Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 2 tháng 12, 2025

Bạc nhược

Nghe bài nói chuyện của ông thủ tướng Singapore về căng thẳng Nhật và Trung cộng, và mối liên quan với Mỹ. Ta cảm thấy Singapore phụ thuộc rất nhiều vào Trung cộng, nói hơi quá đáng nhưng chắc cũng gần như 80%, còn nếu nói 50% là chắc luôn, là cái ổ cho China xào nấu tiền và tẩy rửa bộ mặt xấu xí để mang bộ mặt đẹp đẽ đi trưng cho thiên hạ coi, cho nên Singapore hơi hèn hạ hay nói nhẹ hơn là bạc nhược. Vì thực sự nền sản xuất Singapore gần như không có gì, nó chỉ là trung tâm tài chính, nợi đặt văn phòng khu vực và kênh laundry. Ta vô danh tiểu tốt nên nói laundry money hông sao chớ người có danh mà nói như vậy là bị chửi rách mặt luôn rồi, hehe. Là nó chiếm phần lớn của Hongkong. Nói tới Hongkong nhớ tới câu nếu để cộng sản quản lý sa mạc sahara thì cát sa mạc cũng sẽ hết. Hongkong là minh chứng rõ ràng đó. Ta đã đi du lịch Singapore và Hongkong lâu rồi, trước khi có phong trào dù vàng. Nói chung ta thích kiểu dân chủ Hongkong hơn Singapore, nó giang hồ hơn nhưng ít giả tạo hơn. 
Vì không có sản phẩm made in Singapore cho nên gần như nó bao giờ cũng phải dựa vào quốc gia khác. Là sự lệ thuộc khá nặng nề.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét