Thấy giá dầu rớt, nhớ bữa hổm giá xăng lên, mấy người nói giá thế giới tăng cho nên giá phải tăng lên rồi phân tích nhăng cuội gì đó tỏ ra là người hiểu biết. Có người còn chửi ông Trump bằng những ngôn từ ta nghe thấy sốc luôn mà không dám type ra đây vì sợ dơ blog của ta. Ta mắc cười, giỏi hén nói y như thần trốn trong góc nhà nó nên biết hết đó. Có biết nó bán xăng tồn hay nó tính giá cao là do nó phải nhập xăng giá mới cao chót vót vậy đó. Tui mua gạo mà còn ăn cả tháng được vậy mà nhập xăng để bán nhập theo kiểu ăn đong kiểu "con chạy qua nhà dì Ba mua 1 lon gạo về má nấu cơm" hay sao. Nghĩ lẩn thẩn. Sao mấy ông bà nghị gật không yêu cầu các công ty xăng dầu đưa cho họ coi những hợp đồng nhập xăng dầu giá cao mới ký để giám sát việc tăng giá xăng dầu có hợp lý hay không, và những công ty lọc dầu trong nước trưng ra cái giá nhập dầu thô cao để có cơ sở tăng giá thành phẩm. Từ đó có sơ sở để coi việc tăng giá xăng dầu và sử dụng quỹ bình ổn giá có đúng hay không hay là mượn gió bẻ măng. Chức năng mấy ông nghị là giám sát mà. Vì các công ty nhập khẩu xăng dầu đều là công ty nhà nước và các công ty khai thác và lọc dầu cũng đều là công ty nhà nước. Mà cho dù là công ty tư nhân thì trong trường hợp khẩn cấp nhà nước vẫn có thể can thiệp bằng cách nào đó để chặn đứng đà tăng giá xăng dầu, vì xăng dầu là máu của nền kinh tế mà.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét