Bữa lâu thấy tin nghị sĩ Linsey Graham đột ngột qua đời sau chuyến đi Nga trở về. Gần đây thấy tin cô nhân viên Viện nghiên cứu chống dịch hạch gì đó của Nga bị chết và thông tin liên quan được đưa ra rất ít và rất mập mờ. Rồi lại thấy ông Trump cho mua dầu của Nga và nói là Zelenskyy nên từ chức gì đó. Nói chung những tin này nếu coi riêng lẻ thì gần như nó cũng chẳng dính dáng gì đến nhau. Nhưng việc ông Trump xuôi theo chiều chú Tin lần này sau những vấn đề đó thì ta cảm thấy có cái gì gì ghê rợn ẩn giấu phía sau đó. Đừng nói ông TNS mất vì biết thông tin rất sốc gì đó hay là ổng đột ngột bị nhiễm bịnh gì đó mà chưa xác định được dẫn đến cái chết đột ngột liên quan tới bịnh tim mạch từ trước của ổng. Ta nghi ngờ là chú Tin KGB có thể chơi bẩn. Kẻ tiểu nhân thì việc gì mà chẳng dám làm. Thế giới mới bắt đầu hồi phục sau đại dịch Covid mà giờ lỡ xảy ra đại dịch kiểu đó thì không biết sẽ ra sao nữa. Trời mà biết chú Tin KGB có thể chơi bom sinh học hoặc gây ra đại dịch mới kiểu như đại dịch Vũ Hán thì không biết thế giới sẽ ra sao nữa. Cho nên ông Trump có thể phải xuôi theo chú Tin để ngăn chặn thảm họa kinh hoàng có thể xảy ra. Nếu quả thực như vậy thì nhân loại phải khắc tên ông Trump như 1 ân nhân của nhân loại. Càng nghĩ càng thấy ghê. Sợ thiệt luôn.
Chuyện cười Xô viết: Đang đêm nghe tiếng gõ cửa, người trong nhà hỏi vọng ra ai đó. Ngoài cửa trả lời ta là thần chết đây. Ở trong nhà thở phào may quá, cứ tưởng là KGB, hehe.
Đúng là ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta thiệt luôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét