Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023


 

Mua stocks đi mà, mại dô, mại dô

Hổm rày thiên hạ phát sốt lên vì ChatGPT. Coi thấy người ta nói như thể là ChatGPT là tương lai của nhân loại, và google search đã sắp hết thời cho nên google lo sốt vó, haha. 

Hồi xưa lắc xưa lơ, khi muốn kiếm thông tin gì đó thì đi vô thư viện để kiếm, phải nghĩ trong đầu là nó ở đâu, ví dụ muốn kiếm thông tin về cây cỏ thì không thể bước vào gian để sách cơ khí để kiếm. Sau đó có internet thì người ta dùng một số cái khác để kiếm thông tin, đình đám một thời là yahoo. Rồi google đánh bật Yahoo. Microsoft có Bing để kiếm thông tin nhưng chắc hiếm người biết cái này. Nhưng nmấy cái đó chỉ là cái dạng tìm kiếm thông tin một cách rời rạc. Nghĩa là người cần thông tin được chỉ đến chỗ đó lấy thông tin rồi tự mà nghiên cứu lấy những cái cần thiết cho mình trong cái mớ hỗn độn đó. Người dùng phải tự trang bị cho mình kiến thức một mức độ nào đó để có thể sử dụng tốt nhất mấy cái search engine này. Ít hiểu biết thì nó chỉ gì cũng tin, còn hiểu biết hơn thì hoài nghi hơn. Và một cái cũng khá quan trọng để tham khảo đó là wikipedia. là một dạng kiến thức tập thể. Lúc wikipedia mới ra người ta cũng la ó tùm lum là nó có thể làm sai lệch nhận thức của người ta vì ai cũng có thể đăng ký để vô đó edit. Tất nhiên wiki cũng có bậy, VNmese dễ dàng thấy nhất là những cái liên quan tới chiến tranh, chính trị... tham khảo ở wiki tiếng việt với tiếng anh có những cái đối chọi nhau rất khôi hài. Dĩ nhiên những cái được trích dẫn từ wikipedia không được chấp nhận trong những cái công trình nghiên cứu khoa học hay những cái công trình tương tự vậy. Còn chat GPT lại là cái hơi khác chút. Những cái chatbot đã được dùng từ lâu, chẳng qua người dùng không hề biết, và những cái trí tuệ nhân tạo kiểu hỏi đáp đó cũng có từ lâu. Ví dụ vào một trang web bán hàng nào đó thì thấy tự bật lên một trang hộp thoại ngay ở góc để chăm sóc khách hàng, hỏi năm câu ba sợi về thông tin khách hàng để hỗ trợ bán hàng cũng là 1 dạng chatbot bán hàng. hay trước kia mấy người sử dụng yahoo messenger đôi lúc có thấy thằng mốc xì nào nhảy vô hello xong nói chuyện linh tinh gì đó, có khi đó là 1 kiểu chatbot thử nghiệm coi chơi chớ hông phải human being đâu, khối người mắc lừa rồi đó, haha. Hay robot Sophia đình đám một thời đó. Là cái dạng nạp kiến thức vô rồi xào nấu một hồi, xong cho ra nồi lầu ngon lành hay nồi cám heo, tùy nguyên liệu bỏ vào và tùy tay nghề người viết chương trình là  người nấu đó. Chat GPT là một tập hợp cả đống nhữung chatbot chuyên biệt riêng rẻ hầm bà lằng thành 1 cái nổi lẩu thập cẩm, ai muốn hỏi gì thì hỏi, hehe. Ai muốn hỏi gi, làm gì thì thay vì nó list ra một mớ chỉ người ta tới đó coi thì nó tập hợp lại rồi viết ra 1 tờ sớ. Như đã nói rồi đó,  nó cho ra nồi cám heo hay nổi lẩu thơm phức thì còn tùy tùm lum thứ. Nói chung là giống kiểu upgrade của wiki hơn kiểu mấy cái search engine. 

Nói ba cái này, ta nhớ hồi xưa, lâu lâu lên mạng practice English, đôi lúc gặp mấy thằng ba trợn, ta mệt quá không muốn gây sự, hay đôi lúc muốn chọc ghẹo người ta nên ta chuyển tông, kiểu nói của ta trở nên rời rạc ngu si như robot đó. Có mấy thằng cũng thông minh, nó nghĩ ta chắc là 1 đoạn code, haha, vậy rồi tự nó biến, không cần đuổi, haha. 

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2023

MADOFF: The Monster of Wall Street | Official Trailer | Netflix

Không hiểu luôn

Đi ăn uống ở nhà nhiều người, ta mới thấy chỉ có nhà ta là hay ăn tráng miệng, còn người ta rất ít ăn tráng miệng, ngay cả nhà anh chị em ta cũng ít ăn tráng miệng nữa. Ta tò mò không hiểu người ta ăn đồ ngọt vào lúc nào nữa, ăn vặt hay lúc uống café hay tối coi tivi. thậm chí nhìn trong tủ bếp, tủ lạnh nhà người ta ta cũng ít thấy món ăn ngọt như bánh kẹo, trái cây, vậy mà người ta bị tiểu đường tùm lum ra đó. Có nhà nhìn không thấy đồ ăn ngọt như bánh kẹo, trái cây luôn vậy mà có mấy người bị tiểu đường mới kỳ lạ. Chắc là trong ăn uống bình thường hàng ngày, đồ ăn nấu nêm ngọt nhiều quá. Ta ăn ở chỗ nào cũng thấy ngọt ngọt, hông biết ngọt do đường hay bột nêm, bột ngọt nữa, gần như không có chỗ nào ăn cảm thấy cái vị mặn rõ ràng, dĩ nhiên mặn đậm đà chớ hông phải mặn chát chúa. Đồ ăn bên ngoài hàng quán bán cũng vậy, cái vị lờ lợ ăn chán gì đâu cho nên ta ít ăn bên ngoài là vậy.  Chẳng hạn nước mắm để chấm là ta chế từ trong chai ra và dằm thêm trái ớt, vậy là đủ, hông có nước, đường gì hết cho nên ăn ba cái ngoài tiệm thấy lờ lợ nên ớn là dĩ nhiên. Dĩ nhiên nước mắm thiệt chớ hông phải ba cái nước mắm kia kìa. Vậy mà giờ thiên hạ bị tiểu đường quá trời, thiệt hông hiểu luôn.  Không biết cái thứ gì gây ra tiểu đường ở họ nữa. 

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2023

Giỏi thiệt

Tết nhất, thấy thiên hạ chưng diện đi chơi tết, nghĩ lung tung. Thấy mấy hãng giày như Nike, Adidas, Puma... tiếp thị giỏi số 1 thế giới trong bán hàng hóa. Hồi xưa mấy bà ,mấy cô chẳng bao giờ mang mấy loại giày kiểu đó đi chung với áo đầm ,váy, mấy ông chẳng bao giờ mặc vest mà mang giày das ( Adidas), giày nai ( Nike). Giờ mang sneaker mặc chung với đầm maxi hay đầm công chúa còn là thời thượng chớ không phải cái loại đó chỉ dành cho mini jupe mới đẹp. Hồi xưa ai mà mặc cái kiểu đó người ta nhìn vô thấy như mấy con rồ, bi giờ ăn mặc như vậy mới hợp thời thượng, gọi tiếng tây là trending, đu trend. Các hãng giày thể thao đó đã thay đổi nhận thức thẩm mỹ từ cảm thấy kỳ cục, kệch cỡm trở thành ấn tượng trên khắp thế giới, thật là giỏi. Dĩ nhiên chỉ là ấn tượng chớ không thể sang trọng được, có thể nói không thể thay thế giày cao gót cho phụ nữ và giày da cho đàn ông trong những bộ trang phục sang trọng cho những dịp trang trọng. 

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2023

Bịnh do miệng vào, họa do miệng ra.

Đầu năm tụ họp ăn uống ở nhà kia. Đang ăn thì thấy chị kia lấy hủ đựng bột nêm rồi  múc cả muỗng đổ vô nồi lầu. Thấy hết hồn luôn, ta đứng hình, không dám đụng đũa vô nồi lẩu luôn. Trước đó khi nấu chắc chắn chủ nhà đã bỏ cả đống bột nêm, bột ngọt vô rồi. Sau 1 lúc ta tò mò nên múc thử một ít ăn coi có khác gì không sau khi đổ thêm cả vốc bột nêm vô nữa. thấy gần như chẳng khác gì. Kiểu như là đến 1 mức độ nào đó thì vị giác con người ta đơ luôn, không cảm nhận được sự thay đổi nữa đó. Có bỏ thêm bao nhiêu cũng chẳng cảm thấy khác gì mà chỉ là cơ thể nạp thêm một đống vô một cách vô nghĩa lý một cách bịnh hoạn. Thấy ghê dễ sợ. Chắc tại ta khó tính. Giờ thiên hạ kêu ăn cái này chữa bịnh, uống cái kia chữa bịnh trong khi việc ăn uống bình thường hàng ngày thì họ chẳng care có gây bịnh cho họ không nữa. Thấy sợ gì đâu, cho nên giờ ung thư và đủ thứ bịnh tùm lum ra đó. Lâu lắm rồi, ta gần như chẳng đi đâu ăn hết, trừ phi mọi người rủ thì bữa nào siêng thì đi cho vui, bữa nào làm biếng ta cũng không đi, còn 1 mình mà đi thì chẳng bao giờ đi ăn cái gì hết, ưng cái gì thì nấu lấy mà ăn. Dân sử dụng tiếng hệ latin tự học tiếng China khó bầm trầy luôn mà ta giờ đây còn nói vài câu vớ vẩn được thì nấu nướng có gì khó khăn đâu. Người ta tưởng là họ thương bản thân họ nhưng thực sự là họ hại bản thân họ vì toàn ăn uống những cái họ không biết có tốt cho sức khỏe không, rảnh thì chúi mắt chúi mũi vô mạnng xã hội, FB, zalo, instagram... mà coi ba cái đồ tầm xàm tầm đế, thấy nhiều người ngồi 1 vài tiếng coi live stream ta thấy kính nể luôn, hông biết mắt mũi họ thuộc loại xịn cỡ nào mà hành hạ nó dữ vậy. , Mấy cái quán gần nhà, người ta dến hỏi quán đó có ngon không có cái ta chẳng biết trả lời sao luôn vì ta có đời nào ăn đâu. Có quán thì người rủ đi ăn rồi khen lấy khen để nhưng ta ăn cảm thấy lạt lẽo như thế nào đó, không đậm đà gì hết. Chắc tại ta khó tính quá mà. 

hãnh diện

Lâu rồi không coi tivi. Tết nhất bật ti vi để coi thiên hạ ăn tết ra sao. Coi ti vi được mấy ngày ta phát hiện coi ti vi xong thấy vô cùng hãnh diện về VN, trong lòng cứ lâng lâng xúc động khi nghe thấy mấy từ VN, hahaha. Lúc đó mới hiểu tại sao bò xứ này nhiều vô kể. Nhiều mắc ói luôn. Tự nhiên nghĩ tại sao đảng không mua ti vi cho mỗi phản động viên 1 cái để họ coi ti vi. Lúc đó hết sạch phản động gia, phản động viên mà mua đồ còn kiếm chác được nữa. mua ti vi cho người ta coi chắc chắn không ngon ăn như mấy cái test ăn kít nọ nhưng cũng cứ hễ mua cái gì thì ngon ăn cái đó. Nói mấy vụ mua bán, nhớ có lần đi qua cơ quan kia thấy mấy cái máy tính từ thời xưa lắc, thế hệ 6, 7 gì đó. Ta tò mò hỏi ủa mấy mới mua hả, thì nghe nói tỉnh đấu thầu mua tập trung đó, còn có mấy cái máy in cũ nữa. Nhưng đừng có nghĩ là mua ba cái đó thì giá rẻ như máy cũ nghen, hehe. Đấu thấu tập trung giảm chi phí là vậy đó. 

Hôm sau hết tết thì hông rảnh để coi ti nữa, coi phim thôi.

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2023

Lại nói linh tinh

Ngày tết nấu nướng cúng rước, cúng đưa. Ta làm hoài từ hồi nhỏ cho nên ta làm nhanh lắm,  đôi khi có 1 mình ta làm ta cũng đâu ra đó, khoảng 1, 5 đến 2 tiếng là xong xuôi từ khâu lặt rau đến mang mang món bàn lên bàn thờ cúng tuy rằng ít nhất cũng 5-7 món. Còn nếu có ai nấu thì rau cũ ta lặt sẵn, thịt thà sơ chế sẵn họ chỉ cần nấu. Người ta thường ghét làm mấy cái khau chuẩn bị đó và rửa chén, cho nên ta thường ôm luôn cái đó cho mau thấy. Còn cái khâu cắm bông bàn thờ mâm bàn thờ và khay trái cây, dĩa bánh bàn thờ gần như ta ôm xô ngay từ lúc còn học phổ thông. Sau này để mấy đứa nhóc làm mấy cái đó, 2, 3 đứa xúm vô làm mà nhìn cũng hông ra sao, ta phải thọc tay vô hướng dẫn, đâu đó, nhưng đến ký giỗ tiếp hay mùa tết năm sau cũng mắc lại tật cũ, kiểu không có khiếu thẩm mỹ và không kên nhẫn, thẩy nản gì đâu. Nhớ ngày xưa má chỉ nấu món này cúng, món kia cúng rồi má nói là món này người ngày thích, món kia người nọ thích. Đám giỗ, ai khi sống ăn chay thì mất đi ta làm món chay cúng, ai sống ăn mặn thì khi mất ta làm món mặn cúng. Cho nên đám giỗ thì tùy người mà cúng chay hay cúng mặn. Còn ngày tết thì có cả món mặn lẫn món chay. Còn ai muốn nấu kiểu gì kệ người ta. Giờ nhiều người cúng chay vì họ được giáo huấn là cúng chay để người mất được thanh thản, dễ lên cõi tiên. Đối với ta cúng là để tưởng nhớ cho nên sống sao mất vậy, làm những món họ thích ăn khi còn sống là tưởng nhớ họ rồi. Nghĩ linh tinh, sau này khi mấy ông nhỏ, bà nhỏ thế hệ này mất đi, làm đám giỗ rất nhanh gọn lẹ. Chỉ cần mua gà rán KFC, fast food ở Mc Donald,  nước uống ở Starbucks và món mì gói là xong. Hoặc thêm mấy món order từ mấy tiệm ăn giao tới. Tụi nhóc chỉ có thích nốc mấy cái đó vô bụng mà. Cúng là để tướng nhớ mà. 

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2023

Tip

Nói chuyện ăn uống mới nhớ. khi rót rượu, nước trái cây... từ chai ra cho nhiều người, nếu khoảng cách giữa những người ngồi tại bàn không quá gần, ý là không phải chen chúc mà ngồi, và không phải rót cho những người quá xa thì cầm ngay lưng chai để rót.  Khi khoảng cách đó quá chật hay phải với tay quá xa để rót thì cầm cái đít chai để rót. Cầm cái đít chai để rót thì hơi khó, cái này phải tập, mấy chai thanh mảnh như chai rượu vang thì dễ, còn chai mập mập to như champagne hay nước trái cây thì hơi khó hơn chút. Rót xong nếu không biết cách xoay cái chai để những gọit nước cuối chảy ra bàn nhìn rất lôi thôi, luộm thuộm thì nâng cái chai lên cao để nó có thời gian chảy hết xuống ly cũng được. Cho nên một số nhà hàng người ta cột cái nơ quanh cổ chai rượu vang mắc tiền, mục dích để lỡ sơ ý có để  rựơu còn dính miệng chai nó chảy xuống thấm vô cái nơ  đó để khỏi chảy tùm lum nhìn rất dơ dáy. Nói chung cái kiểu này nếu làm clip post lên thì nhìn mới ngoạn mục, mới dễ được tiền bo, haha. Viết xong cái entry này hông biết có ai bo cho ta cục vàng nào không ta, dạy linh tinh còn lấy tiền đô, thì mấy cái bí quyết này vàng mới xứng, hahaha. Cho vàng không bằng chỉ đàng làm ăn mà. Mục đích để không có những cử chỉ làm bẩn mắt người nhìn. Còn như thế nào làm bẩn mất người nhìn thì hông biết giải thích, hehe. Hồi xưa cái gì ta làm có vè sai là má ta nhắc đừng có làm bẩn mắt người nhìn. Nhắc hoài ta cũng cảm giác được là bẩn mắt người nhìn là như thế nào. Ba cái này thì gần như ta hiếm thấy người ta làm. Ngay cả ở một số nhà hàng hạng sang made in Vietnan hay nhà giàu kiểu nouveau riche, nói chi người bình thường. Ta mà đi sẹc via thì tiền bo chắc cũng kha khá, hahaha. Cho nên ta nghĩ là mấy trường dạy kiểu quý sờ tộc ở xứ này, giá rẻ vài ngàn $$ hay ở China mắc hơn trên chục ngàn $$ chắc cũng hông dạy, hehe, vì thầy cũng hông biết. lấy đâu mà dạy. Mà có coi trên mạng chắc thiên hạ cũng hông dạy, vì mấy cái style đó kiểu gia truyền cha mẹ dạy con cái mà. Có những cái má ta dạy con cái, sau này đi học, đi làm cán bộ lại đi học xì tai của khỉ hang pacpo hay gium dế hầm củ chi mà quên hết mấy cái má dạy, vì xung quanh toàn là khỉ hang pacpo cho nên làm khác nó sợ nó cách ly, chỉ có cùi bắp, xơ dừa  như ta thì hông sợ thôi, thấy đau lòng dễ sợ. 


Không làm được việc lớn với tình yêu lớn thì hãy làm việc nhỏ với tình yêu lớn chớ đừng làm việc lớn với tình yêu nhỏ

Cuối năm cúng rước, mấy đứa cháu đi học, đi làm ở xa về. Ta để mấy đứa cháu xếp đồ ăn lên bàn ăn, ta nói khi cháu xếp đồ ăn lên bàn ăn người ta nhìn thấy ở đó sự chu đáo, chu toàn, sự quan tâm, sự khéo léo  của cháu đối với mọi người. Để tụi nó tự xếp, sau đó ta mới chỉ một số cái để sửa đổi,  vậy mới nhớ. Bàn dài thì canh khoảng cách tay người ta với như thế nào để múc đồ ăn ra tô, dĩa to hay nhỏ như thế nào, số lượng như thế nào để mọi người thuận tiện trong việc lấy tức ăn, không cần phải chồm người ta lấy, cố gắng hạn chế để phải nhờ người bên cạnh lấy giùm vì có những người họ ngại không dám nhờ thì họ sẽ không được ăn những món khác mà họ không lấy được. Nhưng cũng đừng để thức ăn trong tô dĩa nhỏ quá và nhiều tô dĩa quá thì nhì thấy lúc nhúc như cho trẻ con ăn và nhìn bàn ăn không tinh tế, sang trọng. Giờ mấy ông nhỏ, bà nhỏ lên mạng coi tùm lum, nói thánh nói tướng, đứa nào nói nghe cũng hay lắm nhưng đụng tay vô làm thì bỏ chạy hết, haha. Cho nên lên mạng coi cái gì cũng đừng có tin, nói dóc hết 99%, hahaha. 

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2023

Lan man ngày tết

Ngày tết, ta thích nhất đi chợ 30 tết tuy rằng rất bận rộn không có thời gian nhiều. Đi để ngắm nhìn thiên hạ sắm tết chớ cũng không phải chủ yếu để mua đồ vì ta thường mua trước đó rồi. Dịp tết là mới thấy cái cảnh dân xứ này enjoy one's life rra sao. Hồi xưa mỗi lần đi chợ tết người ta đem đủ thứ ra chợ bán, có những rỗ trái cây, trái to trái nhỏ đủ kích cỡ mới vừa hái trong vườn ra, có trái còn có con sâu bò ra nữa chớ, thấy tội nghiệp gì đâu, rau củ cũng vậy. Tết còn là dịp được thấy người ta bán mấy thứ bánh cổ truyền mà ngày thường gần như ít thấy. Ta thỉnh thoảng mua 1 ít mấy loại loại bánh đó ăn cho vui, còn trái cây có đôi lúc thấy người ta ngồi chèo queo còn 1 rổ ta mua luôn cả rổ về cho họ về chuẩn bị tết sớm sủa. Ngày xưa ta hay mua me loại chua chua đó, nhiều quá ăn không hết thì trộn muối, ớt, đường phơi se se để ăn dần. tết mà ai mua me chua, chỉ có ta với má ăn thôi. Giờ hông thấy me chua nữa. Còn có sa pô chê nữa. Đôi lúc thấy người ta bán trái trứng gà mua về để chưng bàn thờ cho đẹp chớ ăn thì hơi ngán. Nói chung là mấy thứ người ta ít mua cho nên khi ta mua người bán mừng lắm. Nếu còn ít ta mua cả rổ giùm họ luôn, về lựa trái đẹp chưng bàn thờ, trái xấu ăn, trái hư quăng.  Có bữa bận quá không có dịp lang thang, trưa cúng rước xong ta cũng mò mặt ra chợ cho bằng được để nhìn ngắm thiên hạ bán đồ tết. Thường giờ đó chợ vãn rồi, còn ít người ngồi bán thôi. càng ngày nhịp sống công nghiệp càng lấn áp, siêu thị, cửa tiệm, và bán hàng online đã lấy phần lớn khách chợ. Nhìn khách siêu thị không thấy được cái không khí tết. Chắc tại ta hoài cổ nên thấy vậy. Hôm qua đi chợ mua hoa chưng bàn thờ, chớ mấy hoa kia ta đã mua từ lâu rồi. ta mua cả mớ không bằng người ta mua 1 cây. ta tha cả đống về nhà. Chậu nào cũng dưới 100k. ta thích nhất các loại hoa cúc và hoa hồng, còn các lọai khác đôi lúc mua nhìn cho vui chớ không khoái lắm. Nhất là một số loại hoa hồng lạ được nhập về, nhìn đẹp gì đâu và mùi thơm rất thích. Hồi trước ta để 1 chậu hương thảo ngay cạnh vòi nước ở trong vườn, mỗi lần rửa tay là ngửi thấy mùi hương thảo. Đơi lúc rửa tay xong còn ôm cái cây 1 chút đê tay cũng thơm nữa, giống con nít ghê đó.  Giờ ta di chuyển chậu hương thảo ra xa hơn chút và thay bằng chậu hồng, cái thứ có mới nới cũ không hà, hehe. Mỗi lần rửa tay là nhìn thấy hoa màu rất ngọt ngào và ngửi thấy mùi thơm thích gì đâu. Mai mốt lại trồng chậu hồng ra đất  vì lại mua chậu hồng khác. Chỗ đầu tiên hỏi bó hoa lay ơn thấy hét giá 150k, ta bỏ đi ngay. Tại vì ta cắm hoa gần như quanh năm cho nên biết giá, nhà ta gần như lúc nào cũng có hoa tươi trên bàn ăn, bữa nhiều thì còn để tùm lum chỗ nữa. ta nghĩ giỏi lắm 50-60k, còn rẻ thì 30-40k. Tới chỗ thứ 2 thì giá còn 70k. Qua chỗ khác thì giá còn 60k. Ta thấy hoa tươi y như vừa mới nhổ lên, cô bán hàng nói má em dậy từ 3h sáng nhổ hoa rồi bó lại, em bán giùm cho má em. Giờ đó ta còn ngủ quay đơ mà người ta đã dậy ra ngoài trời lạnh lò mò hái hoa bán, thấy tội nghiệp cho nên ta kêu cổ lựa giùm 1 bó đẹp đẹp chớ không đi tiếp hỏi giá vì thấy giá rớt cái ào kiểu đó thì ta mà đi rảo khắp mấy chợ thế nào cũng mua được bó giá tối đa là 40k. Đúng như thiệt người kia mua được bó hoa 35k, tuy rằng không đẹp bằng bó hoa ta mua. Thiệt sự chưa chắc ta giảu hơn nhà cổ, chỉ có điều ta sung sướng thảnh thơi đi mua sắm ngày tết là sướng hơn rồi. Nói chuyện mua hoa, cắm hoa. Thường mấy cây hoa không thẳng thớm cho dù hoa nở to đẹp người ta  cũng ráng bán, họ bó chung thành 1 bó cây thẳng cây cong chớ ít người bỏ riêng ra, cho nên khó thấy mấy cành cong trừ phi coi kỹ mới phát hiện, còn nếu để riêng từng cành thì thường bán rẻ hơn chút. Ta đôi lúc mua mấy cành đó vì thấy họ bỏ đi cũng tội cái công người ta vác ra chợ bán, và thấy tội cái cây nữa, nó thường bị nghiêng vì nằm ở góc bị chèn ép cho nên ráng vươn ra chỗ có ánh sáng cho nên bị cong như vậy, cho nên vô tay ta nó cũng có ích chớ không phải quăng thùng rác, khi cắm phải biết lựa thế mà cắm thì không phát hiện được cành cong. Còn cành thẳng thì dễ cắm mà. Người bán gặp người mua kỳ cục như ta thì thích lắm, hehe. 

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

Kết thúc cuộc chiến không chỉ là rút quân về nước (Reagan)

Coi cái phim cô luật sư tự kỷ của Hàn quốc, nghĩ tầm bậy tầm bạ. Ta sống ở xứ này riết rồi ta lúc nhỏ hông tự kỷ, tới khi già đầu lên mạng học hỏi tùm lum rồi trở nên tự kỷ mất, hehe. Cái xứ mà những cái không bình thường trở thành trở thành bình thường, còn những cái bình thường thì trở nên bất thường, kỳ cục  hay phản động trong mắt số đông người thì hông biết mở miệng ra có được cái tích sự gì không. Hồi xưa ta thấy chuyện gì bình thường mà không bình thường, ta hay mở miệng nói, nói muốn khô nước miếng thì thỉnh thoảng 10 ý người ta hiểu 1, 2 ý; 10 người có  1, 2 người hiểu, còn lại thì chắc họ nghĩ ta khùng nói tầm xàm. Ta thấy cũng vui, ít nhất 1, 2 người có thay đổi trong nhận thức cho dù những người khác nhìn ta như ta là con khùng thì cũng hông sao. Nhưng sự thay đổi đó mỏng manh quá, không có gốc rễ và mối liên kết cho nên rốt cuộc sau đó mèo lại hoàn mèo. Họ trở lại nguyên vẹn những cái đảng và cán bộ nhét vô đầu. Nản chí anh hùng luôn. Ta trở nên câm từ đó, hic.    

Nhớ chiến dịch Baby lift ; và câu nói của Reagan. Bữa nào rảnh lục coi lại cái vụ này

Dô diên thiệt

Công nhận google dô diên thúi thiệt. Ta có 1 tài khoản email ta xài từ thời 18 đời vua Hùng, lúc đó làm gì có cái vụ số điện thoại. Vậy mà mới đây google nhứt nhứt bắt ta phải đăng ký số điện thoại nó mới cho đăng nhập. Dô diên thiệt.  Tài khoản cũ rích thì ta muốn bổ sung số điện thọau hay không thì kệ tía ta. mắc chi nó bắt phải có số điện thoại mới cho đăng nhập. Tư duy bảo thủ, cực đoan giống chóc CS, haha. Tài khoản mới thì không có số điện thoại thì không cho đăng ký thì không sao, không ưng thì đi chỗ khác chơi, bình thường mà, đằng này tài khoản xài từ đời tám hoánh nào, chẳng có chuyện gì với nó, vậy mà tự dưng 1 ngày giông bảo nó bắt phải có số điện thoại mới cho đăng nhập. Tức cành hông. Bữa nào chắc ta chuyển qua wordpress cho yên tâm chớ hông thôi ngủ dậy lại thấy nó bắt làm cái gì đó nữa, ai mà biết.

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2023

Như thế nào là tốt?

Hồi xưa ơi là xưa, coi báo thấy kể chuyện ở Pháp. Ông kia ổng đi đăng ký xe, cái màu xe gì đó, cán bộ quan liêu cua Pháp kêu cái màu này không có trong mã màu nên không đăng ký được. Ổng nắm cổ ông cán bộ ra nhìn cái xe của ổng rồi hỏi ông có thấy cái màu này không? có thấy rồi phải không? vậy màu này nó tồn tại trên đời chớ, tại sao kêu nó không có, ông muốn kiếm chuyện gì nói mau, ông cán bộ nọ sợ xanh mặt, à vâng trường hợp này đặc biệt nên để bổ sung thêm mã màu cho nên không cấp phép sớm như thường lệ được mà xin hẹn lâu hơn xíu. Dĩ nhiên ông kia thấy vậy cũng chấp nhận. Tại tiếng Pháp có tu, vous khác nhau để phân biệt ông với mày chớ tiếng anh thì cứ tao mày cho gọn. Cách đây mấy năm người ta đã thử nghiệm được sơn điện tử đổi màu tự động, mới đây BMW đã trình làng đổi màu xe cùng kiểu dáng qua nút bấm trên xe. Kiểu dáng đổi là do ảo giác tạo ra khi sơn những màu tạo dạng 3D đó mà chớ hông phải như phép thuật bấm phát từ góc tròn thành góc vuông trong phim sci fi. Hông biết đăng ký màu xe kiểu gì nữa, haha. Chờ đổi kiểu dáng thiệt  như phim sci fi đi, không lâu đâu. Hông phải chờ tới thiên niên kỷ sau đâu. 

Vậy mà xứ nọ rảnh tới nổi xe mới xuất xưởng từ xe giá và trăm triệu tới xe vài chục tỷ đều phải đăng kiểm hết trọi. Hông biết để làm gì nữa, haha. 

Vậy ai đang kiềm hãm sự phát triển con người và xã hội? 

Độ nhạy

Làm spaghetti ăn, nhớ cô kia kể mấy đứa nhóc khoái ăn spaghetti nhưng bị lockdown nên không dẫn đi ăn được vì tiệm ăn nào cũng đóng cửa, ta ngạc nhiên sao hông tự làm cho tụi nó ăn, món này dễ ẹt hà. Nghe cái tên tây thấy oai chớ làm có khó gì đâu, Còn ít mắc công hơn làm mì xào mềm kiểu VN nữa, kiếm ra tiền mua đồ về nấu mới khó chớ, hehe. Muốn ăn ngon mà hợp túi tiền khi mà thu nhập không hề rủng rỉnh thì chỉ có cách duy nhất là tự nấu ăn, chớ đi tiệm để ăn ngon thiệt thì hơi tốn tiền á. Tiệm không phải bao giờ cũng dùng những nguyên liệu cao cấp nói chi tới cao cấp nhất  nhất vì như vậy kông có lời, trừ những tiệm cao cấp thiệt sự giá tiền cũng cao. Cho nên những loại gia vị đánh lừa cái lưỡi, cái miệng rất rẻ và đầy nhóc đó làm tê liệt các giác quan của con người ta, cho nên họ tưởng là ngon chớ thực sự đã nốc cà đống phụ gia vô bụng. 

Ta thuộc loại lười, nhưng vì ham ăn ngon nên ráng mà siêng, haha. Nấu riết cũng quen tay. Ta có tật hay nghĩ ra những món tùm lum, làm thử nếu ăn ngon thì lần sau làm tiếp, còn nếu dở thì đó là lần cuối cùng thấy món đó. Muốn nghĩ ra được món nào đó thì phảỉ sở hữu cái cảm giác những nguyện liệu, phụ gia khi trộn lẫn với nhau sẽ cho ra cái mớ hổ lốn gì, cái đó phụ thuộc vào kinh nghiệm và óc tưởng tưởng. Cũng giống như mấy tay to tài chính đầu có sạn cục nào cục nấy to bằng cục đá tưởng tượng ra dòng tiền đang chảy ở đâu và nó sẽ chảy như thế nào để đầu tư vô đâu. Cái đó không chỉ là kinh nghiệm mà còn là độ tinh, độ nhạy của họ, kiểu như ngửi thấy mùi tiền đang nằm đâu đó, haha. Cho nên đừng hỏi mấy tay to đó sao mà kiếm được nhiều tiền vậy, vì cái độ nhạy đó không truyền bá được. 

Never wake up, haha

Thấy người ta phân với tích nhăng cuôi khi nào VN bằng Singapore hay bằng Mỹ, nhớ chuyện cười. VN và Anh lên gặp Ngọc hoàng hỏi khi nào vô địch World Cup. Anh hỏi khi nào vô địch World Cup, Ngọc hoàng trả lời khi nào Beckham chết, hồi thời Beackam nổi như cồn đó, sorry Beckham. Nghĩa là chắc cỡ gần trăm nữa nữa, ráng chờ đi. Còn VN hỏi khi nào thắng World Cup, Ngọc hoàng trả lời, khi nào tao chết thì VN chắc chắn vô địch World Cup. 

Đừng có mơ khi mọi thứ vẫn còn là hàng độc. 

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2023

Mua vui cũng được một vài trống canh

Thấy mấy người đào Pi lên đồng vi Pi lên sàn rồi giá tăng gì đó nhớ ngày xưa. Chị kia kể con chơi games, ta kêu hông sao đâu chị, chơi nhưng hông ghiền là được, chị canh chừng nó đừng để nó ghiền là đươc. Sau một thời gian lâu, gặp lại, chị nói chuyện, chỉ hỏi là chơi games có tiền hả. Ta hỏi tiền là sao, chị kêu là thấy tiền trong hộc tủ nó, chị tưởng nó ăn cắp tiền nên bực mình hỏi thì nó kêu tiền của nó, nó chơi games có được đó, chị nghĩ nó nói láo nên đi hỏi thăm, chơi games chỉ tốn tiền chớ sao lại có tiền, haha. Ta mắc cười, giải thích, có tiền đó chị nhưng hông phải đứa nào cũng có tiền. Chơi thắng gì đó thì được thưởng vũ khí ngon hơn, hiệu quả hơn cho nên mấy người chơi mà muốn có vũ khí đó mà không cần chơi thì bỏ tiền ra mua, người ta sẽ chuyển vũ khí đó cho họ, đại khái chị hiểu như vậy là đượx. Cho nên có khi thằng nhóc con chị bán mấy cái đồ trong game đó lấy tiền đó chị. Hỏng biết chị có tưởng tượng ra không nhưng chắc cũng có hiểu gì đó. Sau này, bitcoin cũng chỉ là dạng na ná như vậy thôi, haha. Lúc đầu có mỗi 1 loại là dồng bitcoin thì người ta kêu là bitcoin, sau phát sinh nhiều phiên bản khác của những nhà sản xuất khác thì người ta gọi chung là crypto để khỏi nhầm lần, đại khái hiểu sơ sơ vậy cho dễ hiểu. Cũng chỉ là trò chơi thôi. Trò này gọi là game đầu cơ, hehe, chớ hông phải như mấy trò chơi khác như game chiến thuật, game mô phỏng, games hành động... hay chỉ đơn giản là games giết thời gian như flappy bird, haha. rảnh qua hông biết mần gì cho hết giờ đó mà. Tại sao chơi các loại games khác hông bi người ta la ó tốn điện là nguyên nhân dẫn tới ô nhiễm môi trường mà chơi cái game đầu cơ này bị la ó ô nhiễm môi trường. Vì nó vô bổ không như mấy game khác chí ít phải suy nghĩ tí xíu nào đó, nó không kích thích não hoạt động gì hết, chỉ chờ thời để có giá để bán, hahaha. Nghĩa là games khác còn có tính giải trí cũng như coi xi nê hay coi hòa nhạc, cho dù là game để giết thời gian cũng có tính giải trí, còn mấy cái cryptto này nó chẳng giải trí gì hết mà chỉ để đó chờ thời rồi bán giống như sốt đất, hôm trước còn miếng đất khỉ ho cò gáy, hôm sau có đường băug qua đó tự nhiên mở mắt ra thành tỷ phú đồng VN nếu nó còn nhận đạo không cưỡng chế mà chịu bồi thường đàng hoàng, haha, Và trò đầu cơ kiểu đó cũng có nhiều cái mà xã hội văn minh không chấp nhận như là nơi chốn để rửa tiền, để buôn lậu hàng cấm, để thanh toán những cái bậy bạ như trả tiền công giết người... hehe vì khó truy vết. Chẳng qua giờ số lượng không nhiều, chưa có ảnh hưởng gì lắm cho nên các chính phủ hông làm gì, để người ta chơi cho vui, thay vì đầu cơ vô vàng ảnh hưởng tùm lum  thì đâu cơ vô crypto cũng tốt mà. Tới khi mà tác hại của nó trở nên nguy hiểm tới xã hội thì các quốc gia cùng chung tay turn off server của nó mấy hồi, lúc đó khóc tiếng mán.