Tình cơ thấy con mẹ dân biểu kia trả lời not to my knowledge khi hỏi là có phải mẻ lấy thằng anh em trai gì đó của mẻ không, theo suy luận hợp lý là ta biết 100% là đúng chóc bả cưới thằng anh/ em trai của bả. không un deux gì hết. Bình thường người ta hỏi mấy vấn đề kinh tởm vậy, bả sẽ nhảy dựng lên mà nói tui không bao giờ làm cái việc như súc vật vậy. Thậm chí còn yêu cầu người ta phải xin lỗi bả vì đặt điều bậy bạ như vậy. Đằng này nói là theo như tui biết là không. Phân tích ra sẽ thấy là chắc chắn thằng cha đó là anh em trai với bả cho nên bả thòng thêm 1 câu để chạy tội, nghĩa là tui nói là không phải theo như tui được biết nhưng nếu mấy người kiểm tra ra là thằng cha đó là anh trai tui thì do tui hông biết, ông già tui ổng mần gì linh tinh rồi đẻ ra ổng rồi ổng giấu thông tin cho nên sao tui biết, nhờ test ADN như vầy tui mới biết, rồi con mẹ đó sẽ quay ngoắc ra chửi ông ba xấu xa gì đó cho mà coi. Bởi vì nếu chắc chắn không phải thì bả sẽ nói là không, làm gì có chuyện bậy bạ đó, tui chắc chắn 100%, tui thề cả sinh mạng của tui là không có chuyện bậy bạ như vậy. Tóm lại nghĩa là tui hông biết thằng thằng chả là anh trai thôi chớ không phải tui cố ý cưới thằng anh tui, trăm sự tại ông ba tui, ổng mần gì dó rồi giấu tui nên tui hông biết, hehe. Mẻ đần độn như vậy và người ta cũng bầu, hay thiệt, hahaha. mấy người bầu cho mẹ cũng đần . Còn tài trợ cho mẻ thì đần hoặc điếm, không có loại thứ 3. Chỉ vì lý do muốn phân tích tâm lý cho nên ta mới viết linh tinh chớ ba cái này chẳng đáng để viết.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét