Bữa kia đứng chờ qua đèn đỏ, nhìn mấy bảng tên đường ta chợt nghĩ tại sao cán bộ có chức đi theo đảng đầu óc nghèo nàn không có tư suy sáng tạo gì hết. Đáng lẽ dưới mỗi tên đường để những câu nói đặc biệt của họ để người ta còn biết thông tin chớ. Chớ hông có thông tin gì thì sao người ta biết thằng cha con mẹ đó là đứa nào vậy hả bây. Ví dụ người ký công hàm bán nước/ một ký rau muống bổ bằng 1 ký thịt bò/ Không có tiền thì in ra! In ra! Không sợ lạm phát! Tư bản in tiền mới lạm phát, chứ ta chuyên chính vô sản thì sao lại lạm phát mà sợ?/ Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam gác thì Cuba nghỉ / Tiếng đầu lòng con gọi stalin/ etc. Cán bộ hông làm thì dân làm, lên google map ghi chú mấy câu kiểu đó ở tên đường trên mạng để nhắc nhở mọi thế hệ chớ.
Người xưa nói làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại, giờ làm tớ thằng ngu thì cuộc đời này đúng là địa ngục. Nhớ ngày xưa má nói nói chi tụi nó, cái đầu tới vạt áo thì nghĩ không qua khỏi cái đũng quần
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét