Viết tào lao về chụp hình nhớ bữa coi thấy Elon post cái hình tỏ vẻ cảm thông người ngực to chắc cũng mệt mà thiên hạ bu vô dí ảnh tùm lum. Ảnh rảnh quá quởn đi lo giùm thiên hạ, còn bị chửi tè lè, đúng là làm ơn mắc oán, cho đáng đời nà, vậy mà nói hổm rày bận lắm nà, chắc nói xạo, haha. Nói chung ngực to thì nhìn hông được sang cho lắm, chỉ là gợi cảm thôi, là nhìn ít ít chớ nhìn hoài chắc ngán thí mồ, kiểu một cục mỡ to chà bá. Ngực nhỏ, mông nhỏ thì nhìn cảm giác giống trẻ con chưa trưởng thành, hông sexy. Cân đối hay hơi nhỏ một ít thôi thì nhìn mới thấy sang. Kiểu như phụ nữ châu Á ngực nhỏ phần lớn là cup A, thì cup B là đẹp. Âu Mỹ thì có thể cup B hay cup C là đẹp. To quá kiểu cả vú lấp miệng em thì hơi ngán. Có thể là do khi người ta đi độn ngực, chi phí cũng như không khác là bao cho nên người ta ráng làm cho thiệt bự để lấy lại vốn, hehe. Khi cái gì quá thịnh hành thì đôi lúc thành trending chớ không nhất thiết là nó đẹp hay phù hợp. Vậy cho nên người đi theo trào lưu là những người yếm thế, haha. Hông dám lội ngược dòng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét