Thấy mấy tấm hình của mấy người trong vụ Epstein, thiên hạ nói tùm lum tà la, hehe. Học theo mấy người chuyên làm cận vệ đó, nhìn cái tay và ánh mắt họ, cùng cơ thể họ cũng suy đoán ra được nhiều cái hay ho. Có những người tay họ không tiếp xúc kiểu quàng vai, ôm người ta thì có thể đoán ra phần nào mối quan hệ. Hạn chế tiếp xúc cơ thể as much as possible. Đôi khi vô thế phải chụp hình mà. Dĩ nhiên điều này hông phải bao giờ cũng đúng nhưng đa số là vậy. Này thấy rất rõ ở một số nghệ sĩ Chinese spoken, Hàn quốc, chắc được training kỹ. Tại người yêu xưa cũ của ta là thuộc giới ngôi sao châu lục cũng chụp hình với fan hâm mộ cả đống nhưng ảnh ở tư thế như 1 bức tượng đó. Dĩ nhiên ảnh là nghệ sĩ cho nên đứng như tượng nhưng nhìn vẫn rất thể hiện cảm xúc chớ hông phải là một bức tượng, haha. Phải hiểu vậy chớ hông thôi suốt ngày hết nghi tới ngờ thì mệt mỏi đó mà. Đôi khi thấy vậy mà hông phải vậy.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét