Đi giao cartridge máy in Canon, ta nói hàng China cho nên rẻ chớ hông phải hàng chính hãng Canon. Người kia là cán bộ nói là Mỹ độc quyền nên nó bán mắc, ý là cho Mỹ chừa đi, hehe. Ta mắc cười với tư duy VNmese. Trong một cái máy in này có bao nhiêu patent phải trả tiền, còn khâu bảo hành tốn bao nhiêu chi phí nữa chớ không chỉ tính cái chi phí sản xuất bằng vật chất cụ thể mà người ta nhìn thấy thì cái máy in bán quá rẻ, là để bán hộp mực bù qua, vậy mà China chơi ăn trên đầu trên cổ, hớt trên tay Mỹ, Nhật cho nên nó hè nhau vô đập là đúng rồi. Không oan sai gì cả. Một ngày cả thế giới xài mấy chục triệu, mấy trăm triệu hộp mực made in China kiểu này, một tháng mấy tỷ hộp. Một hộp chỉ cần lời 1USD thì bị nó hớt trên tay tiền tỷ USD. Mới chỉ ví dụ cái này thôi, chưa nói những cái hàng khác. Ăn cắp bản quyền, gián điệp công nghệ, hàng giả, hàng dỏm tùm lum nữa, không kiểm soát ô nhiễm môi trường mà cả thế giới phải hứng chịu chứ không chỉ dân China chịu và hàng trăm thứ bà dằn khác. Hàng trăm hoặc hàng ngàn chớ hông phải hàng chục.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét