Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 28 tháng 7, 2022

Chẳng hiểu luôn

Hồi lâu kia, cô kia coi phim gì của Hongkong cổ khen hay, ta cũng chẳng nhớ phim gì, rồi cổ hỏi chị có biết Xa thi Mạn không, đóng phim đó hay ghê đó. Ta mắc cười chọc nó, cô diển viên đó chắc mừng xỉu luôn. Nó hỏi sao chị. Ta mắc cười mày kêu coi phim Mỹ hoài mà bữa tao đang coi phim kia tao hỏi mày biết diễn viên này không, mày kêu hông biết, là Anne Hathaway mà mày cũng hông biết, tao hỏi biết ai mày nghĩ một hồi mới kêu biết Marilyn Monoe, hehe cho nên cô diễn viên Hongkong đó chui vô đầu mày được thì cổ hông mừng xỉu mới lạ, haha. Ta nhớ chuyện đó vì tình cờ nhìn thấy mấy hình người ta chụp hình theo kiểu tốc váy của Marilyn Monroe. Sau đó ta tò mò hỏi thì ta mới biết xứ này người ta biết Marilyn Monroe nhiều nhất nhưng thiệt tình chẳng biết cổ đóng phim nào hết, hehe. Thời ba má ta thì Brigitte Bardot rất nổi tiếng. Tóm lại mấy cô gợi cảm mới nhớ còn cổ làm gì hông ai nhớ, haha. Tội nghiệp phụ nữ thiệt. Còn mẫu đàn ông hồi xưa là lạnh lùng và ngầu như Alain Delon, Clark Gable, Jame Dean... Giờ đám trẻ ở châu Á thích mẫu phụ nữ kiểu búp bê, còn đàn ông thì ẻo lả nữ tính. Nhìn hot girl hot boy hot dog asian đầy trên mạng gì đó là thấy mà. Thấy muốn bịnh luôn. Nhớ chuyện cười. Cô kia mua con búp bê cho con gái, cô bé thấy để búp bê nằm trên giường là mắt nhắm lại, cổ nói với má, con búp bê này giống y như cô thư ký của ba đó má, bà má hỏi giống làm sao. Cô bé nói mỗi khi ba để cô thư ký trên giường là cổ nhắm mắt lại y như con búp bê của con nè. Hồi xưa mấy ông bà già coi thấy cô nào ngục to mông nhỏ là hông ưng rồi,  tướng thị phị rồi thêm tùm lum cái gì đó quên mất rồi. Giờ có search google cũng hông thấy vì giờ thiên hạ thích ngực to, còn hông care hông to nhỏ cho nên tướng giờ là ngực to hông nhỏ là tướng bạc tỷ, nghĩa là dễ kiếm tiền, còn kiếm kiểu gì ta hông biết, hehe. 

Brian Hyland - Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2022

Tip nè

 Cư xử lịch sự trong nhà vệ sinh công cộng

Nhà vệ sinh công cộng là nơi nhiều người sử dụng chúng cho nên không ai muốn bị làm phiền, vậy cho nên khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng, có một số quy tắc:

1, Giữ im lặng. Không làm phiền người khác bằng những câu chuyện của mình.

2, Tôn trọng khoảng không gian của người khác. Giữ 1 khoảng cách tối thiểu với người khác nếu có thể, không đứng gần sát hay chạm vào người khác.

3, Nếu có thể, nên dùng phòng vệ sinh cách nhau 1 phòng, nhất là bồn tiểu nam. Ví dụ có người đang sử dụng phòng vệ sinh số 1, thì tốt nhất bạn đừng vào phòng số 2 mà nên vào phòng sô 3.

4, Nếu đông người thì nên xếp hàng. Không có chuyện ưu tiên ở nhà vệ sinh công cộng mà chỉ là quy tắc tới trước, dùng trước.

 5, Nhớ khóa chốt cửa kỹ khi vào phòng vệ sinh, vì có thể gây ra tình trạng lúng túng cho bạn và người khác nếu họ lỡ mở trúng phòng đó.  Vào phòng vệ sinh nhớ nhìn xem còn giấy vệ sinh không trước khi đi vệ sinh. Trong những trường hợp không có giấy giấy vệ sinh hay hết giấy vệ sinh, nhớ thủ sẵn kgăn giấy, khăn ướt khi đi vệ sinh

6, Không bỏ 2 chân lên bồn cầu ngồi bệt vì sẽ làm dơ bồn cầu. Một số nhà vệ sinh có giấy lót bồn cầu, bạn nên dùng nó để lót bồn cầu trước khi ngồi. Nếu bạn cẩn thận, có thể dùng khăn ướt lau ghế bồn cầu trước khi ngồi, và nhớ vứt khăn ướt trong thùng rác nghen.

7, Nếu trong phòng vệ sinh có công tắc, thì có thể sẽ có quạt để lưu thông không khí. Vậy nên bật công tắc nếu trong phòng vệ sinh có mùi không dược thơm tho lắm. Và nhớ tắt nó  khi ra khỏi phòng vệ sinh.

8, Nhớ xả nước khi ra khỏi phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh có vòi xả tự động thì bạn không cần nhớ điều này, nó sẽ tự động xả nước cho bạn. Giấy vệ sinh nên bỏ trong thùng rác, băng vệ sinh nên gói trong túi nylon trước khi bỏ vào thùng rác. Đừng làm ướt nước trên sàn, người vào sau có thể trượt té. Bạn không muốn trượt té khi vào phòng vệ sinh phải không? Vậy thì cũng đừng để cho người khác bị vậy.

9, , Khi đi vệ sinh xong nhớ kiểm tra kỹ đừng để quên giỏ xách hay đồ dùng của bạn nếu bạn phải mang vào nhà vệ sinh. Còn nếu được thì hạn chế mang đồ đạc vào nhà vệ sinh. Và nên mở hé cửa để người đi sau biết là phòng không có người đang dùng.

9, Rửa tay bằng xà phòng sau khi vệ sinh xong. Nhớ tắt vòi nước sau khi sử dụng.  Nếu nhà vệ sinh sử dụng vòi cảm ứng tự động thì bạn sẽ không cần nhớ điều này, sẽ tự động tắt khi không có người dùng. Lau khô tay bằng khăn giấy và bỏ khăn vào thùng rác hay làm khô tay bằng máy sấy tay.

10, Nếu gặp người quen chỉ cần gật đầu chào, không nên bắt tay. Bạn sẽ có cảm giác như thế nào nếu mới vùa rửa tay sạch sẽ xong rồi lại phải rửa tay lần nữa nếu người kia chưa rửa tay?

11, Nếu không có bồn tiểu nam riêng, khi sử dụng bồn cầu ngồi bệt để tiểu, quý ông nên mở phần ghế nhựa lên, sau khi dùng xong nên đóng ghế nhựa lại để giữ gìn sạch sẽ cho bồn cầu.

13, Nguyên tắt cuối cùng là nhanh gọn lẹ, nhiều người có nhu cầu sử dụng phòng vệ sinh, vậy cho nên không lý gì bạn độc chiếm phòng vệ sinh hay bồn rửa tay thật lâu. Bạn không muốn chờ quá lâu, phải không? Vậy thì bạn cũng đừng để người khác phải chờ.

 

Đành phải tự túm tóc lôi lên

Thấy cái đồ khui đồ hộp, nhớ hồi xưa mới đi làm được mấy tháng, cơ quan tổ chức đi cắm trại với mấy đơn vị khác. Buổi sáng mấy chị mua sữa đặc có đường pha café hay sao đó, có cả  cá hộp nữa hay sao đó, ăn với bánh mì. Mấy người lấy mũi dao mở nắp hộp, ta thấy ghê quá, sợ trợt tay 1 cái là đi cái tay nên kêu để em chạy về nhà lấy cái đồ khui đồ hộp. Xách cả bộ gồm khui đồ hộp, khui sữa, mở nắp chai, mở chai rượu vang và còn mấy thứ thứ gì đó ra. Chạy ra đưa mấy người để họ mở. Ai cũng loay hoay hông biết dùng nó như thế nào. Thấy tội nghiệp gì đâu. ta mới kêu là để em mở cho, tại em quen mở mà. Hồi thập niên 90 mà ai mà biết mấy cái đó. 

Bữa kia hỏi đứa cháu mới đi làm là nếu có những quy tắc trong xã hội mà cahú hông biết thì cháu làm như thế nào, nếu má hông day vì má cũng hông biết. Rồi ta nói chẳng hạn như đi thang máy, đi thang bộ, sử dụng bộ đồ ăn tây, ngồi xe hơi... Má ta hồi xưa dạy con cái hết cả, chỉ trừ cái vụ sử dụng bộ đồ ăn tây dao muỗng nĩa thôi, nhưng rồi hình như sau đó đi làm, đi học toàn học mấy thứ của khỉ hang pacpo, vì xung quanh là khỉ hết mà, cho nên quên hết sạch mấy cái má dạy. Hồi lâu có đôi khi ta hỏi má, má kêu con cái đứa nào má cũng dạy như nhau, còn ra đời, lập gia đình rồi học cái gì thì má đâu có can thiệp được. Tùy thôi. Nói tiếp, nó kêu cháu học ở nhiều người. ta thắc mắc có biết người ta làm đúng hay làm sai không mà học Nó kêu nếu sai thì học lại ngườo khác, hahaha. Ta kêu là sao biết họ sai hay đúng. Thì không nghe trả lời. thấy đau đầu gì đâu, và đau cả tim nữa. Ta nói hồi dì có có viết trên facbook để quảng cáo bán hàng, dì có mấy cái tip cho mấy cái kiểu đó,  mà thấy cũng ít người coi, chaú có coi không, thì thấy nín thinh không nói gì, nghĩa là không coi đó. Sau đó mấy đứa coi chắc thấy có giá trị nên ăn cắp luôn trang của dì, dì đòi facebook miết mà hông được, facebook thông đồng với mấy thằng ăn cắp, haha, nên bỏ luôn. Chuẩn mực đạo đức, văn hóa cua 1 xã hội cũng như al2 cái thư9ớc để canh chỉnh những hành vi trong xã hội, khi mà cái thước cong, méo mó, không chuẩn thì canh chỉnh như thế nào. Đau đầu gì đâu.

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2022

Hông hiểu

Thấy nhà nước cấm chiếu cái phim gì kia của Hàn quốc vì nói gì đó về police mà ta chưa rảnh để coi cọp trên mạng nó ra sao. Nhưng ta thấy tò mò khi báo chí cũng hùa nhau xúm vô quýnh cái phim đó và đổ vẳn thừa cho dân ngu khu đen phản đối. Ta chưa coi phim đó nhưng ta đoán mò trỏng nói police hông làm gì bị xỏ mũi hay tự động đưa mũi cho người ta xỏ dắt đi và nhờ media nên mới phanh phui, đại khái vậy. Gì chớ motif này quá quen trong phim Hàn. ý của nhà sản xuất là đề cập đến quyền lực thứ 4 là media, là  công ty có đăng ký hành nghề hay tự phát của mấy ltd co nhân dân khi mà 3 quyền lực kia là lập pháp, tư pháp và hành pháp bất lực vì năng lực hay vì gian lận. Phim Hàn còn lôi cả tổng thống, thủ tướng ra mà làm phim đó mà, dĩ nhiên hông phải để bợ đít như mấy xứ kia mà để người ta cười cợt cho nên mấy cha police chẳng là cái gì để tránh né hết. Thiệt tình ta hỏng hiểu tại sao mà media chính thống lại không cổ súy mấy phim kiểu này để nâng cao quyền lực của nó. Tự nó làm phim kiểu này thì không qua ải được nhưng xứ khác làm phim kiểu này thì nên ké 1 chút để cổ súy mấy cái này để len lén mà nâng cao vị trí của quyền lực thứ 4 chớ. Hay là sợ mấy cái media từ công ty tnhh nhân dân tự phát cạnh tranh có hiệu quả hơn. 

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2022

Nói linh tinh nữa nè

Cô kia thấy bàn bếp nhà ta màu vàng nhạt, cổ kêu cái này mau dơ lắm. Chị thấy hông đồ em toàn là màu dễ không hà, đỡ sợ dơ. Cổ đưa cái túi màu đen cho ta coi. Nhìn áo quần, giày dép của cổ từ loại vải không nhăn đến màu sắc là thấy đồng bộ luôn. Ta cười chị thích cái gì là làm cái đó hông care nó dơ hay sạch chỉ care nó mắc hay rẻ thôi vì nghèo mà, bữa kêu thằng thợ làm kiếng bếp màu cam nó còn hết hồn kêu là em chưa từng thấy ai làm màu này chị còn chọc nó là giờ có người làm rồi nè, em tin chị đi mai mốt lên tổng thể với bếp với tường với đồ đạc trong bếp nó hông chói đâu mà sáng sủa, tươi tắn cái bếp đó, nhìn là thấy thích ngồi ăn liền hà. nấu mì gói ăn cũng thấy ngon. Tại ta hông phải tín đồ mì gói cho nên nói vậy, chớ tín đồ mì gòi thì nói khác rồi. Ta hay ăn mì vàng hay nui hay spagetti hơn. Làm xong nó kêu ừ, chị phối màu nhìn cũng đẹp ghê, màu cam nhưng hông thấy chói gì hết. Nhớ hồi làm bàn bếp, thợ kêu làm cái bàn bếp màu này mai mốt bị đổ đồ ăn lên nó dơ lắm, ta cười đổ thì lau liền chớ ai biểu để lâu chi rồi kêu dơ. Có phải giấy hay vải đâu mà sợ nó thấm, bằng đá mà. Mà nếu sau này dơ thì kêu thợ tới thay cái mặt bàn khác. Một đời ta ba đời nó, chi mà ki bo cho khổ vậy.  Thợ nghe nói có việc làm hoài là mừng mà., hehe. Mấy năm rồi nó vẫn sạch mà. Tại nó màu sáng nên dễ thấy dơ nên dễ ăn ở sạch sẽ hơn, chớ màu tối không thấy nó dơ thì ăn ở dơ dáy mà hông biết cứ tưởng là sạch mới ghê. Tự nhiên thích màu vàng cho sáng sủa, tươi tắn cái bếp mà tự dưng lại đi làm màu đen vì sợ dơ. Sống chi kiểu đó cho khổ. Nghĩ lại ta cũng siêng thiệt. Hồi xưa ai khen ta giỏi gì đó, học giỏi, làm giỏi gì đó thì má ta kêu nó giỏi gì chỉ được cái siêng thôi. nó siêng lắm, má ta chặn đứng sự tự kiêu trong ta ngay từ trong mầm mống, hehe. Biết ơn má ghê, hông thôi chắc giờ ta kinh khủng lắm. Mặc đồ là ủi tất tần tật từ đồ ở nhà đến đồ đi làm, đi chơi, ta thích loại vải gì là mua cái đó không care là có cần ủi hay không. Mà mấy cái thứ ta thích cứ phải ủi mới kỳ chớ. Chị ta thấy ta lên mạng tự học ngoại ngữ mà học tiếng Tàu bằng tiếng Anh, tiếng Tây ban nha bằng tiếng Anh nữa chớ hông phải bằng tiếng Việt, vì muốn được nghe dân bản xứ nói ngay từ đầu đó mà, chỉ kêu chỉ có con Uyen là siêng như vậy chớ ai siêng nổi như nó, học trò giờ cầm cây thước lăm le đứng cạnh còn hông chịu học. Ta cười phụ huynh còn lười thì học trò lấy đâu siêng hén. 

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2022

Chẳng lẽ kém đến vậy?

Nghe người kia kể chuyện tín đồ Bà la môn chạy theo làm tín đồ Phật nên mấy tu sĩ ra chửi Phật gì đó mà Phật lẳng lặng đi qua hông thèm nói gì sau đó bị giữ lại gặng hỏi thì còn trả treo người ta là của Caesar thì trả lại cho Caesar ta thấy mắc cười. Hông biết là Phật thiệt hay người ta nhét vô miệng Phật. Nếu Phật thiệt như vậy thì ổng tu chưa thành, kiểu quá độ lên xhcn đó, mới quá độ chưa tới xhcn, còn nếu người ta nhét vô miệng Phật thì là kẻ vô minh. Tại sao vậy? Vì khi người ta nói đích danh mình mà mình không nói gì, nhất là khi là người nổi tiếng thì hơi có vấn đề. Nếu đúng là mình sai thì phải tiếp nhận lời phê bình chỉ trích đó và xin lỗi hay có hành động sửa sai chớ không thể bỏ lơ. Bỏ lơ có 2 trường hợp bỏ lơ không sửa sai, cái này thì thôi khỏi tốn cơm nói, phí lời, biện pháp tốt nhất là cách ly với nó ngay lập tức. Nếu bỏ lơ nhưng len lén sửa sai, cái này là sống giả dối, kiểu làm làm lơ để người qua đường hông biết là ai làm sai để tránh thừa nhận sai nhưng vì sợ cho nên len lén sửa sai. Mấy cái này giống chóc kiểu CS. cái này chơi hông vô nhưng kệ nó đi. Nếu chỉ trích không đúng nhưng số lượng ít thì kệ nó đi, chẳng có việc gì phải tốn công ném đá sau mỗi tiếng chó sủa. Còn nếu không đúng nhưng số lượng chỉ trich quá nhiều hay đến từ những nguồn có độ phát tán rộng rãi thì phải ráng mà chiều. Vì đó thể hiện sự tôn trọng những người khác chớ hông phải sợ kẻ chỉ trích. Người khác vì không có đủ thông tin cho nên có thể bị hoang mang với những thông tin họ nhận được, cho nên cần cung cấp cho họ đủ thông tin để họ tự phán xét.Kiểu như mấy vụ họp báo mấy vụ lùm xùm gì đó. Chớ không thèm nói gì vì tự thấy không sai cũng là thiếu tôn trọng người khác khi mình là người nổi tiếng.  Còn người bình thường thì ai rảnh hơi đâu mà care. Và tuyệt đối không bao giờ trả treo, vì đó là thể hiện của kẻ dưới cơ, yếm thế và tâm đầy sân hận. Chỉ nên cung cấp đầy đủ thông tin và biện pháp hành xử nếu cần thiết để người ta tự phán xét. Bộ thiên hạ ngu lắm hay sao đòi xỏ mũi dẫn dắt, dạy bảo họ? 

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2022

Nói thì dễ mà

Thấy mấy người kể bỏ tiền chục triệu đến vài trăm triệu đi học phát triển bản thân, khai phá, khai mở gì đó, con người chớ có phải cái cống nên cần khai với mở hay sao ta. ta mắc cười kêu muốn học thì vô edx hay coursera học miển phí đó, thầy xịn chớ hông phải giáo sư vườn, mắc mớ chi bỏ tiền để học mấy cái thứ đó. học xong thích thì bỏ tiền ra người ta cấp cho cái chứng chỉ có mấy chữ tây chữ u gì đó, bà con tiếng anh chữ đực chữ cái, kiến thức nửa thầy nửa thợ nhìn vô lé mắt luôn, thì nghe kêu là hông biết tiếng Anh, ta chọc thì học bằng tiếng Pháp, tiếng Pháp cũng có dạy đó, haha. Cái trứng muốn nở ra thành con gà thì con gà ở trỏng phải gồng lên mổ cái vỏ trứng tới khi nó khô lông thì ra đời nó mới sống nổi chớ, kêu  là muốn phát triển bản thân (personal development) mà quăng cục tiền ra rồi ngồi ỳ 1 cục thì  phát triển cái kiểu gì. Chỉ bỏ cục tiền rồi nghe mấy thấy lang vườn nói trên trời dưới giếng thì chỉ là cái kiểu chơi ke cho phê thôi chớ chẳng phát với triển cái gì đâu. Nhưng chơi ke kiểu này nhìn sang hơn chơi ke bình thường cho nên không ít kẻ chơi và rồi hãnh diện nói tum lùm gì đó, nghe giống như cái đám thần kinh.  

Bữa nọ đi công chuyện, ngang nơi kia thấy quảng cáo lớp học hè cho mấy đứa nhóc, có lớp học ở chùa, có lớp học kiểu quân sự gì đó... thấy mắc cười thiệt. Tự dưng tống mấy đứa nhóc tí tuổi đầu vô chùa học cái gì đó, hay tống vô trại lính học mấy cái gì đó rồi về nó tẩu hỏa nhập ma, dở thằng dở ông, nói khùng khùng chạm chạm không ai hiểu thì người ta kêu là thiên tài, vì nói kiểu đó người trần mắt thịt  không ai hiểu nên kêu là thiên tài, haha. 

Thấy mấy người đi chuà của mấy đồng chí phật rồi về mở miệng là tu với hú gì đó, ta mắc mệt kêu là chỉ cần suy nghĩ là trước  khi làm là việc mình làm có làm phiền người khác người khác không rồi hẳn quyết dịnh nên làm hay không và làn sao để tránh ảnh hưởng người khác là cũng đủ mệt rồi chớ đừng mở miệng nói là làm người tốt này nọ, nghe nói giả dối và đần độn lắm,  chớ cần gì đọc kinh với kệ suốt ngày mà làm cái gì cũng chỉ nghĩ tới bản thân mình còn người khác thì kệ mẹ nó,  ba cái loại miệng nam mô bụng bồ dao găm giờ dầy nhóc. Hồi xưa có lần ta nổi khùng la um sùm gì đó, thấy mấy đứa kêu là khẩu nghiệp gì đó, ta đang khùng mà còn nghe nói láo nữa nên kêu là ừ, tao miệng xà tâm phật chớ hông phải ba cái loại miệng phật tâm xà, tao nói thẳng vô mặt chớ chẳng thèm như cái loại giả dối suốt ngày nói sau đít người ta, cho nên thứ miệng phật tâm xà đi chỗ khác chơi nghen con, đây không chứa loại giả dối, mà giả dối chỉ có mục đích lừa đảo thôi chớ không dưng giả dối làm gì. Suốt ngày mở miệng tham sân si mà trong lòng tham sân si đủ cả. Đã lỡ tham thì đừng si, đã si thì đừng tham, nhưng mà thiên hạ khi dã  tham thì thường si, khi si thì hay tham, hehe.


Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2022

Như thế nào là thẩm mỹ

Thấy mấy người mặc đồ linh tinh gì đó rồi họ giải thich giờ là trending. Ta tò mò hỏi là sao biết là trending hay vậy ta. Thì nghe giải thích là người này mặc, người kia mặc. Ta chọc bữa thấy con nhỏ kia cởi truồng đó, sao hông bắt chước nó mặc quần không khí cho mát, hehe.   

Nghĩ tùm lum thấy mắc cười. người ta làm ra pijama rộng thùng thình để mặc ngủ cho thoải mái, làm ra slip dress để mặc ngủ cho hấp dẫn, làm ra áo ngực để nâng đỡ ngực... Tóm lại cái nào tồn tại cũng có lý do tồn tại. thậm chí ngày xưa con người làm ra quần áo để ngăn cái lạnh, chớ con người đâu có lông rậm và da cũng hông dày cho nên không chống đỡ nổi cái lạnh. Giờ CS da dày cả thước mà mặc áo quần làm chi vậy ta, hehe. Cho nên pijama mặc ở nhà, lỡ mà cần cái gì đó thì mặc đại chạy đỡ ra tiệm tạp hóa hay cửa hàng tiện lợi gần đó mua ù 1 phát rồi chạy về. Lỡ ai đó tình cờ thấy rồi chụo hình đưa lên buá xua và thiên hạ bắt chước coi như là mặc pijama downtown là trending. Hay underwear tiếng Việt là đồ lót thì có chức năng là lót hay đúng như tiếng Anh là để mặc dưới cái gì đó. Lỡ ai đó 1 bữa khùng khùng mặc nó ra ngoài rồi bà con bắc chước. Và cái gì ra tiền thì xông vô kiếm tiền ngay. Tóm lại giờ mặc đồ cho vui chớ hông phải để đúng chức năng. Người xưa nói cái đồ đội quần lên đầu, mai mốt coi chừng có trending đội quần lên đầu cho mà coi vi thiên hạ giờ lắm kẻ thích đội quần lên đầu mà. Nhớ hồi xưa lắc xưa lơ, đứa nhân viên ta nói cái gì đó, ta kêu mai mốt người ta mắc đồ lót hẳn ra ngoài áo sơ mi luôn cho mày coi chớ mặc ra ngoài áo thun không gây chú ý, con người giờ khùnng lắm, chỉ có điều mày mà đu theo rồi mặc đi làm thì tao đuổi thẳng vì đây hông phải chỗ bán đồ lót. 

Nói chung trái đất này rộng lớn nên đủ chỗ cho mọi người, thị trường rộng lớn nên có đủ chỗ cho người bán, người mua. Vấn để là người ta chọn cho mình một chỗ ( position) trong xã hội thôi. Và khi đã chọn chỗ thì sẽ có những hành vi phù hợp với chỗ đó. Hông phải ai có tiền cũng sang, hông phải ai nghèo cũng hèn. Nhất là trong những xã hội mà giáo dục dựa trên những chuẩn mực bậy bạ,  tiêu chuẩn đạo đức bậy bạ, giáo dục chân thiện mỹ sai trái thì mấy thứ lộn sòng lại càng nhiều. 

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2022

Lại lảm nhảm

Nghe mấy đài nước ngoài có tiếng Việt, mà mấy phát thanh viên gốc bắc kỳ phát âm thấy chanh chua và đớt gì đâu khi họ dọc những từ tr thành ch, và r thành gi. mất cả hứng đến nỗi đôi khi ta không thèm nghe tiếp. Nghe như chửi vô mặt thì nghe làm gì.  Không biết cái đó đâu có chết. Giống như đi ăn buffet đó, đâu nhứt thiết phải ăn hết tất cả mấy món người ta dọn ra. Vì nghe thì còn tay rảnh, mắt rảnh để làm việc khác đó mà nên ta hay nghe. Không phải mấy người đó không có khả năng sửa giọng vì họ phát âm  những từ tiếng Anh, Pháp đúng đối với những từ tr và r mà là do họ nhận thức sai đối với việc phát âm. Đó là Vnmese thế hệ sau này ở nước ngoài mà còn vậy thì VNmese kiểu bắc kỳ CS ở ngay VN thì khỏi phải nói luôn, Không phải bắc kỳ nào cũng vậy nghen. Có những Bắc kỷ vẫn nói nghe dễ thương. Đặc biệt là Bắc kỳ hồi xưa là bắc 54, hay là gốc gác từ bắc '54 cũng đọc tr thành ch, r thành d nhưng giọng nói nghe rất nhẹ nhàng. Chắc được giáo dục trong môi trường giáo dục chu đáo cho nên họ cho dù phát âm kiểu bắc nhưng giọng vẫn dễ thương không phải kiểu chanh chua, chát chúa như đấm vào tai của mấy người sau này. Nói nhẹ nhàng vừa đủ thể hiện lòng tự trọng và tôn trọng người nghe. Thế hệ sau này có thể được gíaó dục từ những loại ở hang pacpo cho nên cho rằng ăn nói đanh thép, nói như búa đóng vài tai người nghe thì mới thể hiện được quyến uy mà không hiểu là nói như vậy chỉ thể hiện cái sự thô lỗ, vô học, chưa được giáo dục rằng cách nói cũng thể hiện nhân cách, giáo dục, văn hóa của mình.

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2022

Đáng yêu thiệt

 Kiếm cái kia, tự nhiên thấy cái này.  Kiểu phương tây chớ hông phải kiểu phương đông.

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2022

Khôi hài

Mua bán hàng ở chỗ kia. Nhắn tin làm việc với người ta qua mạng hông thấy nói năng gì cho nên gọi điện để liên hệ, cũng không thấy luôn. Sau đó ta phát hiện là đang mắc học cái *net gì đó. Thấy kinh dị thiệt. Học cái đó tiền ngàn $$ chớ hông phải ngàn VND. Nghèo nghèo như ta ló mặt vô nó đuổi như đuổi ăn xin. Học để nâng cấp bản thân thành vĩ nhân gì đó. Bữa nói chuyện, ta mới tò mò hỏi em học cái đó làm gì, trỏng dạy tư tưởng Gandhi gì đó nhưng mà công ty đó mà bị cấm tiệt ở Ấn độ thì thừa hiểu nó là cái loại gì  mà em cũng tin hả. Em hại em thì kệ em chớ sau này đừng có dụ dỗ hại người, thất đức lắm. Có ăn chạy, sám hối cả đời rồi em cũng không thanh thản trong lòng được nếu em sau này ngộ ra, còn hông ngộ ra thì em cũng sẽ phải trả giá hông bằng cái này thì bằng cái khác. Thì nghe chống chế cái gì đó. ta mắc cườ nói, khỏi cần giaỉ thích, chị độc tài lắm hông có nghe em nói đâu, mà em bỏ tiền rồi học rồi dạy miễn phí chi cho chị cho uổng tiền vậy, tốt nhất em kiếm đứa nào để lừa nó bụp lại tiền của nó chớ, đầu tiên kiếm anh chị em, ba má càng tốt vì càng dễ lừa hehe. Đôi khi 1 cái khái niệm  nào đó bản thân nó sai lè ra đó nhưng đối với người thân thì bị tình cảm che mắt nên nó trở thành đúng mà. Nói tầm bậy trúng tùm lum mà. Kiểu bán hàng đa cấp nhưng ở đây hàng hóa là không khí, là buà mê thuốc lú chớ hông phải xà bông, dầu gội đầu như mấy loại đa cấp  khác mới siêu sao chớ, hehe. Thiệt tình chẳng hiểu nâng cấp bản thân kiểu gì mà làm không chịu làm thì thấy sơ sơ  nếu không bị đuổi việc thì đầu tiên đã bị trừ lương, sau đó có thể bị giáng chức hay chuyển vị trí khác thấp hơn, hậu quả nhãn tiền ngay trước mắt mà không thấy mà cứ ngồi mơ mộng thành vĩ nhân gi nữa không biết. Viết xong nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng hiểu nâng cấp bản thân bằng cách nào nữa, có giống người ta gỡ CPU này rồi gắn CPU khác không ta, hahaha.

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2022

Kinh dị thiệt

Mua hộp sữa tươi 1 lít ở siêu thị. Về nhà cất, bữa nay mới lấy ra dùng. Mở nắp ra thấy seal rách đâu mất. Thiệt tình hông hiểu nổi luôn. Hãng làm ra thì qua máy chạy cái rột cái nào chẳng có seal. Vận chuyển mà mất seal thì khả năng chảy sữa ra rất lớn, cho nên loại trừ luôn khả năng này. Chỉ còn khả năng nhân viên siêu thị hay khách hàng loại dô diên thúi táy máy cái tay chọt seal để coi, chớ chẳng lẽ để uống. Mà khả năng nhân viên chọt cho rách seal là ít vì chẳng biết để làm gì. Cho nên khả năng là người mua chưa bao giờ uống sữa đó nên mở ra coi, thấy có seal liền lấy ngón tay hay chìa khóa chọt cho rách seal 1 phát để ngửi thử, đừng nói là đút cái miệng thúi vô uống luôn nghen, lỡ mà bị thần kinh rồi nhổ nước miếng vô đó thì càng kinh dị hơn nữa. Thấy dô diên gì đâu. Chẳng lẽ lần sau mua sữa là phải mở nắp để nhìn seal còn hay mất hay sao ta, hay lắc cho sữa có chảy ra không thì biết. Kiểu này làm hàng bán ở xứ này phả bọc nilon seal nguyên cả hộp sữa cho thiên hạ thấy nếu bị rách thì phát hiện ra ngay, hay seal bên ngoài nắp nữa như mấy chai dầu ăn, nước mắm, rượu... chớ hông thôi sẽ có ngày thiên hạ đem hãng ra mà chửi tróc đầu. Dân xứ này hay lắm, cứ thấy thằng nào chửi là xúm vô chửi phụ dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo như thế nào, hahaha.  Người ta học ngày học đêm, học thêm học bớt học đủ thứ mà quên mất học cái văn hóa là như thế nào. Gặp kiểu vô ý thức, vô văn hóa thì phải đề phòng thôi chớ biết làm sao. Sực nhớ cái cô gì kia mua son phấn mỹ phẩm gì đó lấy nguyên cái hộp của người ta thử 1 miếng rồi bỏ đi. 


Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2022

Lên kiểu nào xuống kiểu đó, vô đường nào, ra đường đó

Tình cờ thấy cái hình Putin phản bác lời đùa của thủ tướng Anh, thấy mắc cười thiệt. Thủ tướng Anh chọc ghẹo Putin chỉ có mỗi body nên suốt ngày khoe 6 múi, người ta có cái gì khoe cái đó mà. Đáng lẽ ổng lơ đẹp luôn coi như không nghe, không thấy cho nên không biết. Coi như đá ném vào chó trên đường đi. Lúc đó lời chọc ghẹo của ông kia như gió vào nhà trống. Đằng này ổng lại nói tùm lum. Nhờ vậy thiên hạ mới có thể khẳng định chắc chắn là ổng chỉ có mỗi body chớ hông có não giống như ẩn ý của ông thủ tướng Anh, hahaha. Ổng nuôi lũ bợ đít như ổng chớ hông nuôi gián quan cho nên mới có cớ sự cho thiên hạ cười mũi. Khi mà Eltsine đưa lên, trước đó Putin gần như là loại vô danh tiểu tốt thì có thể thấy là Putin là thành phần nịnh nọt, bợ đít. Vì rằng thường mấy kẻ như vậy khi mà được cân nhắc vào vị trí nào đó thì họ có thể rất kinh khủng sau này, kinh khủng ở chỗ là bằng mọi giá phải giữ cái được cái ghế đó. Hơn nữa là KGB mới kinh khủng hơn. Trong mắt họ chỉ có quyền lực và danh vọng vật chất sau cái quyền lực chớ hông hề có chút tẹo lòng thương người, hay gọi một cách cao cấp là nhân đạo. Thường là vậy. Vì kẻ có tài, có đạo đức và khôn ngoan cóc cần bợ đít, và cũng cóc cần quỵ lụy. Đối với họ quyền lực để thoả mãn đam mê chỉ để thực hiện ước mơ gì đó chớ quyền lực không phải là mục đích, quyền lực chỉ là phương tiện chớ hông phải là mục đích, cho nên trong lòng họ sẽ có nhân  đạo, mức độ nhiều ít tùy cá nhân. Quyền lực chỉ là cuộc chơi giống như giấc mộng kê vàng. Ok go, not ok you go, haha.  Nhớ hồi xưa, thấy thằng em rể mua cuốn gì kiểu Putin tự truyện gì đó, kiểu như cuốn vừa đi đường vừa nổ banh xác của cha nội nào đó, ta nói đùa, thằng này mày có nhiều tiền ghê bây, có tiền mua cả sách của Putin nũa chớ.  

Hổm rày thấy thiên hạ bàn tàn mấy cha nội suốt ngày lên tivi khuyên nhủ thiên hạ sống có văn hóa còn mấy chả hông cần nên ra nước ngoài làm bậy bạ gì tùm lum cho nên mới nhớ cái chuyện khoe body. 

Lảm nhảm

Mua cây băng keo có ghi chữ 100 yard, cầm cuộn băng keo lên biết là chưa tới 100 yard, chắc cỡ 70 yard. Hồi xưa đóng thùng nhiều nên cầm cuộn băng keo biết liền mà. Giống như mấy cô teller ngân hàng cầm xấp tiền 90 tờ hay 100 tờ có thể cảm nhận sự khác nhau mà. Thiệt tình, giờ tới thời không cần biết chữ.

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2022

Lại lảm nhảm


Người ta kêu là dân xứ này hiếu học, chớ thực sự ta chẳng thấy hiếu học cái gì hết. Chỉ thấy ham danh vọng, ham bằng cấp, ham khoe khoang. Học là quá trình chớ không phải thời điểm, học là tích lũy kiến thức để tự thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực và chớ hông phải là để khoe bằng cấp, điểm số. Vậy cho nên ta chẳng thấy hiếu học chút nào. Chỉ chăm chăm luyện ngày luyện đêm để thi có điểm cao, thi vô trường này trường nọ, có bằng này bằng nọ, rồi khoe um sùm. Vậy rồi kêu là hiếu học, hehe.