Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

Coming soon

Thiệt tình ta cũng chẳng để ý nhiều đến cuộc chiến Nga Ukraine. Chiến tranh có thể nổ ra vì những lý do kỳ cục nhất mà. Sực nhớ tới vụ máy bay 370 rớt. Thiên hạ tin là nó rớt chỗ nào chẳng ai biết, chớ mấy ông tướng lĩnh trong đầu có sạn cục nào cục nấy to bằng cái trứng gà thì ổng biết tỏng. Nếu già sử đó là 1 vụ ai đó bắn nhầm thì chiến tranh có thể nổ ra ngay lập tức không one deux gì hết. Vậy cho nên thế giới mới sợ mấy thằng khùng nắm bom hạt nhân trong tay đó mà. Nó lên cơn khùng thì xong luôn. Cho đến khi EU dùng SWIFT và mấy cái khác để trừng trị Nga thì ta mới để ý. Rồi Putin đại đế sẽ xuống mồ, hehe. Không dùng SWIFT thì cũng có thế thanh toán mà, Nga đã kích hoạt hệ thống thanh toán gì đó gì đó của nó với mấy nước nào đó sau cái vụ cưỡng chiến Crimée. Hơn nữa với đồng chí đồng rận của Nga là China có hệ thống thanh toán riêng mà, cho nên cũng chẳng sợ gì lắm. Putin đại đế chỉ sợ nhà giàu Nga quen ăn sướng chớ không quen nhịn thôi. Giờ đâu cũng made in China thì không cần tới EU Nga cũng sống được, nhưng có những thứ thể hiện đẳng cấp thì China không có cửa. Made in china chỉ dành cho hàng lặt vật hàng ngày chớ không thể là hàng tên tuổi. Cô bồ của cha nhà giàu nào ở Nga thấy túi Hermes phiên bản giới hạn nhưng không mua được vì không trả tiền được, cổ bực mình thỏ thẻ, sao tụi anh không quýnh cho thằng cha Putin chết mẹ đi, chớ sống khổ kiểu này sống làm chi. Hàng haute couture, rượu vang cao cấp, rượu mạnh cao cấp... và một đống thứ hàng xa xỉ khác có tiền không mua được thì sống khổ kiểu này sống làm chi hở trời, hehe. Chung quy tại thằng chả đó, cho nên đập cho nó 1 trận đi. Nhà giàu Nga khác nhà giàu VN mà. Mà lỡ mấy khoản đầu tư ở EU bị đóng băng thì nhà giàu Nga kiếm tiền kiểu gì, đâu phải ai cũng là tay lái súng. Tiền trong nhà tiền chửa, tiền ra ngoài ngõ tiền đẻ, chơi lockdown kiểu này thì thai trâu sao tiền đẻ ra tiền. 

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022

Lại công nghệ

Lên mạng practice tiếng Anh. Gặp 1 người kia nói chuyện một hồi thì ổng nói sẽ học tiếng Việt. Rồi ổng dùng app để nói tiếng Việt. Thấy câu từ dùng cũng hay. Đừng nói là ổng là VNmese chính hãng con nai vàng giả bộ làm tây để nói chuyện với ta nghen, haha. Chứng tỏ giờ mấy app dịch cũng khá tốt. Thiệt tình ta gần như chẳng bao giờ dùng app để dịch để nói chuyện vì luyện tiếng Anh mà cho nên giờ ta mới thấy ngạc nhiên. Hồi xưa thấy mấy chị lên mạng kêu là tao quơ đựoc thằng Tây này nói chuyện, ta tò mò hỏi nó nói tiếng Việt hả thì nghe nói là nói tiếng Anh. Ta khen chị siêu quá nói chuyện tiếng Anh nhoay nhoáy coi chừng nó xỉu bi giờ thì nghe trả lời là dùng phần mềm dịch chớ tao chỉ biết how are you i'm fine thank you. Sau đó ta cũng chẳng để ý, thỉnh thoảng có người hỏi thằng này nói câu này trả lời nó sao mày thì ta góp ý thôi. Cho nên ta cũng chẳng để ý mấy cái app đó như thế nào nữa. Giờ nói chuyện xuyên biên giới bằng gần như bất cứ tiếng nào cũng được, vậy mới hay. Còn app dịch bậy thì ráng ăn cho hết, haha. Chẳng hạn ta viết blog bằng kiểu của ta tới khi google nó dịch ra tiếng Anh thấy buồn cười gì đâu. ta viết về mấy cái này lâu lắc rồi, lúc đó mấy cái app dịch còn tệ lắm. Học ngoại ngữ cũng không còn qua 1quan trọng đối với một số người, tuy nhiên nếu thích học vẫn tốt hơn vì hiểu nó và hiểu văn hoá của xứ sở của ngôn ngữ đó, dù chỉ 1 chút.  Giờ lên trên mạng không biết đang giao tiếp với người hay máy nữa. Thậm chí biết chính xác là người cũng không biết suy nghĩ của người đó hay copy ở đâu đó nữa chớ. Giờ đôi khi lộn tùng phèo hết trơn.

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2022

Nô lệ

Bi giờ thiên hạ lên mạng chủ yếu dùng điện thoại để coi, cho nên người ta ít coi những cái nhiều chữ mà cần phải chú ý và suy nghĩ vì khi coi những cái nhiều chữ thì phải cuộn màn  hình liên tục, mà cuộn màn hình liên lục thì mất tập trung vào nội dung, giống như đi đường mà cứ phải chăm chăm nhìn có ổ gà không đó mà, rất phiền phức, nhất là những người thuộc loại đọc nhanh như ta khi coi những cái mà phải chú ý thì rất ức chế, chỉ muốn quăng điện thoại đi. Ví dụ coi quyển truyện khoảng 100-200 trang giấy in mà nhìn vô điện thoại coi cho hết thì ta cũng bái phục. Vậy nên người ta phần nhiều coi những cái định dạng video và ba cái tầm xàm, haha. Video tự nó chạy không gây mất tập trung và ba cái tầm xàm thì có cần tập trung đâu. Thấy người ta ngồi coi hết cả bộ phim trên điện thoại ta bái phục thiệt sự. Laptop mà coi mấy cái định dạng video hơi dài hơi chút xíu ta đã không muốn coi rồi, phải coi màn hình to rộng ta mới coi. Người nhỏ chút xíu chạy lăng quăng như kiến chẳng biết thấy gì mà coi, chắc tại ta cù lần lạc hậu không bước kịp với thế giới hiện đại, hehe. Nếu kẹt quá chỉ có điện thoại thì ta thường  chỉ có nghe là chính và rồi tưởng tượng, nhắm mắt hay mở mắt tưởng tượng cũng được hết. 

Cho nên giờ thiên hạ thấy ai cũng nói hay lắm nhưng chỉ nói kiểu tầm xàm và nông cạn là nhiều, kiểu sâu sắc như cơi đựng trầu á. 

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2022

Lại ăn

Bữa kia thấy thiên hạ la ó cái vụ bánh chưng gì trên mạng đó, thấy la um sum là mất gốc gì đó. Ta coi lướt lướt chớ không coi vì đó không phải gout của ta. Chắc ai đó ở nước ngoài lâu rồi lên tiếng chê bánh chưng cái gì đó cho nên bị ném đá tập thể. Thiệt tình ta ăn bánh chưng thì ăn bánh nhỏ xíu, 1 cái bánh đủ bữa sáng, bánh vuông cỡ 10 phân thôi, thỉnh thoảng nhìn thấy thèm cũng mua. Còn tết thì thường được cho bánh tét. Đôi lúc cũng có người cho bánh chưng. Nhưng ta thích bánh tét hơn. Cắt ra nhìn đẹp, còn bánh chưng to đùng cắt ra nhìn thấy không đẹp tí nào. Mà cái tật của ta hễ thấy không đẹp là không muốn ăn trừ món của ta làm lỡ xấu ình thì ráng ăn chớ bỏ cảm thấy mắc tội. Còn người ta cho cũng ăn chớ mua thì hông bao giờ. Món ăn nhìn phải đẹp, chén dĩa phải sạch sẽ. Cho dù ăn cùng với nước mắm thì chén nước mắm nhìn cũng phải sạch sẽ và đẹp chớ hông được bầy hầy. 

Thiệt tình với thời đại bi giờ, mấy thế hệ sau này bánh chưng tụi nó ít ăn cũng đúng vì ăn không tiện. Bỏ qua bánh chưng đi, nói bánh tét thôi vì bánh chưng nhìn cái cục to đùng thấy mắc mệt. Ta thích cái nhỏ nhỏ xinh xắn thôi. Cắt dính tay dính chân thấy mắc công. Cho nên nếu bánh chưng làm kiểu từng cái nhỏ hình vuông 10 phân hay bánh tét làm từng khoanh tròn, lột tới đâu ăn tới đó rồi bỏ lớp lá coi bộ tiện hơn, nhưng nếu gói theo kiểu bánh ít, bánh xu xê thời nay, bỏ vô khuôn hấp rồi lấy ra gói trong lớp ni lon, lá chuối gì đó khi ăn lột ra không dính tay và dễ lột thì chắc dễ được thích hơn. Vì khuynh hường giờ người ta thích tiện lợi như mì gói đó mà.  Hoặc càm không dính tay như cac loại bánh làm từ bột mì. Cho nên bánh chưng, bánh tét  làm xong lăn qua lớp bột gì đó mà không làm mất vị riêng của bánh mà cầm ăn xong phủi tay 1 cái hay lau sơ qua khăn giấy là xong thì coi bộ dễ được tiêu thụ hơn. 

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2022

Westlife - When You Tell Me That You Love Me (Official Video) with Diana...

Il Divo - Aquí Esperándote (Audio)

Tại định mệnh

Chủ nhựt đi chợ, nghĩ là bữa nay hoa chắc rẻ, qua mùng rồi, sà vào chỗ bán hoa hỏi giá, thấy giá trên trời như hồi tết nên hông mua. Nhìn qua thì thấy mấy lẵng hoa ghi chữ Valentine mới nhớ là mai là ngày Valentine. Nghĩ tùm lum. thấy người ta mơ yêu idol, cebeb và họ nghĩ toàn màu hồng chớ ta nghĩ rằng celeb yêu nhau thì hông sao, chớ người bình thường yêu celeb là một sự hy sinh cực kỳ lớn nhất là celeb trong lãnh vực nghê thuật. Mấy người thành công thường chướng, ngưa hay thường có chứng mà. Chẳng qua thiên hạ thấy cái hay của ngựa chớ không biết cái chứng của ngựa cho nên tay mơ đừng rờ vô ngựa hay, ngựa hay cần có nài giỏi. Hơn nữa người ta rình rập mọi hơi thở của celeb nói chi tới mọi bước chân của họ cho nên người bình thường không được chuẩn bị cho mấy cái đó sẽ rất mệt mỏi. Phải gồng mình lên, gồng ít thì hông sao, chớ gồng nhiều rồi cũng bị tật chỗ gồng, kiểu dị dạng đó. Vậy nên tội nghiệp cho họ chớ đừng soi mói họ chi.  Đôi khi vì sự nghiệp của celeb, họ phải thu mình hết cỡ để fan không để ý  đến họ, hay không biết có sự tồn tại của họ, hay có biết cũng không cảm thấy gai mắt vì bất cứ lý do gì, từ lý do xác đáng đến lý do vô củng kỳ cục kiểu tao đánh nó vì tao bị con muỗi chích ngứa quá nên nhìn mặt nó thấy ghét, hehe. Kiểu yêu mà như vô hình đó. Còn đối với celeb họ sống trong sự tôn thờ của người khác, ngay cả cái gãi tai, gãi đầu bình thường như những người khác cũng có thể cho là đáng yêu đáng bắt chước thì tính cách của họ sẽ không bình thường, đó là chuyện dĩ nhiên có cơ sở khoa học chớ bộ. Chỉ có lỡ gặp định mệnh kiểu cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thì nhắm tịt mắt lại yêu thôi chớ biết sao, hehe. 

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2022

Hàng rẻ tiền

Tình cờ thấy quảng cáo mấy cái quà Valentine, thấy mấy cái đồ trang sức giá rẻ bèo, tò mò bò vô trang đó coi thử. Hồi xưa người ta cưới không có tiền mua nhẫn vàng nên mang nhẫn gì đó, mang 1 thời gian nó bị oxy hoá xỉn màu nên lấy vải bọc xung quanh, thấy tội nghiệp gì đâu.  Giờ mấy cái vòng tay, hoa tai, nhẫn dây chuyền... đủ thứ màu vàng lấp lánh, màu trắng bạch kim, màu bạc, đính đủ thứ hạt, kiểu kim cương, các loại ngọc, ngọc trai... giá rẻ bèo mười mấy ngàn đến mấy chục ngàn, cỡ nào cũng có. Thoả mãn nhu cầu chưng diện cho mấy cô. Bữa kia thấy trên aliexpress có cái đồng hồ kiểu cũng đại khái là đẹp. Nghĩa là ý tưởng thì hay, nhưng design thì chưa đạt tới cái đỉnh của đẹp, ta tò mò mua thử coi, Giá chưa tới 50k mà. Coi hàng thì đúng là ý tưởng thì hay nhưng design chưa tới và các chi tiết chưa sắc sảo, Ráng lên chút, kiểu túm tóc tự lôi lên thì khá đẹp nhưng mà ráng không được, hehe. Đeo mấy bữa cho vui, đứa cháu thấy thích nên cho nó luôn. Dĩ nhiên nó đeo đẹp hơn ta vì tay nó đẹp mà. Thường mấy cái gọi là hàng chợ có đôi khi ý tưởng khá tốt, nhưng vướng phải khả năng về thẩm mỹ gọi là khiếu thẩm mỹ trời cho chưa tới nên khi design sẽ không tới. Nói vậy chớ hàng hiệu đôi lúc cũng có cái bị xấu, thậm chí xấu ình, hehe mà nhưng tổng thể nhìn chung là tuyệt tác. Ngay cả xe hơi còn đôi lúc có những dòng design lỗi đó mà. Và cái bịnh chung của hàng chợ là chi tiết rườm rà, rối mắt, thường tham lam nhiều chi tiết nên thấy đúng là hàng chợ, kém sang trọng, nhưng nếu ít chi tiết thì chi tiết không đủ sắc sảo đến lạnh người để không cần nhiều chi tiết. Còn phụ thuộc vào chất liệu và máy móc công nghệ và tay nghề nữa. Nhưng thiệt tình chất liệu đôi lúc cũng không quan trọng vì chỉ nhìn bằng mắt thường của dân không chuyên hoặc không thường sử dụng hàng cao cấp sẽ không cảm nhận được sự khác biệt của chất liệu. Tự nhiên nhớ tới thiên hạ xài hàng fake. Thường mấy người xài hàng fake là không đủ tự tin nên muốn xài hàng hiệu cho đủ tự tin nhưng không có tiền, hoặc là khiếu thẩm mỹ quá kém nên không cảm nhận được sự khác nhau giữa hàng fake với hàng thiệt, hoặc kiến thức về kinh tế, thị trường, xã hội quá kém nên mua dính trúng hàng fake.

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2022

Lại rảnh nói nhảm

Mỗi lần mở cửa mà thấy lá rụng đầy sân hay hè là nhớ má hồi xưa nói là bà ngoại hay đọc câu thơ Ở nhà có mẹ không cha/ ngoài sân cỏ mọc trong nhà nhện giăng. Bà ngoai nói với mấy người con nhưng chắc chỉ má ta nhớ, má ta cũng nói hết mấy người con nhưng chỉ có ta nhớ. Và thế hệ sau cũng quên mất tiêu.  Những giá trị xưa cũ thường biến mất theo kiểu đó. Khi mà xã hội nhôm nhựa thì những giá trị tốt đẹp sẽ biến mất và những cái tào lao lại được duy trì theo kiểu đó. Mấy single mom không biết khôi hài thì chắc nổi đóa khi nghe mấycâu đó, còn single mom ưa khôi hài thì cười haha việc quét dọn sân vườn, lau dọn nhà cửa là của mấy ông đó nghen, đừng có mà tìm cách trốn tránh trách nhiệm.  Hồi ở nhà cũ, mấy chị hàng xóm mỗi khi thấy ta quét sân thì kêu quét làm gì, quét rồi gió thổi lá rụng tiếp. Ta cười, rụng tiếp em quét tiếp có sao đâu. 

Thứ Tư, 9 tháng 2, 2022

Ngôn ngữ rắc rối

Tiếng Việt dùng bạn nữ/ bạn nam và bạn gái/ bạn trai. Tiếng Pháp là amie/ ami và petit ami/ petite amie, còn copain/copine thì tùy ngữ cảnh mà hiểu, kiểu bồ (tèo) đó. Từ bồ là phát sinh từ từ pote/ copain mà ra. Còn tiếng Tây ban nha là amigo/amiga và novio/ novia. tiếng Anh chỉ có friend và boyfriend/girlfriend. Tiếng China thì ta mới biết ít nên không biết sao. 

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2022

Nửa chừng xuân

Tại sao món phở được bán nhiều nơi trên thế giới mà món bún bò ít nổi danh bằng? Đừng nói là do nó ngon hơn bún bò nghe, nghe thấy ngu ngu đó, haha. Ngon ở cái lưỡi mà dở cũng ở cái lưỡi. Người ta nói món ăn mẹ nấu là ngon nhứt không phải do má nấu ngon mà do má rèn cái lưỡi từ nhỏ. Đứa nhóc nào sanh ra bú còn chưa biết nữa, phải đưa cái miệng vô vú mới biết bú cho nên món ăn ưa thích hay không phụ thuộc vào việc training. Mấy đứa nhỏ ở Việt nam ngửi mùi nước mắm từ nhỏ nên nếu suốt ngày bắt ăn bánh mì với bơ sữa chắc nó ói quá. Mấy đứa nhỏ ở Tây thấy mùi nước mắm bịt mũi bỏ chạy vì nó thúi quá. Vậy cho nên những món ăn mà có thể xuyên quốc gia thì thường không có mùi và vị quá đậm, quá gắt, lờ lợ là dễ phổ biến. Không thơm quá, không thúi quá, không ngọt quá, không mặn quá, không chua quá, không đắng quá, không cay quá, không nồng quá. Cứ lờ lợ là dễ nhất. Các loại trái cây chuẩn quốc tế cũng chẳng ngọt, chẳng chua, chẳng thơm cũng chẳng thúi, gì cũng lờ lợ, nhạt nhạt đó.  Vậy cho nên bún bò với vị quá đậm so với cái thừ lờ lợ của phở thì nó khó quốc tế hóa hơn. Thiệt tình ta ít ăn phở mà hay ăn mì hoặc bún, bánh canh. Có khi mấy năm liền không đụng tới miếng phở chớ không phải mấy tháng. Vì không hợp gout chớ không phải vì nó dở. 

Xứng đáng mà

Thấy chuyện mấy vận động viên bỏ quốc tịch Mỹ để chơi cho China, người được tung hô, kẻ bị chỉ trích, thấy buồn cười. Chung quy vì lòng tham. chính xác là tham lam quá độ. Tham có nhiều loại, tham tiền, tham danh, tham tình nữa hay là tham dục thì đúng hơn, hehe. Phàm là người ai cũng tham, ta cũng tham mà. Vấn để là biết tiết chế lòng tham của mình. Không có lòng tham thì không có động lực, mà lòng tham quá độ thì nó điều khiển lý trí của người ta chớ không phải người ta điều khiển nó. 

Cô được khen cũng tham lam. Tham danh, tham lợi vì thị trường China là 1 thị trường béo bở hơn cả tỷ dân cho nên đớp được 1 thằng 1 SS là được hơn tỷ SS. Và chính xác là một thị trường trẻ con, ở đó người tiêu dùng rất dễ bị dẫn dắt, hỏng lẽ nói xỏ mũi bị quýnh tét mỏ sao. Vậy cho nên chơi cú liều mạng thì danh và lợi tới dễ dàng hơn, chính xác là tham lợi hơn chớ ít tham danh hơn. Vì danh đại diện cho China nó thường ít vẻ vang hơn đại diên cho xứ sở văn mình. Và lợi kiếm được từ China sẽ dễ dàng gấp nhiều lần so vớí lợi kiếm được từ xử dân chủ. Nói kiểu giang hồ là ngon  chết mẹ vậy  sao không nhào vô đớp mà còn suy với nghĩ tới đạo với đức cái con mẹ gì nữa. Nhưng vì cổ may mắn. Còn cô bị chê cũng tham không kém, nhưng cổ xui xẻo, hehe. Everything has its price. Mọi thứ đều có giá của nó, giống điện thoại đó, không trả trước thì trả sau. Không kiểm soát được việc nấu cháo điện thoại thì xài trả trước, tới khi hết tiền thì nhịn thèm. Còn nếu kiểm soát tốt bản thân thì trả sau tiện hơn. Danh lợi cũng vậy, easy come, easy go. Bài toán 1+1=2, 5+5=10 dành cho con nít học lớp1, chớ học lớp 12 đòi bài toán 1+1=2 e rằng thần kinh có vấn đề. Vậy thôi, ai cũng đúng theo ý của họ cho nên khó nói là đúng hay sai, chỉ có thể nói là người ta phải trả giá cho lòng tham của họ khi họ để lòng tham làm tối mắt. Ba cái yêu nước thương dân là cái xạo xe, kiểu nói xạo không chớp mắt đó. Còn nếu nói thiệt  là ngu hết thuốc chữa. Túm lại là không nói láo được thì tốt nhất là đóng cái miệng lại. Lời nói như dao chém vào gỗ, rút dao ra vết chém vẫn còn đó. 

Không hiểu nổi

Thấy đứa cháu đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học, nhớ hồi coi đâu đó về việc làm luận văn thuê, không chỉ trong nước mà khắp thế giới, nhất là VN và China, sợ hết hồn luôn. Nhớ hồi xưa cô kia làm ở ngân hàng. Nghe giới thiệu cổ học ở Úc về, cổ hỏi công ty làm ăn ra sao. ta nói em nhìn thấy tài khoản doanh nghiệp hoạt động ở ngân hàng là biết ngay hà, chẳng cần phải hỏi chi cho đau lòng. Cổ kêu, chị yên tâm, năm nay tình tình kinh tế tốt đẹp hơn nhiều. Ta thắc mắc, ủa sao biết hay vậy. Cổ nói em gặp lãnh đạo tỉnh, nghe nói năm nay kinh tế sẽ khởi sắc mà, có những chính sách gì dó, rồi blah blah. Ta sợ quá không dám nói gì. kinh tế tốt lên hay xấu đi từ miệng và ý chí cán bộ. Vậy tại sao cán bộ không có ý chí để  đạp đầu mấy thằng Âu Mỹ xuống 1 phát coi cho ngon. 

Thiệt tình ta không hiểu mấy người nghĩ gì mà đi làm luận văn thuê. Ở đây ta không ý kiến người đi thuê, ta chỉ tò mò người viết luận văn thuê thôi. Có đủ năng lực để làm luận văn thuê không chỉ trong nước mà còn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, cho những người ở nhiều trường trên thế giới mà sao không kiếm cái nghề nào đàng hoàng để kiếm tiền mà chọn làm cái nghề lừa đảo vậy ta. Đó đích thực là nghề lừa đảo. Năng lực như vậy có thể kiếm nhiều tiền  bằng cách đàng hoàng chớ không phải chỉ có khả năng kiếm tiền. Dĩ nhiên còn kiếm được nhiều tiền hơn ta nữa mà.  Không thấy xấu hổ hay sao ta. Con người là động vật duy nhất biết xấu hổ. Con vật chỉ có thể biết sợ chớ không biết xấu hổ. Vậy khi con người mà không có cảm giác xấu hổ thì họ giống cái gì ta. Chịu thua luôn. Ta học hành trường làng trong nước được giáo dục theo kiểu con người mới xhcn mà còn biết xấu hổ. Nhờ được mấy thấy cô đủ ngành nghề, chủng tộc, ngôn ngữ từ nhiều  nơi trên mạng internet mở mắt cho ta chớ không thì ta cũng như có mắt như mù. vậy mà họ được tiếp xúc với thế giới văn minh mà chẳng hiểu họ học được cái gì từ thế giới văn minh. Thiệt cái tình. Ngày xưa ta làm cơ quan kia, chị kia học đại học, nhờ ta gỉai giùm mấy bài tập, ta hướng dẫn và chỉ kỹ lưỡng. Sau đó thấy mấy người khác cũng xúm vô nhờ, ta ngây thơ cũng hướng dẫn và chỉ kỹ lưỡng như vậy. Nhiều lần nữa chớ. Thỉnh thoảng họ dẫn đi ăn chè thôi chớ biết cho tiền thì ta không làm mà. Tới 1 ngày kia tình cờ ta mới biết đó là mấy đề thi. Họ móc được ở đâu ra rồi nhờ ta giải. Họ còn giới thiệu lẫn nhau nhờ con Uyeen làm cho. Ta lúc đó mới phát hiện là mình làm việc sai trái. Lần sau ta cũng chỉ, nhưng ta nói lòng vòng, dùng tùm lum ký hiệu trên bài cho nên họ không hiểu gì hết rồi bái bai ta luôn. Chớ biết làm sao bi giờ. Chắc họ nghĩ môn đó ta ngu nên không làm được còn mấy môn kia giỏi. có môn họ được 10 điểm luôn mà. Kệ đi, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nghĩ sai họ mắc tội thôi chớ sao. 

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2022

Toni Braxton - Un-Break My Heart (Official HD Video)

Ngon ở cái lưỡi mà dở cũng ở cái lưỡi

Chiên thử bánh tét bằng air fryer coi sao. Chiên vừa tốn thời gian mà ăn vừa dở nữa chớ. Nói chung ngon hay dở thì tùy cảm nhận của người ta thôi. Riêng ta thấy dở ẹt. Gì chớ chiên bánh tét ta có nghề. Chẳng cần chảo chống dính chiên cũng chẳng dính chảo luôn. Bỏ mấy miếng thịt heo cắt mỏng lên chảo thành món thịt áp chảo, mỡ chảy ra còn thừa, cho bánh tét vào chiên, 1 công đôi chuyện. Vừa ngon vừa tiết kiệm. Gì chớ lười với keo kiệt là ta giỏi lắm, hehe. Hồi lâu thấy chị ta chiên cá, ta hỏi mấy đứa nhỏ chắc chiên cá phải có chảo chống dính chớ không có chảo chống dính không chiên được há, chị ta cười, làm gì có, tụi nó toàn quăng vô air fryer chiên không hà chớ có chiên cái gì. Tóm lại là cái gì cũng bỏ vô air fryer hết hả? Chị ta cười, ừ đúng rồi. Bỏ vô đó hêt. Mấy loại cá da dày thì chiên chảo nào cũng được, mấy cá da mỏng lét như cá bạc má thì phải chiên bằng chảo chống dính chớ chảo thường thì nhìn không ngon. Còn air fryer chiên thì dở ẹt. Air fryer ở nhà ta dùng chủ yếu để rang đậu phộng và một đống loại đậu khác. Chưa nghĩ ra làm cái gì nữa. Vì nướng bánh có lò nướng rồi. Nếu sợ nhiều dầu thì chiên xong dùng giấy thấm hết dầu bỏ đi. Giờ người ta chỉ quan tâm tới việc ăn uống ảo chớ ăn uống thiệt thì chẳng quan tâm, vậy mới khôi hài. Ăn thiệt thì cứ cái gì tộng vô một đống bột ngọt, bột nêm, bột canh và một đống bột ướp gì đó là thấy ngon mới sợ chớ. Hóa ra ngon là ngon từ mấy cái hoá chất công nghiệp đó chớ không ngon do những cái khác. Nhà ta tuyệt nhiên không có bột ngọt, bột nêm, chỉ có mấy gói bột nêm từ mì gói thôi. Nước mắm, xì dầu người ta đã bỏ một đống cái bột ngọt, siêu bột ngọt gì đó rồi mà, dù là nước mắm truyền mắm truyền thống chớ không phải nước mắm giả làm từ đậu nành cũng có. 

Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2022

Cho vui thôi

Bữa lâu coi thấy China hăm he Taiwan gì đo. Dọa bỏ bom, tấn công gì đó, rồi người ta nói tùm lum gì đó. Ta nói Taiwan học Mỹ, chơi cứng tay như Mỹ thì nó sợ liền. Dân tình hù dọa thôi chớ chớ cơ quan công quyển mà mở miệng là đổ bịnh. Họ hỏi hù gì. Ta nói hồi xưa Mỹ muốn ký hiệp định để có cớ rút quân về, nhưng Bắc + không muốn vậy, nó muốn có Mỹ ở lại để có cớ danh chính ngôn thuận là đánh Mỹ, chớ bộ đánh chính quyền miền Nam hả, giống như Bắc Hàn lấy cớ gì đánh Nam Hàn? Cho nên định chơi trận cuối cùng gỉai phóng miền Nam năm '68 nhưng không được nên phải ngồi vào bàn đàm phán đó. Nhưng rồi nó cù nhầy chỉ muốn có cớ để giải phóng miền Nam, chớ xong rồi rút quân rồi tổng tuyển cử thì chết là cái chắc  nên Mỹ mệt mỏi quá ném bom phát 1 cho xong, để mày lo mà ngồi vào bàn để ông còn về lo bầu cử chớ. Cho nên ném bom vào những cái đặc biệt như nhà máy điện, nhà máy sản xuất và đồng không nhà trống để hù chơi. Chớ muốn ném thì quất ngay mấy cái vô tổng hành dinh là xong chết cả đống cần gì ký với kết cái gì nữa. Mà chẳng ngu chơi trò đó, dựng kịch xảy ra tại nạn hay cái gì đó rồi tự nhiên nó rớt xuống tổng hành dinh rồi iem xoa ry, sự cố máy móc kỹ thuật. Đừng nói chiến sĩ trực sẵn trên cành tre gần đó để dùng súng AK bắn ngay khi mới ló mặt vô vùng trọng yếu đó nghen. Nhưng mà dân ngu khu đen chửi Mỹ tè le muốn rách mặt mà không hiểu cớ sự từ đâu ra. Chớ Mỹ đâu rảnh mà làm mẩy trò mèo đó. Cho nên giờ nếu Chian ra tay thì Taiwan muốn chơi thì quất ngay xuống đập Tam Hiệp và mấy cái đập và một mớ nhà máy cái gì đó. Nợ máu trả bằng máu. Lấy của ông 1 lít máu ông lấy lại 100 lít gồm gốc và lãi. Chẳng qua hù dọa nhau cho vui thôi. 

Khác kiểu

Coi tivi tết mới biết có mấy youtuber hay content creator đình đám gì đó, ta mới biết mình giống khỉ đột rừng xanh mới ra, hehe. Thiệt tình ta làm viêc máy tính gần như cả ngày nhưng ta không hề biết mấy cái đó, không biết 1 cái nào luôn mới sợ, haha. Và giờ biết có mấy cái đó` trên đời.  Và ta cũng chẳng có ý định coi luôn. Hồi lâu có đọc thấy giới thiệu mấy youtuber top ten gì đó trên thế giới chớ không chỉ xứ này, ta cũng tò mò coi thử mấy cái gì đó rồi thấy hiệu quả thiệt, không cần xài thuốc ngủ cũng ngủ ngon lành, hehe. Còn topten VN thì ta chưa coi cái nào hết. Tại ta chẳng có tính tò mò, tọc mạch. Ỡ nhà hồi xưa má ta nói là có mỗi con Uyeen nó chẳng có tọc mạch như người khác mà. Ai nói gì kệ người ta, nói xấu sau lưng ta rồi đến tai ta ta cũng chẳng care. Kệ họ đi, có ngon thì nói thẳng vô mặt ta, ta thấy sai ta sửa, không sai thì giai thích cho họ biết, họ nghe hay không là việc của họ. Nói tới ta sau lưng ta còn ít care nói chi chuyện tào lao của người khác. Thế giới rộng lớn này có nhiều cái để làm và hưởng thụ mà thời gian và sức lực thì có hạn cho nên hơi sức đâu bận tâm vô mấy cái đó "lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp/ giấc mơ con đè nát cuộc đời con ". Bạn ta lúc đầu chưa biết kiểu của ta, thấy kiểu ta vậy hơi bị shocked, sau này hông biết còn shocked hông nữa. Kệ đi, hông nghe nói gì thì hông biết, hông biết thì coi như hông có. Lỡ có đọc cái này tức cành hông ráng chịu, haha. Ta giống như robot mà cho nên  ngu lắm. Ta ít giận dai lắm, giận lắm mệt mình chớ người ta đâu biết để mà họ mệt, Ta cũng chẳng ghen, cũng chẳng ganh tỵ. Nổi khùng lên nói ba láp cho đã miệng rồi thôi hay tức quá khóc 1 trận cho đã rồi cục tức theo nước mắt trôi hết là xong.. Hay là bởi ta đúng là trong rừng ra nên không có khả năng cảm thụ mấy cái đó nên bày đặt biện bạch tùm lum, chắc vậy đó, haha. Nghĩ cũng mắc cười. Chi phí sản xuất hàng hóa thực thường không lớn nhưng chi phí quảng cáo rất lớn cho nên mới kiếm được tiền triệu $$ từ mấy cái đó chớ.  Vậy mà người ta cũng ham bò vô coi để nó càng ra sức móc tiền mình, haha. 

Chẳng hiểu luôn

Bình thường ta ít coi ti vi, nếu có thì chủ yếu là nghe. Bật tivi rồi đi làm gì đó, nếu tình cờ nghe cái gì hay ho thì ngó nhìn một chút không thì thôi. Tết rảnh quá nên mới coi ti vi mới thấy ta chẳng giống Vnmese gì hết, hehe. 

Bữa kia coi thấy nhạc xuân lũ nhóc hát múa gì đó phóng tác từ bài gong xi gong xi của China, thấy đau đầu gì đâu. Thiệt không hiểu người ta nghĩ gì mà không soạn được bản nhạc tết nguyên hồn và xác Vietnam để xài mà bưng cái nhạc của China về rồi hát, và lũ nhóc, thậm chí người lớn đinh ninh là origine Vietnam mới sợ chớ. Chắc tâp luyện để quen dần rồi mai mốt có thành  liên bang China cũng khỏi bỡ ngỡ, cho dễ hội nhập ah. Thiệt tình ta không phản đối mấy cái phóng tác đó, nhưng hát hò bình thường thì hông sao còn nếu bê nguyên lên thành cả chương trình tết thì hơi ngạc nhiên. Chẳng hiểu nghĩ gì nữa. 

https://www.youtube.com/watch?v=ceHZkLBP4YY

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2022

Thứ Ba, 1 tháng 2, 2022

Lại IQ, EQ

Nói IQ, EQ, nhớ lần coi đâu đó thấy đề thi nói gì về IQ, EQ gì đó rồi người ta nói này nói nọ, tại ta bận quá nên cũng không coi kỹ người ta nói gi chỉ lướt qua mấy cái tít, đọc vài dòng giới thiệu thôi. Bữa kia hỏi đứa cháu tại sao người ta nói là mấy đứa học ngu ra đời lại thành công nhiều hơn mấy đứa học giỏi, nó kêu không biết. Ta cười, tại nó học ngu nên bị chửi tè le, từ trường đến nhà ai cũng chửi, nghe chửi quài nên nó nên nó lì như trâu mới sống nổi, do đó ra đời bị đời quýnh bầm dập thì không xi nhê gì. Còn mấy đứa học giỏi thì ai cũng khen, từ nhà tới trường, còn bạn bè thì ganh tỵ, hehe cho nên khi mà bị la là xị cái mặt xuống, rất khó chấp nhận sự thật đó, cho nên ra đời gặp đời đánh bầm dập thì không thích ứng nổi nên thua, hehe. Vậy cho nên phải học cách chấp nhận sự thật là mình cũng chẳng giỏi gì hơn người ta, mình chỉ là may mắn hơn người ta, may mắn được sanh ra trong 1 gia đình tốt, may mắm được thừa hưởng hệ gène tốt, may mắn được sống trong 1 xã hôi tốt. Tóm lại chỉ là là may mắn hơn người ta thôi chớ chẳng có giỏi hay dở gì ở đây hết. 

Siêu khó tính, haha

Nói đứa cháu pha bình trà để cúng, nó bốc trà bỏ vô bình rồi sợ thiếu, bốc thêm mấy lần, sau đó thấy nó hỏi má nó, là chị dâu ta nhiêu đó được chưa hay cần bỏ thêm, má nó kêu chắc được rồi. Ta sinh nghi nên kêu đưa cái bình coi, nhìn vô bình ta hết hồn, cha mẹ ơi, nhiêu đó trà chắc pha chưa được tới 10 bình nhưng pha 5 bình là chắc đắng nghét luôn, hehe. Ta bắt lấy ra, nó lấy bớt ra vài lần, ta sinh nghi kêu đưa bình coi, đích thân ta phải lấy bớt trà ra cả đống rồi đưa cho nó nhìn cái bình trả, dặn là lần sau  có pha trà cho nhiêu đó là đủ rồi. Nó lớn ầm rồi, đi lấy chồng còn được rồi chớ đâu nhỏ nhít. Tại ta khó tính đó mà chớ đâu dễ tính như người khác, cái mặt chằm quằm nhìn đáng ghét hén, hehe. Ăn uống, đi đứng, nằm ngồi, thưa gửi cũng có phải phép tắc. Phép nhiều quá thì tắt hén, hehe. Cái gì cũng thành thói quen, không học thói quen tốt thì rồi quen với  thói quen xấu thôi mà. Nghĩ lại thấy mắc cười, cho nên thiên hạ người ta kêu chị dâu em chồng, haha. Người ta ít kêu chị chồng em dâu vì làm chị có uy hơi làm em mà mà đứa em nó bắt bẻ thì thấy tự ái, lúc đó lôi ông chồng ra mà đay nghiến, ông chồng lại đi cự em gái hay ráng nhịn, nhịn quài tắt tiếng luôn, haha. Nhà ta ai cũng biết tính ta rồi, IQ cao còn EQ còn cao hơn IQ  nữa, lì lợm hơn trâu, ngay cả bạn ta cũng phải chào thua ta cái tính lỳ nên chỉ biết cười trừ chớ hết đường cãi, haha, cho nên ta chẳng sợ ất gíap gì hết, cho nên đừng có mà nói với ta. Trừ má ta ra, vì thói quen và tính cách của ta học từ má ta ra mà, nhưng mà trò này giỏi quá nên khó tính hơn cả má, hehe.

Hoa tết

Thấy giá hoa cao gấp mấy ngày thường, cả hoa trồng nhà kính lẫn hoa trồng ngoài môi trường thường đều tăng giá, có những thứ tăng gấp 5 lần cho nên định không mua hoa cắm tết, ngày thường cắm hoa rồi thì tết nghỉ cũng được, tất nhiên vẫn có bình bông trên bàn thờ và mấy chậu hoa nhỏ để trên cửa sổ chơi quanh năm. Do ta bình thường hay cấm hoa trong nhà, trừ những khi quá bận chớ không cứ 10 ngày nửa tháng là mua hoa để cắm, có những lúc mua trúng người bán hoa cà chớn nên cắm được chưa tới 1 tuần là bỏ rồi; cho nên ta biết giá hoa. Chớ phần đông người ta ít cắm hoa nên không biết giá tăng chóng mặt như thế nào. Nhưng anh trai tự dưng năm nay lì xì trước tết, cho nên mua hoa luôn, hehe. Gì chớ tiền của ta kiếm ra ta keo kiệt lắm, còn tiền người khác cho thì ta xài sướng tay gì đâu, hehe. Chờ tiền được cho để dành làm gì, haha.