Nhớ bữa lâu thấy người kia coi mấy sách Phật pháp gì đó, ta hỏi thấy trỏng có viết sai cái gì không? thấy có gì vô lý hông? thì thấy họ trố mắt nhìn ta như là ta mới vừa có cái hành vi gì báng bổ thần thánh đó, hehe. Sư ăn lương chớ hông ăn oản, kêu gọi con nhang yêu nước là yêu xhcn, etc. thì sách phải được phê duyệt của Propaganda dept. chớ. Dĩ nhiên ta chẳng giải thích tại sao ta hỏi vậy vì có nói họ cũng chẳng hiễu, kiểu như trình độ tiểu học mà ta ráng chỉ tích phân là gì thì chỉ phản tác dụng mà thôi. Sách sai mà cứ theo sách hông hề động đậy cái cục trong hộp sọ thì làm sai lè là chăng có gì ngạc nhiên hết.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét