Bữa kia thấy cái tin cô Ashley chê tiền anh Elon cho ít quá, cổ muốn làm bà Musk hay ít ra cũng được 4 tỷ cho nên cổ làm rùm beng lên, xong rồi cổ gia nhập DSA. Nói theo kiểu mấy đứa nhóc là bú fame Elon Musk để kiếm tiền mà cho là là mình giỏi ah. Đừng nói là anh Elon hành động trong cơn giận dữ ai đó cho nên cổ may mắn được thế chỗ đi Pháp chơi mà cổ ngỡ là nơi chốn đó dành cho cổ. Cho anh Elon chừa đi nghen. Đừng bao giờ hành động khi đang tức giận, hehe. Nhớ hồi lâu lạng trên mạng có cô nào đó thấy cái tin chê tiền, cổ kêu em ôm 40 triệu rồi may luôn cái miệng em lại cho chắc ăn, sợ ngứa miệng nói linh tinh chớ nói chi im miệng. Thiệt tình ta cũng hông care ba cái này vì 1 ngày có 24h, ngủ 8 tiếng, ăn uống, tắm rửa làm linh tinh 6 tiếng còn lại là làm việc thì còn giờ đâu châu mỏ lên mà hóng chuyện, chỉ là đôi lúc nó bỗng dưng xuát hiện trên mạng đập ngay vào mắt cho nên thấy thôi. Hồi xưa xưa khi còn quen với anh người xưa cũ kia là giới nghẹ sĩ nổi tiếng châu Á, em kia nói là chị không cần làm gì đâu, để em canh chừng ồng cho, em rảnh mà, em rà lên mạng như người ta rà mìn đó, em thấy ổng có gì nghi ngờ là em báo chị ngay, hahaha. Ẻm biết tính ta mà. Chỉ khi tình cờ ta thấy thông tin cổ gia nhập cái DSA ta mới coi thông tin vì tự nhiên nhớ hồi lâu đọc cái gì đó, đại khái ở trỏng có nói là tà linh CS , khuynh tả, cực tả được sanh ra hay kết tinh thành từ sân hận. Cho nên họ (có thể hoặc không) sanh ra từ sân hận, sống trong sân hận, và rồi chết đi trong sân hận. Được chôn cất bởi sự phỉ nhổ của người đời. Giờ tự nhiên thấy cái tin này nên liên tưởng lung tung, hehe.
Đúng là ma quỷ đang thống trị thế giới ta thiệt ah
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét