Bữa nói chuyện với anh kia, ta nói nghe nói Paris hông tổ chức Noel vì sợ hồi giáo khủng bố, thấy EU giờ tệ hại thiệt. Nương tay với tội phạm hay tội ác là hành động tội ác với người lương thiện. Khi người dân trao quyền cho nhà nước để thay họ làm những việc tổ chức xã hội và bảo vệ họ mà họ nương tay với tội ác thì nhà nước chính là kẻ gây ra tội ác. Giờ EU thấy bịnh hoạn thiệt. Ảnh kêu, tao cũng thấy vậy, đúng là Putin cho quân xâm lược Ukraine là sai trái nhưng tao muốn Putin tấn công luôn EU để tiêu diệt cái đám đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà, người hông ra người, ngợm hông ra ngợm chớ hông thôi để đám hồi giáo, Palestin đi đầy đường và làm thay đổi tiêu chuẩn văn hóa đạo đức của EU, hehe. Dù gì dưới kiểu độc tài của Putin vẫn tốt hơn dưới trướng bọn hồi giáo cực đoan và lộn xộn đó. Ta chọc chời anh già mà sung sức ghê, ảnh cười giờ hồi giáo với đám LGBT đi đầy đường ở EU làm xã hội loạn rồi. Ta cười, em cũng thấy vậy, bẩm sinh họ bị rối loạn giới tính thì có thể chữa nhưng số này cực kỳ ít, còn bây giờ là rối loạn giới tính tập nhiễm, là do xã hội là chủ yếu, là đám tự cho mình là cấp tiến, kiến thức nửa mùa, kiểu ông chẳng ra ổng, thằng chẳng ra thằng làm hư hỏng đầu óc những đứa nhỏ, nhất là những đứa thuộc hệ thần kinh yếu, này rất tội nghiệp. Là nạn nhân của cái đám lưu manh đó. Ảnh kêu giờ tụi mày hông có học chớ hồi xưa tao học phổ thông, tao có học môn tâm lý bệnh học. Ta thắc mắc phổ thông hồi đó vậy hả, ảnh kêu tao hông biết rõ nhưng tao học trường dòng có dạy rất kỹ, ảnh học trường dòng của đạo Tin lành, sau năm '75 thì mọi cơ sở liên quan tới Tin lành bị dẹp bỏ hết cho nên không tiếp tục học nữa đó mà. Ta nói, em có coi tâm lý tội phạm vì giờ lưu manh giả danh trí thức đầy nhóc ra đó cho nên nghiên cứu để mình đừng trở thành nạn nhân hay đồng phạm của đám đó chớ chưa có coi cái tâm lý bịnh học này, bữa nào coi thử.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét