Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 11 tháng 12, 2025

Hông hiểu gì hết

Thấy mấy influencer bị bắt vì bán hàng gian, hàng dỏm rồi bắt nhốt tù, ta thấy ngạc nhiên ghê. Ví dụ ăn kẹo rau  mà hông có rau thì đâu có chết, cũng chưa chắc bịnh nữa chỉ có tức vì bị lừa thôi, vậy cho nên đâu cần phải cách ly với xã hội. Cha nội nào kêu 1 ký rau muống bổ bằng 1 ký thịt bò sao hông nhốt tù chả ?  Đời đúng bất công. Mà dân mạng bây giờ hay nói lời như đồn. Chẳng có tác dụng gì  mà còn tiêu tốn tiền thuế dân đóng nữa. Đáng lẽ phải thu tiền phạt. Vài chục tỷ, trăm tỷ gì đó. Ta hông coi ba cái vụ này chỉ đọc lướt lướt cái tít trên mạng thôi nên hông biết là thu lời bao nhiêu từ mấy cái hàng dỏm đó để có thể biết tiền phạt cho phù hợp.  Ví dụ thu 50 tỷ chẳng hạn, số tiền này bằng thu thuế 1 triệu từ 50k hộ kinh doanh trong 1 tháng. Mà không còn phải chi tiền cho nhà tù nuôi nhốt trong vòng mấy năm nữa. Tóm lại không có đe dọa tính mạng người khác hoặc gây hậu quả quá trầm trọng thì không nhốt tù. Hoặc nếu không có tiền nộp phạt mới nhốt tù. Ngân sách giờ chắc đang muốn cạn kiệt cho nên mới tăng BHXH để mượn xài đỡ, khi nào có thì trả lại. Này là ta nghe phản động bên China nói chính quyền China vậy đó chớ ta hông biết ah. Like father like son. Phải tìm cách tăng nguồn thu, giảm chi chớ.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét