Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025

Trí thức là cục cứt

Nói trí thức là cục cứt, là ta lập lại lời của Lenine chớ ta hông phát minh ra câu đó, nhớ bữa hổm cũng lâu rồi. Đứa bạn nó coi tin nhắn rồi kêu là hội trí thức của tỉnh nhắn tin đóng góp 500k làm cái gì đó, ta cũng hông nhớ nữa. Nó kể là nó tham gia hội trí thức đó. Ta mắc cười kêu, trí thức gì mà ngu vậy,  bà hội trưởng bả hồi xưa có chức đi theo đảng là cái chức gì đó ở tỉnh mối quan hệ tùm lum sao hông đi xin mấy doanh nghiệp tài trợ rồi quảng cáo cho nó mà đi nắn hội viên hả. Nó trả lời giờ doanh nghiệp tốt xấu lẫn lộn tùm lum cho nên nếu quảng cáo thì mai mốt doanh nghiệp đó bị bắt thì cũng ảnh hưởng. Ta mắc cười, tiền cán bộ bo cho mấy em một đêm còn nhiều hơn cái khoản nắn đó. Đưa cho nó 990 $$ coi, nó ném vô mặt vì cái tội bần tiện ngay, giá chót 1k còn ráng kỳ kéo rút bớt 10 $$ làm chi. Nó cười rồi nói tùm lum về cán bộ xài tiền, nhưng nó hông hiểu ý ta gì hết. Ý ta là nó phải biết nịnh bả để bả rút tiền ăn cắp ăn trộm hồi xưa ra để cho quỹ và nói doanh nghiệp tài trợ chớ doanh nghiệp nào điên mà đi tài trợ cho mấy cái hội này, tài trợ cho mấy em đứng ngoáy mông cho thiên hạ coi và quăng tiền thưởng thì có lợi hơn chớ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét