Hoa kỳ có bỏ rơi Taiwan không? Khả năng rất lớn là không bỏ. Cái gương Hongkong nhãn tiền đó ai mà không thấy. Anh đã quăng Hongkong cho China như quăng 1bịch rác để đổi mấy món lợi ích nhỏ bé và vô cùng nhỏ bé và rồi sao? Anh không còn lá bài nào trong tay để có thế mà thương lượng với China, là có những lúc lép vế trước mặt China mới nhục chớ. Dĩ nhiên Hongkong là đất tô nhượng, nhưng China không phải là một chính quyền của người dân China, mà là chính quyền độc tài cho nên không có lý do gì mang danh nghĩa trả Hongkong cho China là hợp lý. Đáng lẽ phải có trưng cầu dân ý để dân Hongkong quyết định tương lai của họ là chịu sống dưới ách cai trị của cộng sản China hay tiếp tục được bảo trợ của Anh. Kết quả trưng cầu dân ý là lý do để giao Honghong cho China hay tiếp tục bảo trợ mà không phải chịu trách nhiệm theo nguyên tắc khi bàn giao. Mà Anh không làm điều đó cho nên coi như nó đã dưới cơ China trong vấn đề này và không thực sự là một quốc gia dân chủ, tôn trọng người dân. Hay là nó coi khinh dân da vàng không chừng. Ai mà biết. Dĩ nhiên không thể sửa lại lịch sử chỉ có thể học được những bài học từ lịch sử thôi. Cái này ta viết lùm lum lâu rồi. Hồi thời phong trào dù vàng ta còn bò lên trang của thủ tướng Anh hỏi vấn để này, rảnh thiệt, hehe. Cho nên giờ Anh phải có trách nhiệm với Hongkong và chịu trách nhiệm mãi mãi tới năm 2097 là người dân Hongkong sinh năm 1997 đã 100 tuổi và có thể đã chết, là người dân Hongkong tự do cuối cùng đã chết thì mới hết trách nhiệm nhưng cái này vẫn còn lưu vết mãi mãi. Còn Taiwan thì không phải như Hongkong cho nên về mặt thực chất thì Mỹ không phải chịu trách nhiệm gì hết. Nhưng Mỹ cần có Taiwan trong tay để mà chơi bài với China. Chơi bài mà trong tay toàn những con bài xấu thì chơi kiểu gì, thua là cái chắc, cho nên khả năng Mỹ bỏ rơi Taiwan là rất thấp. Đáng lẽ EU cũng nên bảo trợ con bài này để chơi bài với China chớ. Giờ EU toàn gà trống đi lạch bạch kiểu gà mái, còn vỗ cánh kêu chiếp chiếp như gà con chớ hông gáy nữa chớ, hehe. Còn đâu Winston Churchill nữa. Cho nên hông bàn tới mà chỉ bàn lui, haha.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét