Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 23 tháng 12, 2025

Ở dơ thiệt

Bữa coi cái bài báo kia nói về xuất khẩu của China năm nay, đưa số liệu phân tích tùm lum xong rồi chốt hạ cái câu đại khái là chiến dịch thuế quan càn quét của ông Trump tỏ ra kém hiệu quả khi mà xuất khẩu của China vẫn tăng ầm ầm. Ta phì cười. Có chút hiểu sai MAGA hoặc là ghét ông Trump nhưng mà giả bộ giấu, hehe. Ông Trump ổng chỉ nói make America great again chớ ổng đâu có nói quýnh thằng China cho nó bầm mặt cho tao coi đâu, cho nên China tăng hay giảm đâu phải mục đích của MAGA, có thể là hậu quả của MAGA hay không thì chờ xem hồi sau sẽ rõ. 

Mà thiệt tình ta không hiểu người ta la ó ông Trump cái gì nữa. Mấy thứ ổng làm mà người ta la ó chỉ là dọn dẹp những cái hậu quả của đời trước chớ ổng gần như đâu có gây ra cái mới nào đâu. Đại khái là kiểu như rác thì nằm ỡ bãi rác, nhưng những người cho mình là cấp tiến, thuộc loại trí thức nửa mùa nên chỗ nào cũng bỏ rác được hết, xong rồi lấy đồ che đậy lên, mỗi ngày hôi thúi 1 ít dần dần người ta quen với mùi hôi thúi nên không có cảm giác. Sống riết trong bãi rác đâu còn thấy mùi hôi thúi nữa. Cho đến ngày người nào đó tới dở lớp che đậy lên thì mùi thúi bắt đầu bốc lên thì người ta lại la ó người đó. Thiệt cái tình.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét