Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2026

Mượn gió bẻ măng

Hôm qua đi công chuyện định đổ xăng xong rồi mới đi vì nghĩ giá sẽ tăng chắc khoảng 2, 3k gì đó mà ngang cây xăng nghĩ ngợi cái gì đó nên quên bẵng mất, tới khi đi công chuyện về thì thấy xăng đã tăng rồi. Đổ đầy bình cái motorbike. Nghĩ trong đầu là mai hay mốt chắc nó lên 5k/ lít. Giờ mới coi thấy chỉ lên có 4.7k, chớ chưa tới 5k. Tuần sau sẽ lên thêm3, 4k cho mà coi. Tranh thủ chớ hông thôi chậm chạp thì mai mốt kia kìa kĩa, khi ông Trump tuyên bố game over thì hông hốt được thêm. Một ngày chắc cả trăm tỷ chớ, dễ gì có cơ hội như vậy. Nhớ chuyện kia. Băng nhóm cướp ngân hàng, nó cướp tiền trong 1 ngân hàng, xong mấy thằng đệ hỏi đại ca mình cướp được bao nhiêu. Thằng đó nói chưa đếm xong, chắc cũng hông nhiều, mà cần gì tý nữa coi tivi biết ngay. Sau đó nó bật tivi lên nghe cô xướng ngôn viên đọc bản tin là một băng cướp khét tiếng cướp của ngân hàng xyz 200 triệu USD. Thằng trùm ném cái remote rồi chửi đổng, mẹ nó, tao làm cực khổ , còn xém bị bắn nữa mà chỉ cướp được có 20 triệu, nó ngồi không cướp tới 180 triệu. hahaha.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét