Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2026

Dọc ngang nào biết trên đầu có ai cho nên chết đứng thôi

Thấy cô hiệu trưởng kia cho dạy thêm thu 15k trong khi lúc đó dạy thêm ở ngoài giá chót phải 150k -200k rồi chia nhau, giờ bị ở tù mấy năm thấy khôi hài gì đâu. Ta tò mò là cổ là có chức đi theo đảng thì cổ bỏ bao nhiêu tiền mua cái ghế đó mà sao lại để bị đồng bọn xử đẹp vậy. Nhớ ngày xưa, làm cơ quan nhà nước kia. Có lần làm ngoài giờ, chỉ có ta với chị kia đi làm thôi. Tới khi kê danh sách người làm ta kê 1 lô là ta với chị, trưởng phòng của ta, phó kế toán trưởng phụ trách công việc liên quan tới phòng ta, phó giám đốc phụ trách nghiệp vụ của phòng ta. Chị đồng nghiệp của ta ký tờ trình đó rồi nói hồi trước tao ngu lắm, có lần đi làm ngoài giờ, dĩ nhiên bắt đi làm mà chớ ai tự nguyện, tao chỉ ghi tên tao với mấy người đi làm thôi, Đem qua sếp gạch cái rẹt, công việc không hoàn thành thì phải làm cho hoàn thành chớ ai chi tiền ngoài giờ, hehe. Ta chọc chị sống là phải biết trước biết sau, biết trên biết dưới, biết trong biết ngoài, biết thân biết phận, ai biểu chị chỉ biết mỗi mình ta dọc ngang nào biết trên đầu có ai cho nên chưa bị chửi là may. Chỉ lớn hơn ta cả giáp chớ hông ít. Tóm lại cô đó thu quá ít tiền, bán phá giá thị trường, không đủ tiền chi cho ở trển cho nên bị dính đạn là đúng rồi. May hồn ta nghỉ nhà nước lâu rồi chớ hông thôi cũng thành bò đỏ hay chó đẻ gì đó thì lại uổng công ba má sanh ra và nuôi dạy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét