Thấy vụ Cuba phải trốn gác, để mình VN canh giữ hòa bình thế giới, nhớ chuyện kia. Này là nghe kể chớ hông chứng kiến, nhưng ta biết chắc chắn là thiệt. Là hồi lâu có mấy người ở Ban mê thuộc trong dự án Danida của Đan Mạch đó, họ đi xe vô huyện nào đó, quên mất rồi. Lúc đó sau đợt người dân tộc thiểu số đòi thành lập nước Đề Ga đó. Khi qua một buôn làng kia, một đoàn người dân tộc thiểu số cầm cây và đá đứng chặn xe lại, mấy người trên xe hết hồn. Tài xế xuống xe để nói với họ, mấy người đó nhìn vô xe thấy mấy người Đan mạch ngồi ở trỏng nên khoát tay biểu đi đi, xe chở người Mỹ, cho đi đi. Nghe kể ta mắc cười, hỏi sợ hông, thì nghe nói, tụi anh sợ hết hồn, nhưng mấy thằng Đan mạch còn sợ hơn tụi anh nữa. May hồn là " xe chở người Mỹ" chớ hông thôi tiêu đời tụi anh rồi, hahaha.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét