Ngồi chờ giao dịch ở ngân hàng Bản Việt. Giao dịch chậm rì. Là do trục trặc ở khách hàng nên teller phải chờ và hướng dẫn. Lâu rồi, cũng thỉnh thoảng có những món như vậy. Ta bực mình nói là nếu gặp những case vậy thì mời thêm khách khách khác tới giao dịch trong khi chờ để giải quyết bớt lượng khách hàng. Bữa kia ngồi ở ghế chờ, chờ lâu quá thì hóa ra teller gọi mấy người đến sau giao dịch trước. Ta thắc mắc thì nghe nói là mắc cái cột che nên không thấy. Ta nói cái cột nhà che thì chặt cái cột nhà đi. Cổ nhìn ta như nhìn người đầu người mình sư tử đó, vì chẳng có ai nói kiểu đó. Đổi chỗ để ghế ngồi chờ, lắp camera, đặt máy bốc số, etc. Nếu vẫn không tiện lợi thì chặt luôn cột nhà. Có gì đâu. Đầu Kamenei độc ác thua CS 1 chút còn bị chặt thì cái cột nhà chặt là chuyện nhỏ. Đang ngồi thì có tin nhắn, bên gửi hàng nhắn tin giá xăng tăng lên nữa chị. Ta bực mình chửi đổng. Quỹ bình ổn xăng dầu đó, thu mà sao thông thấy chi. Kho xăng dầu dự trữ đó, xả ra để kìm giá chớ. Sống gì sống ác vậy trời, bộ hông sơ chết xuống địa ngục hay sao. Còn đi chùa cúng kính nữa chớ. Lại mắc thêm tội hối lộ trời phật thì tội còn nặng hơn. Cái cô kia mang tiền đi gửi tiết kiệm, chắc cả tỷ chớ hông ít, nhìn mấy cục tiền năm trăm ngàn là đoán ra, chắc bị chạm nọc nên mới nói là đừng nói vậy, bị khẩu nghiệp. Ta đoán ngay ra cổ là cán bộ chuyên nghề ăn kướp, ăn trộm tiền dân nên mới giật mình cái thót, chắc ăn cướp xong rồi đi chùa cúng dường nghĩ là hối lộ trời phật là được lên niết bàn. Chớ mắc mớ gì tới cổ mà chọt miệng lung tung, ai nói cổ cái gì đâu. Cổ là dân thường thấy giá xăng lên, đổ xăng xe máy lên cả hai chục ngàn cũng tức mình chớ. Chẳng ai không tức hết trừ đám ăn cướp. Ta nói tui nghĩ sao nói vậy, ai đạo đức giả thì biết, trời biết đất biết đâu là người gian dối, khỏi cần dạy. Mới hôm trước viết mấy câu về sách về phật pháp sai hay nói nói láo đầy ra đó, giờ ứng liền. Gặp trúng con nhang ngay
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét