Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

think like a kid ?

Người ta đóng đinh vô suy nghĩ cho nên chết vì cái đinh đó. Mấy món ăn của VN cũng đẹp và ngon nhưng bởi vì họ cứ bị ám ảnh là đồ truyền thống phải dùng bộ đồ ăn ( tableware) theo kiểu xưa, thậm chí còn dùng đồ bằng sành chớ không bằng sứ, nếu bằng sứ thì tráng men màu u tối, đôi khi nhìn thấy dơ dáy và xấu xí. Chẳng hạn bánh bột lọc, bánh gói, bánh nậm... bỏ vô những cái dĩa thiệt đẹp và dùng muỗng đũa nĩa cũng đẹp thì nhìn sẽ thấy khác hẳn. Hơn nữa bàn ghế ngồi ăn cũng đẹp coi, nhìn thấy có giá trị liền, không thua gì đồ ăn tây. Bánh xèo ăn sợ còn ngon hơn bánh crêpe á. Nói tới đồ ăn tây, thấy bánh macaron ta nghĩ tới bánh phục linh. Bỏ vô miệng là tan  trên lưỡi  ngon đâu thua macaron, hahaha. Nhưng nó có cái dở là độ kết dính, dễ bị bể tự nhiên và cầm dính tay. Nếu người ta làm bánh phục linh vẫn dễ tan mềm trong miệng nhưng cầm vẫn chắc tay và không dính tay và mịn màng thì khả năng cái món này trở nên nổi tiếng cũng có thể. Tại vì ta không phải là boulangerie pâtisserie nên ta không nghiên cứu ba cái này chớ không thì ta đã cho ra lò một đống bánh phục linh đời mới đủ mùi vị và dễ cầm ăn và vận chuyển. Ta lâu lâu lên cơn siêng làm bánh gì đó nhưng hầu như chẳng bao giờ cân đo dóng đếm chính xác bao nhiêu gram, bao nhiêu ml vì làm biếng  đó mà, ta chỉ áng chừng. Cẩn thận thì chế chất lỏng vô muỗng hay vá trước, bột vô tô, chén trước để đỡ bị lỡ tay làm cho 1 phát rồi hốt lại không được, còn nếu lười thì cầm nguyên chai hay bịch rồi chế, haha. Ai thích thì ăn, không a thích thì ta ăn một mình, haha. 

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

nói bậy bạ nữa nè

Thấy cô gì kia kêu cổ là công chúa, ta chỉ coi cái tít thôi chớ không biết trỏng nói cổ là công chúa gì, nhớ hồi cô kia. Nó nói là ba em là địa chủ, nó bắc kỳ chính hãng. Ta cười phá ra, tao kêu mày muốn nói láo thì nói láo nhưng trước khi nói nhớ nhìn mặt người nghe rồi quyết định hẵng nói láo hay không. Vậy mà mày cũng ráng chi vậy. Cổ tức mình, em nói thiệt mà. Ta măc cười nói bà mày mà địa chủ thì bị chôn sống từ mấy đời rồi làm gì còn sống để kể mày nghe bà là địa chủ hả. Ở ngoài bắc hồi thời kỳ cải cách trí phú địa hào đào tận gốc, trốc tận rễ thì bà mày không bị chôn sống cũng bị giết thì ba má mày không có cửa để vô đảng nói chi làm cán bộ có chức. Tao biết tại sao bà mày nói bà là dịa chủ rồi nhưng nếu tao mở miệng ra mày quýnh tao tan nát luôn nên tao dán miệng lại vậy, haha. Hoặc là đi ở đợ cho địa chủ, ở trong nhà địa chủ thì biết cửa trước cửa sau ra sao, có mấy cái cửa nói vanh vách thôi mà, sau đó khi cách cái mạng thì tiện tay hôi của được 1 đống gì đó. Hoặc là thấy người ta chê cán bộ trong hang pacpo ra nên sợ bị chê hành xử không khác gì khỉ đột cho nên mới kêu dòng dõi nhà giàu chớ, con nhà nòi mà. Giờ lên trên FB thấy con cái của cán bộ có chức, bí thở, giàu mới tự xưng là công chúa đầy nhóc. Không tin search thử coi cả đống công chúa rừng xanh, hahaha. Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ thì giờ chỉ còn bần cố nông với lưu văn manh thôi chớ. Nghĩ cái kỳ vậy kà.

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021

Khùng thiệt

Nghe chị kia nói là coi đâu đó thấy ở Mỹ vô gia cư đói  nghèo tùm lum gì đó rồi kết luận ở Mỹ người nghèo đói đầy ra đó, ta bực mình gắt đừng có coi hay nghe ba cái đồ tào lao xịt bợp hoài hư cái đầu bi giờ. Rồi ta giải thích. Một năm Mỹ giúp đỡ cho VN bao nhiêu tiền? Có những tổ chức ở đây chỉ hoạt động  được phần lớn là nhờ tiền cho của Mỹ đó. Mà Mỹ không chỉ giúp VN, mà cón giúp quá trời trời các nước. Một năm Mỹ đóng góp cho các tổ chức quốc tế bao nhiều tiền. Khi Trump nổi khùng vì Mỹ đóng nhiều tiền mà các tổ chức đó hoạt động như shit vì ăn tiền đút lót của China nên nghe lời China. Hay những tổ chức quốc tế khác vì người ta chỉ là cam kết chớ không có chế tài cho nên mấy xứ vô liêm sỉ tuy ký công ước, hiệp  ước gì đó rồi về xé toẹt mấy tờ giấy đó vứt vô thùng rác và tiếp tục làm bậy hay lợi dụng cho nên ổng mới kêu dẹp, dẹp, không chơi nữa, thì người ta la ó ổng rần rần. Ráng hiểu tư tưởng Âu Mỹ giùm chút, đôi khi vì người ta có đạo đức cho nên nhiều cái không có ràng buột chế tài mà chỉ là cam kết và người ta thấy xấu hổ hay sỉ nhục nếu đã cam kết rồi mà còn cố ý làm bậy cho nên họ không cần chế tài, còn những nước kém văn minh khác thì tiêu chuẩn đạo đức rác rưởi nên cũng nhào vô ký cam kết  giống như có học lắm đó nhưng làm thì như kẻ vô học,  mà vì không có chế tài nên khó mà bắt buộc nó làm trừ phi nó có đạo đức hiểu sự liêm sĩ là gì tự khắc hiểu nên cam kết hay không. Còn ngoài ra một đống công việc khác có tình quốc tế thì Mỹ cũng đổ cả đống tiền tiền vào đó. Đó là chưa nói tỷ phú Mỹ giúp đỡ cho nhân loại nhiều nhất thể giới chớ không keo kiệt, bủn xỉn và tham lam chỉ biết vơ vét vào mình  như một số xứ sở khác. Vậy cho nên tiền ăn, tiền ở để giúp cho người đói nghèo ở Mỹ đáng là bao so với mấy đồng tiền kia, tại sao nó không hỗ trợ?  Chẳng qua vô mấy chỗ đó ở thì không được uống bia, uống rượu, hút thuốc, chơi cần sa... gì đó cho nên người ta thích vô gia cư để làm mấy cái đó. Ỡ Âu Mỹ chết vì đói thì kiếm chắc không ra chớ người ta chết vì béo phì thì có á. Đợt Covid vừa rồi đó, Mỹ hỗ trợ dân nó tiền cả đống vì cách ly, phong tỏa. Không cho người ta đi làm kiếm cơm thì nhà nước phải bồi thường thiệt hại cho họ chớ. Không làm được thì cút bà nó đi để thằng khác lên làm, chẳng có cái gì quang vinh với muôn năm mãi mãi trừ khùng điên hay đểu giả thôi. Chẳng chỉ Mỹ, mà Canada, Âu, Úc, mấy xứ văn minh khác cũng vậy đó mà. Đôi khi dân Âu Mỹ la um sùm không phải vì chén cơm nó thiếu miếng thịt mà chén cơm cho con chó của nó bị thiếu miếng thịt á. Có coi thì cũng ráng suy nghĩ 1 chút để coi thử nó nói láo hay nói thiệt chớ. 

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021

Cái đồ bắc kỳ, hahaha

Hồi lâu thấy bán vải chất đống ngoài đường gần chợ, ta ghé tới hỏi bán bao nhiêu thì thấy kêu 30k/ký. Ta kêu là lấy 1 chùm thì nó bỏ chùm vô túi nilong rồi tính 35k hơn 1 ký. Cũng không bao nhiêu nên ta cũng chẳng coi, về tới nhà lấy ra ăn thấy kinh dị. Cha mẹ ơi, nó cột 1 đống cành vải chỉ có cành và lá vô thành 1 bó bự chắc cành lá tới 3, 400gram gì đó chớ không ít. Kiểu bán  chả lụa chả có lý chỉ có lá. Sợ luôn. Bữa nay đi công chuyện thấy để vải trên xe bán rong ngoài đường, để bảng giá 15k/ký. Ta ghé vô mua hỏi nó cho cái túi để lựa chớ không mua nguyên chùm vì chùm to chắc 3,4 ký ăn đâu có hết, 1 ký vải ăn ngất ngư rồi nói chi tới 3,4 ký ăn xong chắc trợn mắt luôn nhưng cóc, ổi, me, xoài thì 3,4 ký chẳng nhằm nhò gì. Chẳng qua lâu lâu đổi món chớ ba cái đồ ngọt ngay như vầy ta ít khi ăn lắm. Với lại trái cây ngoài bắc ta gần như chẳng ham bất cứ cái thứ gì trừ trái sấu vì nó chua, hehe. Hồi xưa má còn sống người ta cho một số trái cây ở ngoải đem về cho má, má bỏ 1 miếng vô miệng rồi xua tay mang đi đi, cái thứ gì dở ẹt vậy kà. Chẳng qua không quen miệng thôi với lại trái cây trong nam phong phú hơn nhiều do thời tiết đất đai thuận lợi nên ít ăn trái cây ngoài bắc là vậy. Do ngoài đó ít có trái cây nên có cái gì xíu là nó ca lên tận mây xanh, giống như đứa nhóc học toàn 3, 4 điểm giờ được 7 điểm mừng khoe từ đầu xóm tới cuối xóm, chớ đứa nhóc học toàn 9, 10 điểm lỡ bị con 7, 8 thì bị căn vặn tại sao, tại sao và tại sao, thấy tội nghiệp gì đâu. Nói tiếp ta hỏi cái túi thì nó kêu không có, ta kêu đựng bằng gì, nó không nói. Sau đó có người trờ xe tới kêu mua 1 ký nó lấy túi nilon bốc 1 ký  rồi bán. Lúc đó ta mới phát hiện là tại ta lựa nên nó không chịu bán, haha. Cò gì đâu, sao không bán kiểu mua bốc đại giá 15k, mua lựa giá 20k thôi. Mua đại rồi về lựa lại quăng thùng rác cũng vậy. Đúng là bắc kỳ sống kiểu xin cho từ trong máu quen rồi nên không biết buôn bán là gì hết. Thấy tội nghiệp gì đâu. Cái xấu nhiễm trong máu khó gột rửa nhưng cái tốt thì không chịu học hỏi Đó là hàng bắc kỳ mang vào, và rồi bắc kỳ di tản vô đây bán. Nhớ hồi lâu đọc trên mạng thấy bán vải giá rẻ thấy bị Bắc kỳ chảnh chó chửi thôi rồi, kiểu là ông cóc cần giải cứu. Nói chung văng tùm lum toàn thứ người người ta giấu trong 2, 3 lớp áo lớp quần bị văng ra hết. 
Bắc kỳ chảnh chó mà lỡ vô đọc thấy mấy cái này chắc tức lộn ruột, hahaha. Nhưng ta thấy Bắc kỳ đọc blog ta phần lớn là Bắc kỳ dễ thương không hà, thuộc loại biết người biết ta. Nó chửi mình thì mình coi mình sai thì mình sửa, nếu mình không sai thì nói cho nó nghe để nó hiểu, còn nó không chịu nghe thì coi như ra đường lỡ dẫm phải đống cứt thì về chịu khó tắm rửa sạch sẽ thôi.  Xong quên đi, rảnh đâu mà ám ảnh mấy cái đó. lần sau cẩn thận để khỏi lỡ dẫm cứt nữa. Mỹ mạnh vì dân dám lôi tổng thống ra chửi tè le đó mà, Pháp thì dân tát bôm bốp vô mặt tổng thống  nữa mới kinh dị, cho dù mấy ông đó không dám ăn gan cọp để rồi nói xằng nói bậy như mấy xứ độc tài kia. 

Nôm na cho dễ hiểu

Thấy tiếng China giống tiếng Việt ghê. Thấy người ta giải thích huai là để nhấn mạnh mức độ của tính từ ví dụ lei huai le, mệt muốn chết, kiệt sức, e huai le, đói quá chừng... Chớ ta thấy dịch là mệt ghê gớm, đói ghê đó, thích ghê luôn... Huai là ghê, là gớm là thúi, hahaha. Kiểu như nói rẻ thúi luôn. Huai là hoại. Vậy cho dễ hiểu, dễ liên tưởng chớ dùng kiểu hoa văn quá thấy không toát ra cái ý gì hết. Mới biết mấy chữ mà bày đặt nói tùm tum, thấy mắc ghét hén. 

苏有朋(Alec Su) - 忘了我忘了你 Forgot I forgot you

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

Chỉ là tương đối

Thấy mấy xứ Âu Mỹ có chuyện gì dân chúng la ó tùm lum, VNmese cũng ráng ghé miệng theo để nói Âu Mỹ cũng ghê chớ chớ đâu phaỉ tốt đẹp đâu. Ta thấy mắc cười gì đâu.Trên đời này không có cái cái gọi là công bằng tuyệt đối hay hoàn mỹ hoàn toàn mà chỉ là người ta tiến tới hoàn mỹ ở mức độ nào đó thôi. Khi mà một nơi hoàn toàn hoàn mỹ thì nơi đó không phát triển nữa mà là nơi chết. Vấn đề là cái người ta la ó là cái gì. Nhớ tới nhà ta. tại vì ta ở sạch sẽ cho nên ai phát hiện nhà ta chỗ nào dơ là phấn khởi lắm kêu là chỗ này dơ kìa, chỗ nọ còn dơ, haha. Dĩ nhiên ta lo dọn dẹp liền. Hay là ta cố gắng để phạm sai lầm ít nhất cho nên khi ta sai cái gì thì ai cũng phấn khởi, phát hiện ta cũng sai lè ra đó, sai chỗ này kìa, sai chỗ kia kìa, haha. Trong khi những người ở dơ thì chẳng ai ý kiến chỗ này dơ hay sạch vì mọi chỗ đều dơ hết á hay là những người hay làm sai thì người ta còn kêu tao chẳng buồn miệng để nói nó nữa, cái gì cũng sai thì biết nói gì. Hơn nữa ta mau mắn nhận lỗi để sửa ngay nếu bữa đó ta không bị khùng chớ ta ít khi đổ thừa người này kẻ nọ cho nên họ thích chỉ chỗ ta sai, haha. Quốc gia cũng vậy, mấy xứ phát triển thì người ta có cái gì là nói liền, nói không nghe thì xong đời mày luôn nghen. Còn mấy xứ man di mọi rợ, chú phỉng là cha mẹ như mấy cha mấy mẹ gì đó nói thì dơ từ trong góc nhà đi ra tới ngoài, dơ từ trong tâm hồn ra tới vẻ bên ngoài cho nên người ta không nói nữa vì biết nói gì hở trời. Kiếm đâu ra chỗ sạch để nói nó chỗ này còn dơ? 

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Đừng có ráng

Thấy người ta dạy tiếng Anh cách nối âm rồi mấy đứa nhóc ráng đọc nối âm thấy ngứa tai ghê. Đừng có ráng. Người nói tiếng Anh bản xứ không cố ý nối âm mà do tiếng Anh phát âm phụ âm cuối cho nên nói nhanh thì tự khắc thành nối âm. Tiếng Tây ban nha có lẽ cũng vậy, tại ta mới học tiếng Tây ban nha nên chưa hiểu nó lắm. Vậy nghe mới tự nhiên. Còn nếu nói chậm thì chẳng có gì phải nối hết.  Nói chung cứ thoải mái, đừng có ráng gồng thì sẽ tự nhiên. Tiếng Việt mà VNmese nói còn sai tè le ra đó mà. Còn tiếng Pháp thì tại sao nối âm ta cũng hỏng biết luôn, hehe. Chắc để dễ phân biệt. Ví dụ il était, ils étaient. Nói chung cái gì cũng vậy, ráng sao cho thoải mái như từ trong ruột đi ra thì sẽ trở thành tự nhiên. Cũng như sự dịu dàng vậy đó. Nếu không xuất phát từ tâm tính mà chỉ là biểu hiện tập luyện bên ngoài thì nhìn vô thấy có vẻ giả dối ngay.

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

Ăn chay

Hỏi mấy người ăn chay tại sao cứ phải ăn chay mùng 1 với 15, sao không cứ 1 tuần ăn 1 lần ngày nào đó, tốt nhất là cứ chủ nhật là ngày hay ăn thả cửa thì ăn chay để kiềm hãm bản năng ham muốn tham lam của con người ta. Nói ăn chay là không sát sinh cho vui vậy chớ cái thứ nào có ra đời lớn lên rồi chết cũng là sinh vật mà chỉ khác nhau nó có đi lại hay không thôi. Cây cỏ cũng là sinh vật không đi được thôi chớ đâu phải miếng sắt, cục đá không là sinh vật. Thì nghe giải thích tùm lum gì đó, ta tò mò lên mạng coi thì thấy ở trển giải thích như vậy. Ta kêu nói y như thiệt. Hồi bà ngoại tui còn chưa biết chữ chớ đâu xa. Cho dù nhà giàu, dòng họ quan gì đó,  đàn bà con gái đâu phải ai cũng được đi học chữ đâu, nói chi xa xôi thời ông bà cố, cao, tằng, tổ ,tiên. Làm gì có chuyện nhà nào cũng có lịch mà biết hôm nay đúng mùng một hay mùng năm, mùng mười cho nên chọn ngày rằm có trăng tròn là chính xác nhất, rồi đếm tiếp tới mùng 1. Lỡ có sai cũng sai 1, 2 ngày thôi mà. Xưa quẹt cái chân rồi leo lên giường ngủ làm gì có nhà lát gạch láng e như bi giờ. Lâu dần thành thói quen thôi. Hiểu biết nhiều quá nên nghe riết tẩu hỏa nhập ma luôn bi giờ. 

Ta tò mò hỏi tiếp mà sao chỉ ăn chay không hà, không theo luôn ngũ giới không ăn cắp ăn trộm, nói láo, say xỉn. tà dâm gì đó luôn mà chỉ ăn chay thôi. Thì nghe nói là mấy người đi tu gì đó mới theo ngũ giới chớ bình thường chỉ cần chỉ cần ăn chay. Ta mắc cười. mấy cái đó có khó gì đâu mà sao không theo. Tui không ăn chay nhưng tui lại theo mấy cái kia kìa. Vậy tui tốt hơn mấy người ăn chay hay mấy người chỉ ăn chay tốt hơn tui hả?  Sợ nói thêm hoá ra ăn chay là cho sướng miệng, giống như đổi món tháng 2 lần và để cho thiên hạ nhìn vô thấy tui đạo đức tốt, thằng con đó có ăn chay đó cho nên chắc nó không làm bậy, haha,  chớ mắc mớ gì mấy cái kia dễ ẹt mà không ráng theo cho đủ, theo được tới chừng nào tốt chừng nấy, nhưng sợ người ta chửi tróc đầu luôn nên dán miệng lại. Giờ xứ này nói láo đến thành bản năng tồn tại luôn, thấy mà mắc sợ, từ đứa con nít tới thanh niên, ông bà già, rất nhiều người thấy mở miệng ra nói  10 câu thì láo tới 8,9 câu chớ không phải 5 câu mà không có cảm giác là mình nói láo mới sợ chớ.  Nghĩa là họ không cảm thấy xấu hổ khi bắt buộc phải nói lào mà thấy nói láo để chứng tỏ cái gì đó Dĩ nhiên không phải ai cũng vậy nhưng nói láo chiếm phần đông nói thiệt chiếm phần ít chớ không phải ngược lại là nói thiệt chiếm phần đông, nói lào chỉ là phần thiều mới sợ chớ. Xứ này tiền muôn năm bất kể tiền sạch, tiền dơ, tiền dính nước hoa hay tiền vấy máu miễn nhiều tiền là ok giỏi cho nên người ta có khi hãnh diện vì ăn cắp ăn trộm giỏi thậm chí ép đến người ta chết để lấy tiền cũng được. Ép người ta chết không liên quan tới ăn chay sát sinh gì hết á. Cho nên theo mấy cái kia bất khả thi, có mấy chùa nói chơi chớ cũng có theo đâu mà kêu ngoài chùa theo. 

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

Lại lảm nhảm

Nói chuyện với người kia nhớ chuyện nọ. Lần kia thấy cô kia phơi đồ. Nó lấy đồ từ máy giặt ra xong cứ vậy mà móc lên phơi. Ta nhắc là em giũ cho thẳng 1 chút rồi phơi. Nếu không ủi thì đồ cũng hơi thẳng thớm rồi, nếu ủi thì cũng đỡ mệt công hơn. Cổ xí 1 phát dài nửa cây số rồi nói hơi sức đâu. Ta sợ quá nín re luôn, nói nữa sợ cổ chửi cho mà nghe, hahaha. Tới khi thấy cổ xếp đồ cất vô tủ  ta ráng quay mặt đi chớ sợ ngứa con mắt rồi lây xuống ngứa cái miệng lại bị chửi nữa thì mệt đa.Nhà giàu có học hành đi xe hơi chớ không phải nghèo như ta.  Nhớ má kể hồi xưa cô kia lấy chồng nhà giàu, một bữa kia bà má chồng kêu cô con dâu đưa cho má cái kéo. Cô con dâu ngạc nhiên hỏi làm gì vậy má. bà má trả lời để má cắt cái ống quần cho ngắn bớt chớ nhà toàn là rác, đi ra đi vô quần ống dài vướng rác vấp té sao. Nói 1 ngàn lần vẫn vậy thì bộ lấy roi quýnh vô đít hay sao, thôi cắt ống quấn đại đi.  Hồi xưa mấy cô mấy bà nhà giàu mặc quần ống vừa dài vừa rộng đó mà chớ đâu ngắn có ngắn củn và rách lởm chởm như quần để dính thịt thà  mà không giặt, chó đánh hpơi thấy mùi thịt nên cắn gọi là quần chó cắn bi giờ đâu. Tai lúc đó bà chị dâu mới về nhà ta quét nhà thì quét chừa dưới bàn dưới ghế không quét. Bàn ghế còn chừa thì cái tủ mười đời không thọc cây chổi để quét là chuyện dĩ nhiên Cũng chẳng là chuyện gì to tát. Chỉ là cái cảm giác sạch sẽ hay dơ dáy, gọn gàng ngăn nắp hay luộm thuộm bầy hầy thôi mà. Từ cái cảm giác đó dẫn đến hành động thôi. Cũng như những phép tắc hành xử khác nữa cũng la từ những cái cảm nhận. Mà cái cảm giác thì được huấn luyện dạy dỗ từ nhỏ rồi. Cho nên mới có chuyện môn đăng hộ đối là vậy. Đó là mặt tích cực của môn đăng hộ đối đó chớ. Nói tới quét nhà. Bi giờ mấy cái giường cái tủ đóng theo kiểu Âu Mỹ chân sát rạt nên không có chỗ nhét cái chổi vô để quét. Kiểu người ta là dùng máy hút bụi đó mà, còn đây xài chổi lại theo kiểu tây cho nên muốn ở sạch cũng k được, phải có máy hút bụi nhà  mới sạch.   Mà sao người ta kêu quần rách khơi khơi chi cho mệt vậy kà, sao không kêu quần chó cắn  cho dễ nhớ. Giờ chắc ta thành người muôn năm cũ, lạc hậu không theo kịp lối sống kỳ lạ của người ta. Chắc tại do cách mạng. Cách cái mạng nghĩa là đảo ngược hết. Rác rưới đem lên bàn thờ, đô quý bàn thờ đi bán lạc xong hết rồi nên giờ là một đống hổ lốn. 

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

Lại lảm nhảm nữa nè

Trên internet người ta có thể học hỏi được nhiều cái hay cũng như lây nhiễm những cái dở. Đối với ta internet rất tuyệt vời vì lá một kho sách cùng tư liệu gần như không giới hạn. Ngày xưa  chưa có những cái kiểu AI trên mạng cho nên không có khái niệm nhớ hay dẫn dắt. Ngày nay mở mắt ra là thấy AI khắp nơi. Ngay cả con người còn đôi khi chưa hiểu nói bóng nói gió, nói xỉa xói, nói xa xôi hay nói huỵch toẹt, cho nên AI sẽ không thể hiểu khi người ta nói ẩn ý. Vậy cho nên họ sẽ bị dẫn dắt đi tùm lum bậy bạ. Nhớ mấy lần nghe trên youtube đài VOA, RFA... xong  thì youtube nó dẫn ngay tới mấy đài của đảng, cái nào cũng đài mà, nghe y như thiệt á, hehe. 

Ta gần như chẳng bao giờ coi mấy cái sốt xình xịch trên mạng mà không hợp gout. Mấy cái hợp gout thì lại ít khi hot mới hay chớ, hahaha. Ta chẳng chê bai hay khen gì nó vì có coi đâu chỉ là không care. Cho nên nhiều khi mấy người quen nói chuyện  nói cái naỳ cái nọ trên mạng, ta kêu hông biết thì họ trố mắt ngạc nhiên vì hót hòn họt như vậy, ai cũng biết  mà ta không biết, chắc ta từ Hỏa tinh rớt xuống á, dĩ nhiên rồi họ cũng kể sơ lượt nội dung cho ta nghe. Vì thiệt tình ngày có 24 giờ, ta nằm trên giường ngủ chắc tới 8 giờ, gì chớ giờ ngủ cấm xam phạm, làm việc 8 giờ, còn lại 8 giờ chia ra tất tần tật từ việc nhà tới ăn uống vệ sinh cá nhân  tới học ngoại ngữ, coi tin tức và học hỏi những cái hay của thiên hạ. Ôn tiếng Anh, tiếng Pháp, học tiếng Tây ban nha, tiếng China, nhiêu đó cũng kiếm không ra thời gian để phân chia cho hợp lý. Thỉnh thoảng lên blog viết bậy bạ. Cũng may là ta viết blog rất nhanh. Nghĩ trong đầu là type tới tấp. Nhiều khi 15 phút là xong bài dài thòng. Ta chĩ tốn thời gian để coi lại lỗi chính tả vì ta hay type sai, có nhiều khi chẳng thèm coi lỗi chính tả nữa vì khôbng có thời gian. Ta viết ta hiểu, ai coi ta không hiểu kệ họ, hahaha. Đó cũng là kỹ năng tư duy, sắp xếp ý tứ trong đầu và rồi viết ra,  cần tập luyện đúng cách.  Học hành cái gì cũng vậy. Hay coi cái gì cũng vậy. Ví dụ để dịch một bài nào đó, thì đọc sơ qua  toàn bộ để hiểu ý tứ rồi bắt đầu dịch. Câu nào bí quá thì để đó, kệ nó đi, xong hết rồi thì cũng nghĩ ra cái phù hợp mà. Đọc hiểu thì dễ, dịch ra cho ý tứ đầy đủ lại không là chuyện ngon ăn tý nào. Làm việc nhà cũng vậy, cũng phải biết sắp xếp làm như thế nào cho hiệu quả nhất chơ1. Vậy cho nên thiệt sự chẳng có thời gian để bu theo mấy cái đó, đôi khi cũng lướt qua để khỏi lạc lõng giữa dòng chảy xã hội thôi. 

You are what you eat. Eat đây không chỉ là là bằng miệng mà còn bằng mắt, bằng tay, bằng chân, bằng tai tóm lại tất cả những bộ phận trong cơ thể tiếp xúc vời bên ngoài mà có thể hấp thụ những cái từ môi trường bên ngoài. 

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

Do nhận thức sai lầm

Người ta dùng từ hacker để phân biệt ăn cắp dạng số chớ thiệt tình cũng chỉ là đám ăn cắp robber thôi chớ có khác gì nhau đâu. Số cũng quy ra tiền hết mà. Rồi có người khen giỏi người chê xấu xa. Ta nói tụi nó chẳng khác gì mấy đứa ăn cắp.thông thường, thậm  chí còn tệ hại hơn cả đám ăn cắp thông thường nữa. Vì lấy cái gì không phải của mình mà không được phép đều là ăn cắp hết, cho nên tụi nó có khác gì đám ăn cắp đâu. Còn tại sao tệ hơn đám ăn cắp vì phần nhiều mấy đứa ăn cắp thông thường không có nghề nghiệp, học hành ít cho nên đi ăn cắp. Đằng này tụi nó có học hành, có nghề nghiệp đàng hoàng mà đi ăn cắp thêm thì không đáng ghê tởm hơn mấy đám ăn cắp thông thường sao. Chính cái nhận định của xã hội, của mọi người và và vì luật pháp không theo kịp do người làm luật nhận thức không đầy đủ cho nên cái đám ăn cắp trên mạng đó, bao gồm ăn cắp và xâm nhập bất hợp pháp mới lộng hành như vậy. Đáng lẽ phải xử phạt nặng hơn nhiều so với ăn cắp thông thường và xã hội cần phải lên án đám đó. Cần coi chúng đáng ghê tởm và mạt hạng hơn cả đám ăn cắp thông thường. Người ta nhìn vào đám ăn cắp thông thường thì họ coi khinh hay chửi rủa gì đó, nhưng bởi vì hiểu biết kém cho nên đánh giá về mặt đạo đức dối với đám ăn cắp trên mạng không thể hiện khinh thường và ghê tởm cho nên người ta chưa có đủ biện pháp để giáo dục đạo đức để ngăn ngừa mầm mống ăn cắp và xâm nhập bất hợp pháp, coi đó là hành động đáng ghê tởm về mặt đạo đức cũng như pháp luật không theo kịp cho nên chưa có những biện pháp trừng phạt, răn đe mạnh để ngăn chặn hành vi ăn cắp và xâm nhập bất hợp pháp trên mạng. Gương nhãn tiền ở Mỹ mới đây đó, cái đám ăn cắp trên mạng đã làm khan hiếm xăng dầu gì đó một số nơi chỉ là chuyện nhỏ. Mai mốt coi chừng còn tệ hại hơn. 

Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2021

Suy nghĩ trước khi cãi nhau

Người kia nói tùm lum gì về bịnh tật gì đó. ta nghe xong rồi hỏi có biết bịnh Ebola không? Người đó nói là em có nghe nói, hình như cũng nguy hiểm lắm hả chị. Ta mắc cười, bịnh lây lan qua đường máu và chất dịch, tỷ lệ chết trung bình là 50%, nghĩa là 2 người mắc bịnh khả năng 1 người chết. Có khi còn hơn ra trận đánh nhau nữa. Giờ đã có vaccine cho nó rồi. Thấy sợ chưa. Người ta không biết, không care vì nó lây lan ở châu Phi. đói nghèo hèn nên chẳng ai biết là vì vậy. Nhà giàu đứt tay còn hơn  ăn mày đổ ruột đó mà. Vậy cho nên trên cái cổ nên là cái đầu để suy nghĩ chớ đừng dùng cái đầu như cái giá mắc nón. 

Suy nghĩ trước khi uống thuốc

Thấy quảng cái mấy cái thuốc uống gì đó, ta nghe câu cuối cùng thiệt là nhanh và còn bị bóp giọng. Vì nó bóp giọng nên ta mới để ý chớ nội dung quảng cáo ta chẳng để ý.  Ta chẳng biết câu gì. Rồi kênh khác cũng quảng cáo thuốc khác, cũng câu cuối nghe không ra. Sau một đống ad như vậy, ta phát hiện là câu đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Đúng là cà chớn thiệt. Mấy cái thuốc đó mà cho ta ta quăng vô thùng rác ngay không cần suy nghĩ. Vi chắc chắn 100% là có gian lận gì ở trỏng. Vì kêu người ta đọc hướng dẫn sử dụng mà đọc kiểu đó có trời mới nghe hiểu. Chứng tỏ sợ người ta đọc rồi người ta không mua. Chớ đúng ra phải đọc thật rõ ràng câu đó quý vị nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nhe, để sử dụng thuốc cho thiệt hiệu quả. Cái đó thể hiện trách nhiệm và uy tín của sản phẩm. Chớ mắc mớ gì bỏ qua giống như bị tra tấn nên đọc đại cho có.