Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

Hay ho ghê đó

Thấy báo nói là người ta phun thuốc sâu, thuốc cỏ, dùng phân hóa học tùm lum mà không thể quản lý vì người mua ra tiệm mua rồi về phun rồi đem bán thì sao mà quản lý được. Ta thấy cán bộ hay ho ghê đó. Đáng lẽ ba cái thứ thuốc này là thuốc độc thì người bán phải ghi thông tin người mua như chứng minh thư hay tên công ty rồi định kỳ báo cáo hàng tháng chớ. Nếu người bán nào mà không có thông tin người mua thì không cho bán chớ. Còn người nào mua thiệt nhiều thì cán bộ phải đi kiểm tra sao mua nhiều vậy, xài như thế nào để có biện pháp ngăn chặn chớ. Biện pháp ngăn chặn ra sao thì cán bộ tự nghĩ lấy, nói nhiều mất linh. Nhớ cái chuyện cái cống của đảng và nhà nước. Vì cứ 1 vài hôm là nó thúi quắc giống như đang đút cái mũi vô hầm cầu mà ngửi đó. Hoá ra đảng và nhà nước cho dân ngửi mùi thúi để bịnh để cho bác sĩ kiếm tiền á. Có lần đang nổi khùng vì nó thúi quắc, người kia nói gì đó, ta nổi đóa la cán bộ sinh ra trong đống shit, lớn lên trong đống shit rồi chết trong đống shit nên không biết mùi thơm với mùi với mùi khác nhau như thế nào nên mới để dân ngu khu đen ngửi mùi shit. Tưởng chỉ có bọ hung ăn cứt hóa ra cán bộ cũng muốn là bọ hung á, ngửi riết ghiền rồi ăn cũng không muộn hén. Cô kia là cán bộ nên tự ái, sao chị nói vậy, em đâu có vậy. Ta cười, đứa nào có tật giật mình, mày không có tật thì thôi mắc mớ gì can thiệp vô chuyện mấy đứa kia. Nói chuyện với đứa bạn, ta kêu cái mùi thúi thường trực này  là văn minh đô thị của mấy ông CS nhà mấy ông đó, nơi nào có văn minh đô thị  của caí xứ độc lập tự do hạnh phúc này là nó thúi inh thình, nó là cán bộ có chức đi theo đảng nhưng mà nó biết tính ta rồi tại vì ta nói đúng mà, hehe, nên ta chửi rủa um sùm nó vẫn không tự ái, thằng nào bậy thằng đó xấu hổ mà, thằng nào bậy mà không xấu hổ thì nó bịnh rồi, cách ly hạn chế giao tiếp để dỡ lây bịnh. Nó kêu đáng lẽ phải phạt mấy người xả thải ra. Ta kêu, vấn đề dễ nhất là ngăn chặn hay giảm thiểu mùi thúi bi giờ thì không lo làm mà lo ngồi nghĩ đẩu nghĩ đâu rồi kêu người ta đến du lịch chắc chỉ có chó hay loại điên khùng nó mới ham tới xứ này du lịch để ngửi mùi thúi khắp cả mọi nơi. Thay vì dân dùng đồ bịt cái miệng cống ở phía trên thì cán bộ bịt miệng cống ở phía dưới. Làm còn kiếm chác cả mớ được nữa, nhất cử không phải lưỡng tiện mà là ba bốn thậm chí năm sáu tiện nữa mà không làm. Nó cười chọc ta sao Uyen không làm cán bộ đi, cỡ Uyen tham mưu thì hơi bị ngon đó. Ta nói Uyen mà làm thì người ta không chửi là  đồ chó đẻ mà chửi là ông cố nội cha mày là chó đẻ thì tội nghiệp ba má tổ tiên bị vạ lây. Uyen mà cà chớn là cà chớn đúng bài luôn chớ không cà chớn nửa mùa chi cho mang tiếng. Giống như ăn cắp vài đồng  cũng là thằng ăn cắp, ăn cắp vài trăm tỷ cũng là thằng ăn cắp nên mang danh ăn cắp thì ăn cắp cho đáng chớ. Còn không thôi không nhúng mũi vô.

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

Giáo dục xhcn

Người kia kể là con xin vô học lớp 1 nhưng vì tạm trú nên không xin được, phải nhờ đút tiền cho hiệu trưởng hay cái loại gì đó mới xin được học. Vì ở ngoài quê vô thu gom de chai giấy lộn đó mà nên lấy đâu ra hộ khẩu với hậu khổ. Ta nói thôi kệ, ráng đi, học tiểu học không phải đóng học phí mà, chỉ ráng tiền cho con ăn học thôi. Thì nghe kể là đầu năm đủ loại tiền gần 3 triệu bạc. ta hết hồn, nghĩ ba cái khoản đóng góp này chắc cũng cỡ 1 triệu là hết cỡ. Ta nói chưa kể tiền sách vở đồng phục... cho con đi học chắc phải gần 5 triệu, nhưng cũng may là chưa tăng thêm đó, có mấy vị phụ huynh chảnh chó kêu đóng thêm nữa thì khốn đốn cả nhà. Cổ mới nói, sao chị biết. Trời đất cái trường nào chẳng vậy, đã đóng góp như vậy thì quá nhiều rồi nhưng có mấy phụ huynh lại kêu gọi đóng góp thêm cái trời đất gì đó để nịnh bợ thầy cô đó mà. Nếu muốn đóng nhiều tiền thì qua mấy trường tư mà học, tha hồ đóng, còn nhiều hơn nữa thì qua mấy trường quốc tế thiệt hay gỉa hiệu gì đó, thầy cô và cán bộ ngành gíao dục trường công đã vô lương tâm ráng bòn mót thêm mấy đồng của phụ huynh, đâu phải ai cũng đủ khả năng như vậy đâu, mà lại gặp mấy phụ huynh dô diên thúi như vậy thì lũ nhỏ chỉ có hư trở lên thôi chớ đâu thể nào đàng hoàng được. 

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

Lại học

Thấy cái vụ miễn tiền học phí, còn ba cái tiền đóng góp khác ngày càng tăng, nhớ chuyện kia. Người kia nói chuyện đang hỏi thăm mấy cái trường quốc tế trường tư gì đó đóng tiền cao chất ngất, không biết dạy dỗ như thế nào để gửi con vô học. Ta nói ở cái trường nào cũng là trường xhcn mà nên có khác lắm đâu, quan trọng nhất là cha mẹ thôi. Nhưng chi phí mắc như vậy thì em có kham nổi không. Thì nghe nói là ráng cũng được. Ta can, vậy thì đừng ráng, phí tiền. Người đó ngạc nhiên nên ta phải giải thích. Nhà giàu xứ này phần lớn là giàu hôi, cha mẹ giàu hôi nên con cái cũng hôi theo. Vậy nên vấn đề không phải là đủ tiền đóng học phí hay không mà vấn đề là bạn bè của nó trong lớp đối xử như thế nào. Tụi nhỏ sẽ khoe cái cặp này giá 5 triệu, khoe cái áo khoác này giá 10 triệu, còn nếu đồng phục hết mọi thứ thì tụi nó sẽ khoe cái khác, rồi tụi nó khinh con em, có khi còn cô lập con em nữa, rồi nó sẽ bị ức chế, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý. Lúc đó sẽ nảy sinh ra 1 trong 2 trường hợp, con em sẽ thu mình lại, tự ti, hoặc ngược lại nó sẽ muốn giàu bằng mọi giá, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nó. Khi mà người ta bị ám ảnh bởi tiền bạc quá nhiều thì không biết người ta sẽ làm gì nữa. Tiền bạc chỉ nên là phương tiện chớ không nên là mục đích. Khi tiền học phí mà em phải ráng thì mấy cái chi phí khác nhiều hơn sẽ khó mà đáp ứng nổi. Vậy ráng làm gì, không chỉ phí phạm mà còn gây hại nữa không chừng. Lại nhớ má nữa rồi. Hồi xưa má dạy là giàu cha giàu mẹ đừng ham/ giàu cô chú bác ai làm nấy ăn. Nhưng đâu thấy ai như vậy đâu. Không những giàu cha, giàu mẹ, giàu cô chú bác mà người ta còn thích giàu ba má nuôi, thậm chí sugar daddy gì đó. 

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Nói lung tung

Tình cờ bật ti vi lên thấy cái phim gì của VN, cô kia không đi làm mà ở nhà chồng nuôi, con thì má cổ nuôi, mà ở nhà trọ nghèo nàn nữa, không biết ở nhà cổ chơi quài sao không thấy chán, thấy cũng giỏi thiệt. Nhớ hồi đứa em dâu, chồng nó kêu ở nhà lo việc nhà không đi làm, nghe nó kể vậy ta gạt liền, kệ đi em bằng mọi giá phải đi làm, ở nhà có người giúp việc rồi, không kiếm ra nhiều tiền cũng phải kiếm ra đủ tiên tiêu vặt, công việc ít ít cũng được. Ở nhà riết đần người ra bi giờ. Chỉ cần là ráng đi làm về sớm sớm chút để coi việc nhà có tươm tất không là được. Dĩ nhiên nó cũng thích đi làm mà, nghe bà chị ủng hộ thì lại càng có động lực mà.  Nói tới đây lại nhớ tới má, người gì mà yếu đuối ghê đó. Má kêu là mấy người mà không làm ăn gì được, thì chỉ là mua 1 đồng, bán 1 đồng/ đi lên đi xuống cho chồng thấy thương. Thấy người ta cứ suốt ngày lo sửa cái này, mổ cái kia, cấy cái nọ, nay áo này, mai quần nọ thấy mắc tội nghiệp cho mấy ông chỉ có ham hố mấy cái đó, mà cũng đáng đời chớ tội nghiệp gì. Chớ cái mà dễ gây ra cãi lộn nhất là thói lười biếng mà hình như người ta không quan tâm. Thiệt tình cái gì mà liên quan mới mấy người lười biếng thì không nhức đầu cũng mệt tim, thôi tìm cách lảng lảng ra cho sớm. 

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Kỳ lạ

Nghe mấy người kia kể là con người kia được học bổng bán phần đại học gì đó ở Mỹ, Âu gì đó rồi kể là người đó giàu gi đó. Ta mắc cười, đúng là giàu VN, giàu gì mà bần dữ vậy hả? Họ thắc mắc, sao mà bần, cho con đi học thêm tiếng Anh để thi Ielts gì đó một tháng mười mấy triệu mấy năm mất mấy trăm triệu, rồi học quốc tế gì đó tính tiền đô không hà, rồi giờ qua Mỹ cũng tốn tiền chớ. Ta cười, đó thấy chưa, giàu mà không sang thì đúng là bần, vừa bần vừa tiện. Người đó càng thắc mắc tợn, chớ sao kêu bần tiện gì ghê vậy. Ta nói, ráng suy nghĩ cho đúng chuẩn của người văn minh đi nghen. Trừ trường hợp công ty bỏ tiền ra cho đi học rồi về làm cho nó thì không tính, còn trong những trường hợp khác thì mình có thừa khả năng để đóng học phí thì tại sao ráng giành giựt phần đó chi vậy, nếu mình học giỏi thiệt sự mà nhà mình nghèo thì mình cần học bổng để tiếp tục con đường học hành cho đỡ cực, còn nếu mình thừa khả năng tài chính thì đừng đụng vô đó, như vậy suất đó có thể giúp đỡ cho một người khác có khả năng tương tự mình nhưng về tài chính thì không đáp ứng nổi để đi học, thì như vậy có tốt hơn không? Rất là tốt. Vậy sao không nghĩ theo hướng đó đi. Đừng cứ nghĩ là giành được học bổng là giỏi lắm rồi. Ok, dĩ nhiên có được học bổng là rất giỏi, nhưng có thể nhường hay không bon chen giành suất học bổng đó thì càng xuất sắc hơn. Giỏi không chỉ thế hiện ở học bổng mà thể hiện ở những hành động khác, ở kết quả học tập, ở kết quả làm việc sau này, ở ý thức cộng đồng xã hội, ở tìm lum thứ đó mà. Vậy thi không bần tiện nghĩa là gì. 

Triệu đóa hồng - classic guitar solo.

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Nói tào lao

Trời mưa, tình cờ nghe mấy bài hát Hàn quốc, thấy buồn gì đâu. Tại mấy bài hát đó buồn mà. Chẳng biết tiếng Hàn nhưng nghe nhạc cũng cảm thấy buồn hay vui mà. Chỉ có mấy bài hát VN nghe cứ ngang ngang phè nên chẳng biết là vui hay buồn. Dĩ nhiên nhạc VN cũng có bài hay mà nhưng phần lớn là ngang phè. Cũng có khi tại tai ta là tai trâu nên nghe không ra. Hèn chi giới nghệ sĩ có những người chịu không nổi áp lực trong cuộc sống, trong công việc đã tự tử. Hèn chi nhiều người bình thường cũng tự tử vì tình. Bình thường ta vui nghe nhạc buồn, buồn thì nghe nhạc vui hay không nghe nhạc gì cả. Thiệt tình suốt ngày mà nghe nhạc buồn chắc phát điên lên mất. Thiệt tình trước giờ ta chỉ nghe nhạc Âu Mỹ là chủ yếu, thỉnh thoảng nghe nhạc VN vì nó đập vô tai ở mấy chỗ công cộng, ở quán café hay đi hát karaoke. Còn nhạc châu Á ít khi nghe chỉ nghe những cái quá đặc biệt. Chỉ từ khi học tiếng China nên ta mới lạng qua lạng lại nghe tùm lum nhạc từ nhạc Hoa tới nhạc Nhật, nhạc Hàn. Chắc ta là người kỳ cục. Mà thiệt tình ta là người kỳ cục chớ còn chắc với lép gì nữa. Nhớ hồi xưa lắc, người kia kêu là thích ta rồi hỏi ta biết tại sao thích không. Ta kêu là hỏi câu hỏi không có câu trả lời thì trả lời luôn đi, còn không trả lời thì để câu hỏi trôi vào hư không, chớ chỉ có ổng với trời biết thôi, ai mà biết được. Ổng cười trên đời chưa thấy người nào kỳ lạ như vậy, hehe. Rồi trả lời luôn là tại vì ta không biết là ta đẹp hay ta không quan tâm tới cái gọi là sắc đẹp của ta, chẳng có người nào phụ nữ nào như vậy hết nên thấy hơi bị lạ, nên tò mò. Tới khi càng quen biết ta hơn thì ổng riết cũng không quan tâm tới ta đẹp sao nữa vì cứ mỗi ngày lại thấy 1 cái gì đó mới của ta, nên càng không thoát ra được. giống như càng đi càng không thấy lối ra. Đúng là nói xạo, hehe, làm như ta là ma quỷ đi ếm xì bùa người ta không bằng. 

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Nói tào lao

Người kia kêu đi nâng ngực gì đó, hỏi ta chuyện đó. Ta nói thích thì đi chớ hỏi làm chi, hỏi tùm lum rồi rồi cứ nghĩ ra nghĩ vô chi cho mắc công, nhưng mà thiệt tình nâng để làm gì, chỉ là tò mò thôi, ưng thì trả lời không ưng thì khỏi nói. Cổ kêu là để mặc đồ cho đẹp, cho thấy tự nhiên gì đó. Ta thắc mắc, bộ xưa tới giờ mặc đồ thấy xấu hả, giờ 4,5 chục rồi mới phát hiện là mặc như vậy là xấu hả. Ta chọc chắc tại coi film Hàn quốc nhiều quá đây mà, hay lên facebook người ta selfie khoe tùm lum gì đó rồi mới phát hiện mình xấu. Vậy vấn để đâu phải là là chỗ đó mà vấn đề là cái ti vi, là facebook, vậy nên tốt nhất là dẹp 2 cái đó để sống yên ổn, hehe. Người đó kêu không phải, kêu là thấy mấy người quen đi nâng ngực thấy đẹp đó mà. Ta cười, bạn mới phải không, ai biểu ham hố chơi với mấy người đó rồi ganh tỵ chi, vậy nguyên nhân là mấy người đó rồi. Vậy nên nghỉ chơi với mấy người đó chớ đi nâng làm cái gì. Tóm lại chẳng có lý do gì để nâng ngực hết. Ta chọc trừ bịnh tật mới để tay người khác rờ vô chớ còn bình thường mà để 1 lũ khác tay lông lá rờ vô không thấy ghê hả, hay hết cảm giác rồi, hay già sinh bịnh hả. Người đó hơi bực mình, thì giờ con cái cũng lớn mới rảnh, cũng bắt đầu có tiền bạc nên chăm sóc mình đó mà. Thì ra vậy, có cần tui tư vấn thêm không hay nói 1 hồi rồi lại chửi um sùm nữa, hehe. Còn không thì bịt lỗ tai lại đi rồi ngày mai đi tân trang sai chỗ. Chỗ nào chạy không tốt thì tân trang chớ chỗ đang chạy bình thường thì tân trang cái gì. Mà thiệt tình ông chồng đi léng phéng với con nhỏ ba trời ba trợn nào hay sao mà phải chạy đua với nó vậy, mà chạy có nổi với mấy đứa 18 lưu manh không hả, còn ổng già mà ham hố ba đứa nhỏ chắc bịnh quá, cho vô bịnh viện gấp với lại về khoá ngay két tiền. Cổ kêu, trời đất, ổng chỉ biết có làm với nhậu chớ có thích cái gì đâu. Vậy thì về update lại cái đầu chớ cần gì renew cái ngực, bị chỗ này, sửa chỗ kia chi cho nguy hiểm. Rốt cuộc viện thẩm mỹ mất 1 khách. Tạm thời là vậy chớ mai mốt không biết sao, hehe.  

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Rảnh quá quởn

Thấy cái vụ người ta chụp hình mặc đồ đẹp ở nước ngập rồi khoe trên mạng gì đó, rồi lại thấy báo đăng là ở nước ngoài người ta cũng bơi lội vui chơi gì đó ở ga tàu khi có nước mưa tràn ngập gì đó như để biện minh cho mấy cái trò selfie gì đó. Ta thấy buồn cười, cái gì cứ ở nước ngoài là đúng đắng là ngon, shit nước ngoài chắc cũng thơm hơn của VN. Nhớ hồi lâu rồi thấy cái clip cô sinh viên kia mặc quần jean ngắn không thể nào ngắn hơn trình bài luận văn gì đó, cô giáo nhắc nhở là mặc đồ lịch sự hơn, cổ tức mình này bà cho biết, bà cởi hết luôn cho biết thế nào là nhắc với nhở. Dĩ nhiên ở nước ngoài. Cổ cởi hết chỉ mặc mỗi đồ lót rồi trình bày tiếp. Tại cổ hơi xấu, chớ cổ đẹp như mấy thiên thần victotia secret thì người ta sẽ không ai phản đối vì được coi trình diễn thời trang miễn phí mà. Ta thấy mắc cười. Tội nghiệp cô giáo, ai biểu khuyến mãi thêm làm chi, dạy toán, lý, hóa thì cứ dạy toán lý hóa chớ dạy chi thêm thời trang chi cho thành ra tội cho mình. Thiệt tình cô sinh viên đó cũng hơi trẻ con nên mới hành xử kiểu như vài đứa trẻ con lên 3 hay tuổi dậy thì lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ muốn tự khẳng định mình mà không hiểu kiểu khẳng định như vậy chỉ làm thấp mình hơn. Nếu mà doanh nghiệp tuyển người mà thấy cái cảnh này chắc chẳng dám mướn người như vậy, vì tuyển vô không biết sắp xếp cho làm gì, cho nên cổ tự chặn đường đi của cổ. Nói vậy thôi chớ dĩ nhiên cũng có những việc thích hợp cho những người như vậy, hehe. Lại nhớ má nữa rồi. Ngày xưa má dạy muốn hành xử kiểu gì thì cứ hành xử nhưng muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng mình trước, muốn ăn mặc kiểu gì thì cứ ăn mặc nhưng đừng làm bẩn mắt thiên hạ là được. Cho nên những cái thuộc về văn hóa ứng xử thì đúng là khó nói. Kệ tía họ đi, tự người ta phải nâng mình lên thì mới nhìn được ở những tầng nấc cao hơn, chớ không tự nâng mình lên thì mãi lẫn quẫn ở dưới dáy thì chẳng nhìn xa được. Cái đầu tới vạt áo thì nghĩ không qua khỏi cái đũng quần là vậy. 

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

Lại bịnh nữa

Thấy cái cảnh lũ lụt gì đó ở Hà nội người ta rủ nhau ra đường bơi, câu cá... gì đó ta nhìn mấy cái hình mà muốn ói. Con người ta không biêt dơ dáy bẩn thỉu là cái gì. Nhớ chuyện kia, mấy cái cống thoát nước thúi inh thình, ta bực mình chửi um sùm, cán bộ sinh ra trong đống shit, lớn lên trong đống shit, rồi chết trong đống shit nên không biết mùi thúi là gì nên mới để người ta làm một đống ống cống thúi quắc vậy. Cô kia là cán bộ nên tự ái hay sao nên nói gì mà nói ghê vậy. Ta kêu, bộ mày không thấy thúi hả, vậy mày cũng có khác gì mấy cái bộ kia đâu. Ngửi riết mùi thúi có khi ghiền, đừng nói không ngửi mùi thúi ăn không vô nghen mày. Cổ thắc mắc, em thấy thúi chớ nhưng sao cống thoát nước mưa mà thúi. Ta mắc cười, ta dân ngu khu đen đóng thuế nuôi cán bộ thì ta ngu cũng được, dân càng ngu thì đảng càng thích vì dân mà không ngu thì dân đuổi đảng đi về nơi xa lắm mất tiêu rồi, chớ cán bộ sao lại ngu hơn dân hả mày. Cái đầu mày chỉ để đội nón hả, tao tưởng cái đầu để suy nghĩ chớ. Người dân xả nước hầm cầu ra cống là chuyện bình thường, có nơi xả có nơi không. Còn một số chỗ bán ăn, bán uống thì không xả nước hầm cầu ra cống thì chắc ta không làm người luôn. Chớ nơi nào mà chịu nổi cái cảnh vài ngày kêu xe rút hầm cầu tới rút vì khách dùng toilet đâu có ít. Còn tùm lum thứ như nhà nghỉ, khách sạn nhỏ... cũng vậy. To đùng thì ta không biết. Vậy nên đục bà cái lỗ xả nước thải đó ra cống cho mau thấy. Vậy nên từ bắc tới nam, từ đồng bằng tới cao nguyên nơi nào có văn minh đô thị cũng đều có mùi thúi trường trực như vậy. Người ta ngửi riết ghiền luôn rồi. Ta nói chuyện với cán bộ kia, ổng kêu là làm nắp kín mít ở mấy miệng cống thì sao nước mưa chảy xuống được. Ta chọc, trời đất em ngu như heo còn nghĩ ra cách được, bộ cán bộ chuyên môn nghề  nghiệp của họ bằng cấp mua bán tùm lum tà la từ đại học tói tiến sĩ mà không nghĩ ra cách, bộ cán bộ ngu hơn heo luôn hả. Cái tình trạng xả nước thải ra cống thì tạm chấp nhận vậy đi chớ khó quản lý, vậy thì quản lý cái chuyện ngăn mùi thúi đi chớ. Thay vì dân phải lấy đồ che phủ lên trên đó thì cán bộ cho làm nắp phụ ở phiá dưới đó, nắp này chỉ mỗi khi có nước mưa tràn xuống nó mới nghiêng để đố nước mưa xuống lòng cống, còn bình thường thì nó đóng kín, hạn chế mùi thúi. Mà công nhận cán bộ ngu thiệt, làm cái nắp cống tranh thủ ăn uống nữa rồi là giá 1 triệu, triệu rưỡi gì đó, kê thành 5 triệu tha hồ đớp hít gì đó, vậy mà không nghĩ ra. Chắc ngửi mùi thúi riết ghiền rồi nên không biết thơm với thúi khác nhau ra sao. Đã chui vô làm cán bộ thì trong đầu đã có tư tưởng ăn cắp rồi, vậy mà đầu đặc rồi hay sao, thiếu gì cách ăn cắp mà không nghĩ ra để dân ngu khu đen chỉ cách ăn cắp hả. Nước hầm cầu, nước thải từ cống hòa với nước mưa thành cái thứ gì đó mà người ta rủ nhau ra đó bơi thì đúng không bịnh tật cũng bịnh hoạn.