Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 29 tháng 4, 2024

PR kiểu gì vậy kà?

Tuần trước tình cờ coi trên mạng thấy gia đình 4 người ở Mỹ chết trong 1 tai nạn xe hơi điện (EV) của 1 hãng xe đến từ VN, dĩ nhiên nguồn tin không từ VN. Rồi lu bu công chuyện rồi nghỉ cuối tuần cũng hông để ý nữa. Bữa nay mới rảnh coi thử chuyện đó sao rồi. Thấy bàn tán tùm lum gì đó và thông tin xoá bỏ hay chặn ở VN. Ta tò mò coi nguồn tin ở nước ngoài coi sao, cũng chẳng thấy thông tin gì đặc biệt từ các nguồn tin có đăng ký kinh doanh hay tin bàn tán trên mạng. Đặc biệt là không thấy thông tin gì từ chính chủ. Thấy cũng lạ. 1 gia đình 4 người chết cùng 1 lúc, 4 mạng người cùng lúc đó, thật là kinh khủng và đau lòng. Vậy mà không hề đọc thấy đâu đó 1 dòng tin từ sự chia sẻ của hãng cho sự mất mát vô cùng đau lòng như vậy, cho dù là tin từ gossip column. Cho dù chưa kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết này nhưng chí ít là họ đã chết trong xe của hãng trong quá trình lưu thông, chỉ việc đó cũng có thể đã cần có những chia sẻ từ hãng. Thể hiện sự cảm thông và thành kính chia sẻ rủi ro quá đau lòng như vậy đối với người đã tin dùng sản phẩm của mình. Và cũng cho thấy ý thức trách nhiệm, có thể dẫn lới sự liên tưởng tới chất lượng hàng hóa và dịch vụ kèm theo của hàng hóa hiện tại và sau này. Vì xứ người ta không thể dùng tiền bịt miệng, kiểu ỉm nó đi lâu dần thiên hạ cũng quên. Này liên quan tới chuẩn mực đạo đức của từng xứ sở. Donalt Trump dùng tiền bịt miệng cô đào mà hạch toán tùm lum gì đó còn bị đưa ra rùm beng cả thể giới biết mà. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét