Ăn sáng rồi coi mấy cái tin tức, thấy bản tin China muốn thống nhất Đài loan, thấy đúng đầu óc nô lệ đã ăn trong máu, trong não luôn rồi. Nhớ bữa lâu kia tình cờ nghe bản tin của cái đài VN nào đó, nói là bắt mấy kẻ tội phạm người Đài loan Trung quốc gì đó, ta đang làm việc nhà mà phát phì cười vì đầu óc nô lệ. Ủa, viết tin, phát tin bằng tiếng Việt cho người Việt coi mắc mớ gì phải chua thêm từ Trung quốc vô sau từ Đài loan. Ở China đảng China bắt viết sao kệ nó mắc mớ gì VNmese phải viết Đài loan Trung quốc. Đơn giản nhất là chỉ cần nói bắt mấy người mang hộ chiếu Đài loan, còn nó mang hộ chiếu Đài loan thì nó là người Đài loan hay hồi giáo thì kệ tía nó, chẳng cần lên dark web cũng mua hộ chiếu giả được mà. Cái mà người ta thấy là nó cầm cái hộ chiếu Đài loan. Chấm hết. Còn nó là người nào thì ai sao mà biết. Này có phải là độc lập tự do hạnh phúc không đó hả? Còn cái ông kia, mắc mớ gì nhìn dưới nhãn quan của đảng China mà kêu Bắc kinh thống nhất Đài loan vào China. Là nô lệ cho China hả hay sao nhìn bằng nhãn quan của nó. Phải dùng từ China muốn tấn công Taiwan chớ. Đang yên đang lành tự nhiên rình rập đòi đem quân, đem hàng nóng vô đánh người ta thì khách quan thấy rõ ràng đó là ý định tấn công. Thiệt cái tình.
Nghĩ tới đầu óc nô lệ, thấy nhan nhản ra đó. Bữa lâu ơi là lâu, thấy mấy đứa bạn viết 05, 06 gì đó. Viết bằng viết bi. Ta tò mò hỏi sao lại viết số 0 vô làm chi cho thừa vậy hả? Thì nghe nói là người ta điền thêm vô trước ví dụ điền thêm số 1 thì sao. Ta chọc nó. Này là cán bộ có chức đi theo đảng hay lừa đảo hay sao mà nghĩ ai cũng lừa đảo như cán bộ vậy hả, hahaha. Nó biết tính ta nên hông nổi sùng vì ta khờ khờ như con nít lên 3 đó, nghĩ gì nói nấy, giận ta thì có mà giận cả đời cho nên hông thèm giận chi, hehe. Cái não trạng này ngay cả những người VN sống ở nước ngoài còn mắc phải nữa. Thỉnh thoảng lên mạng thấy việt kiều viết 02,03 là ta mắc cười nghĩ bậy nó là hồ kiều chớ hông phải việt kiều. Còn cái vụ font chữ Times new Roman nữa. Quy định văn bản hành chính là font đó, size 14. Vậy rồi gần như tất tần tật VNmese đều đùng font đó, size đó nhìn mới ngu ngu chớ. Còn thụt vô nữa chớ. Ý là văn bản không phải kiểu block. Nhờ hồi xưa làm nhà nước, ta viết văn bản trình sếp ký, ta viết dạng block. Ổng kêu là phải thụt vô lòi ra đúng quy định. Ta mắc cười cái quy định ngu xuẩn đó nên ta chỉnh sửa văn bản lại, ta phân ra thành rất nhiều khối, vài câu là thành 1 cụm riêng nó để thụt vào lòi ra thiệt là nhiều nhìn cho sướng mắt, haha. Nhìn vô văn bản thấy lồi lõm như núi đồi và thảo nguyên. Trình xếp ký, ổng ưng ý ký ngay, hehe. Ta hay dùng font Arial hay các loại font không có chân đế, nhìn nhiều đỡ mỏi mắt, haha. Còn size là 13, hoặc là 12 tùy trường hợp. Size mặc định của word không có 13, ta luôn kỳ cục mà, hehe. Người ta còn mở miệng ra là nói bố mẹ, trong khi con cái ở nhà có khi kêu ba má. Nhờ bữa kia trên mạng có đứa nhóc nào đầu óc sáng suốt nó thắc mắc là tại sao đi đâu cũng thấy kêu là bố mẹ mà không kêu là bố già dân tộc mà lại kêu là cha già dân tộc, vậy chữ bố có nghĩa khác không hả, hehe. Còn tùm lum cái nhìn vô thấy đần đần nữa mà quên mất rồi. Bữa nào nhớ thì viết.
Cái não con người ta là bộ phận đặc biệt, nó thuộc về người đó, nó điều khiển hoạt động của cơ thể đó nhưng nhiều khi nó lại hoạt động theo sự điều khiển của người khác mới kỳ lạ chớ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét