Sau vụ Mỹ tấn công Iran, ta tò mò nghe đài RFI tiếng Việt, cơ quan ngôn luận của chi bộ đảng viet+ ở Pháp, nói sao. Nói nghe như oan nhưng sao thấy dân Pháp ngu ghê ah để cho viet+ xài tiền của dân Pháp, hehe. Lâu lắm rồi ta cũng không nghe cái đài này vì coi báo đảng hay nghe cán bộ tuyên truyền đủ rồi cần gì tốn thời gian cho viet+ hải ngoại. Ta chỉ nghe chuyên mục âm nhạc của nó thôi vì hay, kể cả chọn người đọc cho chương trình này, giống như đo chân đóng giày đó, còn lại là láo toét và thiển cận, tuyên truyền như ban tuyên giáo đó, không đáng nghe. Trước còn mấy chuyên mục xã hội cũng nghe được, giờ nghe cũng mắc ói luôn, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét