Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2026

Việc gì đến nó sẽ đến

Thấy cái vụ bạo loạn ở Pháp, khởi đầu là học sinh sinh viên biểu tình, giờ thì không biết ai tham gia mấy cái vụ đó nữa chớ không chỉ là học sinh sinh viên. Ta đã viết đâu đó mà làm biếng kiếm lại là châu Âu sẽ phải trả giá, mà giá rất đắt cho những cái chính sách tào lao của nó, cho những cái giả nhân giả nghĩa của nó. Từ lâu lắm rồi. Từ hồi ta mới bắt đầu viết cái blog này chắc mười mấy năm rồi. Trồng cây cam thì sẽ cho ra trái cam. Chẳng lẽ trồng cây cam lại cho ra trái mít á. Là điểu hiển nhiên. Bữa lâu khi thấy nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy, mà cho tới nay không biết là do bị cố ý đốt hay bị cháy do bất cẩn. Ta nói là khi mà thấy CS leo lên treo cờ ở nhà thờ Đức Bà Paris vào năm '69 của thế kỷ trước mà không thấy có xử phạt gì hoặc cả xã hội phản đối cái gì là đã thấy tương lai của nhà thờ và nước Pháp sau này, và cả châu Âu luôn. Bà Vanga nói hông có sai tẹo nào. Gieo nhân nào, gặp quả đó thôi mà.

Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét