Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021

Lại nhiều chuyện

Thấy mấy chị em mặc cái váy chống nắng vừa thấy buồn cười vừa thấy tội nghiệp. Những người mặt váy ngắn thì cần mặc váy chống nắng thì cũng thông cảm nhưng vẫn thấy sao đó. Những người mặc quần tây cũng na na cái váy chống nắng thấy luộm thuộm, bầy hầy gì đâu. Tự nhiên vô tới nhà người ta, hay cửa tiệm rồi đứng chình ình đó cởi váy, thấy kỳ cục gì đâu. Mà ở dơ nữa chứ. Áo quần thay hàng ngày nhưng váy đừng hòng thay kiểu đó. mang ít nhất 2,3 ngày, có người quất luôn cả tuần lễ. Thấy gớm gì đâu. Lỡ  mặc váy ngắn thì chơi luôn vớ lụa màu đen hay trắng gì đó, tiện thì vô toilet lột ra, không tiện thì mang luôn vớ. Còn không mặc quần ống dài luôn.  Ta là phụ nữ mà còn thấy vậy chớ mấy ông mà mở miệng nói thì bị chửi cho nát mặt luôn. 

Công bằng là gì?

Thấy cái vụ rao bán nhà ở xã hội gì đó, nhớ chuyện kia. Cô kia nói là thấy xây nhà ở xã hội mà em không biết mấy đứa cơ quan em biết đăng ký mua. Ta nói cái nhà ở xã hội là cái dô diên thúi nhứt. Cổ tức mình kêu sao mà chị nói dô diên, cho những người không có điều kiện mua nhà chớ. Ta mắc cười, ừ, thì không dô diên thúi nữa àm bậy bạ. Dùng tiền ngân sách, đất của đảng để xây nhà bán cho cá nhân giá rẻ hơn so với thị trường thị trường thì tạo nên đặc quyền, không cộng bằng trong xã hội. kêu đáng mỹ, đánh pháp gì đó mấy triệu người bỏ mạng phần lớn là chết oan hay chết do ngu dốt rồi lại xây dựng xã hội không công bằng vậy cái chết của họ có oan ức, tức tưởi không. Đừng nói là do lương thấp nên tạo điều kiện cho mua nhà nghen. Sở hữu nhà riêng là nhu cầu thuộc loại cao cấp chớ không phải là nhu cầu căn bản khi mà có thị trường cho thuê chỗ ở rồi nghen. Khi mà dồn đặc quyền với thông tin không minh bạch cho nhóm người đó những nhu cầu cao cấp là mang tới bất bình đẳng nghiêm trọng trong xã hội. 

Hiểu biết là gì?

Người kia hỏi về người nọ gì đó, ta trả lời. Họ tò mò hỏi thêm về mấy thông tin khác. ta thấy mắc cười trả lời tui không biết, chuyện cá nhân của người ta nên tui không biết và cũng không quan tâm. Có mấy lần mấy người rủ ta đi uống café mà ta không đi. Dĩ nhiên có khi đi có khi không. Phần lớn là bận, phần còn lại là không muốn nhiều chuyện cho nên đôi lúc không muốn đi là vậy. Thì ngồi uống café nói hết chuyện bắt đầu kể xấu nhau sau lưng thôi. Bình thường mà. Chớ biết làm cái gì gì nữa, hehe. Lần nọ đứa bạn nhìn khách hàng đang type password để vào máy tính, ta kéo nó ra chỗ khác. Khách hàng xong việc đi rồi, ta mới nói nó là mày mắc mớ nhìn người ta đánh password hả. Đúng ra khi mày đang đứng đó mà người ta đánh password thì mày nên tế nhị quay mặt đi chỗ khác hay bỏ đi ra chỗ khác chớ. Thấy mấy kẻ hacker, lấy cắp thông tin, hay mò mặt điều khiển cái gì đó của người khác mà không được phép ta thấy kỳ lạ. Người ta kêu giỏi chớ ta thấy kẻ đó thần kinh hơi có vấn đề, nếu không thì cũng có chút ít vấn đề về văn hóa, đạo đức. Tối thiểu cần biết tôn trọng sự riêng tư của người khác dù chỉ được giáo dục ở mức tối thiểu. Đó là giáo dục đầy đủ và đúng.  

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

Lại nói nhảm

Hổm rày, lùm xụm vụ bông Tân Cương và mấy hãng Âu Mỹ với China. Ai xài mấy thứ hàng đó? Dĩ nhiên thành phần có tiền, chớ thành phần không có tiền thì mua mấy hàng rẻ tiền xài. Hàng rẻ tiền có tốt không. Dĩ nhiên không đến nỗi tệ. Còn kiểu dáng mẫu mã thì không bàn tới. Nhưng đó là thể hiện đẳng cấp khi xài hàng này hay hàng kia. Nhưng những người to miệng nhất là ai, là những người không có tiền, xài hàng rẻ tiền. Vậy mới khôi hài. đừng nói họ ganh tỵ không có tiển xài cho nên giờ đây đây mới hả hê hay là họ bị dắt mũi như bò bị xỏ mũi á. Nói bậy bạ bị quýnh bi giờ. Dĩ nhiên ta không ở China nhưng China có cái gì thì VN có cái đó. China nghĩ sao thì VN nghĩ vậy cho nên China làm gì VN làm vậy là chuyện tất nhiên. Cho nên chẳng có gì khó hiểu.  

Rồi sao. Đẩy hết mớ hàng tồn kho rồi đâu vô đó. Chớ mấy hãng đó có đặt nhà máy ở VN, Ở Cambodge, ở Lào... không? Dĩ nhiên có. Có bóc lột người lao động vì không có công đoàn đúng nghĩa để bảo vệ người lao động không. đừng nói là không đó nghen. Vậy sao mấy xứ kia không có tên trong sổ nam tào? Vì nhỏ quá nên bỏ qua. Mai mốt lớn lơn rồi quýnh, hahaha.

Đúng là sao?

Xứ này mở mắt ra là thấy thi hoa hậu. Đủ kiểu hoa hậu. Thấy cũng vui. nhưng mà thi hoa hậu cũng hay chớ. Đạt hoa hậu là có cơ may đổi đời, thậm chí nếu không đạt hoa hậu nhưng lọt mắt xanh ban giám khảo, đại gia tài trợ... cũng một bước lên tiên. Xứ này hay lắm. Cứ có tiền là cái gì cũng đúng, bất kể tiền thơm hay tiền thúi, tiền sạch hay tiền vấy máu. Rồi cứ có chức là cái gì cũng đúng, chức càng to đúng càng nhiều. Rồi tới cứ đẹp cũng đúng hết. Vậy cho nên giờ riết chẵng biết cái gì đúng, cái gì sai. Cái đúng thì sai lè ra đó, cái sai thì lại đúng. 

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021

Giống khùng thiệt

Giờ đi mua rau củ trái cây gì cũng thấy xốp xốp, cầm lên thấy nhẹ, thấy ớn gì đâu.  Dĩ nhiên 1 số giống xốp nhưng phần lớn là do người ta phun thuốc, nên củ/ trái to nhưng nhẹ. Ta mua cái gì cũng cầm lên tử coi độ nặng nhẹ rồi lựa đám trái nặng nặng. nếiu không có thì không mua.  Dĩ nhiên phải thường mua đồ mới cảm giác như thế nào là nặng. Thấy mấy người nhìn nhìn tò mò hỏi cầm thảy thảy lên kiểu đó để làm gì. ta trả lời để coi thử nặng nhẹ. họ kêu là lựa xong rồi cân chớ cần gì làm kiểu đó. Giải thích chắc người ta quýnh vô mặt quá cho nên thôi nóin thinh. Giờ ta nín thinh giỏi lắm. Chắc họ nghĩ con mẹ này khùng. Mà khùng thiệt chớ chẳng lẽ khùng chơi.

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

lại rảnh

Thấy cái vụ nhà hoàng gia Anh, thiên hạ bàn tán xôn xao, báo chí chạy tít tùm lum thấy vô cùng giật gân, và người ta cho rằng cặp vợ chồng kia đưa hoàng gia vào thế bí. Ta ngạc nhiên, hehe. Không ai không để cho mình đường lùi. Có ra đi cũng nghĩ ngày mình không trở về ở cũng trở về thăm. Vậy cho nên chuyện phỏng vấn 100pc là phía họ đã thông báo với hoàng gia sẽ có cuộc phỏng vấn, chẳng qua không thông báo cụ thể nội dung phỏng vấn thôi chớ chẳng có vụ gây sốc như vậy. Chẳng qua thương lượng không thành nên dứt áo ra đi. Đâu cũng có xung đột văn hóa. chẳng qua người ta xử lý uyển chuyển như thế nào và mức độ thích nghi ra sao chứ không chỉ dân á ảnh hưởng khổng tử xung đột với dân âu nặng về lý trí, mà mỹ tân thế giới cũng xung đột với tây âu cựu thế giới. Bình thường thôi mà. Còn ai đúng ai sai thì ai cũng đúng về phần mình hết, vấn đề là mức độ thỏa hiệp như thế nào thôi, hehe. Nói kiểu ba phải phía nào cũng phải, hahaha. Ví dụ chuyện màu da, cũng là nói về màu da, thay vì ái ngại màu da thì nói giờ nơi đây sẽ có thêm màu da khác, mai mốt có thêm da vàng nữa thì nơi này trở thành nơi hòa hợp của mọi người trên thế giới giống như tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu á thì lại có ý nghĩa khác. Ba cái chuyện áo quần hoa hoét chỉ là chuyện vặt vãnh, nếu để ý chuyện vặt vãnh thì chẳng có thời gian cho chuyện lớn.  Winston Churchill vĩ đại bởi vì ông không dành thời gian để ném đá vào những con chó sủa ông trên mỗi đoạn đường ông đi. Tại sao người ta không mặc cảm là da trắng hay cho là bị phân biệt đối xử vì là da trắng mà chỉ cảm thấy phân biệt đối xử khi họ mang da màu? Bởi vì xã hội xây dựng dựa trên những chuẩn mực được hình thành từ chủng người da trắng, haha.

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2021

Lại lảm nhảm nữa nè

Thấy người ta rồng rắn chen lấn nhau đi chùa, ta thấy ngạc nhiên ghê đó. Khi khấn phát, Phật hiểu liền, còn Phật giúp hay không giúp là chuyện tính sau. Đó là hiểu sơ sơ. Còn hiểu theo như ý Phật thì chẳng có Phật nào nào hết, chỉ là khi ngộ vũ trụ vạn vật thì thành Phật. Phât là người đi trước trong con đường ngộ. Chưa đủ khả năng thì Phật dẫn lối, đủ khả năng thì tự giác ngộ lấy. Hồi xưa Phật ngồi dưới cây bồ đề học mà thành Phật. Vậy cho nên Phật có thể hiện diện khắp nơi. đâu nhứt thiết tới chùa. Chỉ tới chùa để có thể dễ dàng tập trung tinh thần hơn để ngộ, chớ ở nhà cũng có thể khấn mà. Giống như đi học vậy đó, tới trường cũng học được, mà ở nhà cũng học được. Chẳng qua tới trường có thầy cô cần roi lăm le đét đít cho nên sợ mới chịu học, cho nên phải đến trường đó mà, hahaha.  Học đại học cũng có kiến thức đại học mà bỏ học như Bill Gates, và hàng tá vĩ nhân khác... cũng có kiến thức đại học, có khi những người dó còn hiểu biết nhiều hơn mấy người học đại học. Vấn đề đầu tiên là học cái gì, học như thế nào, vấn đề thứ 2 mới là học ở đâu. Vậy mà chen lấn chật chội, nhà to, cửa lớn,  đông đúc xô bồ thì tập trung tinh thần để giác ngộ thì đúng là ngộ quá. Chủ yếu là để đi kiếm niềm tin là Phật cũng như mình thích nhà to cửa rộng, kẻ hầu người hạ cho nên cư ngụ ở mấy chỗ to lớn đó, để xin xỏ gì dó. Thánh thần có phép, nhưng ma quỷ cũng có phép. Khác nhau là thánh thần giúp người ta hướng tới điều thiện, ma quỷ giúp hướng tới điều ác. Cho nên đừng nhìn thấy người ta tới chùa, tới am cúng tiền nhiều rối làm nên ăn ra cho dù làm bậy bạ cũng tiền vô như nước mà nghĩ là được phù hộ hay số may mắn gì đó. Thằng đó, con đó ngu ngốc, độc ác... mà sao cứ chức này chức nọ, hay công ty này nọ tiền tính bằng cục chớ không tính tờ. Đó là đang tích nghiệp vô thân đó mà. Giống như ăn cắp 900k không đủ kết tội thì dụ ăn cắp thêm thành 1 triệu để đủ số tống vô tù đó mà. Ma quỷ đang giăng bẫy đó mà. Vậy cho nên cái cần biết là biết mình là ai, khả năng tới đâu, đạo dức như thế nào để có được những hành vi phu hợp thì sẽ gặt hái kết quả xứng đáng 

Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2021

Bạo lực học đường

Ngày xưa học sinh cũng đánh nhau, bi giờ cũng đánh nhau. Còn bi giờ dữ dằn hơn hơi hay ít hơn hồi xưa thì không biết. Bi giờ có điện thoại chụp hình, có internet để tha đủ thứ lên trên đó, chớ hồi xưa ngay cả từ làng này qua làng kia còn có khi chưa biết tin nữa mà. Mấy vụ tụi nhóc đánh nhau chỉ chủ yếu được phát hiện ở thành phố, nơi học sinh có smartphone, còn ở thôn quê và mấy vùng nghèo đâu thấy bao nhiêu, tại vì không có điện thoại để quay phim thôi mà. Hơn nữa, giờ tivi mấy phim Hàn quốc, Thái lan...bạo lực học đường còn kinh khủng hơn ở VN. Thậm chí có bạo lực đến cả thấy cô bị kỷ luật, phê bình thậm chí đuổi dạy vì bị học sinh nhà thân thế vu oan mới kinh dị. Cũng có khi tụi nhóc coi phim Hàn rồi nhiễm thêm., hehe. Thấy phim Hàn vui uống rượu, buồn cũng uống rượu, uống xong say không biết trời đất gì mà thành phần uống rượu của không phải hoàn toàn là thành phần tệ hại gì. Cho nên cô giáo dẫn học sinh đi uống bia dzô, dzô 100% gì đó chắc cổ cũng nhiễm phim Hàn.  Nhớ có lần nói chuyện với mấy người trong ngành giáo dục, người kia kẻ giờ thông tin cũng tùm lum. 2 đứa học sinh đánh nhau, thầy giáo nhảy vô can rồi có khi bị chụp hình vụ vạ là thầy giáo đánh học snh không chừng. Nói vậy không có nghĩa là coi chuyện bạo lực học đường là chuyện bình tường mà vấn đề là cẩn phải tỉnh táo để nhận thức là bạo lực học đường sẽ còn diễn ra, nên làm gì để hạn chế tối đa hậu quả của nó.  

Thứ Năm, 11 tháng 3, 2021

Văn hóa Vn là văn hoá gì

Sách nuôi dạy trẻ kiểu Pháp, kiểu Nhật, kiểu Do thái, kiểu Mỹ... thấy bán tùm lum. Người ta mua rồi dạy con, rồi khoe tùm lum. Hóa ra VNmese không biết cách sống gì hết hén. Ta thấy mấy cuốn sách của ba má từ hồi xưa để lại có mấy cuốn kiểu savoir vivre cho nên cho nghĩ rằng ba má học từ đó rồi dạy con cái theo kiểu đó. Là kiểu Việt nam bổ sung thêm những cái tinh túy, văn minh của thế giới Tây Âu. Sau năm '75, CS đem văn hoá trong hang pacpo ra bao phủ khắp xứ này, và gọi đó là văn hoá đích thực. Văn hóa kiểu mấy người như ba má ta bị gọi là tiểu tư sản, tư sản cái gì đó và bị đánh tơi bời. Mọi người dần bị nhiễm độc từ cái văn hoá CS đó. Và rồi họ cho đó là đúng đắn, là hay ho. Tới khi người ta bắt đầu được bước chân ra xứ người hoặc coi phim ảnh, sách và nhất là qua mạng xã hội giao tiếp với khắp thế giớ họ mới thấy lờ mờ cái văn hóa của con người bình thường khắp thế giới là sao. Nhất là những người thuộc nhóm nouveau riche. Nhưng thấy mà không thể học hỏi vì văn hóa đi từ trong giáo dục, từ đạo đức đi ra cho nên họ cóp nhặt chỗ này 1 chút, chỗ nọ 1 chút nhưng bản chất vẫn là văn hóa hang pacpo. Thấy kệch cỡm và buồn cười làm sao. Lại cũng thấy đau lòng nữa.

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

Kỳ lạ

Người kia mang cái laptop đến hỏi ta muốn bảo hành cái laptop mà không biết bảo hành như thế nào, ta kêu mua của thằng nào tới thằng đó biểu nó hầu, mua của chị thì chị hầu, chớ mua thằng này tới biểu thằng khác hầu nó quýnh bi giờ, bộ ăn cái giống gì đi ở đợ không công cho thằng khác, hehe. Thì nghe nói là thằng hàng xóm mua trên mạng chưa tới 1 tháng bị lỗi gì đó cho nên nó không biết bảo hành ra sao.  Nó đem tới thằng gần nhà thì thằng gần nhà biểu đem tới thằng bán mà yêu cầu bảo hành chớ nó không dây vào. Ta mắc cười, giờ em đi hầu nó hén, mua thì phải hỏi rõ ràng bảo hành ra sao, không rành thì mua chỗ người mà mình tin tưởng cho chắc ăn, mắc rẻ hơn 1 vài trăm ngàn so với với chục triệu thì không là gì giống như bỏ tiền mua sự hầu hạ của người ta đó. Nhưng có khi mua chỗ tin tưởng giá vừa rẻ mà chăm  sóc vừa chu đáo nữa chớ. Ai biết đâu. Còn rành thì khác. Ai cũng nghĩ mình không giỏi thì hên, tới khi lâm trận  mắc mứu gì đó thì đổ là xui rủi hay bị lừa gì đó tùy tình huống. Mua hàng trên mạng có cái hay cũng có cái dở. Hay là hàng hoá phong phú và chọn được giá tốt. Dở là không cao tay thì có khi bị lừa. Nói vậy chớ người quen chạm mạt còn lừa đầy nhóc nữa chớ, haha. Nhưng người ta hay tự cho mình hên hay giỏi gì đó cho nên không bị gì, nếu trúng hàng đểu thì lại kêu thôi coi như xui. Kiểu như mua nồi cơm điện khuyến mãi giá năm bảy trăm ngàn thì hí hửng nghĩ mình giỏi đem về xài 1, 2 tháng bị hư không biết bảo hành ra sao, hỏi thì bị la thì sợ nên xách ra tiệm sửa tốn 1, 2 trăm ngàn. Trong khi mua con chuột máy tính của người quen có 7, 8 chục ngàn xài 11 tháng hư thì xách tới cằn nhằn sao đồ dỏm hay hư tại vì người quen tính tình dễ chịu, chu đáo cho nên hành hạ không sợ bị la, haha. 

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2021

Lại so sánh

Thỉnh thoảng người ta lại tranh luận là thế nay với thế hệ xưa, thế hệ nào thông minh hơn, giỏi hơn. Từ bà bán chuối chiên tới ông giáo sư hói đầu học nhiều tới nỗi tóc cũng chịu không nổi cũng rụng hết trơn. Rốt cuộc chẳng biết thế hệ nào giỏi hơn, thông mình hơn, haha. Thực tình là thế hệ nào cũng thông minh như nhau, giỏi như nhau chẳng qua người ta đi đo lường bằng những chuẩn mực không phù hợp rồi khen hay chê. Ngày xưa sống trong hang đá người ta vẽ tùm lum lên hang để cho bi giờ biết hồi xưa người sinh hoạt như thế nào, vậy sao không gọi là thông minh chớ. Cho nên vấn đề là dùng chuẩn mực phù hợp để đo lường. Ngày xưa muốn kiếm thông tin về vấn đề gì đó thì phải nghĩ trong đầu là tới thư viện chẳng hạn, rồi tới từ phân mục để kiếm, chẳng hạn kiếm sách để huấn luyện vợ trở nên ngoan ngoãn thì vào khu vực truyện viễn tưởng hay sách kinh dị. Còn bi giờ muốn kiếm thông tin thì lên google, trước đó là lên yahoo. Còn kiếm ra thông tin gì và có giá trị ra sao phụ thuộc từng người. Hồi trước muốn dịch thì phải biết ngoại ngữ và có quyển từ điển trong tay, giờ thì google translate và một đống app, thậm chí những ngôn ngữ thuộc loại vẽ chữ thì dùng camera chụp phát rồi dịch. Còn hiểu nó dịch như thế nào thì tùy vào từng bộ óc, haha. Vậy thì biết dùng những công cụ đó là thông minh hén, coi chừng lầm to, haha. Cho nên tính theo tỷ lệ thì xưa tới giờ người thông minh, người kém thông tin chẳng khác gì nhau. Đừng nói giờ  AI bủa vậy nên người ta ngày càng lười suy nghĩ nên tỷ lệ người thông minh trung bình giảm đi vì cái gì ít hoạt dộng thì teo lại, đầu óc cũng như cơ bắp thôi mà, còn tỷ lệ người siêu thông minh thì tăng lên chút ít vì họ được AI hỗ trợ để trở nên sắc bén hơn trong suy nghĩ và hành động.  

Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

Sợ thiệt

Thấy ông kia leo ra khỏi xe hơi,  ổng hỉ mũi cái rột rồi rảy 1 cái lên vỉa hè, xong tới quẹt tay vô gốc cây 1 phát, ông bạn thì khạc cái rồi nhổ phát lên vỉa hè, xong đi vô quán café. Tự dưng lọt vô mắt chớ ai rảnh mắt mà nhìn, thấy mắc ói. Đi cái xe mẹc gì đó, ta không rành về ba cái xe hơi nên không biết nhưng giá chắc không rẻ. Ta không đủ tiền mua 4 cái bánh xe đó. Vậy đó, những người giàu như vậy là hình mẫu cho người khác bắt chước, định hình nên nên văn hóa xhcn, thấy phát sợ. Nhớ hồi xưa có lần ngồi nói chuyện với ông giám đốc ngân hàng kia, cái kiếng của ổng bị mờ nên ổng rút ra để ngay miệng hà hơi vô để lau kính, sau thấy lau không sạch ổng bèn phun nước miếng vô kiếng rồi lau cho sạch, may ta ngồi xa chớ ngồi gần chắc dăng nước miếng dô mặt á. Tại hồi đó nước rửa kiếng không bán nhiều như bi giờ đó mà cho nên thông cảm, hahaha. Nhứt là bắc kỳ ăn xong cầm cái tăm đi xỉa răng,  xìa từ trong nhà ra ngoài đường, leo lên xe xỉa nữa chớ. Còn hàng tấn chuyện kinh dị kiểu đó. Nhà nghèo thấy nhà giàu làm gì thì bắt chước vậy vì nhà giàu sành điệu mà. Có tiền tỷ nói gì chẳng đúng. Ít học thấy người có chức vụ, có bằng cấp làm gì cũng bắt chước vậy vì nghĩ là học học nhiều biết nhiều. Chớ chẳng lẽ học rồi, bằng cấp cao làm tới kỹ sư, bác sĩ, giám dốc, sở trưởng, tỉnh trưởng,etc mà vô văn hóa á. Dân ngu khu đe thấy cán bộ làm gì cũng bắt chước kiểu đó vì cán bộ là tinh hoa của dân tộc mà. Thậm chí giờ mở ti vi coi cũng thấy mấy kiểu đó mới ngộp. Xung quanh ta đâu cũng bao bọc kiểu văn hóa hang Pacpo đến nỗi ta muốn ngộp thở luôn. Nó bủa vây tứ phía đến nỗi một số người thân ta cũng có những người không phân biệt được đâu là cái hay đâu là cái thói quen của khỉ đột sống trong hang hốc mang ra, nói chi bạn bè, người quen. Thấy phát sợ. 

Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

Myanmar

Hổm rày, biểu tình ở Myanmar nhưng xung quanh ta chẳng thấy bao người bàn tán chuyện đó. Có thể là phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước hạn chế đề cập đến tin đó cho nên ít ngưới biết. Nhưng nếu media nhà nước không đề cập đến mấy thông tin bậy bạ liên quan tới mông vú thì người dân cũng biết, vậy mới tài. Trong mắt người dân xứ này thì Myanmar là xứ nào đó rất lạc hậu, và nếu tới đó chỉ là đi hành hương với những cái chùa đặc biệt. Nhớ tới lần kia đi Myanmar. Hỏi thăm thì nghe nói là cũng có mấy người ở VN qua Myanmar tu nhưng chịu khổ không nổi nên cuối cùng đã quay trở về VN để tu cho sướng hơn. Tu gì khổ vậy trời mà cũng tu hén. Á khẩu luôn. Chùa chiền ở Myammar sư thầy đi chân không khắp nơi từ ngoài sân đến trong phòng, bước qua cổng chùa là bỏ dép rồi, chớ không phải như ở Vn chỉ vô sảnh mới bỏ dép. Hồi đó đi chơi có mấy ngày về chân ta nứt nẻ phải bôi kem cả tháng trời mới trở lại bình thường vì ta uen mang giày dép, ngay cả ở trong nhà cho dù lau nhà hàng ngày ta cũng mang dép. Thành thói quen rồi. Có mấy người ở VN qua cúng cầu tiền cầu vàng gì đó rồi tìm cách nhét tiền vô mấy cái tượng, mấy người trong chùa ra vừa nhắc nhở vừa bực mình gì đó.Hồi xưa Đức Phật tu là ngồi dưới cây bồ đề chớ làm gì có biệt thự máy lạnh chạy vù vù cho mát từ trong ra ngoài, cho nên giờ đâu thấy ai thành Phật. Phật là ngộ mà, ai trong chúng ta khi ngộ đều thành Phật hết á. Có mấy lần mấy người kia phật tử gì đó bục tức chuyện gì đó. Ta nghe xong rồi, nói vuốt giận nè, giờ tui nói nè. Đọc kinh ngồi gốc cây bồ đề chim ỉa trên đầu thì kệ chim chớ, xong mình đi gội đầu chớ mắc mớ gì lấy đá ném chim. Chim ỉa trên đầu là do chim vô minh. mấy người kia họ không hiểu biết thì họ nói vậy, làm vậy, chứng tỏ họ vô minh như chim ỉa trên đầu mình đó, thì giải thích để phá vỡ cái vô minh trong đầu họ chớ, nếu họ vẫn không hiểu thì coi như mình chưa nghĩ ra cách hay hơn để cho họ hiểu chớ, Họ làm vậy vì họ vô minh. Chẳng lẽ ta nói là đọc kinh mà không hiểu hay hiểu gì kỳ vậy kà. Nói vậy coi chừng bị quýnh á. Ác độc  một phần cũng do vô minh. Khi làm việc tốt gì đó mà thuyết phục người ta không được thi đừng có bực tức người ta, để tới lúc nào đó họ hiểu rồi họ cũng tự động làm việc tốt thôi mà. Còn nếu họ không làm việc tốt thì coi như mình dở vậy, không đủ sức để đem tấm lòng cũng như hiểu biết để cảm hóa hay khai phá u tối người khác. Lần đó đi Myanmar ở cái resort kia, nhân viên lễ tân đúng là xịn thiệt, mấy cô đó chắc hăm mấy thôi, Ta đứng ở quầy hỏi cái gì đó bằng tiếng Anh, cổ trả lời xong quay qua giúp khách kia đang nói tiếng Pháp với cổ, xong có mấy ông ba tàu vô nói tiếng China, cổ chơi luôn, mà phong cách cổ thì rất chu đáo. Tại mấy thứ tiéng này ta biết mà mấy khách chỉ nói thứ tiếng này chớ nói thứ tiếng khác có khi cổ cũng chơi luôn không chừng. Tự nhiên cảm thấy dễ chịu gì đâu. 

Peggy March - I Will Follow Him (remastered audio)

Lúc nào cũng vội

Đi ngoài đường, ngang ngã tư đứng chờ đèn đỏ, còn 2,3 giây gì đó là đèn xanh thì người ta đứng phía sau lưng bóp còi inh ỏi, kiểu là muốn la bà nội kia mắt mù hay sao không đi còn đứng đó làm gì chặn đường thiên hạ. Nhìn qua mấy người bên cạnh đã phóng từ lúc còn 4,5 giây kìa. Nhớ chuyện cười. Thằng kia theo thói quen đó, thấy đèn dỏ ở Lào còn 3 gây mà người trước không chạy bèn bấm còi inh ỏi, thằng Lào đủng đỉnh quay lại kêu mày có vội sao mày không lo đi từ hôm qua chớ sao để tới hôm nay mới đi rồi vội vã chạy hả.

Đồ nhiều chuyện

Đang ngồi làm việc, nghe mấy cô kia nói là em giờ mặc hàng Victoria secret gì đó chớ không mặc mấy cái khác, thấy mắc cười. Hồi trước mặc hàng Triump, Vera là dân xịn, giờ thì mặc  đồ Victoria Secret mới là dân xịn thứ thiệt vì ba cái kia thường quá, ai cũng mặc, haha. Có mấy cô mặc đồ ráng móc cái marque ra ngoài nữa chớ. Hồi xưa lúc đầu ta tưởng tụi nó ăn mặc bầy hầy nên mới vậy thì đứa em ta mới giải thích là chị này lạc hậu, tụi nó móc cái marque ra ngoài để người ta biết mặc hàng hiệu. Nhớ hồi xưa lần kia đi Mỹ chơi, lúc đi ngang shop bán đồ VS, cô kia kêu em toàn mặc đồ Victoria, con cán bộ bắc kỳ rặc mới có tiền đi Mỹ và mặc đồ VS chớ. Ta làm mặt ngu hỏi đồ của Victoria Beckham hả, thương hiệu của vợ của Beckham á. Cổ bực mình kêu là VS đó, chị k biết hả, chớ chị mặc cái gì mà không biết cái đó . Người ta đẳng cấp đến cái underwera cũng đẳng cấp mà ta hỏi ngu không hà, bực gì đâu. Ta đưa cái mặc ngu ra nói chị không biết, chị toàn mặc đố China rẻ tiền không hà nên sao biết ba cái hàng xịn đó. Tại ai cũng mặc nên chị mặc chớ không thôi chị cũng không mặc, mặc chi cho tốn thêm tiền, haha.    

Thứ Tư, 3 tháng 3, 2021

Học cái gì?

Trong 7 ngoại ngữ 1 dành cho học sinh phổ thông, ta không biết tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Đức, còn tiếng Nga học hồi đại học giờ quên mất tiêu, thỉnh thoảng đọc ở đâu đó có những từ na ná tiếng Anh/Pháp thì biết là đúng đó là nó đó. Ta chỉ ngạc nhiên là tại sao không dạy tiếng Tây ban nha mà lại dạy tiếng Đức, chắc tại xin tiền Đức được nhiều hơn xin tiền mấy xứ nói tiếng Tây ban nha. Tóm lại nói bậy bạ là học ngoại ngữ để đi ăn xin, haha. Trừ mấy thứ tiếng ta không biết nên không dám nói bậy, chớ mấy thứ tiếng ta đã biết thì nên học thứ tiếng gì mà có thể mở mang kiến thức. Thời buổi giờ có máy dịch khắp nơi, tuy nó dịch vẫn còn hơi bị ngu, mà thiệt tình thầy bà giờ cũng cả đống ngu chớ bộ, cho nên biết ngoại ngữ không phải nhu cầu cấp bách lắm. Còn nếu kêu là giỏi ngoại ngữ thì giá chót cũng phải biết 2 thứ tiếng không tính tiếng mẹ đẻ, chớ biết mỗi tiếng Anh là chuyện dĩ nhiên. Giờ thiên hạ biết ngoai ngữ là biết trung bình 3, 4 thứ tiếng, còn siêu là trên 5 thứ tiếng. Giờ mở miệng không nói được tiếng Anh là quăng vô thùng rác. Lại nói về ngoại ngữ dạy ở phổ thông. trừ phi có mới liên hệ nào với China, Nga như người thân hay gì gì đó, chớ nếu cho bọn nhóc học ngoại ngữ thì nên cho học tiếng có kiểu chia động từ như tiếng Anh, Pháp, Đức, tiềng Nga để cho bọn nhóc vỡ ra trong đầu là thế giới nào đa dạng phong phú, ngay cả kiểu nói cũng phong phú. Nhưng tốt nhất trong đám lộn xộn đó đừng học tiếng Nga, vì khi coi sách tham khảo về văn hoá, xã hội, chính trị... tiếng Nga lại có thể làm hư hỏng đầu óc nón trẻ vì Nga giờ là dân chủ cuội, dân chủ giả vờ chớ không phải dân chủ thiệt. Tiếng China lại càng không nên vì không có chia động từ và không có hợp giống có số  và sách tham khảo thì giống chóc VN, cho bên bọn trẻ sẽ cho rằng thế giới này chỉ vận hành theo kiểu VN và China, vậy coi như xong 1 đời người, hic. Tóm lại học tiếng Anh, Pháp, Đức tùy hỉ. Còn ngưpời lớn thì học thêm ngoại ngữ thứ 2 là cái quái gì mà chẳng được, tiếng Ả rập, tiếng Esperanto, Hebrew hay thậm chí High Valyrian cũng tốt hết.

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Chắc do bảo thủ

Chữ China viết cũng mệt. Mệt là bộ thủ tùy vị trí mà nó viết nhỏ hay viết thiệt là to. Cho nên khi viết cảm giác như là vừa nhảy từ size này qua size khác. Mới viết chữ với bộ thủ 14dpi qua chữ kế tiếp bộ thủ còn 4 dpi, qua chữ tiếp nữa bộ thủ nhảy lên 7dpi. Thấy mắc khùng luôn. Thấy người China cũng hay thiệt. Chắc việc học chữ của học sinh tốn nhiều thời gian so với học chữ latin. Chắc là tại vì hồi xưa China phát triển và bành trướng mạnh so với mấy xứ trong vùng và ít có sự cạnh tranh tàn khốc trong khu vực đó cho nên trong tư tưởng đại háng sẽ mang nặng tính bảo thủ. Cái của mình là nhất. Vậy cho nên tư duy sơ khai hồi xưa không phải viết chữ mà là vẽ chữ, rồi sau này thay vì chuyển qua viết chữ là ghi âm lại tiếng nói ~ chữ tượng thanh nên nó do bảo thủ ráng giữ vững kiểu vẽ đó. Nói mấy ông China có truyền thống bảo thủ chắc người ta nghe động lòng lắm mà, ta mà qua China có khi bị đá đít đuổi về không chừng, hehe.