Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 29 tháng 8, 2022

Ai ném tiền qua cửa sổ

Thấy thiên hạ rao bán tùm lum từ xoong nồi cũ đến lò nướng, nồi cơm điện đa năng... second hand  từ Âu Mỹ Nhật..., nghĩ lung tung. Người ta kêu xài như Mỹ, xài như Pháp... chớ thiệt sự VNmese mới ném tiền qua cửa sổ. Một năm dân xứ này đốt tới 5k tỷ đồng tiền cho vàng mã. Chưa kể tiền cúng dường, tiền mua đồ cúng lung tung khác. Tính ra tiền quăng qua cửa sổ dạng đó phải trên chục ngàn tỷ. Đừng nói 2, 3 chục ngàn tỷ ta xỉu mất. Nội kêu viết con số đó với một đống số zero phiá sau ta chưa chắc mình viết đúng, hahaha. Thấy nổi da gà luôn. Thấy mấy người dán giấy chữ tàu tùm lum trong nhà, ta định hỏi chữ đó là chữ gì, lỡ người ta viết sai thì sao, gì chớ mấy chữ tàu viết gần giống nhau mà nghĩa khác nhau không có hiếm, như chữ thiên với chữ yểu đó, nhưng nghĩ lại sợ đánh vào niềm tin của họ cho nên thôi hông hỏi. Dân miền trong này đốt giấy vàng mã còn ít mà ta đã thấy mệt mỏi rồi, nếu so với dân xứ ngoài đốt vàng mã theo kiểu đốt theo kiểu con gà tức nhau tiếng gáy chớ hông phải đốt vì cái gì thì mới thấy dễ sợ. Chị kia lấy chống ngoài bắc, chỉ kể chị ra thấy đốt giấy chị thấy sợ, trong khi nhà chị đi cùa, cúng kính, đống giấy treo giấy tờ gì cả đống đó chớ hông phải như ta. Giấy xếp 1 chồng cao gần 1 mét, dài khảong 1.5 mét, rộng khoảng 60-70 phân gì đó. Còn một đống cái bùa chú, vật thờ cúng gì đó nữa chớ. Hầu như mấy người đó họ nói họ theo đạo phật đó chớ. Đó chưakể tiền của cúng dường. Nhớ chuyện cô kai kể người quen, cô người quen chơi với thầy hông có tóc, rồi lọt ra 1 đứa con. Thầy skin head đó sợ cổ làm um sùm rồi hông kiếm chác tiếp được nên cho cổ 2 tỷ với 1 cái nhà để 2 mẹ có nhà để ở, có tiền gửi tiết kiệm lấy lãi cũng đủ xài. Tiền xài như người ta xài là mít. Kiểu này câu nắm kẻ có tóc hông nắm kẻ trọc đầu hơi bị sai à nha. Có người còn chỉ cho ta là đầu tiên là lên chùa sau đó mới đi đền miếu chớ hông được đi ngược lại. Rồi bùa chú tùm lum gì đó ta mắc mệt. Ta hông dám chọc là kêu theo Phật mà toàn cúng rước ma quỷ về nhà đê nó giúp kiếm tiền thì phật nào vô nhà được. ma quỷ trấn giữ ngay cổng nhà thì chẳng có thần thánh nào vô chi. Chọc họ quýnh ta chết, rồi mấy thấy phù thủy gọi ma nhát quỷ lại bắt họ cúng thêm nhiều tiền nữa để đừng bị ta ảnh hưởng thì lại mệt đa. Túm lại xứ này chỉ chăm chăm thờ cúng ma quỷ đủ loại rước nó vô nhà nhớ đâu có thờ thánh thần. Kinh doanh tiền vô như nước thấy mắc thèm sao đảng hông đánh thuế GTGT và thuế TNDN hén, còn sổ sách hông đủ thì đánh thuế khoán và thu nhập bất thường, thấy thiên hả cả đời trúng số 1 lần chớ hông phải tiền vô đều đều như vậy mà cũng phải đóng thếu gì đó cho nhà nước mà, hahaha. 


Thứ Năm, 25 tháng 8, 2022

crypto ~ zero sum game

Tiền là vật trung gian để trao đổi vật chất, gồm vật chất hữu hình và trừu tượng hay siêu trừu tượng, hehe, vật chất nói chung mới là cái thứ người ta cần cho cuộc sống. Cho nên ở mức độ nào đó tiền còn là cái thể hiện tài sản của người ta, là khả năng để trao đổi lượng vật chât lớn tới cỡ nào đó mà. Từ xưa tới giờ hình thái của tiền thay đổi từ vỏ sò, tới cục bạc, cục vàng... và hiện nay là tờ giấy có chữ ký của ông thống đốc ngân hàng để thể hiện cái sự chịu trách nhiệm, còn mấy tờ tiền không có chữ ký chắc là vô trách nhiệm, hehe. Cho nên sau này cũng có thể nó ở dạng số là chuyện bình thường. Nhưng thiệt tình ta hông thích cái crypto theo kiểu hiện nay cho lắm. Vì nó chẳng có giá trị gì hết mà còn tiêu tốn nguồn điện rất lớn vào đó, tahy vì dùng lượng điện đó để sản xuất cái khác hữu ích nhiều hơn cho cuộc sống. Cho nên mấy người chơi crypto mà mở miệng nói bảo vệ môi trường thì ta hơi nghi ngờ. Hoặc là nói dóc bà cố hoặc là ngu quá. Nó chỉ là hiện thân của tiền giấy hay tiền ngân hàng ở định dạng số, chuyển từ tiền điện và chi phí cho thiết bị đào như máy tính, điện thọai, máy đào tiền khác tính bằng tiền vào crypto thôi, chớ bản thân nó không có giá trị. Ngay cả mấy đồng buôn bán được giá cao cũng là hoá thân từ tiền điện và khấu hao máy móc và sức lực vào đó, cộng thêm sự đầu cơ. Là dạng zero sum games chớ chẳng tạo ra giá trị gì mới hết. Và những đồng tiền đó sau này cũng khó có khả năng cạnh tranh và giết chết đồng tiền hiện tại mà chỉ có sự chuyển đổi từ tiền giấy thực sự, tiền ngân hàng qua tiền số mới có giá trị. Vì nó thể hiện chủ quyền và quyền lực và anh ninh của quốc gia. Cho nên chỉ chơi cho vui. Giá cao của nó chỉ là sự đầu cơ, chớ chẳng phải là thể hiện giá trị của nó.

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2022

Chuyển từ cực đoan này qua cực đoan kia

Nói chuyện, nghe mấy người nói ăn chay trường, rồi họ khuyên ta ăn chay tốt lắm. ta tò mò hỏi tốt là tốt làm sao. thì nghe nói dễ tiêu, nhuận trường tốt, không bị ách ách trong người... rồi đủ thứ gì đó. ta mắc cười mà hông dám nói, sợ bị quýnh, hehe. Sau hỏi thăm nhiều người ta mới phát hiện nhiều người ăn chay trường là vì lý do đó. Ngoài ra còn có lý do mong manh nữa là ăn chay trường khỏi giết động vật mà chỉ xơi tái thực vật, thực vật hông phải sinh vật nên miễn tội, để được lên thiên đường chớ hông phải sống thiện lương là mới xứng đáng lên thiên đường, hehe. Con người ta chuyển từ cực đoan này qua cực đoan khác vì kém hiểu biết và không tự kiềm chế được bản thân. Thay vì bình thường ăn 1 ngày 1 ký thức ăn thì trong đó tối thiểu nữa ký rau, trái cây... là mấy loại có nhiều chất xơ, còn lại nữa ký là thịt thà, tinh bột và chất béo. Nếu được thì mấy loại rau và quả khoảng 60-70% càng tốt.  Không nói vận động viên hay những người lao động chân tay nặng nhọc có chế độ ăn uống theo quy định rồi. Đằng này họ ăn chắc tới 50% thịt hay hơn nữa, 30-40% tinh bột còn lại phần chút tẹo là các loại tùm lum khác. Rồi tiêu hoá kém, bị đủ thứ như họ kêu ca. Ta chắc một ngày nuốt tới 80-90% là rau quả quá cho nên mỗi lần đi ăn tiệc là ăn chút thấy ngán liền vì hông có rau. Giờ họ từ toàn ăn thịt chuyển qua an chay toàn chất xơ thì thấy tiêu hóa dễ hơn, ngồi trong toilet mấy phút chớ không phải như hồi xưa ngồi cả tiếng, rồi cho là ăn chay tốt rồi chuyển qua hẳn chế độ ăn khai tử mấy món thịt thà.  Thấy tội nghiệp gì đâu. Con đâu là enjoy one's life nữa, haha.

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2022

Học ngoại ngữ

Học tiếng Chinese, nhớ má kể hồi xưa học chữ tàu. Ông ngoại thấy má viết không thẳng là ông ngoại đánh, càng đánh má càng run tay lại càng viết xiêu vẹo hơn nữa, sau ông ngoại không đánh nữa. Chữ ta viết nhìn ẻo lả và yếu, chắc giống ta, cho nên mấy cái chữ tàu cũng vậy. Chữ tàu cầm cây bút lông tàu quẹt ngang, quẹt dọc là chính cho nên nó nhìn cứng cáp, vuông vứv, góc cạnh chớ ít chữ mềm mại cong lượn như chữ latin viết bằng bút kim. Quen viết chữ mềm mại với lại khi viết ta cũng không ấn mạnh cho nên khi viết chữ tàu, chữ cần vuông vức, cứng thì không cứng chút nào nếu ta viết nhanh, còn viết chậm thì dễ mà, muốn cứng nó cứng, muốn thẳng nó thẳng, hồi nhỏ có học vẽ nữa mà, đè rách giấy cũng còn được, hehe. Giờ viết chữ tàu cũng khá nhanh rồi, dĩ nhiên nhanh so với ta trước đây thôi. Nói tiếng tàu Chinese nghe cũng hiểu, mà hông biết người ta có mắc cười hông vì chắc ta nói thế nào cũng có mấy cái ngọng chớ hông như dân bản xứ. Kệ mà, hiểu là được. ngay cả ta nói tiếng Anh từ lâu rồi mà người ta nghe còn kêu là nghe giọng y như french woman. Hỏng sao, french woman nghe thấy oai hơn vietnamese woman, haha. Hồi xưa đi Tây ban nha chơi, mấy người kêu ta gọi nhân viên phục vụ mang cái này cái nọ ra, mua hàng trả giá ta nói tiếng Tây ban nha họ cũng hiểu mà. Ở khách sạn còn bày đặt nói tiếng Tây ban nha người ta còn khen muy bien, hehe. Dễ gì có dịp nói tiếng Tây ban nha cho nên có dịp là nói liền, còn nói sai, nói ngọng tính sau. Nói chuyện nói sai nhớ lần kia. Có mấy lần nói chuyện tiếng tàu ta nói tùm lum sai gì đó,  tóm lại là sai nghiêm trọng cho nên ta bị chọc quê quá trời chỉ có nước lấy mền che mặt chớ sai ít ít ai chọc, haha.  Học mà sợ nói sai nên hông nói thì lại càng chậm tiến bộ.

thích money

Thấy cuộc đại chiến của mấy người mà thiên hạ gọi là thầy thích đủ thứ gì đó, thấy buồn cười. thiệt tình ta cũng chẳng biết rõ đầu cua tai nheo ra sao vì không care nên cũng chẳng tìm hiểu làm chi. Thế giới rộng lớn hay tí hon còn nhiều bí ẩn hay ho hơn nhiều hơi sức đâu mà care mấy cái giành miếng ăn kiểu đó. Ta chỉ thấy buồn cười. thiên hạ lắm tiền nhiều bạc không biết làm gì cho hết tiền nên đi cho tiền, mà cho chắc không đều, người nhiều kẻ ít nên cãi nhau ỏm tỏi. Hóa ra giờ chốn linh thiên đó thích tiền hơn mọi thứ khác trên đời. Vậy cho nên người trần mắt thịt mà mê tìền thì bình thường thôi mà, hahaha. Vậy àm bày đặt làm bộ làm tịch chửi đám mê tiền. Mà thiệt tình ta thấy mấy người xung quanh ta từ thân tới sơ mà đi cúng chuà thì phần lớn là mê tiền hơn mấy người bình thường. Tóm lại tiền là mục đích chớ hông phải linh hồn là mục đích. Sao người ta không lập đạo thờ tiền bạc đi ta. Chắc làm vậy sợ nhìn vô nó thô thiển, không thanh tao, cao cả chút nào, haha. Nhưng nó tốt vì nó không dối trá, mê tiền thì thờ tiền, chớ mắc mớ gì mê tiền mà đi thờ mấy cái khác mà trong thâm tâm chỉ nghĩ tới tiền, cái đó là dối trá. Dối lòng mình vì muốn cái này mà làm bộ làm tịch nói cái khác, dối thiên hạ vì muốn cái này mà làm cái khác để cho thiên hạ thấy mình thanh cao đạo dức. Mê tiền thì nói đại là mê tiền, đâu có sao. Cũng có người mê ăn, mê uống thì họ mê tiền, thích ngửi mùi tiền, thích đếm tiền có gì xấu xa đâu, haha, mắc mớ chi phải giấu diếm sống dối trá như vậy chi cho mệt. Mà còn mắc tội dối trá nữa chớ. Chớ thần linh đâu cần tiền, có phép màu mà, chỉ cần quơ tay cái là có cái cần cho cuộc sống thì cần chi cầm đồng tiền cho nó dơ tay. Tiền chỉ là vật trao đổi trung gian và là cái thể hiện tài sản, thần linh hông cần vật trung gian này mà cũng chẳng cần tài sản cho nên mang tiền cho cả đống như vậy làm ô uế chốn chốn linh thiên của thần linh. Còn đạo tiền bạc thì cần tiền là đúng vì nó là vật thờ mà, hehe.

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2022

Đâu phải dễ mà thấy được bản chất

Tình cờ coi mấy mẫu thiết kế và trang trí nhà Âu Mỹ hiện đại đẹp hết hồn, đẹp nổi da gà luôn, chợt nghĩ tới nhà giàu VN. Nhà gàiu xứ này giờ toàn xây nhà kiểu tây đui, tây hông ra tây, ta cũng chẳng ra ta, mà cổ cũng hông ra cổ, mà tân tiến cũng hông tân tiến, nên ta thiệt tình chẳng hiểu gọi là cái kiểu gì, chắc là tân cổ giao duyên, đông tây kết hợp, và chủ nhân họ thường cho đó là biệt thự kiểu Pháp, kiểu Ý hay lâu đài kiểu Pháp, lâu đài kiểu Âu, Âu ở đây chủ yếu là tây Âu. Dĩ nhiên họ hãnh diện nên mới khoe tùm lum trên mạng nên ta mới thấy chớ ta đâu có phải hạng giàu có nên sao vô đó để chiêm ngưỡng cái lai căng như vậy được, lớ xớ đứng trước cửa nhà người ta tưởng ăn trộm đuổi chạy trối chết. Nghĩ tùm lum. Thấy cũng hay thiệt đa. Tiền kiếm thì không phải lúc nào cũng khó, nhất là ở mấy xứ man di mọi rợ đè đầu người ta ra ngoái mũi để ăn kít thì kiếm tiền dễ ợt nếu con mắt chỉ thấy tiền chớ hông thấy lương tâm. Chớ cái kiến thức, cái văn hóa, cái thẩm mỹ, cái văn minh, cái giáo dục tốt ( well educated)... thì có tiền không phải lúc nào cũng mua được. Đôi khi nhờ có tiền mới thấy lòi ra mấy cái phản đó, phản văn hóa, phản giáo dục, kém thẩm mỹ, man di mọi rợ, vậy mới hay chớ. Nghĩa là đẩy mọi thứ tới thế tận cùng mới biết bản chất của nó, chớ cứ lơ lửng đôi lúc chẳng biết đâu mà lần. Nhớ má kể chuyện địa chủ ra phố mua cái bô xanh đỏ về xới cơm.  

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2022

Để là quý ông lịch thiệp ( P.1)

Trời sinh ra đàn ông khỏe hơn phụ nữ, vậy cho nên quý ông nên thể hiện cái sức mạnh được trời ban phát đó. Khi đi cùng phụ nữ, có những quy tắc mà một quý ông thanh lịch cần làm:

1, Luôn mở cửa cho người phụ nữ đi cùng để họ vào trước. Những nơi lạ và có vẻ nguy hiểm thì đàn ông nên vào trước.

2, Khi lên cầu thang rộng đàn ông đi trước phụ nữ đi cùng nửa bước, khi xuống cầu thang rộng  đàn ông đi sau phụ nữ nửa bước. Khi lên cầu thang hẹp, đàn ông đi sau phụ nữ 1, 2 bước tùy độ hẹp cầu thang, khi xuống cầu thang hẹp đàn ông đi trước phụ nữ 1, 2 bước tùy độ hẹp của cầu thang. Nếu khó nhớ thì chỉ cần đi trước phụ nữ khi đi xuống cầu thang và khi đi lên đi sau phụ nữ là ổn rồi. Mục đích là để đỡ phụ nữ nếu chẳng may họ ngã.

3, Khi lên xe bus, tàu… phụ nữ lên trước, đàn ông lên sau. Khi xuống thì ngược lại, đàn ông xuống trước, phụ nữ xuống sau. Đàn ông có thể đưa tay ra để phụ nữ chủ động nắm lấy để lên hay xuống chớ không được chủ động nắm lấy tay phụ nữ.

4, Xách đồ nặng giùm phụ nữ như balô,  valise, giỏ đựng đồ nặng nhưng nhớ không mang giùm túi xách tay cho phụ nữ.

5, Khi đi bộ ở nơi công cộng như trên đường, khu công cộng… đàn ông đi phía ngoài hay đi phía có những vật chướng ngại hay rủi ro như rãnh nước, hố sâu, phiá xe chạy tới… để bảo vệ cho phụ nữ.

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2022

Nhập đồng

Ngày rằm tháng 7, thiên hạ lên mạng khoe tùm lum. Dĩ nhiên khoe làm việc tốt, việc thiện theo con mắt của họ; còn có tốt, có thiện không thì hông biết. Khi mà đã nói không biết nghĩa là cần phải xem xét lại mới kết luận được. 
Nhớ có mấy lần thấy mấy người lên mạng người khoe tĩnh tâm, người khoe buông bỏ. ta định vô chọc mấy câu kiểu đã nói tĩnh tâm, đã nói buông bỏ mà còn ráng show ra thì đâu có tĩnh tâm, đâu có buông bỏ mà còn đa mang nhiểu lắm mà sợ người ta nổi khùng nên dán cái miệng lại.
Tại sao bi giờ thiên hạ đi chùa, nói kinh kệ, phật pháp, đạo lý nhiều vậy. Vì nói thì dễ mà làm thì khó, hơn nữa đâu có ai đi theo tò tò sau lưng để coi có làm không, nhất là nói trên mạng đâu có đi kiểm chứng được cho nên nói cho tự thấy mình phê, hehe. Chính những cái đó là cái tự dối lòng mình và dối thiên hạ. Nghĩa là sống giả dối, hahaha. Mà mấy người nói đó là họ thường học theo kiểu đau bụng uống nhân sâm tắc tứ, cho nên đừng hỏi họ. Coi như đừng nghe, lỡ nghe đừng nhớ, vì hỏi họ riết lòi cái ngu của họ, họ quýnh bi giờ. Xung quanh ta đầy nhóc, quơ cả rổ, ngay cả người thân, người sơ cũng đầy ra đó, cho nên dễ thấy, dễ suy, dễ kiểm chứng. 
Giờ người ta một phần mất lòng tin. Thiệt sự hông biết tin vào cái gì cho nên kiếm cái gì như cái phao để bám víu vào, và người ta thấy phao ở chổ đó. Vì kiến thức căn bản sai và hổng cho nên không tự mình dựa vào mình mà đi dựa vào thế giới thần linh. Từ tôn giáo đến mê tín. Không phân biệt  được thánh thần và ma quỷ. Gì chẳng có hàng fake. Thánh A la fake xúi giục những kẻ tử vì đạo đi giết oan người ta, Phật fake đầy nhóc đó mới xui khiến người ta làm tùm lum đó, Nếu tin vào thành thần thì cũng tin vào ma quỷ chớ. Thánh thần có phép, ma quỷ cũng có phép. Thánh thần hướng người ta tới việc thiện, ma quỷ hướng người ta tới điều ác. Cho nên người ta thấy được giúp đỡ để đạt được cái gì đó thì người ta không xét là thánh thần có bao giờ phù hộ mấy cái đó không hay chỉ là ma quỷ giúp sức. Hồi xưa nói chuyện với má, ta nói con gần như chẳng bao giờ xin đấng tối cao cái gì, có chăng chỉ xin sự sáng suốt và bình an để dựa đỡ trong những lúc bất an. má ta hỏi tại sao. ta giải thích nếu con xin lợi lộc mà được hóa ra Thượng đế bất công vậy. Của cải xã hội có hạn cho nên để phần đó cho con vì con xin xỏ thì người khác không xin xỏ thì mất phần, nếu vậy Thượng đế cũng chẳng tốt đẹp vì không công bằng. Cho nên nếu xin được là do ma quỷ nghe lén hay con xin lộn chỗ ma quỷ nên nó giúp con chớ chẳng có Thượng đế nào giúp con hết. Mà cái nòi ma quỷ đã đi theo nó thì phải đi theo mãi cho hết đời, bỏ ngang nó phá cho chết. Mà giúp mấy cái đó thì không là việc tốt rồi. Một phần khác là người ta vừa có tiền vừa rảnh quá, hahaha. Rảnh quá nên thay vì học cái gì đó vận dụng trong cuộc sống từ cái cụ thể đến cái trừu tượng, mà giờ mấy thứ ready to use đầy nhóc cho nên học mấy cái cụ thể thì lười, học mấy cái trừu tượng kiểu phân ngành art chớ hông phải science lại càng lười vì nếu nhập môn thì thấy dễ mà đi sâu vô chút thì chẳng hiểu gì hết giống như vô rừng rậm mà cũng chẳng thấy thiết thực do không hiểu. Không hiểu thì đâu có thấy thiết thực. Chỉ có mấy cái kiểu kinh kệ hiểu mông lung như thế nào cũng được mà lại dễ show cái bản thân mình kiểu là tốt, thiện lương gì đó cho thiên hạ thấy vì phần đông người ta hời hợt và cũng y như mình, gặp người hiểu biết thì họ thường không nói vì chẳng biết nói để làm gì vì nói cũng đâu có tác dụng, hoặc kiểu mấy thứ  selfhelp để tự phê. Cho nên chỉ cần thấy xã hội lên đồng vì cái thứ cái gì đó thì thấy xã hội đó đang ở mức độ văn minh nào. 

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022

Lảm nhảm nữa nè

Những người thế hệ ba má ta trong miền Nam nói giọng rất nhẹ nhàng như vẫn rất vang chớ không phải nói nhẹ mà yếu ớt. Còn những người thế hệ ta thì hên xui, những người bị ảnh hưởng nhiều từ những người kiểu ba má ta vẫn nói giọng như vậy, còn những người bị ảnh hưởng từ bắc kỳ CS thì nói giọng hơi bị chát chúa, nghe hơi nhức óc. Có thể ta quen nghe giọng nhẹ nhàng rồi nên nghe giọng chát chúa thấy hơi nhức đầu, còn những người quen nghe giọng chát chúa rồi họ vẫn thấy là bình thường. Nhưng cũng có những người ráng tập nói cho nó nhẹ nhàng mà vẫn cứng nghe thành đãi giọng thấy kỳ gì đâu, có thể tính cách họ không nhẹ nhàng cho nên ráng tập cũng vẫn không giấu được cái kiểu đó hay luyện sai thầy. Có thể mấy người xưa một phần là họ ảnh hưởng từ ăn hóa phong kiến hồi xưa cộng với văn hóa Pháp, dễ thấy nhất là tiếng Pháp accent thường nhẹ hơn tiếng Anh ngay cả đối với mấy phụ râm rít như ch, sh, dz, z... Ngay cả phát thanh viên mấy đài như RFI, VOA tiếng Việt .. mà thế hệ mới bây giờ nghe giọng đôi khi ta vẫn giựt mình. Chắc tại ta nhạy cảm quá. Có thể tại ta kỳ cục nên vậy, chớ nhiều người bi giờ cũng thích và cố tình nói giọng rất chát chúa vì cho là ăn nói hùng hồn mới thể hiện sức mạnh, uy lực gì đó. Ta giờ chắc lạc hậu quá rồi. 

Bữa kia gặp thấy giáo cũ dạy ngoại ngữ hồi phổ thông, ta nói em đi qua Paris chơi, nghe dân Paris nói em mới phát hiện là hồi xưa thầy dạy tụi em y giọng Paris cho nên em thấy mình rất may mắn được học tiếng Pháp từ thầy. Hỏi thăm thầy giờ còn dạy không nghe nói là nghĩ rồi. ta thầy tiếc nên năn nỉ thầy rảnh thì dạy cho vui, những ai được học thầy sẽ là may mắn đó, chớ nhiều người dạy ngoại ngữ bị giờ phát âm sai tè le ra đó. Dĩ nhiên chủ yếu giờ tiếp xúc thầy và trò tiếng Anh chớ hông có tiếng Pháp cho nên ta nói phát âm sai tè le là phát âm tiếng Anh đó. Thầy cô còn nói sai thì học trò nói đúng kiểu gì, chỉ có siêu nhân mới nói đúng khi thầy nói sai, ngay cả dạy thêm còn phát âm sau tum lum thì hông hiểu họ nghĩ gì trong đầu nữa, kiểu vietlish đó. Tiếng Pháp thì khó nhằn nhất là mấy cái giọng mũi, ngoài ra còn từ r nói cho giống francais nữa nhưng mà không quan trọng, cô ca sĩ Dalida phát âm r rung y như kiểu ý hay Tây ban nha gì đó, chắc là Ý vì cổ gốc Ý mà chớ đâu phải Pháp origine nhưng cổ vẩn nổi tiếng như thường mà, hehe. Còn tiếng Anh thì ta thấy người ta phát âm tùm lum  ra nên ta thiệt tình không biết cái nào khó nhằn nhất, thấy lộn xộn cả rổ luôn. Chủ yếu là do lười biếng chớ hông phải do khó, chớ mấy đứa cháu thấy nói tiếng Anh sai, ta luyện cho 1 lát là nói đúng liền, nhưng một thời gian sau là lại thấy nói sai, thấy mắc nản vì thầy cô nói bậy, bạn bè cũng nó bậy cho nên riết rồi nhiễm bậy luôn. Dĩ nhiên ta luyện xong rồi ta mở từ điển oxford, merriam webster để tụi nó nghe để kiểm chứng chớ, lấy căn cứ đâu mà kêu ta phát âm đúng, thầy cô đi dạy còn có cái bằng đại học, sau đại học gì đó để chứng minh cho nên có nói bậy cũng không cần kiểm chứng, hehe. Nghĩ mà rầu. Hồi xưa ta nấu cơm cũng đọc tiếng Pháp, giặt đồ cũng đọc má ta còn sợ ta học nhiều khùng, chẳng hạn luyện giọng mũi ta cứ đọc mấy từ kiểu constantin là luyện 1 phát được mấy giọng mũi cho nên nghe không giống khùng cũng hơi lạ.   

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2022

Chí ít cũng phải biết mình là ai

Thấy cái vụ hộ chiếu, cũng đọc được không ít người  phân tích là theo tiêu chuẩn quốc tế gì đó không bắt buộc có nơi sinh, cho nên không có nơi sinh cũng là bình thường. Rồi dẫn chứng một đống nước nào dó. Rồi kêu là làm vậy là bảo mật thông tin gì nữa mới thấy mắc mệt luôn. Đó là thuộc loại có học mà không có hiểu. Hộ chiếu, tiếng anh là passport, trước đây ở miền nam gọi là sổ thông hành. Sau này đảng  gọi là hộ chiếu, chắc bắt chước China đó mà. Chớ sổ thông hành là gọi theo kiểu tư bản, cho nên gọi hộ chiếu cho nó giống China chớ. Vậy mà dân ngu khu đen suốt ngày đem China ra chửi ỏm tỏi mà không biết kẻ thù ngay sau lưng ta, hehe. Tại sao gọi có học mà không có hiểu. Vì không biết thân phận mình là ai. Không biết mình đang đứng vị trí nào. Không biết thiên hạ nhìn mình bằng 2 con mắt, 1 con mắt hay nửa con mắt. Tối thiểu phải biết mình là ai để biết cách hành xử cho đúng. Coi bảng xếp hạng visa quyền lực trên thế giới thì nó đứng vị trí đâu đó tám chín chục trong tổng cộng 112 bậc. Nghĩa là trong mắt thế giới visa xứ này thuộc loại dưới trung bình là nói nhẹ nhàng lịch sự, còn nói theo kiểu giang hồ là đách có tin được nó. Trong những trường hợp như vậy thì nên làm sao? Đáng lẽ nên kỹ lưỡng hơn bình thường, nên cung cấp đầy đủ thông tin mà người ta không nhất thiết đòi hỏi nhưng thông lệ một số nơi vẫn đòi hỏi  mà vẫn hợp lý để chứng tỏ thiện chí, chứng tỏ sự đàng hoàng ở mức có thể. Đã có cái dớp rồi thì muốn sống thiện lương thì phải cố gắng nhiều hơn người bình thường, đó là lẽ thường. Bộ hông muốn sống thiện lương hả? 

Nói cái vụ visa ranking, tò mò coi thấy Hongkong đứng thứ 18, Taiwan thứ 34 và China thứ 69. Hongkong bỏ qua đi, Anh bán đứng Hongkonger cho CS thì giờ không xét, chỉ còn là vấn để thời gian nếu không có biến cố nào xảy ra, chẳng hạn đại hồng thủy. Còn Taiwan còn xem xét. Chỉ có 1 China, vậy 1 China đó là China nào? là RoC hay PRC? Thấy đại diện ở những tổ chức thế giới thì có thể cho đó là  PRC, nhưng coi cái danh sách xếp hạng này, đó là sự đánh giá về độ uy tín, là giá trị thực của 1 xứ sở thì đó là RoC. Cho nên one China thiệt sự cũng hông biết là China nào. Tự nhiên nhớ thời loạn 12 sứ quân. 


Thứ Ba, 9 tháng 8, 2022

Nhập văn hóa khó quá nên bỏ lơ luôn

Thấy cái vụ dân Hà nội lắp mấy cái thứ chống đậu xe trước nhà họ nghĩ tùm lum. Người ta nhập nhập hàng về mà nhập có một nửa, còn một nửa hông nhập về vì khó xài quá. Nhập thang máy về mà quên nhập cái văn hoá đi thang máy mà xài văn hóa đi chợ để đi thang máy. Nhập nhà chung cư về để ở mà quên nhập cái văn hóa ở nhà chung cư về mà đem cái văn hóa dưới ruộng lên ở. Nhập xe hơi về mà đem cái văn hoá cưỡi xe bò để leo lên xe hơi mà ngồi. Nhập karaoke về má quên nhập cái văn hóa tôn trọng sự yên tĩnh của người khác về. Nhập hàng về thì dễ mà nhập văn hóa xài mấy cái thứ đó về thì chẳng ai thèm nhập vì nhập về có cho cũng hông ai nhận nói chi bán, mà người nhập hàng cũng hông biết đường để nhập cái văn hóa xài cái đó là nhập kiểu nào vì có khi họ cũng hông biết, hehe.

Coi mấy cái còm về cái vụ ráp mấy cái chặn đậu xe đó, thấy mắc cười. Người binh, kẻ phản đối. Người binh chắc vì họ bị cái vụ đậu xe  làm phiền toái quá nhiều, kẻ phản đối chắc vì họ dưới ruộng lên mua được cái xe thì ông muốn đậu chỗ nào thì đậu miễn hông phạm luật. Còn người có xe mà có văn hoá chắc họ chỉ coi rồi im chớ hông nói gì vì biết nói gì đây. Thiệt tình những người ở mặt tiền trong thành phố thường rất mệt mỏi vì cái vụ đậu xe chắn ngang trước nhà họ. Vì mặt ngang ngôi nhà rất nhỏ, trung bình 4, 5 mét, hẹp thì 2,3 mét còn rộng hơn thì không nhiều; và vỉa hè thường rất hẹp, cho nên đậu xe chắn trước nhà làm căn nhà nhìn rất tức ~ bức bối. Cho nên mấy người chưa từng ở mấy chỗ đó họ sẽ không cảm nhận dược sự khó chịu như vậy  Nếu vỉa hè rộng ít nhất 5 mét thì đậu xe ở lề đường chắc người ta cũng hông ý kiến gì. Là kiểu win - win solution đó. Một phần là người ta mang cái thói quen đi xe máy cho nên đậu xe sát rạt nơi đó, rồi mở cửa bước xuống là tới nơi chớ hông care chuyện khác. Văn hóa đi xe hơi là phải biết đi bộ, đôi lúc phải đậu ở những nơi cách nơi đến 1, 2 km là chuyện bình thường. Dân xứ này cách 200 mét cũng xách cái xe máy lên lên phóng cái rột nói chi tới 1 cây số thì đừng có mơ đi bộ. Nhưng cũng phiền toái là nếu đậu xe ở nơi xa quá thì sợ cái vụ ăn trộm kiếng xe. Cho nên tóm lại là lỗi thuộc về nhà chức trách. Đơn giàn nhất là vỉa hè nhỏ hơn mấy mét đó, 5, 6 tới 9,10 mét  tùy mặt bằng chung của TP, quận nhưng tối thiểu là 4 mét thì cấm đậu xe hơi ở lề đường mà chỉ được dừng xe. Lúc đó tự đi kiếm chỗ đậu, đi xe hơi phải biết đi bộ, không un deux gì hết. Không thì đi taxi. Cái vụ này thì hãng taxi và grab được lợi nè, sao họ không lobby để thực thi mấy cái kiểu này. Thấy cái này mà thằng cha con mẹ cán bộ nào làm luận án tiến sĩ cái vụ này còn hay hơn tiến sĩ cầu lông gì đó, vì nó thiết thực, hahaha. Ta mà làm cán bộ nhà nước chắc ta có tới 5, 6 cái tiến sĩ lận, hahaha. 

Ghét nhau vì giống nhau, haha

Thấy mấy tiệm để tủ, kệ bán bánh trung thu nhớ hồi lâu đi China đúng muà gần trung thu. Vô siêu thị thấy bán bánh trung thu, định mua mấy cái bánh trung thu bình dân về ăn thử mùi vị China ra làm sao. Bánh trung thu cao cấp thì VN với China thường sẽ không khác mấy, chỉ có loại bình dân mới mang đặc tính địa phương nhiều hơn. Sàng qua sàng lại nhìn nhìn ngó ngó mà hông dám mua vì để cả đống trên khay không có bao gì bì hết, ai mua cái nào lấy tay bốc cái đó để bỏ vô bịch rồi tới quầy người ta tính tiền. Thiệt tình có cái kẹp để gắp nhưng thấy người ta phần lớn là lấy tay bốc, thấy ghê gì đâu nên từ bỏ ý định mua ăn thử. Ở Vn cũng hông khác gì, lần kia đi siêu thị có mấy cái bánh tươi nhìn thấy cũng đẹp đẹp định mua ăn thử mùi vị ra làm sao nhưng mà thấy cô kia lấy tay bốc lên rồi bỏ xuống rồi bốc cái khác, cứ bốc rồi bỏ vậy lựa 1 hồi cổ lấy mấy cái, ta tò mò đừng nhìn mấy người khác sao, hoá ra cũng không ít người bốc y như cổ trong khi có cái kẹp gắp bánh. Sợ người ta hông biết mà chỉ họ thì có khi bị quýnh nên ta tới lấy cái kẹp gắp cái bánh lên nhìn nhìn  rồi bỏ xuống không mua để người ta biết là có kẹp gắp bánh nhưng người ta nhìn nhìn ta rồi vẫn lấy tay bốc, chắc họ cho là ta là bày đặc kiểu quý bà  chi cho rắc rối. Hồi nhỏ thì bị nói là ẻo ẻo như tiểu thư, đi làm thì đôi lúc bị la là cô nương yểu điệu, sau đó bị ăn hiếp quá chừng nên ta hung lên thì bị kêu là sao hung dữ  quá. Giờ già chắc chuyển qua hệ lady, hehe. 

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2022

Giả nhân giả nghĩa

Lâu rồi, ít nghe người ta nói khẩu nghiệp. Lúc trước cứ mở miệng ra là nghe nói khẩu nghiệp ta mắc ói, nghe quài ta ghét lây mấy cha nội phật CS giả dối, láo toét luôn. Có mấy lần nghe người ta nói khẩu nghiệp ta ghét quá, kêu mấy người là loại tội năng hơn cái mà mấy người gọi là khẩu nghiệp, Người ta chửi um sùm trước mặt là có lý do họ mới chửi, chớ không dưng họ chửi. Cho nên mấy người gây sự để họ chửi là mấy người ác độc hơn họ mà còn nói cái gì, họ chửi tội họ 1, mấy người gây sự cho họ chửi là tội không năm thì mười. Còn nếu không dưng họ mở miệng chửi thì có khi họ khùng, vậy thì sao hông nghiệp họ mà còn nói tùm lum, tội cái đám giả nhân giả nghĩa đó hông phải tội là 1,2 mà là 10, 20. Còn mấy người này nữa, mắc mớ gì chuyện người ta chưa hiểu rõ ngọn ngành lại đi kể tùm lum thì tội nặng gấp mấy cái mà mấy người kêu khẩu nghiệp.  Giờ có mạng mẽo cứ share bậy bạ tùm lum nữa, tội càng nặng hơn. Họ tức mình nói kể lại vậy mà có chi khẩu nghiệp. Ta mắc cười lại mắc cái tội vô minh là thuộc đám tham sân si gì đó mà mấy người cứ mở miệng nói quài đó. Gọi một cách dân dã là ngu si đần độn. Khi mà họ chửi thẳng mặt thì có thể chửiại họ hay bất cứ phản ứng gì với họ. Còn khi nói sau lưng họ là họ không thể biết nên họ  không thể phản ứng lại cái nói sai trái về họ, như vậy là không công bằng. Là tội không phải xấu xa mà là rất xấu xa, vô cùng xấu xa, không cho đối tượng có bất cứ cơ hội nào để phản bác những cái sai trái người ta nói về mình thì không phải xấu xa, đầy tội lỗi là cái gì.  

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2022

go go go allez allez allez

Thấy học phí đại học năm nay trở đi tăng quá trời, nghĩ linh tinh. Chẳng hiểu xhcn ưu việt cái chỗ nào mà người ta cứ phải bắt dân ngu khu đen  xây dựng xhcn hoài, xây hoài xây mãi chẳng biết bao giờ xong. Hồi trước học phí ở Pháp rất thấp chỉ có chi phí ăn ở nếu ở Paris thì hơi cao chớ nếu ở mấy vùng khác thì cũng rẻ cho nên tổng chi phí khá rẻ, sinh viên ở tỉnh về Sài gòn, Hà nội học chi phí cộng với học phí đôi khi còn cao hơn qua Pháp học. Sau này học phí đại học ở Pháp cho sinh viên nước ngoài qua học mới tăng thêm nhưng vẫn không thực sự cao lắm, nếu học bằng tiếng Phàp có thể rẻ hơn học bằng tiếng Anh. Mà mấy trường hạng hai của Pháp còn uy tín gấp bội lần nhiều trường ở VN. Còn một số nước Tây Âu và bắc Âu khác học phí cũng rất thấp, có nơi gần như miễn phí với điều kiện học bằng tiếng bản xứ chớ hông phải tiếng Anh, còn học bằng tiếng Anh mắc hơn nhưng cũng hông quá mắc, chi phí ăn ở tùy nơi cũng hông cao lắm. Nếu so với chất lượng, học phí và chi phí ăn ở hiện nay ở VN thì du học mấy nơi đó vẫn  tốt hơn nhiều, vì nhiều trường thuộc loại có uy tín. Cho dù trường hạng 2 vẫn uy tín hơn nhiều trường ở VN. vấn đề là tìm kiếm thông tin thôi. Vậy cho nên nếu cứ cái kiểu tăng học phí vô tội vạ vậy thì những người giỏi thực sự sẽ kiếm cách bỏ đi du học hết. Ngoài loại xuất sắc kiếm được học bổng hay nhà giàu không cần giỏi mà muốn tỵ nạn gíao dục thì thành phần tài chính trung trung mà khá, giỏi vẫn có thê du học tự túc. 

lại lảm nhảm

Chị kia coi mấy hình ta họp lớp, chị hỏi sao em hông mặc áo dài dồng phục cho đẹp. Ta mắc cười, đẹp gì, có ngon mặc bikini đồng phục thì em mặc chớ áo dài đồng phục quê thí mồ, giống mấy thím dưới ruộng lên. Chị kêu sao em nói vậy, đẹp mà. Ta chọc, đảng của chị  dưới ruộng lên dạy dỗ nên hư cái đầu hết nên giờ người ta nhận thức thẩm mỹ hông phải xấu mà là gớm ghiết, haha. Chị hông giận ta vì ta nói thẳngg nói thật, vì giận ta thì giận cả đời, giận đủ thứ vì ta toàn nói thẳng nói thật mà, haha. Ta giống con nít 3 tuổi mà, thấy xấu kêu xấu, thấy gớm ghiết kêu gớm ghiết chớ đâu biết nói láo, sống giả dối như mấy người lớn xứ này đâu. mà giận con nít thì giận cả đời, hehe.  Bữa đó còn chào cờ nữa mới kinh, còn đọc diễn văn kính thưa một dống nữa  nữa mới sợ nhưng mà chị biết tính em rồi. Bình thường đi làm hạy có công việc gì thì em mới dậy sớm, còn em là chuyện gia ngủ dậy trể mà cho nên em đâu có được chứng kiến cái vụ chào cờ và đọc diễn văn đâu, em tới chỉ để ăn vì tham ăn mà. Chị cười, cái con này sao hông ráng dậy sớm chút, lâu lâu mới gặp bạn bè. 

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2022

Origine

Thấy cái vụ Chinese tố hãng Dior ăn cắp "tài sản quốc gia" gì đó thấy buồn cười. Nếu theo kiểu đó, Ai cập có thể tố cáo và kiện khắp thế giới về những thứ của họ. Hồi đi Ai cập chơi, ta tình cờ nhìn thấy trên mấy bức tranh cổ đôi dép mà người ta mang. Đẹp gì đâu. Và cả thế giới đã sử dụng kiểu dáng đó từ hồi nảo hồi nào luôn. Sau đó ta để ý mới thấy là những cái của Ai cập phổ biến khắp nơi luôn. 

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2022

Học chi cho lắm mà cái cần biết cũng hông biết

Bữa thấy chị kia mang cái bóp LV. Ta chọc, uống café bữa nay có người bao rồi, mang bóp LV thì tiền café chỉ là tiền lẻ. Chị kêu là phụ huynh tặng đó. ta hỏi bóp bao nhiêu tiền biết hông, chị kêu hông biết. ta kêu khoảng 600 $$, có mười mấy triệu tiền VN thôi hà. Chị kêu vậy chắc đồ giả chớ ai tặng cái bóp giá vậy. Dĩ nhiên là đồ giả rồi, nhìn phát biết liền. Vì giả chưa chuẩn lắm.  Sau đó gặp mấy người mang đồ hiệu, áo quần túi xách bóp giày dép, ta mới hỏi thăm thì hông ai biết đó là đồ hiệu giả, chỉ thấy đẹp đẹp là mua. Sau đó ta mới để ý thấy người ta xài đồ có mấy logo hàng hiệu hay kiểu dáng hàng hiệu rất nhiều, từ đồ rẻ tiền tới đồ mắc tiền, hàng giả cả đống. ta còn thấy mắc mệt luôn chớ nói chi mấy người có liên quan.  Có lần đi vô tiệm kia mua áo, thấy cái áo cũng đẹp có gắn logo của Gucci hay Chanel gi đó, ta hỏi tháo cái khuy này được không, thaó được chị mua, không tháo được chị hông mua. ý là tháo mà không để dấu vết chớ tháo có dấu vết thì nói làm chi.  Cô bán hàng kêu đẹp mà, để thấy đẹp hơn chớ tháo chi mất đẹp. Mấy người đi với ta cũng xúm vô can kêu là để cho đẹp. Ta nói là mắt tui có vấn đề nên hông thấy đẹp khi mọi người đều thấy đẹp nên khỏi khuyên nhủ chi cho mắc công. Rồi cổ cũng tháo được cái logo ra. Thiên hạ có người biết đó là logo hàng hiệu, có người hông biết. Nhưng hình như nói chung người ta nghĩ đó là tài sản của nhân loại như khoá sol, chữ @... cho nên ai ưng dùng thì dùng, chỉ có khác là mấy chữ LV, Hermes... là thể hiện đẳng cấp cho nên để mấy chữ đó vô thể hiện đẳng cấp mới sợ. Ta thường xài hàng không nhãn mác hay thương hiệu có đăng ký, không bao giờ dùng mấy cái loại đó. Đôi lúc thấy mẫu  mã nó đẹp mà không ăn nhập gì với hàng hóa của hãng thì ta mua nhưng nhứt quyết gỡ logo quăng đi. Còn giống mẫu mã của hãng thì dù có gỡ logo đi vẫn thấy mẫu mã giống thì có cho ta cũng không xài nói chi mua. Vì xài mấy cái đó thì thấy hoặc là ngu ngu nên bị lừa, hoặc là thèm khát quá nên xài hàng fake cho đỡ thèm. Dù vì lý do gì nhìn vô cũng thấy đầu óc có vấn đề. 

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2022

Nghĩ linh tinh

Coi mấy hình mấy đứa bạn mặc áo dài họp lớp nghĩ linh tinh. Có mỗi mình ta hông mặt áo dài đồng phục vì ta hông thích, hehe. Ai nói thì họ nghe trước, tai họ gần miêng họ hơn mà. Nhưng mấy đứa bạn của ta cũng dễ thương nên đâu có nói gì đâu. Lúc đầu ta nói hông mặc áo dài, tụi nó thắc mắc ta mặc áo dài đẹp mà, có gì mà ngại. Ta mặc áo dài, mang thêm đôi giày chỉ cần 7 phân thôi là chỉ thấy chân chớ hông thấy mình luôn. Bữa nào xí xọn dện đôi giày 10 phân thì khỏi nhìn ra luôn. Cho nên hồi xưa đi làm mặc áo dài, má nhìn mấy cái hình ta chụp với mấy người, má chỉ ngay chóc vô cái con có chân dài như bọ ngựa, hỏi đứa nào đây. Chắc tay chân dài lòng khòng như khỉ. Con gái má mà má cũng hông nhận ra nữa. Vì bình thường ta thích mặc áo rộng thùng thình cho sướng. Nhìn mấy bộ áo dài thấy buồn cười. Đó là khi nhìn theo con mắt của Âu Mỹ đó. Áo thì dài tới tận mắt cá chân, còn mặt thêm cái quần dài lượt phượt nữa. Tự nhiên thấy thấy thừa thừa 1 đoạn vải ở phần chân. Hông biết để làm gì nữa. Thấy lùm xùm. Cho nên đám Âu Mỹ có khi nó nhìn theo con mắt nó thì thấy thừa thừa cho nên nó hông mặc quần đó.