Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2025

Đúng là ác mộng

Bữa coi thấy tin này tự nhiên đầu óc lóe sáng kiểu dốt triền miên, thông minh đột xuất, hehe. Sau vụ đồng chí Trần Chí, trưởng 1 ban kinh tài hải ngoại của cơ quan gì đó China bị nêu danh và truy bắt, ta có coi vài tin rồi cũng hông để ý lắm. Bản chất CS là vậy mà. Không vậy không là CS. Con cọp hông ăn thịt thì nó không là con cọp nữa, còn bò hông ăn cỏ nữa mà chuyển qua ăn thịt thì nó hông là con bò nữa, cũng như con bọ hung chuyên ăn cứt đó.  Cho nên thấy trên mạng người ta dạy dỗ bò đỏ ta mắc cười. Rảnh quá bay. Lốc nó ngay lập tức không un deux gì hết. Nói tiếp cái vụ liên quan cái viện khoa học sự sống Campuchea made in China này. Là ta nhớ tới năm '78 của thế ký trước Khmer đỏ tấn công biên giới tây nam Việt nam. Sau đó Việt nam đánh vào sào huyệt kẻ thù và Chiến tranh biên giới với China năm '79 của thế kỷ trước. Muốn biết tại sao Khmer đỏ tấn công VN thì gọi điện thoại số một tám không không một không không biết của bộ không bộ để hỏi thì biết lý do ngay. Cho nên sau khi VN tấn công qua đất Cambodge thì China đưa quân qua biên giới phía bắc ngay. Mày đánh nó đầu này, tao dạy cho mày bài học đầu kia, hiểu chưa. Giờ tới Thái lan. Chính quyền Thái báo về hoạt động tội phạm và  rửa tiền, mà người thân của Hunxen có liên quan thì chắc Cam cay lắm nhưng hông làm gì được nhưng tới khi cô thủ tướng sơ suất trong hành xử thì đó là cái chốt để cho mọi sự bùng nổ. Sau đó những gì liên quan tới ban kinh tài của China bị phanh phui, bắt đầu từ Mỹ sau đó mấy nước khác như Taiwan, Singapore, etc ra tay thì Cam và Thái lại càng đánh nhau dữ dội. Cái đền chỉ là cái cớ, kiểu như tao đánh nó vì nó dám nhìn đểu đó mà. Là Thái đụng vào cơ quan kinh tài của China ủy nhiệm cho Cam đại diện. Do Thái hông giáp với China cho nên không tìm cách gây hấn được, cho nên mấy công ty Thái mà đầu tư ở China coi chừng đó. Chỉ cần sơ sẩy chút là bị đem ra mần thịt làm con tin để thương lượng. Càng nghĩ càng ghê. 

Ở mấy xứ độc tài hông được nói cái suy nghĩ cho nên chị Hằng live stream toàn nói hôm qua tui nằm mơ thấy ăn trộm, ăn cướp, ăn giựt, tống tiền và trăm thừ bà dằn gì đó. Nằm mơ là bị động nên hông sao, hehe.

**

Đánh rắn phải đánh dập đầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét