lẫn việc này với việc nọ rồi cho là người này chịu trách nhiệm cho người khác, vừa ngu si vừa sai trái. Ví dụ bác sĩ có bổn phận là chữa bịnh thì ông / bà ta phải chu toàn việc chữa trị cho người ta hết bịnh trong khả năng của họ. Nếu người bịnh đói quá thì ổng/ bả nên cho đồ ăn thức uống để họ mau hồi phục, đó cũng là một phần của việc chữa bịnh. Đó không phải là đạo đức mà là bổn phận gia tăng/ phụ thêm của người bác sĩ. Cho nên việc họ cho uống thuốc là bổn phận chính, việc họ cho đồ ăn, thức uống nếu có thế là bổn phận phụ nếu trong trường hợp người bịnh không có tiền mua thức ăn hoặc an sinh xã hội xứ đó quá kém. Còn nếu họ không cho ăn uống thì cũng không sao, họ cũng làm tròn bổn phận chính của họ. Các ngành nghề khác cũng vậy. Người ta nên làm tròn bổn phận của họ. Khi mà mọi người tự làm tròn bổn phận của họ thì xã hội sẽ tốt chớ chẳng cần nói tới chữ đạo đức giả, đạo đức thiệt làm chi. Ông Trump chỉ có bổn phận đối với nước Mỹ và công dân Mỹ. Ông tổng thống Pháp, Đức, Ý, etc có bổn phận đối với đất nước họ và công dân xứ họ. Khỏi cần bày vẽ nói nhăng nói cuội gì thêm. Ông Trump mắc mớ gì chịu trách nhiệm cho trẻ em đói nghèo, thậm chí chết đói ở châu Phi. Đó là sự thật nghiệt ngã, phải chấp nhận vậy. Ông tổng thống xứ đó ổng phải chịu trách nhiệm chớ. Nếu ổng không đủ năng lực thì hãy bò qua Mỹ ôm chân ông Trump xin cứu giúp, làm nô lệ cho ông Trump cũng được miễn là đem lại cuộc sống ấm no cho dân xứ đó. Vậy mới làm tròn bổn phận chớ, là bổn phận của một ông tổng thống. Còn không thì cút xéo. Cuộc đời vốn rất khắc nghiệt. Đừng có nói không có toàn cầu hóa, không có trách nhiệm với các xứ khác là ác đức gì đó. Là láo toét. Chỉ có Thượng đế mới có quyền tối cao thôi. Thượng đế có thể ở hình hài Chúa trời, thánh Allah, các quy luật của vũ trụ mà những người thông hiểu tự nguyện dẫn dắt người khác như đức Phật, etc.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét