Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

Đầu óc què quặt

Coi mấy bài  báo, thấy ghi là tỷ lệ 73.56%, 23.15%, etc. thấy dô diên thiệt. Mấy bài báo này trích dẫn số liệu từ những nghiên cứu, thống kê nào đó để bàn luận về 1 vấn đề phổ thông nào đó. Thiệt tình những bài báo chuyên ngành đăng những nghiên cứu thì có những số liệu tới phần thập phân như vậy là việc tất nhiên, nhưng những bài dẫn số liệu để bàn về vấn đề phổ thông nào đó thì chẳng cần phải số liệu chính xác như trong nghiên cứu vì chẳng có ý nghĩa gì nếu tỷ lệ là 98% hay 98.25%. Thậm chí có thể nói tỷ lệ 9/10 cũng được. Khi mà đăng giống chóc như vậy chứng tỏ hoặc sợ bị kiện hoặc đần quá, haha. Sợ bị kiện thì chứng tỏ dân xứ này quá đần hay luật quá dô diên, còn đần thì chứng tỏ nên gíao dục này hay quá, haha. Vì tỷ lệ cây nảy mầm là 91% hay 93% cũng chẳng làm thay đổi tính chất ở mức độ phổ thông, nói chi tỷ lệ 91,26%  hay tỷ lệ 91,87% chỉ tổ tốn mực in, nhìn rất rối mắt chớ chẳng để làm gì, ngoài mục đích hù người đọc, haha. 

Nói số liệu nhớ tới vụ 01,02,03... thấy dô diên thiệt. Thấy người ta cứ viết vậy ta hỏi sao lại ghi là 01, 02 mà không ghi 1, 2 thì nghe cán bộ giải thích sợ người ta điền vô thêm, nghĩa là tránh sửa số liệu đó. và dân ngu khu đen học cán bộ cái này nhiệt tình luôn.  

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

Đừng chết vì ngu dốt mà chỉ nên chết vì số xui, haha.

Hổm rày cứ bật vi vi lên là thấy covid, thấy mắc mệt. Riết không bị covid thì cũng chết vì bịnh sợ, haha. Cùng là 1 vấn đề mà khác nhau cách tiếp cận thì sẽ đem đến kết quả khác nhau. Thiệt tình ta chẳng biết F0, Fn là cái gì, ta cũng chẳng biết chỉ thị 14,15,16,17... là cái gì luôn. Vì có biết cũng sống mà không biết cũng sống nên tốt nhứt để dành đầu óc đó coi chuyện cười cho sướng, haha. Ta thiệt tình chỉ biết những triệu chứng khi bị nhiễm cái con virus này, và cách nó lây lan. Hết. Biết nhiêu đó là đủ rồi. Nhận phiếu đi chợ, lo đi ngay, còn đi cái siêu thị xa nhứt nữa vì ở nhà riết rồi chết vì trầm cảm, haha.  Nhà ta có cái vườn nhỏ xíu bằn bàn tay để thỉnh thoảng ra nói chuyện với cây cỏ chớ nói chuyện với người, toàn con người mới xhcn không hà nên người ta kêu ta khùng vì không giống họ, haha, vậy mà còn muốn trầm cảm thì mấy người nhà ở tý tẹo không khùng mới lạ. Thấy người ta đặt hàng online không hà chớ không dám đi chợ hay sao á nên không có người chõ mặt vô mặt ta mà hắt xì hơi, may quá, hehe. Dân xứ này đâu có thói quen lấy tay che miệng khi nhảy mũi, hắt hơi đâu. Đừng chết vì ngu dốt mà chỉ nên chết vì số xui, haha.

Khuyến mãi cái hình. Thấy đâu đó trên internet: 



Lạu nghĩ tầm bậy nữa

Tự nhiên nhớ lại hồi năm '15 người China được giả Nobel y học. Hồi đó ta thấy cho giải này đúng  là khôi hài cho nên ta nhớ. Đành là công trình này có giá trị nhưng nó không xứng đáng với tiêu chí của giải Nobel. Giờ nhớ lại, tự nhiên nghĩ lẩn thẩn. Giờ thiên hạ dùng thuốc chữa sốt rét để chữa Covid, thấy ghê gì đâu. Không biết bả có tài liệu về nghiên cứu thuộc tính virus Wuhan không vậy kà, hehe. Cho nên mới làm thuốc chữa cho nó. Nghĩ tầm bậy tầm bạ thấy gớm gì đâu.

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2021

bịnh hoạn thiệt

Bật tivi lên thấy giới thiệu phim heo Peppa. Heo Peppa nói chú cảnh sát là người tốt giúp đỡ mọi người. Còn ở xứ này thì trẻ con không ăn cơm hả, người lớn hù chú công ăn bắt bi giờ,  tụi nó sợ ăn ngay, người lớn làm hư con nít không hà, haha. Mà không có lửa thì có khói không hén, hehe. Con nít thấy người lớn đội nón bảo hiểm cũng nằng nặc đòi đội cho bằng được, hỏi tại sao thì nghe kêu là không đội sợ chú công an bắt. Haha. Tội mấy chú police thiệt, ló mặt ra chi cho người ta thấy rồi chửi um sùm chớ người ta dứng trong bóng tối ăn uống kiểu gì không ai thấy, không ai biết, không chửi, hehe. Người kia ở Mỹ về thăm quê, dẫn mấy đứa con đi với mấy người trong nhà thờ làm thiện nguyện thì bị hạch sách gì đó, cho nên nó thấy mấy chú hugo tới nó mừng quá, ai ngờ thấy mấy chú nạt tơi bời rồ bắt về, về tới nhà nó nằng nặt bắt ba má đưa con về Mỹ đi, con không ở đây nữa, hehe.  

Nội trợ

Thấy có vụ hẹn hò gì đó mà cô kia 40 tuổi không biết nấu cơm nên bị cancel gì đó, tại ta chỉ coi cái tít mà không coi ở trỏng viết gì nên chỉ biết tới vậy, thấy mắc cười. Thiệt tình nấu nướng không phải là vấn đề mà là tổ chức, sắp xếp cuộc sống gia đình mới là vấn đề. Ông bà già xưa hay gọi là đoảng hay vụng về đó. Nhớ lần kia cô kia không phải bốn mươi mà là bốn mấy, cổ đi học gì đó cổ mới nghĩ tới chuyện nấu ăn, thiệt tình ở nhà cổ cũng có nấu nhưng thỉnh thoảng chui vô bếp nấu thôi vì có má lo hết rồi. Nghe cổ nói không biết bắt đầu từ đâu, tính toán chi phí như thế nào. Ta mắc cười thằng chồng mày không nổi quạu với mày là phước đức vớ được thằng cồng cưng mày hết mực chớ gặp tao thì tao rèn cho ra trò rồi, haha. Ta nói, tính đơn giản 1 tháng 1 chia dầu, 1 chai nước nắm, 1,2 chai xì dầu, bình gas nấu ít xài khoảng 4 tháng, nấu nhiều khoảng 3 tháng, gạo, nếp, tiêu ớt bột ngọt gia vị gì đó tính ra trung bình những món chính đó tháng xài khoảng bao nhiêu, tiện điện khoảng trên dười 2 trăm , nước mấy chục ngàn cho 1 trăm,  tính tổng mấy cái đó, rồi, tiền chợ mỗi ngày là ra chớ có gì đâu. Chưa biết tình viết ra cho nhớ chớ như tao thì tao nhẳm trong đầu mấy phút là ra cho mày rồi. Nhìn vô cái nhà gọn gàng, sạch sẽ, đầy đủ hay dơ dáy, bầy hầy, thiếu cái này, kẹt cái kia lúc này cũng thấy như gà mắc tóc hết là biết chủ nhà khéo vén hay vụng về liền mà.  Cho nên người ta mới kêu là nội trợ là vậy. Nội là ở trong, trợ là phụ trợ, là trợ giúp. là trợ giúp việc ở trong nhà cho người ra ngoài kiếm tiền. Do là từ hồi xưa đó mà. Chớ ăn ở đâu chẳng được, tạt qua quán này qiơ một miếng vô bụng cũng được, có khi còn ngon hon ở nhà nữa á, ngủ ở đâu cũng được, nằm ngay công ty ngủ đại nếu công ty có chỗ ngủ nhưng vấn đề là muốn về nhà để ăn, để ngủ. Cho nên đừng có bị ám ảnh phải nấu ăn ngon mới được. 

keep calm

Bình thường, bịnh không có khả năng qua khỏi thì bác sĩ khuyên khéo người nhà để họ xin đưa người thân về nhà, nhưng với bịnh này thì chỉ được phép đưa ra khỏi khuôn viên bịnh viện nếu hoàn toàn khỏi bịnh hoặc đã qua đời. Cho nên số người chết tại bịnh viện có thể tăng. 

Bình thường người chết thì gia đình có thể chôn hay hỏa táng, nhưng ta thấy nhiều nơi thì tỷ lệ chôn cất nhiều hơn hỏa táng. Nhưng chết vì bịnh này và những bịnh khác trong tình trạng này thì gần như tuyệt đối phải hỏa táng, cho nên số trường hợp hỏa táng so với chôn cất có thể tăng lên. 

Bình thường 2, 3 người nằm 1 giường, cái này báo chí đăng đầy nhóc và ngay cả người thân ta đã từng bị vậy. Giờ bịnh này 1 người nằm 1 giường nghen.  Trong khi chi phí xây tượng đài có thể xây được biết bao nhiêu bịnh viện. Cho nên mọi người đừng ảo tưởng, tin tưởng những cái bánh vẽ. Con ếch ráng phìng bụng cho to bằng con bò thì kết quả ra sao ai cũng thấy.  Trong khi bịnh này đã xuất hiện và hoành hành hơn 1 năm rưỡi, có đủ thời gian để chuẩn bị đối phó mọi thứ với với dịch bịnh, và có thể học hỏi rất nhiều từ những hình mẫu của những nến y học tiên tiến nhất thế giới. Thượng đế rất ưu ái với xứ sở này chắc để mọi người tự hối lỗi. 

Ta cũng tò mò muốn biết những bịnh viện trung cao chuyên dành cho cán bộ thì sử dụng giường bịnh cho bịnh này như thế nào. 

Ta không biết số ngày nằm viện trung bình nhưng đối với bịnh này số ngày nằm viện trung bình tối thiểu phải cả nửa tháng, ta nghĩ vậy. Ta nghĩ là số ngày nằm viện do bịnh này lâu hơn thông thường nên chiếm dụng số giường bịnh đáng kể. 

Bình thường 1 người bịnh thì có nhiều khi nhiều người thân chăm sóc nhưng đối với bịnh này và trong tình trạng này thì ta không biết bao nhiêu người thân được vào bịnh viện. Bịnh khác có thể chứ bịnh này thì chắc chắc không thể có người thân vào chăm sóc.Cho nên quá tải cũng một phần từ vấn đề này. Đáng buồn thay, khả năng tự chăm sóc bản thân của người dân xứ này không cao. Ngày xưa ta còn để má ta ngồi xe lăn lấy chổ quét nhà, chỉ tới khi má yếu thì má nói má không quét nổi thì ta mới không để má quét nữa, dĩ nhiên ta lau nhà cho má chớ. Người ta nhìn vô chắc thấy ta ác, nhưng kệ họ, ta không có việc gì phải gỉai thích.   

Và xứ này bình thường người ta không enjoy the life mà chỉ là survive.

Cho nên keep calm.

Thượng đế rồi cũng ban phép lành cho mỗi chúng ta, dù tốt, hay xấu, dù thiện lương hay độc ác cũng là con người nhỏ bé, yếu ớt. 

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2021

Chẳng hiểu cái cục gì trong đầu cán bộ nữa

Nói tới chích vaccine nhớ chuyện cười kia. Bữa nọ con sư tử vô tòa thị chính ăn thịt ông thị trưởng, ngay hôm sau mọi việc vẫn bình thường. Hôm sau nó mò vô ăn thịt mấy quan chức khác, cả cái thị trấn đó vẫn bình thường không ai biết gì hết. cả tuần lễ không ai biết chuyện gì. Sau đó mấy người khác sợ quá, trốn mất. Nó đói quá mò ra đường ăn thịt ông quét rác. Ngày hôm sau cả thị trấn đều biết vì phố xá dơ ình. kết luận có hay không có thị trưởng hay quan chức thì người ta vẫn sống.

Nghĩ tới việc chíc vaccine. ta chẳng hiểu người at cích vaccine cho tất tần tật cán bộ để làm gì, còn thêm mấy đứa cháu ngoại cũng chích luôn. Cả mấy đứa em bà con ta cũng có ông ngoại nên cũng chích kiểu đó, haha.Ta thì không chích rồi vì dị ứng mà. Vô thế đi đâu đó thì kiếm sinovac của China mà chích cho chắc ăn. Hoặc có được miễn dịch vì có thuốc ở trỏng hoặc lây covid vì chỉ là nước cất rồi sống hay chết tùy trời phán. Đáng lẽ khi người ta đều cho rằng covis là của China cho nên China không công nhận một cách chính thức vì bị quýnh nhừ tử mà chỉ lặng lẽ công nhận qua kiểu giang hồ truyền miệng để bán thuốc chớ. Kiểu tao làm thuộc độc thì chỉ có tao bán thuốc giải độc là đúng thuốc nhất, đứa khác chỉ bán thuốc mò thôi, haha. Bữa nào thế giới bán hết thuốc covid thì thế giới hết covid thì ta qua China kêu chú Xi cho vài tỷ xài chơi vì quảng cáo thuốc tể cao đơn hoàn cho chú chớ. Không cho thì trù ẻo chú nè, haha. Nói tiếp. Đáng lẽ ưu tiên chích cho shipper chớ. Shipper ưu tiền số 1 rồi mới tới mấy thứ khác chớ. Vì giờ không cho người ta ra đường thì mọi shipper phải làm hết tốc lực để giao hàng chớ. 

Cán bộ chích vaccine để làm gì vậy kà?

Bữa trước thấy ông kia post tút kêu là police đi giao mấy cái hàng thiết yếu cho dân như băng vệ sinh, giấy vệ sinh gì dó chớ shipper giờ khó đi quá, rồi dân tình kẻ khen người chê ỏm tỏi cả lên làm ổng nhức óc luôn. Nhờ vậy mới thấy xứ này lừa với bò nhiều vô kể. 10 động vật đi 2 chân có 8 con bò với con lừa, hỏi trang trại đó ở đâu. 

Nay coi mấy văn bản về cấm ra đường và phát phiếu đi chợ. Thấy phiếu đi chợ, ta tò mò nghĩ là cái thằng AI không thể hiểu là cái gì vì nó chưa được bò dạy dỗ cái này nên ta vô google translate dịch thử thì thấy là shopping voucher, sướng gì đâu, hehe. Giống như người ta coi thấy thiên đường xhcn hén. 

Trỏng nói là dân ngu khu đen ra đường phải có phiếu này và giấy tờ tùy thân gì đó, còn cán bộ ra đường phải có giấy tờ chứng minh là cán bộ đi làm gì đó. Thấy kỳ lạ thiệt. Đáng lẽ mấy người đi ra đường chỉ cần có phiếu chích đủ vaccine rồi hay là phiếu đi chợ nếu không có giấy chích vaccine.Ta thấy mấy người chích vaccine xong rồi ru rú chui trốn trong nhà không hế đi ra ngoài giúp đỡ người ta gì hết. Vậy chích vaccine để làm cái quái gì? Nghĩ riết muốin khùng cũng không ra. 



Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

nghệ thuật sống

Thấy người ta đi học kỹ năng sống rồi về khuyên bảo người này nọ, ta thấy buồn cười. Hồi xưa trước năm '75 chỉ có cái gọi là nghệ thuật sống chớ hỏng có kỹ năng sống. Sống không cần kỹ năng, mà chỉ cần kỹ năng để sống sót. Survive khác live à nghen. Còn sống cần có nghệ thuật. Sống sao cho đẹp, cho có ích, sao cho hài hòa, đó là nghệ thuật chớ hỏng là kỹ năng. Còn kỹ năng chỉ để để sống sót, tồn tại thôi, nếu dùng để sống ~live thì sẽ sống kiểu giả dối không thực tâm. Mấy cha nội từ hang pacpo ra nên mang cái chuẩn mực khỉ đột trong hang ra, lại muốn cư xử như người nhưng mà không có khả năng học hỏi vì cho mình luôn luôn luôn đúng cho nên mới áp đặt những chuẩn mực hang hốc rừng rú và trở thành chuẩn đạo đức, văn hoá mới kinh dị. Cho nên cả xã hội bị nhiễm độc. Cho nên người ta lầm tưởng là phải có kỹ năng mới sống được. 

Người ta không có khái niệm win - win solution trong đầu mà chỉ có khái niệm win-lose solution cho nên chỉ khi mày thua thì tao mới thắng nên ráng thắng bằng mọi giá, chớ làm gì có cái kiểu tao với mày cũng thắng, vậy đứa nào thua, rồi chẳng biết thắng để làm gì, hehe. Nên trong nhiều mối quan hệ thì người này lấn áp người kia mà không thể thoả hiệp để cùng thắng. Vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp đều có thể thấy chỉ có win - lose solution. Ngay cả những gia đình mà người ta kêu hạnh phúc thì ta nhìn vô cũng thấy người này ráng leo lên đầu người kia, haha. Và người ta kêu là tôn ti trật tự nếu ông chồng leo lên đầu bà vợ hay là bình đẳng nếu bà vợ leo lên đầu ông chồng. Người nàỳ nhịn người kia chớ không có khái niệm thoả hiệp. Lâu dần thành thói quen mới sợ chớ. Người ta không thích enjoy  your life mà chỉ thích beat to live, haha. Tội nghiệp gì đâu. Viết tới đây nhớ cái vụ bà vợ ông đại sứ Bỉ ở Hàn quốc. Bà này được giáo dục theo kiểu CS nòi hay kiểu bần cố nông hiện đại cho nên mới chơi kiểu đó, nó ngấm trong máu rồi, chờ chết đem chôn thôi không thay máu được. 

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2021

VN chớ không phải Âu Mỹ

Bình thường, những case nặng khó có thể khỏi, bịnh viện thường thông báo cho người thân và khuyên khéo cho về nhà vì rất nhiều lý do không tiện nói. Người thân thường đưa về vì không muốn họ chết ngoài đường, lúc đó rước linh hồn về  nhà rất khó. Nhất là ở trong bịnh viện không thể tới cúng để rước hồn về. Giờ bịnh này, người ta chủ yếu chết vì bịnh nền, nghĩa là hệ miễn dịch yếu, và sức khỏe yếu nhưng không được phép đưa ra ngoài khuôn viên bịnh viện nếu chưa hoàn toàn khỏi bịnh hay chưa chết. Vậy cho nên xảy ra tình trạng lúng túng trong xử lý là chuyện tất nhiên, cho nên đừng thấy vậy mà nghĩ người chết như rạ. Rất khó so sánh tỷ lệ chết vì covid và các bịnh khác là vậy. 

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2021

Học làm quái vì vậy kà?

Chiều muộn ký cái văn bản cách ly rồi 0 giờ ngày hôm sau cách ly cái rụp, chơi đánh úp nhân dân như vậy thiệt hông hiểu nổi. Là đánh úp dân ngu khu đen chớ hông đánh úp con virus đâu nghen, con virus đâu biết chữ đâu. Mao vĩ đại nói trí thức là cục cứt quả không sai tý tẹo nào. Ngay cả văn bản cũng dùng chữ của Mao nữa, nhà cách ly nhà, thôn xã cách ly thôn xã đâu phải thuần Việt mà là thuần Trung. Mao đúng vĩ đại đối với con mấy con dân xhcn.  Một đống trí thức bằng cấp đầy đủ tiến sĩ thạc sĩ, thậm chí cả đại đại tiến sĩ gì đó, cả đống lúc nhúc nhiều như dòi thì cũng phải biết môn thống kê và dự báo chớ. Kế hoạch năm năm  nào cũng thành công tốt đẹp rực rỡ gì đó, dự báo được cả năm năm, còn dự báo được việc xây dựng xhcn tốn cả ngàn năm nữa đó mà. Vậy mà từ những số liệu đã có sẵn không dự định được mức độ lây lan đê thông báo trước một tuần lễ cho dân ngu khu để để sắp xếp công việc chớ. Chí ít cũng năm ba ngày chớ. Thiệt không hiểu nổi luôn. Chơ đánh úp dân ngu khu đen giống như đánh kẻ thù vậy. Bộ dân ngu khu đen đóng thuế nuôi rồi coi giống như đánh kẻ thù hả. 

Ngôn ngữ cán bộ

Bật ti vi lên nghe cái cô kia đọc, người kia bị covid rồi vô chỗ nọ lây cho 2, 3 người khác gì đó, thấy khùng điên gì đâu. Hồi xưa chưa có xét nghiêm ADN thì phân tích nhóm máu rồi một đống cái khác để xác định mối liên kết người nọ với sự việc kia. Sau đó có phân tích ADN thì phải xét nghiệm ADN để kiểm chứng cho chính xác. Vậy người ta lấy căn cứ đâu mà khẳng định 2, 3 người khác đó bị lây từ cô kia. Dô diên thúi. Mà media cũng toàn nói vậy. Người nọ vào chỗ kia rồi lây cho 5 người khác chẳng hạn. Hỏi con virus là mày từ cổ họng cô kia chui qua cổ họ người đó hả. Lỡ lây từ nguồn khác thì sao. Đáng lẽ nói là 2, 3 người kia đã từng đến chỗ dó vào thời điểm khi cô đó đến  hay là đã có tiếp xúc với cô đó và hiện giờ đang bị covid. Ai muốn hiểu sao thì hiểu. 

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2021

tất nhiên rồi

Đọc thấy tin nữ sinh quýnh nhau lột áo rồi quay clip đưa lên mạng, dĩ nhiên báo "phản động" nước ngoài đưa tin chớ báo đảng không có đưa tin vì giáo dục xhcn đâu có thối nát đến vậy. Nhớ chuyện kia. Người ta thấy ông kia bưng đồ nặng nên mới kêu con của ổng vô bưng đi chớ, ba mày già rồi, xương cốt cũng yếu lỡ có gì thì mệt đa. Ông con là sinh viên sư phạm ngoại ngữ tức mình kêu bộ kêu cháu đi bốc vác hả.  Ý là cháu sinh viên sư phạm ngoại ngữ nữa biết tiếng anh tiếng u nữa chớ đâu phải loại ất ơ. Người đó hết hồn luôn. Ta mắc cười kêu ai biểu xiá miệng vô chuyện người khác. Ta biết nhà đó nên không bao giờ xiá miệng vô chuyện họ. Làm ơn mắc oán mà.Người ta hỏi bà già sống trên trăm tuổi bí quyết gì mà sống lâu vậy, Bả kêu là một trong những bí quyết của tui là không chõ miệng vô chuyện người khác, hehe. Thầy giáo tới cổ rồi, mà học ngoại ngữ thì có thể  coi sách của thế giới văn minh nữa chớ. Vậy mà cư xử tệ hơn khỉ đột rừng sâu. Dĩ nhiên lỗi tại ba má nó là chính rồi tới lỗi nó là mười Vậy mai mốt ra đi dạy thì học trò mất dạy là đúng rồi. Thầy bà kiểu đó cả rổ, quơ đâu cũng thấy.

Càng nghĩ càng ngu người thêm

Thấy cái vụ bánh mì không là thực phẩm rồi tới chả lụa cũng không là thực phẩm. Rồi thiên hạ la ó tùm lum. Ta thiệt tình thấy đau đầu. Không phàỉ đau đầu vì mấy cha nội giải thích kiểu khùng khùng đó mà đau đầu vì tùm lum thứ. Thiệt tình người ta nói con virus này sống ở môi trường ngoài được cả mấy tiếng cho nên người làm đồ ăn sẵn lỡ bị nhiễm cái con virus này thì ăn đồ ăn sẵn có bị bịnh không hả? Đừng nói không có nguy cơ nghen. Vậy thì thằng cha kia không cho mua bánh mì là đúng nhưng tại chả ngu si đần độn nên giải thích ngu thôi, nên đáng ăn chửi. Không phải giải thích bánh mì không là thực phẩm mà gỉai thích là mua đồ ăn sẵn có nguy cơ lây nhiễm virus. Nếu không cho mua đồ ăn sẵn, mở bịch là bỏ vô miệng thì người ta chết đói thì sao ta? Đâu phải ai cũng có điều kiện nấu ăn như ta. Nhiều người lười biếng thì không kể nhưng có những người ở trọ chỉ có thể để được 1 cái gường với cái bàn thì nấu ăn kiểu gì. Nhưng nếu cho ăn đồ ăn sẵn thì nguy cơ lây nhiễm là có đó, vậy cách ly là cho vui hả? Tóm lại chẳng hiểu gì hết. 

Chắc trong rừng ra quá

Người kia nói Covid rồi hỏi tỉnh mình bữa nay bao nhiêu ca rồi. Ta nói không biết từ hồi tới giờ có bao nhiêu ca trong tỉnh và cả nước ta cũng chẳng biết luôn. Họ ngạc nhiên vì ai cũng biết mà  ta không biết. chắc ta giống ở trong rừng ra giống như cha cán bộ kia nói ở trong rừng ra nên không biết gì hết.  Thiệt tình ta có biết hay không biết thì cũng chẳng làm ta giỏi hơn chút nào cho nên biết làm gì. Nên thiệt tình ta cũng chẳng để ý ba cái con số, thậm chí không nhìn luôn. Người khác nói là mình đang thực hiện theo chỉ thị 15  nếu tình hình căng thì chuyển qua thực hiện chỉ thị 16 gì đó. Ta hỏi 15, 16 là cái gì, có chỉ thị 14 hay 17, 18 không. Chi chỉ biết chỉ thị 11 hồi xưa lắc thôi. Nó ngạc nhiên trên mạng đầy dó, chị không coi hả. ta cười thì thấy có nói chỉ thị 15, 16 gì đó nhưng mà coi làm gì. cần thì hỏi em chớ coi có hiểu đâu. Ngôn ngữ cán bộ học cao hiểu rộng khó hiểu lắm chị dân ngu khu đen không hiểu. Coi nhiều quá rồi tẩu hỏa nhập ma, loạn óc mất, lại khùng khùng nữa, Ta nói thiệt đó, mà nó tưởng ta chọc nó chớ. Còn mấy ca F0, F1 nữa ta cũng chẳng hiểu rõ khi nào là F0, rồi khi nào là F1 gì đó, ta chỉ thấy thế giới người ta chỉ muốn tìm kiếm case zero thôi.  

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

Chủ yếu là để giữ tiền ăn cướp được thôi

Thấy cha nội cán bộ kia ăn cướp tiền dân ngu khu đen rồi chạy qua Mỹ, nhớ chuyện kia. Người kia gửi con qua Úc học, ta hỏi ở bang nào thì nói là ở chỗ đó, chỗ đó. Ta kêu ờ được đó, chỗ đó toàn là CS ăn cướp tiền dân ngu khu đen qua đó ở cho nên qua đó ở cũng hợp, chớ qua mấy chỗ khác lớ quớ mở miệng nói ngu phát bị đưa lên mạng rồi sợ con sốc quá nên phải qua xách gói mang con về. Nghe nói thấy tức ói máu nhưng biết tính ta rồi mà, ta như con nít lên 3 ngu si đần độn nghĩ gì nói nấy chớ đâu biết nhìn mặt thiên hạ mà sống cho nên đâu có giận được, hahaha. Thì nghe gỉai thích là em dặn nó không được tham gia chính trị. Ta cười, tham với không gia cái gì. Được CS giáo dục từ lúc mở mắt ra, sống trong môi trường Cs, ba má là Cs thì tự dưng nhiễm tư duy kiểu CS, cho nên suy nghĩ, hành vi, tính cách, nói chung tất tần tật cái của mình cũng mang kiểu CS, khi mình thể hiện mình không biết,  thấy là bình thường nhưng người bình thường nhìn vô thấy rất kỳ quái, kiểu bịnh hoạn, dị dạng, khùng điên gì đó, chỉ những người có cá tính rất mạnh mới có thể tự túm tóc mình lôi lên thoát ra kiểu đó thôi. Chớ cần gì tới tham gia chính với trị cái gì. Nói nghe sốc óc quá chừng. Chẳng qua mày làm gì kệ tía mày nếu mày gây tác động tới cuộc sống của tao hay cộng đồng thì tao cho mày biết tay. Vì dụ cho dễ hiểu là mày thích lén lúc trốn trong toilet ăn shit tao không biết thì kệ mày nhưng mày mà mày cất nó trong tủ lạnh rồi ăn thì thúi làm ảnh hưởng tới mọi người thì tao cho mày biết tay. Cho nên lỡ bị từ gia đình tới xã hội nhét shit vô đầu thì thôi coi như sống cho hết kiếp người ngợm vậy, cho dù sống ở xứ này hay Âu Mỹ cũng vậy, chẳng khác gì mấy. Nói chuyện 1 hồi, người đó nói chị tìm cách qua Úc sống  đi chị, cho sướng mà. Úc nói về phát triển không là cái đinh gì so với Âu Mỹ nhưng là giấc mơ không bao giờ với tới của biết bao VNmese. Ta cười trời tui đi chơi cũng chắc trên 20 nước, có nước đi tới 3, 4 lần, có nơi đi lạc mò chết mồ không ra đường phải túm cổ police hỏi, cuối cùng mấy ổng ớn quá giúp bắt taxi mà về cho mau, haha, cho nên giờ quăng vô thùng rác sống thoi thóp cũng được, hehe. Nghe nói lại càng sốc óc tợn. 

làm cho vui

Tình cờ coi mấy lịch trình của mấy người nhiễm virus kia, ta thấy hết hồn. Không phải hết hồn vì họ đi tùm lum mà hết hồn vì đời tư bị đưa ra thiên hạ coi, giống như trần truồng đi ra ngoài phố á. Thấy dễ sợ thiệt. Thiệt tình cũng chẳng có chuyện gì động trời vì mấy chuyện bậy bạ chắc giấu nhẹm hết sạch rồi, có bị nhiễm virus hay bị covid cũng đỡ sợ hơn bị phát giác đi chơi bậy, chơi bạ gì đó cho nên có khai báo cũng chỉ tương đối, cũng chỉ là đi làm, đi đón con, đi ăn, đi chơi, đi uống café, hát karaoke...  nhưng mà thiệt tình thấy đời tư bị đưa sạch sành sanh ra đó thấy ghê gì đâu, còn đâu là riêng tư cá nhân. Dĩ nhiên những người sống lâu năm ở dưới mọi chế độ độc tài họ đều sẽ không cảm nhận sự xâm phạm sự riêng tư cá nhân mà mà cho đó là chuyện bình thường, cần phải làm vậy để nhân danh cái chống đại dịch gì đó. Vì làm gì có chuyện bảo vệ sự riêng tư cá nhân ở mấy xứ độc tài. 

Thiệt tình khai báo cho vui thôi. Hồi lâu rồi ở Âu Mỹ khi chưa có vaccine, thấy người ta dạy cắt tóc online rồi mấy người  kêu học cắt tóc online rồi tự cắt tóc khoe tùm lum ta thấy mắc cười, haha. Gội đầu không ra tiệm ai cũng phải tự gội được chớ tự học rồi cắt tóc mà cho đẹp thì hơi lạ. Nhất là học online gì đó rồi nhìn vô gương tự xử lấy cái đầu mìn. Ta hồi xưa có thể cắt tóc cho người khác rồi dĩ nhiên không phải xịn như thợ  nhưng tự cắt tóc cho mình thì hơi mệt đa, trừ thợ xịn mới có thể cắt tóc đẹp như vậy cho chíng họ. Vậy mà thiên hạ nhìn thấy cái đầu đẹp rồi khen tùm lum, thấy mắc cười gì đâu. Giả bộ khoe là học cắt tóc này nọ rồi lén hẹn hò đâu đó để thợ cắt cụp cho 1 phát rồi khoe là tự cắt. Vậy vừa có đầu đẹp vừa không bị người ta nghi ngờ, haha. ba cái mánh lới đó đó dễ ẹt, nhìn phát ra liền. Bình thường cắt qua gương đã khó, cho dù là thợ  còn phụ thuộc tay nghề vì ảnh phản chiếu trái ngược lại mà, cho nên mới học mắt nhắm mắt mở mấy cái clip rồi cắt tóc qua gương đẹp như tay kéo hạng nhất, nhì, ba gì dó thì chỉ có mấy con vịt luộc mới tin. Chẳng qua ai cũng như mình cho nên rủ nhau im miệng hết.

Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2021

Thái độ

Sẽ như thế nào nếu người ta không biết bịnh Covid? Số ca nhiễm nhiều nhưng trường hợp nặng không nhiều và chết cũng rất ít, và tập trung vào những người đang có bịnh khác hoặc sức để kháng yếu như người già. Còn phần lớn là không có triệu chứng. Người ta nghĩ rằng mình cảm cúm mệt mỏi gì đó nghỉ ngơi vài ngày là khỏe nếu có triệu chứng nhẹ. Còn nếu nặng thì vào bịnh viện bác sĩ chữa những bịnh khác. Nếu thể trạng tốt thì vượt qua được và thể trạng kém thì chết do những căn bịnh đó. Trước đây khi người ta chưa biết nhiều về covid thì người ta thống kê số trường hợp bị nhiễm để có thể chủ động trong phòng và chống dịch bịnh. Giờ chẳng hiểu người ta làm trò đó để làm gì nữa, chỉ tổ tốn tiền. Chỉ cần thực hiện song song mấy việc là chích ngừa vaccine cho những người có nhu cầu để chủ động tạo miễn dịch và cứ để mọi người đi khơi khơi bình thường như mọi khi để tạo miễn dịch bị động thông qua việc lây bịnh, chỉ cần lưu ý những đối tượng dễ bị chuyển biến xấu do để kháng yếu khi nhiễm bịnh sẽ nguy hiểm để họ cẩn thận hạn chế tới mức có thể việc tiếp xúc những người khác bằng việc chủ động hạn chế đi tới những chỗ đông người và cần mang khẩu trang khi đi đâu đó. Như vậy không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường nhật của mọi người và hàng rào miễn dịch sẽ mau chóng phủ rộng mọi nơi. 

Thấy khôi hài. Không được cho sống cho ra hồn người mà cũng cuống cuồng sợ chết. Chi mà khổ vậy trời. 

Vấn đề không phải là vấn đề mà vấn đề là thái độ của chúng ta đối với vấn đề đó. 

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

Lại nghĩ lung tung

Đọc thấy ở Mỹ một ngày nhiễm tới ba mấy ngàn ca, chết hơn ba trăm người mà người ta vẫn bình thường như mọi khi. Tự nhiên ngồi lẩn thẩn nhớ cái gọi là OA ( tác nhân da cam). Đem một đống người dị tật qua để tố là nạn nhân mà chẳng có chứng cớ gì để chứng minh đó là nạn nhân. Nhưng những người không có liên quan họ vẫn cho tiền vì thấy tội nghiệp, không cần biết vì lý do gì nhưng cũng là 1 kiếp người, người may mắn lành lặn, kẻ rủi ro bị dị tật cho nên người ta cho tiền vì lòng trắc ẩn như vậy.  Nhưng tiền của 1 công ty, của 1 quốc gia không thể chi tùy tiện mà phải có lý do chính đáng và hợp lý. 

Đợt một bao nhiêu người, không biết, đợt 2 bao nhiêu người cũng không biết luôn, đợt nào nhiều hơn,  dễ sợ hơn, không biết luôn. Chỉ biết là hồi trước chưa có vắt xin và ai cũng bị cho nên có khóc, có than cũng chẳng xin được cái gì. giờ vắt xin thừa mứa ra đó, cho nên khóc rống lên để xin xỏ. 

Thấy nhục thiệt. 


Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

Lại rảnh

Thấy dân Cuba nổi dậy, còn bắt 1 bí thơ đảng vùng nào đó nữa. Coi báo đảng thấy nói Mỹ hậu thuẫn mấy cái này. Ông tổng thống gì kia bị giết chết cũng thấy la ó có tay cũng Mỹ đó. Tóm lại cái xứ nào có gì cũng do Mỹ hết á. Giống kiểu Mỹ thay trời hành đạo á. Thấy khôi hài gì đâu. Còn hồi ông Trump lên thì nói có sự can thiệp của Nga. Hóa ra Nga là số 1 thế giới há. Hoá ra Putin đại đế có cái đuôi to hén ~ vĩ đại. Hoho. Cuba là cái đinh rỉ gì so với Mỹ, Mỹ nhổ phát là bay liền như nhổ cọng lông, nhưng mắc mớ gì nó làm điều đó, để đó cho dân Mỹ biết CS là như thế nào để biết sợ CS chớ. Xui thôi, ai bị đầu thai làm người Cuba thì chịu vậy giống như VNmese vậy đó. Chớ nhổ nó đi rồi người ta không thấy CS mà chỉ nghe qua lỗ tai mấy giọng điệu ra rả của CS thì người ta thích nó sao. Con người ta vốn mau quên mà. Người giờ tiến hóa ngược thành vượn đầy nhóc đó mà. Mỹ mà thành CS thì ai chế iphone cho mà xài hả? Giống như chuyên mục hỏi đáp ở Liên xô : hỏi là Mỹ có thể trở thành nước xhcn không thì đáp là được chớ, nhưng lúc đó ai sẽ sản xuất lúa mỳ cho chúng ta. Còn tới khi nào cây nó mục ruỗng thì tự nó chết, kệ cha nó chớ.  Đói quá thì bố thí cho nó mấy đồng sống cho vui. American first mà. 

Phạt để làm gì

Thấy cái vụ cô kia mang mèo bịnh đi chữa bị cán bộ bắt phạt tiền rồi không biết có cho đi chữa hay bắt đi về nhà. Ta không nuôi con gì hết, chó, mèo, chim, cá, hổ, rắn... ta không nuôi vì không thích nhưng không vì vậy ta khen hay chê việc nuôi pet của người khác. Người khác thì đi rút tiền ATM bị phạt. Có người mở cửa cho thoáng chớ đóng cửa ngột ngạt thì có khách ghé vô dĩ nhiên phải nói chớ bộ câm hả thì cũng bị phạt làm người ta phải tế sống... Người đồng ý, người phản đối, và ai cũng đúng về phần họ. Rốt cuộc ta không hiểu phạt để làm gì? Để răn đe hay để thu ngân sách hay để làm gì? Khi nhà nước ra văn bản gì đó để bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng thì bắt buộc phải có biện pháp dự phòng để bồi thường, hỗ trợ cho những đối tượng bị tác động bởi những văn bản đó tới cuộc sống của họ để đảm bảo cuộc sống bình thường. Đó là một nhà nước dân chủ và văn minh. Cho nên ta thắc mắc không biết người ta phạt tùm lum ra đó mà không có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ những người bị tác động của văn bản làm ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường thì cán bộ công vụ đại diện cho nhà nước làm những việc đó có sai không? nếu họ không sai thì nhà nước có sai không khi không có những văn bản, chính sách hỗ trợ những đối tượng bị tổn thương do những văn bản cấm đó khi họ cần sự hỗ trợ, giúp đỡ. Đó là hành xử của một nhà nước văn minh và nhân văn. Thiệt tình mấy cái vụ giúp đỡ đó không có gì khó. Như cô bé mang mèo đó, police ra biên bản cảnh cáo, chỉ vậy thôi không đến mức phạt tiền và có police hay bất cứ cán bộ nào đã chích vaccine có thể tới giúp cô bé mang mèo tới nơi cần chữa trị và cô bé phải về nhà ngay. Cán bộ rảnh đầy nhóc ra đó. Rút tiền ATM, đi tập thể dục... mang khẩu trang và giữ đúng khoảng cách với người khác thì có ảnh hưởng gì đâu. Rút tiền ATM tiếp xúc với cái máy mà, còn tập thể dục thì chẳng đụng ai, chớ bộ ôm nhau tập thể dục hả. Mà nếu người trong cùng 1 nhà thì ôm nhau tập thể dục cũng được mà. Nếu mang khẩu trang và giữ đúng khoảng cách với người khác mà làm lây lan virus thì mang khẩu trang và giữ khoảng cách để làm gì? để bán khẩu trang ế thôi hả? Khôi hài gì đâu. 

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021

Lảm nhảm nữa nè

Thấy cái vụ dân tình chê vaccine của China thấy tội nghiệp China quá hà, hahaha. Made in China là thương hiệu ghẻ lở nhất cho tới bi giờ. 

Nhớ chuyện kia. Ngày xưa lắc chàng trai kia  không được vào rừng săn bắn vì thầy bói cho là sẽ bi chết vì sư tử. Nhà giàu ở Tây Âu hồi xưa hay có màn vô rừng săn bắn gì đó. Cho nên ở lâu đài, tất cả những cái liên quan tối rừng và săn bắn đề bị giấu hết. Một ngày nọ tình cờ chàng ta đi đâu đó thấy bức tranh vẽ con sư tử liền hỏi con gì đây. Người ta trả lời con sư tử. Chàng trai tức mình đấm mạnh vào bức tranh và la lên vì mày mà tao không được vào rừng. Rủi thay, cây đinh treo bức tranh bị rỉ sét, chàng trai đấm vô bức tranh trúng ngay chỗ cây đinh rỉ sét nên bị thương và sau đó đó uốn ván rồi chết. Đúng là chết vì sư tử.

Người kia làm nhà nước kêu chích vaccine gì đó rồi hỏi chị chừng nào chích, dân ngu khu đen chắc còn lâu. ta cười đáp ta không có chích. Nó hỏi sao vậy chị. ta giải thích tao bị dị ứng thì trời dám chích cha tao, chích phát tao ngáp 1 cái thằng chích nó đi theo tao luôn há. Thuộc loại mẫn cảm, gì cũng dị ứng hết, chỉ nhìn thấy cái búa với cái liềm là tao tự dưng ớn lạnh, nổi da dà, mặt mày xây xẩm muốn té luôn nói chi chích cái gì vô người. 

Nói lại chuyện vaccine. Xét về nguyên tắc thì vaccine China thuộc loại an toàn vì dựa trên nguyên tắc truyền thống, nhưng hàng China thuộc lại có tiếng, tai tiếng chớ hông phaỉ nổi tiếng cho nên người ta sợ chạy mất dép. Nếu nó sản xuất đúng như nguyên tắc và lương tâm khoa học thì có thể chích cho bà bầu trong trường hợp cần thiết phải chích, hahaha. Nhưng trời mới biết nó bỏ gì ở trỏng, hên xui. Chớ mấy vaccine kia dựa trên công nghệ mới thì trời biết có tác dụng khuyến mãi gì thêm không, lỡ nó vô không chỉ kích thích tạo kháng nguyên chống virus mà còn kích thích tạo ra cái giống gì đó sau này thì coi như xong phim. Lỡ uống vô bụng rồi nhổ ra làm sao. Chờ khi nào FDA phê duyện thì mới an tâm. Cho nên số chết vi covid thì chích cũng chết mà không chích cũng chết. Cũng như số chết vì sư tử, dù không vô rừng cũng chết vì nó. 

Mắc dịch hay không mắc dịch

Tại sao xứ nọ bày đặt F0, F1,F2... gì đó mà xứ khác không có? Tại vì muốn chứng tỏ hiểu biết, haha. Với lại muốn trầm trọng hóa vấn đề. Vì kém hiểu biết nhưng muốn chứng tỏ học tầm bậy tầm bạ nhiều và còn muốn hù người ta. Thế giới người ta không đếm số cơn bão trong năm, chỉ những nhà chuyên môn mới nhớ có bao nhiêu cơn bão trong năm đó, người ta chỉ nhớ tên cơn bão. Mà trước đây tên cơn bão chỉ là tên nữ thôi, sau này thì búa lua xua đủ thứ tên hết. Chắc ý là đừng chọc giận mấy bà, mấy bà mà nổi giận thì chẳng khác gì cơn bão quét sạch mọi thứ trên đời. Để cho thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn, mắc mớ gì mà cứ phải ghi nhớ tất tần tật có bao nhiêu cơn bão để làm gì. Cũng như bị bịnh đó mà, mắc bịnh hay không mắc bịnh chớ mắc mớ gì phân chia F0, F1...Fn để làm gì, gây thêm tâm lý hoang mang và kỳ thị trong cộng đồng. Còn ai trong phạm vi tiếp xúc có nguy cơ lây nhiễm cao hơn thì cẩn thận thôi chớ mắc mớ gì phân chia F0,F1 tùm lum làm gì. 

Thứ Hai, 12 tháng 7, 2021

Cs style

Coi thấy mấy người khoe hàng hiệu gì đó. Nghĩ tầm xàm. Hàng hoá làm ra để sử dụng cho mục đích của nó như cái áo, cái quần để mặt, cái xe để đi, cái điện thoại để nói chuyện và làm trăm thứ bà dằn nữa. Nhưng rồi người ta chỉ dùng nó để khoe khoang độ giàu đó của mình, thấy mắc cười gì đâu. Dĩ nhiên hãng bán hàng đâu có care ba cái đó, miễn bán càng nhiều hàng càng tốt. Khỉ mặt đồ cũng như người mặc đồ, có sao đâu, miễn bán được nhiều là ok. Ta có mua cái đồng hồ China mấy chục ngàn VND, xài thử mấy bữa thì một sợi dây da giữ dây đeo đồng hồ bị rớt ra. Kệ nó đi, không cần nó cũng được nhưng nhìn kỳ cục chút xíu. Mấy tháng rồi vẫn chạy tốt kiểu China, coi thử tới khi nào hư. Thường ta chỉ xài đồng hồ thường vài trăm ngàn, chưa bao giờ xài loại mấy chục ngàn, xài tới khi hết pin thì bỏ. Cái nào thích quá thì thay pin thêm 1, 2 lần rồi cũng để đó không xài nữa. Đồng hồ là để chỉ giờ cho nên đeo đồng hồ để biết giờ thôi mà. Khác nhau là 100k đối với ta có giá trị như 100m đối với người khác thôi. Nhưng mà thấy người ta đeo đồng hồ Thụy sĩ giá vài ngàn USD nhưng mà toàn sử dụng giờ cao su thì ta ngạc nhiên ghê đó, không biết đeo đồng hồ để làm gì, bộ không biết coi giờ hả, giống như hỏi đứa con nít mấy giờ thì nghe nói là 8 giờ 15 gram, hahaha. Xài kiểu đó mà.  
Nói chuyện xài hàng hiệu thấy bi giờ cũng mắc cười. Mấy thương hiệu cao cấp giờ thấy nhà giàu mới China, VN  vung tiền xài hàng hiệu nên ra sức o bế thành phần đó bằng những cái buồn cười dễ sợ. Chủ yếu China vì thị trường VN quá nhỏ, xài quá ít so với China cho nên nó không care, hàng hiệu nhan nhản nhưng phần lớn là hàng fake đó, haha. Có lần tình cờ coi thấy cô diễn viên nhà quê kia quảng cáo nhẫn, đồng hồ cao cấp gì đó cổ cầm lên săm soi để sát mắt nhìn nữa. ý là đồ đẹp quá chừng, trong đời chưa từng thấy bao giờ, haha. Thiệt tình ta ít để ý giới showbiz China vì ít coi phim ảnh China nhưng tình cờ có lần thấy cổ post cái hình quay đít vô mặt khán giả  mà có một đống fan cổ vũ rần rần, fan VN nữa mới sợ chớ chớ không chỉ fan China, nên ta mới thấy mắc cười mới để ý, như là 1 study case về kinh tế và văn hóa China. Và cũng là văn hóa VN. Văn hóa China giờ nó vậy, hahaha. Cho nên thỉnh thoảng thấy mấy cái hình đập vào mắt của cô này ta nhìn chớ bình thường ta hiếm khi nhìn, để nghiên cứu về văn hóa China thời hiện đại đó mà, hehe. 10 hình của cổ thì 8, 9 hình mà giới pro nhìn vô thấy buồn cười cho cái gọi là văn hoá China. Dĩ nhiên người ta làm mấy hình đó không phải không biết điều đó vì là dân chuyên nghiệp bậc thầy nhưng mà vì văn hoá nó vậy cho nên làm vậy mới kiếm được tiền. Tiền là ông chủ. Mấy hãng thời trang cao cấp cũng nhanh nhẹn thiệt. Sẵn sàng o bế đám nhà giàu mới kiểu địa chủ học làm sang mua cái bô về xới cơm. Vì họ sẵn sàng chi không phải nhiều tiền mà rất nhiều tiền cho những loại hàng hoá đó, không phải để xài theo đúng công dụng của nó mà để chứng tỏ độ giàu có của mình, là tầng lớp trên của xã hội, hahaha. Và định hình nên 1 tằng lớp nhà giàu mới ở China với văn hóa kiểu China. Và ở VN cũng y chóc vậy, chỉ là còn quá ít, chưa đủ nhiều so với China để trở thành một tầng lớp được quan tâm o bế.  Kệ tiá nó đi, miễn hãng thu tiền, tao có tiền, mày có tiền, mọi người đều có tiền là ok hết. Nhưng cũng hàm chứa rủi ro. Thấy chơi kiểu Toyota an toàn hơn, nhưng khó hơn. Hơn nữa, hàng hóa là xe cộ thì khác hàng hóa là vật dụng thông thường hàng ngày. Ở phân khúc bình dân của Toyota thương hiệu Toyota có dòng Camry được dân tình cho là cho là hạng sang. Nhưng nếu dòng hạng sang thiệt sự của Toyota là đến từ thương hiệu Lexus.  

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2021

Nhớ tới đúng chỗ

Thấy mấy chuyện từ thiện nhớ hồi lâu rồi, mà hình như ta có viết lại trên blog này rồi nhưng kệ viết lại. Mấy lần mấy người tới ăn xin ta kêu không có rồi chỉ lên chỗ mặt trận tổ quốc mà xin vì chỗ đó lập ra đế giúp mấy người ăn xin như vậy đó mà. Có khi thì ta chỉ qua mấy cơ quan nhà nước rồi kêu qua mấy cái nhà lầu to to đó để xin, ở nhà to phải giàu hơn ở nhà nhỏ rồi. Có người đi một mạch, có người quay lại chửi ta thôi rồi. ta cũng chẳng hiểu luôn. Chỉ đúng chỗ tới xin không cám ơn mà còn chửi như tát nước vô mặt người ta vậy. Mà cũng chẳng trách chi họ, người ta kêu chẳng hơi đâu cãi nhau với bồi bài, ngon thì lôi ông chủ tiệm ra chửi 1 trận, cho nên ăn xin mà cãi nhau với nó thi hơi khùng. kệ đi. Ngay cả mấy người cãi cùn, cãi bậy, ngụy biện ta cũn chán chẳng thèm nói, cần lắm thì ta kêu thôi được rồi, em không nói nữa, ưu tiên cho anh.chị nói lời cuối đó. Mà giờ 10 người thi tới 9 người ngụy biện mới kinh dị chớ. Sợ gì đâu. riết chắcc thành câm quá.

Sway/Quien Sera (Cover in French)

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2021

lên đồng

Chạy vượt đèn đỏ có sợ chết không? Không. Đèn đỏ còn mấy giây mà không chạy thì thằng sau bóp còi la um sùm chạy đi chớ. Ăn + uống bậy bạ lung lung có sợ bịnh tùm tum như ung thư rồi chết không. Không, người xứ này cái thứ quái quỷ gì cũng bỏ vô miệng được. Ăn nhậu nói khích tướng nhau để rồi đân chém nhau rồi chết, người ta có thấy sợ và tránh không? Không sợ luôn. Tự tử thì dĩ nhiên không sợ chết rồi. Ra đường người ta rủi chạy lung tung đâm sầm vô mình rồi mình chết thì có sợ đi ra đường không? Sao mà không đi ra đường được chớ... Còn cưa bom nữa chớ. Có sợ chết không, dĩ nhiên không rồi, chỉ sợ chết đói thôi. Trốn trong container đông lạnh để ra nước ngoài kiếm tiền về nuôi đảng vững mạnh có sợ chết không? Tất nhiên là không rồi, ai xui thì chết, mình chắc không xui nên không chết. giờ không đọc được mấy tin đó thì không có gì chắc là không có mà sợ còn có nhiều cái rùng rợn hơn, mai mốt có khi thấy. Tóm lại xứ này chẳng sợ chết mà cũng chẳng sợ làm cho người khác chết. vậy mà sợ covis, trong khi 1k người  mới có 4 người chết mà chết do bịnh khác, biết rõ ràng bịnh hay chưa xác định rõ được bịnh thôi. 

Ta Pedia tou Pirea - Dalida

Christophe - Mere Tu Es La Seule

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2021

VNmese standard

Ở đài VOA, BBC và RFI, hồi xưa mấy xướng ngôn viên nói giọng nghe rất thích, giờ một số người trong đám sau này nói giọng bắc kỳ dặt (rặt) dẹo nghe thấy mắc ói. Làm hư chuẩn mực giọng VN trên quốc tế, người ta nghe đài để học theo thì tiêu tán hết công sức học. Ta không phân biệt vùng miền nhưng tùy công việc. Nếu đi làm xướng ngôn viên thì phải luyện giọng cho chuẩn mực không mang tính vùng miền, nếu có thì tính vùng miền không được ảnh hưởng lắm đến ngôn ngữ, bắc trung , nam gì cũng vậy trừ đài địa phương. Giờ địa phương cũng giọng bắc kỳ rặt mới nổi da gà chớ. Cả mấy đài lớn nước ngoài mà cũng bắc kỳ rặt mới kinh dị chớ.  Đồng hóa hết cả rồi. Đồng hóa cái hay thì tốt nhưng đồng hóa mấy cái dở mới thấy bịnh hoạn chớ. Mà tệ là người ta không biết mình bịnh chớ, đích thị là bịnh thần kinh thì mới không biết mình bịnh hay nói 1 cách dân dã là khùng nặng rồi. R thành d, tr thành ch, d thành gi... nghe thấy chanh chua và đớt thấy  mắc ói và coi thính giả như shit á. Luyện mấy cái đó đâu có khó khăn gì đâu, chẳng qua không muốn luyện vì ngu si đần độn cho rằng nói vậy là đúng nên mới khăng khăng giữ vậy, tối thiểu phải phải hiểu là như thế nào là đúng và tôn trọng thính giả. Đúng là giáo dục CS làm con người thành kỳ quái hết.  Đừng nghĩ Âu Mỹ cái gì cũng ngon nghen, cũng bầy hầy cả đống ra đó, nhận thức cũng kém cả đống ra đó, nhưng được cái là biết sửa sai, self correct, cho nên mới tiến bộ, chớ không như mấy cha CS cho là mình luôn luôn luôn đúng, Mít xì always right. 

Sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi

Quản lý 1 quốc gia, 1 thành phố thời bình thườmg hay thời Covid, cái nào dễ hơn? Mới nhìn thì tưởng như thời bình thường dễ hơn nhưng thiệt sự thời Covid thì dễ hơn nhiều, haha. Vì người ta chẳng biết cái bịnh Covid nó ra sao, cho nên trách nhiệm cũng sẽ nhẹ hơn. Và vì người ta ai cũng ham sống sợ chết, thậm chí vượt đèn đỏ không sợ nhưng nghe tới covid là xanh mặt luôn, vậy mới khùng chớ, cho nên đưa ra những biện pháp bắt buộc, cưỡng bức sẽ dễ dàng hơn. Chớ bình thường mà dám ra tay bắt buộc, cưỡng bức thử coi. Xong đời luôn. Và nền kinh tế không cần phát triển cũng được luôn, haha. Không tính tới thất nghiệp luôn, sướng gì đâu. Cứ mượn tiền ăn đong của tương lai rồi tính sau. Dịch bịnh mà tính toán chi. Giỏi lắm kéo dài 1, 2 năm chớ bộ kéo dài cả thập kỷ á? Mai mốt trả. Đó là mấy xứ dân chủ cũng đã vậy chớ mấy xứ độc tài thì càng dễ hơn nữa và sướng hơn nữa. Ngoài mấy cái như đó thì cứ cấm, nhốt, đóng cửa, khóa và phạt. Có nhiều loại phạt, haha huhu, khóc hổ ngươi cười ra nước mắt. Đói ráng chịu nói chi nghèo. Lúc đó thách có dám mở miệng không, chưa bị bắt đã bị một đống con lừa nhao nhao la lên là thằng đó làm vậy là phá hoại sự nghiệp chống covid của xã hội. Còn chết thì cả thế giới người ta chết cho nên rủi ro thôi. Thằng nào xui thằng đó chết. Chi càng nhiều tiền % lại càng nhiều.

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2021

Coi tivi

Bật ti vi thấy cô xướng ngôn viên kia gỉai thích gì về covis và vaccine, sợ nghe nhiều hư đầu nên chuyển kênh khác coi phim hoạt hình, haha. Nhiều khi đi ăn nhậu hay uống café, ta hay chọn chỗ ngồi để nhìn cái tivi. Giờ ai cũng coi báo đảng, hết coi báo đảng thì coi ti vi đảng, hết coi ti vi đảng thì nghe cán bộ đảng nói, hết nghe cán bộ đảng nói thì nghe bò đỏ hay ak47 nói, cho nên không chỉ thấm vô maú mà còn thấm vô xương tủy, cho nên người ta nói chuyện 1 hồi là đúng ý đảng, cho nên ta nghe thôi chớ ít khi nói vì ta nói không ai thèm nghe vì nghe cũng không hiểu cho là ta khùng, haha. Vậy nên ta hay chọn chỗ có tivi để vừa coi ti vi vừa ăn uống vừa nghe họ khoe thấm nhuần tư tưởng của đảng cho dù đang chửi cán bộ hay chửi China,  thỉnh thoảng ta hỏi lại mấy câu, haha. Chớ cứ cắm mặt vô ăn thì coi sao đặng. Lần kia chị kia thấy vậy hỏi phim gì đó mà sao chăm chú vậy. Ta cười, tại nhà em không có ti vi nên tranh thủ ra đây coi ti vi cho đỡ thèm, hehe. Mấy người trố mắt nhìn ta, cả quen lẫn lạ, vì giờ mà nhà nào không có ti vi thì hơi lạ. 

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Nghĩ riết muốn khùng

Đứa cháu hỏi chích vaccine nào là an toàn, yên tâm nhất, cháu thấy đủ thứ loại mà không biết loại nào  chích cho yên tâm. Ta cười, đừng quan tâm tới cái tên chi cho mệt, coi thử vaccine nào Âu Mỹ khuyến cáo bà bầu nên đi chích cái đó thì cái đó yên tâm nhứt, haha. Còn không thấy khuyến cáo ưu tiên dùng cho bà bầu thì thôi khỏi nghen. 

Nói chích vaccine nhớ cái đám đầu bò kia nữa. Người chửi mắng, người kêu tội nghiệp. Ta thấy mắc cười. Trên cổ cái đầu để suy nghĩ chớ hông phải là cái  cái giá mắc nón. Vậy mà người ta dùng nó như cái giá mắc nón á, thấy phí gì đâu. Khi người ta kêu đi vô giúp Sài gòn thì cũng nghĩ coi là tại sao mấy trường đại học y sừng sỏ ở trỏng không huy động sinh viên đi làm mấy việc đó mà cần tới đám đần độn tụi mình. Rồi quyết định đi hay hông đi. Còn không đi thì cứ ra đường ăn bậy cái gì đó rồi tiêu chảy thì ông cố nội nó cũng không cho đi, sợ ô nhiễm môi trường. Đó là nói cá nhân. Ta không nói sếp đầu bò từ thằng chuyên môn đến thằng tài trợ và thằng chấp nhận tiếp nhận nữa. 

Giống như tự nhiên có giá rẻ bất ngờ như cho mà không biết lý do chính đáng và có thể kiểm chứng được thì đừng vội mua mà suy nghĩ là hàng fake hay hàng ăn cắp ngay. Bán hàng hóa thương hiệu đàng hoàng thì không có việc gì sợ người mua hàng cần kiểm chứng thông tin, thậm chí cần giúp đỡ họ cách kiểm chứng thông tin nữa chớ.

Nghĩ lung tung. Rồi lại thấy phất phới cờ xứ nọ ở trời tây cùng hình ông kẹ. Nghe người ta nói trên ti vi nói là hãnh diện quá, tự hào quá gì nữa. Ta thấy khùng gì đâu. Chẳng có liên quan gì mà tự dưng xách cờ quạt đem đi vẫy khắp nơi là khùng nặng. Trường hợp nào có thể vẫy cờ không liên quan ở 1 nơi nào đó? Cờ tín hiệu SOS cấp cứu, cờ hồng thập tự trong trường hợp cần cứu trợ y tế, cờ quảng cáo thương hiệu tài trợ tuy cái này hơi dô diên vì thô thiển quá, không tinh tế tí nào, còn gì nữa ta chưa nghĩ ra. Cho nên khi người ta vẫy cờ 1 quốc gia ở những chỗ không hợp lý thì đó chỉ trong trường hợp cấp cứu, SOS , Help me... nghĩa là quốc gia đang bị bóp cổ, hay dân tộc đang bị o ép, nội chiến, tai nạn thảm khốc, dịch bịnh, thảm sát hàng loạt.... Cho nên cần kêu cứu ở bất cứ nơi nào có thể gây sự chú ý của người khác. Vậy hóa ra không khùng chẳng lẽ là tín hiệu cầu cứu một dân tộc đang bị đe dọa?

Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2021

Nói nhảm

Thấy cái vụ nhà nước nghiên cứu đồng tiền ảo mới cho quốc gia, thấy khôi hài gì đâu. Dĩ nhiên tiền ảo cho 1 nước phải khác tiền ảo thông thường cho dù xài công nghệ blockchain, vì nhà nước thích thì in thêm tiền không thích thì thu bớt tiền lại, với số lượng được tính toán phù hợp với mục đích quản lý nền kinh tế chớ không phải theo kiểu bò đực nói là xứ xhcn nên cóc có lạm phát như tư bản cho nên cứ in ra thoải mái xài cho mấy thằng tư bản tức lòi mắt ra. Dĩ nhiên cái gì cũng viết chương trình được hết, cho nên sẽ có những case được tính toán mà nó nhảy ra kiểu phát hành tiền với gia tốc khác nhau, nhưng nếu lỡ nó khùng chạy mãi không thắng lại được thì mới hay ha, hahaha. Vụ khùng này coi bộ cũng không khó xảy ra á,. Hồi xưa mấy người kêu Windows hay bị virus chớ IOS hay cái gì đó ngon hơn windows cho nên không bao giờ bị virus, ta mắc cười đừng có dùng từ never, chẳng qua người dùng windows nhiều nên phá mới đã chớ người dùng mấy cái kia ít hơn phá ít đã hơn, cho nên không phá thôi, yên tâm chờ mai mốt người ta xài nhiều rồi tụi cà chớn phá cho sướng tay. Sau đó tới lúc IOS khóc thì thấy im re. Tới lúc bọn ăn cắp trên mạng giành quyền điều khiển đồng tiền nó bấm nút cho in tiền ra cho sướng tay thì sao ta? mà cũng chẳng chờ tới lũ ăn cắp đó, đám quản lý đầu đất chơi nhau hay khùng bấm lộn nút cũng chạy không thắng lại được thì sao ta. Đừng nói có chơ chế ngăn ngừa chạy mãi không bóp thắng lại được vì trong chương trình bắt buộc có case trong tình trạng khẩn cấp thì hệ thống tự shutdown nghen. Bình tường 1+1 =2 nhưng lập trình ăn cắp thì 1+1 cũng bằng 2 nhưng ngẫu nhiên có khi khùng lên bằng 4 á, ba cái đó dễ ợt hà, haha.

Christophe Rippert : Un amour de vacances (Clip officiel)

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2021

VACCINE COVID-19 VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Kỳ thi

Dân xứ này mắc cười ghê đó, giống bịnh thần kinh á, hay kêu khùng cũng được. Nghĩa là bịnh mà không biết mình bịnh. Coi báo đèng thấy nói Mỹ kỳ thị, hoàng gia Anh kỳ thị da màu gì đó rồi bàn tán xôn xao thấy hiểu biết gì đâu, và kết luận coi như là Âu Mỹ kém phát triển quá, chỉ có ở VN là không kỳ thị, thấyy mắc sợ, haha. Đoảng cục với cán bộ thường đã có sự phân biệt đẳng cấp rõ ràng chẳng biết dựa trên tiêu chí gì, đó là kỳ thị. cán bộ với dân lại càng kỳ thị. Giờ thêm cái vụ covis. Người nào bịnh thì người ta nhìn họ và cả gia đình họ như bị ma ám, và tránh càng xa càng tốt. Lại có thêm cấp giấy chứng nhận chích vaccine hay âm tính mới được vô tỉnh, huyện xã gì đó. Đó không là kỳ thị thì là cái giống gì hả? Cần hiểu rõ là từ nước này qua nước khác cần mấy cái giấy đó thì tạm được nhưng vẫn còn nhiều chuyện phải xem xét chớ thiệt tình không phải là chuyện tốt, chớ từ tỉnh này qua tỉnh kia, xã này qua xã nọ trong 1 nước mà làm ba cái đồ ruồi bu đó là sự kỳ thị đó nghen. Tại sao người ta thấy kỳ thị da đen với da khác màu nó mà ít thấy kỳ thị da vàng với da khác màu? Bởi vì dân châu Á nói chung có tính nhẫn nhục chịu hơn dân Phi, Mễ, cho nên phản ứng của họ cũng nhẫn nhục hơn cho nên báo chí truyền thông ít thấy vì ba cái tin đó không giựt gân để dễ bán báo trừ phi có mấy tay nhà báo kiệt xuất thì cái quái quỷ gì trong tay họ cũng trở nên giựt gân hết. Cho nên người ta ít có thông tin và nghĩ rằng không có. Còn tại sao nhẫn nhục hơn thì ta không biết nhưng có thể là do ảnh hưởng Khổng tử quá nặng, nó nhiễm vô máu luôn rồi.

Dĩ nhiên vẫn còn người không khùng, nhưng chiểm khoảng vài ba %, chắc không quá 5%, huhu. và người ta lại cho thành phần đó là khùng mới khùng chớ. Một xã hội bịnh hoạn vì có những con người bịnh hoạn.

Xạo ke

Người kia hỏi chị học ngoại ngữ để làm gì, để đi du lịch hả? Ta cười trả lời để biết tránh khi nghe người ta nói láo, haha. Dân mình từ quan tới dân từ con nít tới người già nói láo ra sao, sách, baó, tivi, đài, mạng mẽo  nói láo ra sao, haha.  Người cố ý, người vô tình. Người cố ý nói láo là biết mình đang nói nói láo, đã nói láo và sẽ nói láo người vô tình nói láo vì nghe và coi mấy cái thứ láo toét rồi mở miệng theo bản năng sẽ nói những cái hấp thụ được đó mà không suy nghĩ gì hết, có khi không thể suy nghĩ vì không biết cách suy nghĩ mới gay go chớ. Vậy cho nên phải học ngoại ngữ, học tới mấy thứ tiếng luôn á. Chớ học mỗi tiếng Tàu cũng không biết là người ta nói láo ra sao. Nó nghe ta trả lời xong sốc toàn tập.  Nói thiệt thì nghe shock mà, haha.  Chớ đi du lịch thì chỉ cần tiền thôi chớ cần cái gì nữa, haha

Nói lảm nhảm

Thấy rầm rộ xét nghiệm covis, nhớ chuyện cười kia. Ông bầu gánh hát bữa nọ bị bà vợ cắm sừng ổng bèn nổi điên đổ lên đầu mấy cô đào nữ là mấy cô là loại ăn chơi, chẳng cô nào còn trinh hết. Ngày hôm sau có mấy cô cầm tờ xét nghiệm xác nhận quẳng dô mặt ổng cho ổng coi để chừa cái thói nói bậy. Ổng đọc rồi kêu là tờ giấy này ghi ngày hôm qua mà. 

Thiệt tình Hàn quốc và Mỹ xét nghiệm đại trà với số lượng lớn là khá tốt trong thời kỳ đầu chưa có vaccine và người ta còn lúng túng trong khâu điều trị. Giờ đã một năm rưỡi ở khắp mọi nơi từ Á đến Âu Mỹ Úc Phi, bất cứ nơi nào có mặt con người là có bịnh này. Và một số nơi đã bắt đầu trở lại hoạt động bình thường thì người ta bò theo vết của Mỹ Hàn đi xét nghiệm để làm gì chớ. Rảnh thiệt. Một mặt là chích ngừa tạo tạo miễn dịch nhân tạo, một mặt cứ để cho miễn dịch tự nhiên mà không ảnh hưởng tới cuộc sống của người ta chớ. Nhốt chung 1 rọ rồi lây nhiễm tùm lum thì còn nguy hại hơn cứ để lây nhiễm tự nhiên nếu xảy ra vì người ta chỉ xét nghiệm covis chớ người ta không xét nghiệm các bịnh khác. Cho nên lây covis thì khả năng lây nhiễm bệnh khác rất lớn nhất là trong tình trạng chung đụng mà điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Ta là ớn cái vụ lây bịnh khác chớ không ớn cái con covis này. Bao nhiêu bịnh lây qua đường hô hấp, đường tiép xúc khác? cả đống luôn. 

 Âu Mỹ khi cách ly, đóng  cửa  thì chính phủ phải bồi thường cho dân và doanh nghiệp. Dùng từ hỗ trợ cho đỡ trách nhiệm vì dịch bịnh là nguyên nhân bất khả kháng cho nên được quyền miễn trừ trách nhiệm. Nhưng chính phủ đóng cửa trong khi chưa có kết quả nghiên cứu từ hội đồng y khoa là cần phải đóng cửa chỗ đó mà chỉ áng chứng tương đối thôi thì phải bồi thường cho dân và doanh nghiệp chớ, lo hỗ trợ ngay chớ không thôi luật sư rảnh ngồi bới móc luật rồi kiện tổng thống nữa, hahaha. Người dân đóng cả đống tiền thuế để vận hành nhà  nước để phục vụ dân chớ bộ đóng thuể để nhà nước bảo kê cho băng đảng mafia hành dân á? 

Nhưng xứ nọ cứ nay đóng cửa chỗ này, mai đóng cửa chỗ kia rồi chẳng hỗ trợ cái con mẹ gì hết nói chi bồi thường. Xory, khùng nên nói nhảm. Còn làm theo cảm tính nữa chớ. Chưa nói là còn lợi dụng kiểu tang gia bối rối lẻn vô kiếm mồi mới kinh dị, không ra thể thống gì cả.  

Nghĩ nhảm qua cái vụ thiện nguyện. Khi các nước phát triển hỗ trợ cho các nước nghèo độc tài, có 2 luồng ý kiến. Một là hỗ trợ thì chính quyền xứ độc tài đó có tiền đề tiếp tục duy trì sự độc tài cho nên phải ép mấy xứ độc tài đó tuân theo luật không thì không cho để nó kiệt quệ mà chết. Ý kiến kia là biết là vậy nhưng chẳng có cái gì tồn tại vĩnh viễn trên đời này kể cả chế độ độc tài, cho nên phải cố gắng tìm mọi cách để những món viện trợ đến tay dân càng nhiều càng tốt dĩ nhiên không thể tránh thất thoát lợi dụng của những kẻ vô liêm sỉ, để sau này khi chế độ độc tài sụp đổ thì những thế hệ sau này phát triển thể chất mạnh khỏe, không nên bắt họ chịu trách nhiệm cho những cái vượt khỏi tầm của họ. Vậy cho nên mấy xứ sở phát triển  vẫn viện trợ giúp đỡ cho những nước độc tài tuy biết bằng lũ nó đê tiện  tới mức độ không còn từ để miêu tả sẽ cắt xén ăn bớt. Nghĩa xa nghĩ gần. Cho nên người ta giúp đỡ người khốn khó trong khi đó là việc của nhà nước mà chẳng thấy trách nhiệm của nhà nước thể hiện ở chỗ nào hết. Cho dù người ta giúp vì thương hại thực sự hay giúp để cho thiên hạ thấy mình tốt, không quan trọng miễn là có giúp thì việc giúp đỡ cũng có mặt tốt là để mọi người cùng được tồn tại còn mặt xấu thì nhà nước phủi tay trách nhiệm cái rột mà chẳng ai có ý kiến gì hết nói chi có hành động phản kháng thì mấy nhà nước độc tài kiểu đó còn tồn tại lâu dài.  

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Lại ham hố bon chen

Thấy cái vụ vùng kia ở Hàn khuyến khích nông dân ế vợ lấy du học sinh Vietnam, rồi người ta la ó tùm lum. và có mấy người học hành, làm việc, định cư gì đó ở Hàn quốc cũng tỏ ra cao giá kiểu mày dám coi khinh VNmese như vậy á, VNmese có giá lắm á. Ta thấy khôi hài gì đâu. Dân Hàn quốc phản đối thì tốt, tất nhiên rồi vì họ có ăn học, haha  nhưng VNmese tự coi lại tại sao họ lại đối xử VNmese như vậy chớ ham hố bon chen chi vậy ta. 

Muốn đi Thái lan thì mua vé rồi đi, không cần xin visa nhưng hên xui á, hải quan nhìn mặt coi thử mấy cô này có qua làm call girl không rồi mới cho nhập cảnh hay không cho nhập nói chi mấy xứ giàu như Singapore cũng kiểm tra kiểu đó là chuyện dĩ nhiên. Còn qua Hàn, Nhật phải xin visa mới được, phải cho nó biết tao có chừng đó tiền tao qua đó chơi hay làm gì đó, nó coi tới coi lui rồi mới ký cái rột ok hay trả lại không cấp visa. Như vẫn còn dễ, qua mấy xứ như Eu, Mỹ, Canada... còn mệt hơn. Lúc đó có thấy nhục không? Sao không chửi cha, chửi mẹ mấy thằng Nhựt Hàn, Âu, Mỹ rồi bỏ về ngay đừng thèm qua nước nó. Mấy thông tin cá nhân của tao mắc mớ gì mày phải săm soi, mày phải coi trong sổ tiết kiệm tao có mấy đồng á rồi mày mới cho qua á. Dân Nhựt đi qua xứ khác có phải trình cho nó coi là tao có mấy sổ tiết kiệm bao nhiêu tiền không? tao có mấy thẻ golf hạng gì không hả? Đó là thông tin cá nhân của tao mắc mớ gì mày dòm ngó hả?

Rồi tại sao không nghĩ là tại sao nó đối xử với mình như mấy con chó ghẻ vậy hả? Dân đóng thuế nuôi bộ máy công quyền rồi cán bộ hành dân ra sao ai cũng thấy chẳng cần sống tại xứ này cũng thấy, lên mạng coi thấy ầm ầm muốn nổ não luôn đó. Vậy mà người ta vẫn tự hào quá, tự hào quá chừng, tự hào nhứt. Thì Âu Mỹ Nhựt Hàn đối xử như vậy là vô cùng tốt, vô cùng lịch sự, kiểu có ăn học rồi đó.