Bữa hổm ông liên gia trưởng tới nhà hỏi có căn cước không. Ta ngạc nghiên trả lời có mà hỏi làm chi vậy. Ổng kêu là không thấy có thẻ cử tri cho nên ổng mới hỏi, để ổng lên đó báo còn sót. Ta mắc cười, thôi khỏi đi, đi hỏi chi cho cực vậy, khỏi mắc công đi bầu chi cho mệt. Ổng kêu vậy thì thôi. Mấy bữa sau gặp chị kia là tổ tưởng bầu cử tổ kia, ta kể chị, chị kêu mang căn cước xuống đó rồi người ta cấp thẻ cử tri. Ta cười nói là em khỏi phải đi bầu cử, mà tổ cũng khỏi mắc công đi nhắc, ai cũng sướng vậy chị còn kêu em đi lấy thẻ cử tri nữa. Chủ nhựt mắc công thay đồ rồi lò mò bò ra đường, mà thay bộ đồ đó mặc đi có chút xíu rồi về cũng phải giặt nữa. Em có cái tật là mặc đồ 1 ngày mà trừ áo khoác ra. Em có bầu hay không bầu thì đứa nào trúng là trúng là trúng, đứa nào hông trúng là hông trúng. Có phước làm quan, có gan làm giàu mà. Con mẹ cán bộ gì nói con cán bộ làm cán bộ là hồng phườc gì đó mà. Đi bầu chi cho mắc công. Bữa cho 100k rồi kêu mang căn cước lên phường lãnh gì đó em còn hông thèm đi nữa. Em hông đi bầu có khi cán bộ thích nhiều hơn á, cán bộ bầu giùm em luôn mà. Qua lễ lâu rồi hỏi mấy đứa làm ở phường là chưa lấy tiền rồi giờ có lấy được hông, tụi nó kêu hông biết, để em hỏi thử rồi biến mất luôn. Sao thu tiền năm nào thì cũng tới tận nhà thu mà 100 năm mới cho tiền 1 lần mà bắt phải lên đó chầu chực. Sao đảng kêu bình đẳng công bằng mà chẳng thấy đảng làm điều công bằng gì vậy. Biết tính ta nên chị cũng không nói gì, hehe. Mà cũng chẳng biết nói sao. May mà đảng kêu 99.98% chớ đảng kêu 100% là ta lên nói là đảng nói láo rành rành rành rồi. Còn 99.98% thì đứa nào nói đứa đó biết, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét