Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Happy new year

Happy new year * Bonne année * Feliz ano nuevo * 新年快樂 * 新年快乐 * Chúc mừng năm mới
Năm mới hạnh phúc
Chúc mọi người năm mới đừng để đồng tiền và hư danh làm mờ mắt rồi gây hại cho người khác.
💓💙💚💛💜💗

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Lúc mập ú


Không hiểu

Thấy cái vụ tặng champagne gì đó, ta thấy buồn cười. Rồi lại coi thấy giải thích là phong tục tập quán của VN là tặng quà tết nguyên đán thôi mà. Thấy buồn cười, Hà lan nuôi bò để lấy sữa, Mỹ nuôi bò để lấy thịt và xứ này thì nuôi bò đề làm cán bộ. Mỗi lần thấy mấy người ta làm sai y như rằng còn cố biện minh gì đó, ta chờ cho tụi nó nói xong rồi ta hỏi, còn không nữa mày, nói vậy đủ chưa, nếu đủ rồi giờ tới lượt tao nói. Ta nói là đã lỡ làm rồi thì thôi, có sai thì sửa, chớ còn ráng rặn ra thêm để làm gì vậy. Tao biết tao ngu nên tao đâu dám nghĩ thiên hạ ai cũng ngu như tao, trên đầu tao cả đống người chớ không chỉ mỗi trời thôi, nên tao thấy người ta chỉ tao sai là tao cám ơn người ta liền và sửa sai ngay lập tức nếu có thể.
Người ta tặng quà tết cho những người có phong tục đón tết chớ người ta không tặng búa lua xua. Âu Mỹ cóc có đón tết âm lịch mắc mớ gì tặng quà tết cho nó. Dô diên thúi. Còn ráng rặn tùm tum nữa mới thấy khôi hài. Mà tặng đúng lúc nữa mới kinh dị chớ. Mà chẳng có lý do gì phải tặng nữa. Chạy bàn phục vụ khách tận tình thì để khách bo ( pour boire), nghĩa là sau khi dịch vụ hoàn tất mới nhận tiền bo, mà chạy bàn nhận tiền bo chớ chủ tiệm không nhận tiền bo á. Chớ không ai cho tiền bo trước khi ăn á. Vậy cho dù có tặng sau cũng có khác gì kêu mấy người đó là y như chạy bàn. Dĩ nhiên không có nghề nào đáng khinh bỉ, chỉ có người nào đáng khinh bỉ thôi. Ông nông dân một xứ sở có thể đáng coi trọng, trong khi ông tổng thống xứ khác có thể đáng khinh bỉ chỉ xứng đáng để bàn dân thiên hạ nhổ nước miếng vào mặt. Ta thiệt tình chẳng hiểu đám người ta học tiếng Anh tiếng u, sống xứ tây, tiếp xúc với văn hóa tây mà cái đầu như động vật như trong hang pacpo chui ra là cớ làm sao?

Lại lảm nhảm

Để chậu đất bên hông trước cửa nhà trồng mấy cây tùm lum. Hồi trước trồng cây ớt, cây ớt lùn tẹt mà ra trái tùm lum nhìn rất đẹp, hái ăn mấy bữa rồi người ta nhổ nguyển cả cây, còn cây ớt cao ngồng mà ít trái chẳng đứa nào nhổ trộm, giờ hình như nó chết rồi. Thường hàng ngày lau dọn bàn ghế rồi lấy nước đó tưới cây luôn đó mà. 1, 2 hôm rày người đau đau nên làm biếng, không dọn nên không tưới cây. Bữa nay ra nhìn thấy mấy bụi sả người ta nhổ sạch bách luôn, không còn cây nào mới kinh dị. Bình thường nếu bữa nào không mua sả ta chỉ cắt sát gốc vài nhánh để gội đầu. nên nghĩ là người ta cần thì cắt trộm vài nhánh thôi, còn tốt hơn là cứ xin đàng hoàng rồi cắt chớ có sao đâu, để vài nhánh để nó mọc lên tiếp chớ, ai dè nhìn kỹ nhổ cả gốc rễ, cho mau đó mà  chớ sợ cắt trộm thì lâu dễ bị phát hiện hay sao á. Hồi trước có trồng cây bông vạn thọ rất to rất đẹp, để nhìn thôi, chớ cúng thì ra chợ mua bông cúng. Vậy mà bữa kia đúng ngày mùng 1 âm lịch, sáng ra mở cửa thấy bay mất tiêu cây bông vạn thọ, biết ngay là người ta nhổ về cúng. Bông vạn thọ nhổ trộm ngày mùng 1 thì không để cúng bộ để tặng người đẹp á? Có lần mua hoa sống đời về chơi, tới khi hết hoa đem nó trồng ra chậu để chăm tới khi nó nở hoa thì người ta nhổ nguyên cả cụm hoa, gồm nhiều cây chớ không chỉ 1 cây. Chị ta nghe kể còn chọc ta  ai biểu chăm nó nở hoa đẹp rồi để mấy chậu không gần đó nữa, người ta nhổ rồi có chậu sẵn bỏ vô mang về.
Nghĩ lung tung. Thấy người ta kêu là xứ này phong cảnh đẹp, chỗ này đẹp rồi chỗ kia đẹp, rồi xúm nhau tới đó để chụp hình khoe tùm lum trên mạng. Đâu có sao, ta chỉ mắc cười là thấy người ta kêu đẹp rồi mình cũng kêu đẹp chớ hông biết nó đẹp ra sao. Kêu đẹp để chứng tỏ cũng có mắt thẩm mỹ hay có hiểu biết gì đó chớ không thôi sợ bị chê là kẻ thô thiển, không biết thưởng thức cái đẹp. Bởi vì xúm xít vô rồi xả rác, rồi vẽ bậy tùm lum lên chỗ đó thì chắc chắc không thấy nó đẹp nên mới phá hư nó vậy, chớ thấy nó đẹp thì mắc mớ gì xả rác rồi vẽ bậy, đục đẽo lên khắp chỗ đó làm cho nó trở nên gớm ghiết vậy.
Lại nhớ lần kia đi châu Âu chơi, có mấy chỗ bảo tàng hay gì đó người ta cấm chụp hình, nhưng cũng có mấy người lén chụp hình, không chỉ Vnmese mà mắt xanh mũi lõ cũng có. Có mấy người thắc mắc là có cái gì mà cấm chụp hình. tại vì trong đầu dân xứ CS thì chỉ bị cấm khi liên quan tới an ninh thôi chớ chẳng có gì mà cần cấm hết. Thấy mấy người có trách nhiệm không giải thích vì chắc cũng không hiểu, chỉ hiểu cấm là cấm. Ta thấy vậy nên giải thích là mỗi lần chụp hình thì đèn flash chiếu vô đó thì sẽ ảnh hưởng tới những cái đó. 1 lần chiếu đèn flash thì không sao nhưng cả tỷ cái đèn chiếu vô đó vì chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Mình coi thì cũng để dành cho người đến sau coi chớ. 

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Ngôn ngữ CS

Phúng điếu là từ hán việt nghĩa là mang lễ vậy gì đó, cũng có thể là tiền đến viếng người chết để tham hỏi, an ủi, chia sẻ cùng thân nhân người chết. Như vậy phúng điếu thể hiện tình cảm tốt đẹp giữa những người đó với người chết và thân nhân người chết. Nay từ điển xứ này có thêm nghĩa phúng điếu nghĩa là góp tiền hay lễ vật để khủng bố. Giờ đám tây mà học tiếng Việt nó cũng bó tay luôn, lỡ mở miệng nói phúng điếu mà bị ghép vô nghĩa khủng bố thì kinh khủng thiệt. Ở mấy xứ tự do, dân chủ thì mang danh khủng bố hay ủng hộ khủng bố là cái gì đó ghê tởm kinh khủng. Chỉ cần mắc tội khủng bố hay ủng hộ khủng bố là coi như khó mà sống ở đó. Người ta nghe thấy thì sợ chết cha luôn, lo mà bỏ chạy càng xa nó càng tốt. 

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Hơn thua

Nhà nước tồn tại để làm gì? Để làm trung gian cho mọi cá nhân trong xã hội với vai trò điều tiết, điều chỉnh để xã hội tốt đẹp hơn. Vậy cho nên vấn đề quan trọng nhất là quyền lợi của người dân và quốc gia,  chớ không phải quyền lợi nhà nước. Vậy cho nên nhà nước càng ít quyền lực, bộ máy càng gọn mà khả năng điều tiết hoạt động xã hội càng tốt thì đó là nhà nước hiệu quả, thực sự là của dân, do dân và vì dân. Vậy khi có xung đột giữa quyền lợi người dân và nhà nước cho dù chỉ là 1 công dân thì cũng phải xem xét ở mức độ nếu nhà nước để phần quyền lợi đó cho người dân đó thì có ảnh hưởng đến quyền lợi người dân khác hay quốc gia hay không. Khi đó nhà nước đó thực sự xứng đáng với đồng tiền mà người dân đóng thuế để nuôi nó để phục lại cho người dân.
Trong vụ giết nhau hay tranh tối tranh sáng khử nhau gì kia thì vấn đề quyền lợi người dân đồng tâm hiệp lực xung đột với quyền lợi của nhà nước. Vấn đề đặt ra là quyền lợi của những người dân khác trong quốc gia đó có bị ảnh hưởng như thế nào nếu quyền lợi được chấp thuận để giành cho người dân đồng tâm hiệp lực trong xung đột đó. Bởi vì không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia cho nên nhà nước không nhất thiết phải chiếm giữ đất bằng mọi giá, trong khi mảnh đất đó người dân đã sinh sống từ lâu đời rồi. Mà hơn nữa cũng bởi quyền lợi của những người dân khác trong quốc gia đó hoàn toàn không bị thiệt hại gì cả khi đặt quyền lợi người dân đồng tâm hiệp lực kia cao hơn quyền lợi của nhà nước. Vậy xét về mọi khía cạnh thì cách giải quyết để xứng đáng 1 nhà nước hiệu quả là nó không được tranh giành quyền lợi đối với dân ngu khu đen nơi đó. 

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

thế nào là sai, là đúng?

Thiệt tình cái vụ cướp đất xứ kia kia ta không biết rõ lắm thông tin nên không kết luận được gì nhưng dù có mắt mù cũng thấy là cái giải quyết như vậy không thể gọi là đúng. Ta kiếm muốn lòi con mắt cũng không thấy bất cứ 1 thông tin nào nói về phiên tòa xét xử việc lấy đất dân đang sử dụng cho mục đích khác. Bởi vì dù bất cứ lý do nào nếu không có sự ưng thuận giữa 2 bên thì kéo nhau ra tòa. Căn cứ theo phán quyết của tòa, dù có kiện đi kiện lại mấy lần đi nữa, thì lúc đó mới có cái gọi là thi hành án ra tay nếu 2 bên không thực hiện như phán quyết của tòa. Cho dù toà ăn tiền, toà làm bậy thì tính chuyện bậy bạ sau, nhưng dù gì cũng phải có tòa xử tranh chấp thì mới có quyền cưỡng chế. Đó là 1 xã hội văn minh, xã hội "sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật" cái quái quỷ gì đó, còn đương không thì không có bất cứ cơ quan nhà nước nào được quyền xông vô cướp nhà người ta.  Đó chỉ là ở những nhà nước man di mọi rợ rừng rú vô pháp mới làm vậy. Cho dù có là tổng thống đi nữa thì ông được quyền chặt què giò mày nếu mày xông vào nhà ông làm bậy nếu cảnh sát không giúp ông, đó là 1 xã hội văn minh. Còn không có giấy của tòa án, của cơ quan thi hành án thì xin miễn lám việc đó, làm những việc đó gọi là cướp. Cho dù có giấy thi hành án mà bắn nhau đì đùng chết người cũng ra tòa, không biết là ai bắn nhau hay tranh thủ dở tối dở sáng đồng bọn khử nhau cũng không biết được. Thời này thiếu gì chuyện bị nhảy lầu chết. Vậy cho nên không thể nhân danh bất cứ cái lý do gì để biện minh cho hành động cướp của  giết người. Khi mà cơ quan công quyền chỉ ở mức cổ súy bao che cho hành động cướp của giết người thì đã không thế chấp nhận được, còn nếu nó có chủ trương cho mấy việc đó thì càng kinh hãi hơn. Nơi đó là mảnh đất chết chóc.

Riết khùng mất

Đi tới nông trại trồng trái cây, hỏi thăm giống xoài đang trồng là xoài gì thì nghe nói là giống Taiwam, nhìn cái túi bao xoài lại để không bị ong chích và côn trùng phá hoại, thấy ghi chữ Made in Taiwan. Giống cũng Taiwan, cả cái bao để bao trái lại cũng của Taiwan mới kỳ lạ. Chỉ có đất là ở VN thôi. Ổi cũng giống Taiwan, gạo cũng giống Taiwan, giờ người còn giống Taiwan nữa là, mấy cô lấy chồng không ở được đem con từ Taiwan về thì không "giống" Taiwan là gì. Tới chỗ trồng lan, thấy mấy cây lan lạ lạ, tò mò hỏi lan gì, thì nghe là lan Taiwan. Ta hỏi thăm ngoài Taiwan thì còn nhập lan gì nữa thì nghe nói là hoa ở Hà lan thì mắc hơn so với Đài loan cho nên nhập hoa ở Đài loan về cho rẻ mà còn đẹp nữa. Bữa nghe báo chí khoe là giống gạo Vn gì đó ngon nhất thế giới, rồi mấy người nói cũng nói với ta như vậy. ta cười, ừ  VN thông minh nhất thế giới mà, cái gì cũng nhất, Mỹ số 1 thế giới mà VN còn thắng Mỹ cho nên VN là số 0, đứng trước số 1 không là số 0 thì là số mấy.
Coi báo thấy ông kia chết còn nắm trong tay quả lựu đạn. Người nói này kẻ nói nọ, ta không buồn mở miệng, chẳng lẽ nói là cán bộ nhét shit vô đầu không chỉ chín mươi mấy triệu dân trong nước còn được, mà  còn nhét shit vô đầu một đống thằng sống ở thế giới văn minh người ta còn được thì nhét trái lựu đạn vô tay ông già đã chết có gì khó khăn đâu. Nghĩ lẩn thẩn tùm lùm. 

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Mao nói trí thức là cục cứt

Trái đất hình thành từ vụ nổ big bang, thuyết tiến hóa của Darwin cho đến nay tuy còn nhiều tranh cãi nhưng nó đã giải thích cho sự tồn tại và mối liên quan của nhiều loại sinh vật, là cơ sở cho những nghiên cứu cao hơn... Nghĩa là trên đời này không có cái gì bất biến. Luật cũng vậy, cũng phải thay đổi để thích ứng với sự thay đổi của cuộc sống. Sau khi tóm được miền Bắc trong tay thì có công cuộc cải cách ruộng đất cướp bóc tài sản và đầu rơi máu chảy nhưng thông tin tới giờ vẫn còn ém khá kỹ và ít người biết. Rồi tóm được miền Nam thì cải tạo tư sản cũng gây ra biết bao cái chết thương tâm chung quy vì lòng tham lam quá độ không kiềm chế được của những sinh vật tự cho mình là con người. Giữa những cái lớn đó còn những cái nhỏ hơn cũng làm chết không biết bao nhiêu người. Mới gần đây cũng đã xảy ra những cái chết không đáng có do liên quan tới tranh chấp đất. Mấy chục năm gần đây những cái liên quan tới tranh chấp đất đai ở quy mô lớn chủ yếu do đền bù giải tỏa và ăn cướp gọi một cách hoa mỹ là thu hồi xảy ra càng ngày càng nhiều với quy mô lớn và mức độ xung đột càng ngày càng tăng cao, thậm chí người ta đã tới mức không sợ chết để giữ mảnh đất của họ, chứng tỏ những chính sách liên quan tới đất đai hoàn toàn không còn phù hợp. Không chỉ không còn phù hợp mà giờ đây nó còn cản trở sự phát triển của xã hội. Một xã hội phát triển hiệu quả thì nó tiêu tốn ít mà đen lại kết quả nhiều. Ở đây nó muốn phát triển không chỉ cần tới của cải xã hội mà còn cần tới mạng người. Xã hội đó thật là tàn bạo và phi nhân tính. Nghĩ tới những người đang phải sống trong xã hội kiểu đó mà thấy nổi da gà. Trong một xã hội, mạng người nào cũng quan trọng như nhau, ai tồn tại trên đời cũng được nhìn nhận ở mức độ giá trị căn bản của con người như nhau, khác nhau chút ít là họ cống hiến cho xã hội đó nhiều ít ra sao thôi, không thể xem rẻ mạng người nào. Khi xã hội bắt buộc người này phải chết để đem lại những giá trị về mặt vật chất cho những người khác thì đó là 1 xã hội vô cùng man rợ. Vậy sao không thay đổi những chính sách đó mà cứ khư khư bám giữ nó riết. Thấy phát sợ. 

Đất quốc phòng

Theo như wiki thì xã đồng tâm là xã ngoại thành cách trung tâm hà nội 40 cây số và có 1 phần giáp tỉnh hòa bình. tóm lại không có nơi nào giáp China, hay Lào, hay Cambodge, hay biển đông mà China kêu là biển nam trung hoa. Không có thông tin gì về nơi đó đặt trạm quan trắc, rada, hay pháo binh... gì đó của bộ đội. Cơ quan quản lý của thành đội Hà nội hay bộ quốc phòng cũng không đóng ở binh ở đó. Server của bộ quốc phòng cũng không đặt ở đó. Tóm lại là không có bất cứ cái gì ảnh hưởng tới an ninh quốc gia hết, chỉ là mảnh đất bình thường như muôn vạn mảnh đất khác của đảng thôi. Cho nên không hiểu đất quốc phòng phải thu hồi bằng mọi giá là đất kiểu gì. Chắc tại ta ngu si quá. Người dân cần thông cái đầu 1 chút để hiểu là đất ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hay là đất đang do nhà nước giao cho bộ đội sử dụng. Đất nhà nước giao cho bộ đội sử dụng thì cũng giống như đất giao cho công an sử dụng, trường học sử dụng, ủy ban sử dụng và một số cán bộ đặc biệt sử dụng. tính chất gần như nhau, cho nên nếu không sử dụng hết công năng thì nhà nước cần phải thu hồi lại để dùng cho mục đích khác hay bán cho dân thu tiền, nghĩa là đất đai là tài sản của dân, theo nguyên tắc là chiếm hữu, thằng nào chiếm trước thì có quyền, nhưng nếu như vậy thì ba bảy hai mốt ngày CS sẽ sụp đổ vì không có cái gì trong tay để cai trị, không có lòng dân mà cũng không có tài sản thì cai trị kiểu gì, lòng dân chắc chắc không có rồi cho nên phải nắm tài sản để cai trị, chỉ có đất mới mênh mông thôi, nên phải bụp ngay bằng hiến pháp chớ, cho nên đất đai là của dân nhà nước quản lý bán lại cho dân rồi thu tiền của dân, cái mấy đoạn luận đó theo suy luận logique thì chẳng có giá trị nhưng theo suy luận logique xhcn thì vô cùng đúng đắn, thu tiền rồi để làm gì thì cóc có biết . Còn đất ảnh hưởng tới an ninh quốc gia lại có tính chất khác. Chẳng hạn cho dù đất dân có bìa đỏ nằm sát ngay đường biên giới, nhưng tao kẹt tiền tao cho thằng China thuê bà nó 20 năm, viết giấy tay, thì lại là vấn đề khác.
Giờ tết nhất tới nơi, lo kiếm tiền xài tết. Hôm nào rảnh nói hơn nữa đồng tâm. 

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Xo rỳ, cứ nhầm lẫn hoài à.

Coi cái clip về chuyện ồn ào giữa Mỹ và Iran hổm rày, nhớ hồi xưa Mỹ ném bom lộn vô đại sứ quán China ở Nam tư, rồi xin lỗi rốt rít gì đó. Hồi đó người ta bàn tám tùm lum. Chỉ có ta nói là Mỹ lộn cái con khỉ mốc. Lộn gì mà toàn lộn khôn chớ không lộn ngu như xứ này. Ai cũng phản đối rồi kêu là lộn thiệt. Ta cãi thì đâu có nói không lộn, tui chỉ nói là lộn toàn lộn khôn chớ không lộn ngu, lựa kiểu mà lộn. Bay lên vũ trụ chơi 1 vòng rồi bay về nhà nguyên vẹn mà bỏ có mỗi trái bom lại bỏ lộn vô ngay chóc đại sứ quán người ta, hồi  năm '72 đó sao không bỏ lộn bom vô ba đình đi mà chỉ bỏ bom lộn vô nhà máy điện cho mày thắp đèn dầu xài chết bà luôn đi nghen con. Hồi đó mà bỏ lộn bom 1 phát thì đâu có từ thuyền nhân, rồi từ thùng nhân nữa. Ông cho sống để giờ biết đại ca Mỹ là gì chớ.
Viết tới đây sực nhớ tới mấy hãng bán hàng của Âu Mỹ ghi lộn Hongkong, Taiwan gì đó rồi cũng xin lỗi rối rít. Em xoa ri, em lại lộn nữa rồi, lần sau không lộn kiểu này nữa mà lộn kiểu khác thôi. Chờ đó nghen cưng.

Nhớ má rồi

Thấy cái vụ đồng tâm, nhớ má. Ngày xưa ba má có hơn 5 mẫu đồn điền, ở ngay đường quốc lộ, bên cạnh có suối, gần khu dân cư nữa. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam cán bộ bắt đầu cưỡng chiếm đồ của dân nên tịch thu luôn cái đồn điền đó của ba má, còn tịch thu tùm lum thứ khác nữa. Sau đó hình như những năm cuối thập niên '80 hay đầu thập niên '90 gì đó đảng có chủ trương trả lại một số tài sản cướp giựt bậy bạ gì đó, ai biết thì làm đơn nhà nước trả, ai không biết thì thôi, coi như mất. Má có xuống đồn điền coi tình hình, lúc đó cán bộ xẻ hết đất bán cho dân gần đó rồi lấy tiền đút túi, có mấy người làm công cho ba má cũng mua mấy miếng đẩt để ở, để canh tác. Má đi tới nơi, vô xem xét hỏi thăm mấy người dân ở đó, sau rồi má về má quyết định không đòi nữa. Sau này nghe má kể lại, má nói là má đòi thì thế nào cũng được nhưng mà má sợ người ta lấy lại đất của mấy người kia rồi sẽ không bồi thường cho mấy người dân nghèo lỡ mua đất đó rồi, má sống từ thời vua tới thời CS nên má hiểu rõ bản chất CS mà, nhà nước sẽ đuổi họ ra khỏi mấy miếng đất đó thì tội nghiệp họ. Con cái của má giờ cũng lớn, đứa đi làm, đứa còn học đại học nhưng cũng học hành cho nên có thể tự kiếm ăn được rồi, cho nên má cho luôn, không đòi lại. Nếu mà lúc đó má đòi mà còn giữ lại tới sau này thì tiền ngàn tỷ trong tay là có thiệt luôn đó. Nhờ giáo dục của nho giáo. của tư bản nên má mới có suy nghĩ và tấm lòng vĩ đại như vậy.
Cái vụ đồng tâm bữa nào rảnh thì mới nói. 

Lảm nhảm nữa nè

Coi thấy ở China có mấy bậc phụ huynh bắt con nít học lập trình từ thời còn có thể đái dầm trong quần, 3.4.5 tuổi gì đó, chớ 7, 8 tuổi hộ lập trình là bình thường, thấy kinh hãi thiệt. Mai mốt ở vn cũng vậy cho mà coi, cứ China có cái gì thì VN có cái đó. Hồi lâu rồi, ta rủ mấy đứa cử nhân tin học mở lớp dạy lập trình hè cho mấy đứa nhỏ từ lớp 6 nếu ba má tụi nó ưng cho đi học, ta lo ba cái thủ tục quản lý, tụi nó chỉ có nghiên cứu tài liệu để dạy thôi. Ta còn lò mò coi thử mấy cái ngôn ngữ lập trình để phù hợp với độ tuổi để bàn với tụi nó, coi tới đó là nhiều rồi chớ đâu có mắt mũi đâu mà nghiên với cứu. Thiệt tình lúc đó ta bận muốn lòi con mắt ra luôn nhưng mà nghe mấy đứa nhỏ than thở không có gì kiếm thêm chớ đi làm nhà nước lương thấp nên ta mới ráng đôi bên cùng có lợi. Nhưng rốt cuộc chẳng nên cơm cháo gì vì cán bộ nhà nước bản chất là lười mà, cho dù tụi nó là đám siêng nhất trong đám cán bộ đó. Lúc đó ta nghĩ là bắt đầu từ lớp 6 là có thể nhưng chưa chắc, có khi lớp 7, lớp 8 mới nên học. Giờ coi thấy lũ nhóc nói chưa sõi đã học lập trình mấy phát sợ. Dĩ nhiên học lập trình từ tuổi nào mà chẳng được với điều kiện tự tụi nó muốn và tự tụi nó học, chớ bắt học thì hơi kinh dị, cũng giống như bọn trẻ con 6 tuổi mới học chữ là bắt buộc nhưng nếu tụi nhóc lúc 4 tuổi tự mày mò học thì kệ nó, chớ 4 tuổi mà bắt học chữ thì hơi ác. Giờ xứ này toàn ác nhân không hà. Cũng như tí xíu mà đã học lập trình thì quá ác. Tại sao ác? Giờ cái gì cũng dính líu tới lập trình. Máy móc thiết bị từ đơn giản tới AI đều có lập trình ở trỏng. Cho nên khi tụi nhóc học lập trình từ lúc nhỏ xíu tằng xiu thì tụi nó đã tạo nên những vết hằn trong đầu là có thể hiểu cách thức điều khiển hoạt động của mọi thứ, kể cả bộ óc của con người như thế nào. Trong khi ở độ tuổi đó chưa có ở mức tối thiểu nhận thức về cuộc sống xung quanh, để có hành vi ý thức đúng đắn thì quá tội nghiệp. Hay nói cách khác là tụi nó có thể hiểu cách thức có thể điều khiển mọi hoạt động ở những mức độ khác nhau trong khi chưa đủ kiến thức nền tối thiểu về hay, dở, đúng, sai của những hoạt động đó. Khi không biết nó đúng sai hay dở như thế nào mà hiểu cách thức điều khiển nó thì dễ dẫn tới những hành vi không tốt. Vậy cho nên tụi nó rồi sẽ có khi sẽ lầm đường lạc lối hoặc có khi thấy cuộc đời rất kinh khủng. Đó là ta hoang tưởng thôi chớ đâu phải đứa nhóc nào cũng như vậy, nhưng chỉ cần có đứa như vậy thì cũng đau lòng rồi. 

Ông vua cũng thua thằng khùng

Thấy vụ Mỹ giết tướng Iran, báo chí nói vậy, biết vậy chớ kiểu sao thì không biết, dân chúng bàn tán, cán bộ cũng bàn tán. Ta hỏi sao giết được thì nghe nói này nọ rồi kêu là Mỹ giỏi, kêu đừng hòng qua mặt Mỹ gì đó. Ta mắc cười, thiệt zậy hông. Thì nghe giải thích là siêu đẳng gì đó. Ta cười, ủa vậy sao thầy cô và cán bộ suốt ngày ra rả là Vn đánh thắng Mỹ. Giờ cũng đanh nhét shit dô đầu mấy đứa con nít đó chớ không chỉ hồi xưa. Thì có người im thin thít vì biết ta rồi, có người kêu là đó là hồi xưa đó mà. Ta kêu là ủa vậy hồi xưa Vn giỏi hơn Mỹ á, sao giờ dở vậy, đứa nào làm cho nó bỗng chốc dở vậy. Mấy người hiểu ta kêu là thôi đừng nói, nói hồi rơi vô bẫy bi giờ. Ta mắc cười, bẫy gì, cán bộ giăng bẫy dân hả. Nói chơi vậy thôi chớ nãy giờ chẳng thấy ai giải thích tại sao Mỹ bỏ chạy khỏi Vn như chạy tà, để tui giải thích cho nghe. Thì có người nói là vậy tại sao? ta cười vì Vn khùng. Ông bà xưa nói rồi, ông vua cũng thua thằng khùng. Xứ này khùng bỏ mẹ luôn nên lo quăng đồ mà bỏ chạy chớ. Thế giới coi có mấy xứ còn muốn thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ mà không được, đằng này đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào, mà đánh là đánh cho Liên xô, đánh cho China mới kinh chớ, thì Mỹ không sợ bỏ chạy mới là lạ. Khùng cỡ đó thì tới ông cố nội của vua còn thua nói chi vua. 

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Nói tầm bậy

Thấy mấy người quen đi sửa này nọ tùm lum, rồi nói là để giữ chồng, ta mắc cười chọc ổng không giữ mình thì thôi mắc mớ gì phải lo giữ ổng. Trên đời có 2 thứ mà người ta không lo giữ thì mất đó là tiền và vợ, giống nhau là người ta đều cần, đều thích nhưng hay tỏ cao giọng là không cần, mày lúc nào cũng tiền, tiền, sống còn có những thứ khác chớ, làm như tiền là mua được hết, etc nhưng thiệt tình họ cũng thích tiền, hehe. Vợ cũng vậy cũng nói này nọ đó nhưng thử bị vợ bỏ lơ vài bữa coi, trắng con mắt ra luôn. Kệ đi, cho nói thoải mái, đừng care làm gì cho mệt, thích thì đế thêm mấy ổng mấy câu luôn cho xôm tụ. Nếu gặp mấy bà vợ đoảng thôi rồi thì cũng giống như có cả xấp tiền nhưng là tiền rách hay tiền giả gì đó. Chỉ khác nhau là tiền là tài sản vô danh  nên sơ sẩy mất không biết đâu mà lần, tài sản vô danh nghĩa là không có ghi tên trên  đó như sổ tiết kiệm có ghi tên là tài sản ký danh, còn vợ là tài sản ký danh nhưng mà lỡ mất cũng y như mất tiền. Mấy chị kêu là giờ tụi 18, 20 đầy nhóc mà tụi nó cứ tóc ánh bạc nhưng túi ánh kim là nhào vô hết. Ta kêu thì cho luôn, giữ chặt cái két sắt lại thôi, còn thích cho ổng đi luôn, hehe. Chớ có ráng sửa cỡ nào cũng không qua được ba cái lũ đó. Mà bộ không thấy mấy ngôi sao, nghệ sĩ đẹp lung linh, nhìn thấy chóng mặt luôn đó mà chồng vẫn đi ngoại tình á, còn có mấy ông nổi tiếng nhưng vợ bình thường vô cùng, có khi còn xấu hơn mấy ổng mà ổng vẫn yêu tha thiết đó, mắt mấy ổng lúc đó đui hết trước mấy người đẹp lung linh vây quanh mấy ổng rồi. Vậy cho nên hên xui, lỡ gặp thằng bịnh quá thì chịu thôi, coi như xui đi. Ưng sửa thì sửa chớ đừng có bị ám ảnh quá. 

Kỳ lạ

Thấy cái đám VNmese giết chó ăn thịt ở Taiwan bị phạt gì đó, ta thiệt không hiểu luôn. Cái miệng mình mà không quản được thì không biết quản cái gì nữa. Ta không nhớ hồi nhỏ có từng ăn thịt chó không nhưng khi ta biết thì ta khôg ăn thịt chọ, cho dù ta thuộc loại ăn tạp, cái thứ gì cũng từng ăn, dơi, chuột, rắn rít, kỳ nhông, nai... tùm lum thứ, thậm chí còn từng ăn gan cọp nữa mà, chắc vậy nên hung hăng quá chừng. Còn mấy thứ nuôi như heo, gà, vịt... ta ăn là hiển nhiên rồi. Cái gì người ta ăn thì ta cũng thử hết miễn cảm thấy không gây ghiền là thử. Hồi xưa còn đi làm nơi nơi kia, cứ phải đi ăn nhậu riết nên ta phải tập riết nên ăn tỏi giỏi luôn, ăn sống nguyên vài ba củ tỏi chẳng xi nhê gì, mấy ông cứ ngồi nhậu, kệ tía mấy ổng đi, ta không trốn được nên ta lột tỏi ăn, ăn xong nhai kẹo chewingum cho khỏi thành người việt gốc tỏi, vì ăn uống bậy bạ thì lo mà nhai mấy củ tỏi, một đống rau thơm, húng, quế, rau răm, bạc hà, ngò gai, tiêu... để khỏi đau bụng chớ, tại không tránh né được mà. Nấu ba cái thứ đồ ăn thức uống để giải mấy cái thứ ăn bậy, uống bậy hồi đó ta rành lắm, giờ tránh giang hồ lâu quá quên mất tiêu rồi, hehe. Hồi xưa lắc còn nhỏ ta còn làm gà, làm vịt, tại hồi đó chưa có mấy dịch vụ làm gà, làm vịt nên lo mà làm. Chẳng qua ta ham hố nên mới giành phần làm đó mà. Lúc đầu nhổ lông vịt tại ta ngu nên ngồi cả tiếng để nhổ hết lông, càng nhổ càng thấy lông mọc ra. Đúng là ngu gì đâu. Thiệt tình chỉ có thịt luộc thì mới phân biệt được thịt nào là thịt nào, chớ ba cái món mà tẩm ướp tùm lum thứ rồi nướng chiên xào quay lắc cà ri ra gu... nếu không tinh thì người ta chỉ có thể phân biệt thịt đỏ với thịt trắng, còn các loại khác nhau của thịt đỏ như trâu, bò, heo... hay các loại khác nhau của thịt trắng như gà, vịt... chưa chắc người ta đã phân biệt được. Gia vị, nước sauce đánh lừa cái lưỡi người ta hết trơn rồi. Cho nên ta không hiểu người thèm thuồng cái nỗi gì mà lại rình giết trộm chó để ăn nữa. Đúng như giang hồ nói đem khỉ ra khỏi rừng thì được nhưng không đem rừng ra khỏi khỉ được. 

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Tự do là gì?

Nghe đảng viên kia sắp về hưu nói là đảng quản lý tư tưởng nhưng quản lý làm quái thế nào được, như ổng suy nghĩ gì trong đầu mà ổng không nói ra thì sao đảng biết ổng suy nghĩ kiểu gì. Ta mắc cười chọc, vậy mà kêu không quản lý, quản lý cực kỳ hiệu quả luôn đó chớ. Ổng lập lại mấy điều đó rồi kêu sao mà quản lý được, chỉ có google quản lý người ta thôi. Ta hỏi chớ google quản lý cái kiểu gì. Ổng ví dụ nếu kiếm từ phim sex thì sẽ hiển thị mấy cái đường dẫn dẫn đến chỗ coi phim sex, nó hiểu người ta muốn coi phim sex. Ta mắc cười bộ anh hay kiếm phim sex lắm hay sao mà nó hiểu ý anh ghê đó, vợ ở nhà không đủ á, rồi không đủ tiền để bao người đẹp chân dài miên mang tới nách nên lên đó coi đỡ ghiền á. Ổng tức mình là anh ví dụ thôi. Ta cười giờ tới em ví dụ cho cán bộ thông cái đầu chút. Con người sinh ra mặc nhiên là con người tự do, chỉ phụ thuộc vào môi trường tự  nhiên thôi như lạnh thì phải ủ ấm, nóng thì phải hạ nhiệt, sống trong môi trường không khí, còn con cá thì sinh ra phải sống trong môi trường nước, cá heo là động vật có vú nhưng phải sống trong môi trường nước,etc. Con người sở dĩ phải tuân theo 1 số quy tắc trong xã hội là vì đôi bên cùng có lợi. Tôi muốn tự do cho nên tôi không xâm phạm sự tự do của anh. Vậy sao mới đẻ ra đã được đảng lãnh lãnh đạo toàn diện, và mặc nhiên cho rằng đảng lãnh đạo duy nhất và toàn diện, được dạy dỗ thờ kính yêu quý ba cái quái quỷ gì đó, vậy có quản lý không. Quản lý đó chớ. Ổng kêu đó là mấy đứa nhỏthôi chớ tụi anh già rồi mà. Ta mắc cười, hồi nhỏ anh được dạy dỗ như thế nào?  Ý chóc vậy luôn nên trong đầu anh mặc nhiên là đảng lãnh đạo. Giờ anh muốn lên làm tỉnh trưởng thôi, chớ chưa nói là quốc trưởng thì cái bắt buộc anh phải là đảng viên. và anh cho rằng điều đó là đúng đắn. Lỡ anh dị ứng với cái búa đó, mỗi lần nhìn thấy nó là anh mắc ói liền thì anh không vô đảng được, vậy cho dù anh có tài giỏi cỡ nào cũng không thể làm tỉnh tưởng hay quốc trưởng. Tự do cái chỗ nào? Vậy đảng không quản lý tư tưởng của anh á. Đó là em chỉ ví dụ đảng quản lý tư tưởng cán bộ chưa ví dụ cho thấy đảng quản lý tư tưởng dân ngu khu đen như thế nào, chẳng khác gì nhau mấy. Ổng nói loăng quăng gì đó rồi kêu là do đảng lãnh đạo nhân dân đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác nên đảng có quyền lãnh đạo, đảng có công mà, đảng là kẻ thắng mà.  Ta mắc cười, ủa sao anh biết giiỏi vậy sao anh biết đảng lãnh đạo chiến thắng này nọ rồi có công rồi có quyền... anh coi ở đâu em không biết. Ổng hơi bực mình bộ em không học lịch sử á. Ta cười, bộ sách nói gì cũng đúng á, lỡ sách nói láo thì sao. Ổng kêu sao mà láo được, cả một hội đồng, bao nhiêu người, và cả thế giới biết thì sao mà láo được. Ta cười đảng quản lý rất có hiệu quả, quản lý mà không quản lý cho nên anh cho tất cả những gì đảng nói, cấp trên nói là đúng tất tần tật không cần kiểm chứng và cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì hết. Vậy mà kêu đảng không quản lý. Đảng quản lý anh bằng cách nhồi vô đầu anh cách anh tự quản lý mình theo ý đảng. Anh tưởng anh không bị quản lý chớ thực sự anh đang bị đảng quản lý rất tài tình bằng cách tự quản lý lấy anh theo đúng như ý đảng. Còn bữa nào có hứng thì em giải thích tiếp, giờ chán rồi. Nói nhiều dội, xo rỳ, anh kiến thức nền tảng bị nhồi nhét toàn là thứ rác rưỡi, lợ mà bản lĩnh tư tưởng không vững vàng thì tội nghiệp vợ con anh, hehe. 

Lảm nhảm

Nói mấy chuyện tham nhũng gì đó, cán bộ kia nói là do lương không đủ sống nên người ta mới tham nhũng. Ta mắc cười, lương không đủ sống thì nghỉ quách đi, thiếu cha gì chỗ lương cao, sao không xin qua mấy công ty lương cao chót vót đó để làm, tháng vài chục triệu là chuyện nhỏ chớ mắc mớ gì đi ăn cắp. Còn giỏi hơn lên trên mạng apply luôn, hãng bảo lãnh visa đi Âu Mỹ còn được chớ gì mà ngồi đổ thừa lương này lương nọ. Thì nghe nói là mấy chỗ đó đâu có dễ xin việc, phải có năng lực này nọ, ngoại ngữ này nọ. Ta mắc cười hóa ra là không có năng lực mà đòi người ta trả công cao á, kỳ zậy trời. Người ta không trả công cao vì không có năng lực thì đi ăn cắp á. Tóm lại là không có tội  lỗi gì hết hả? Không cảm thấy xấu hổ dù chỉ chút xíu nào hả? Vậy có đạo đức không? Hay đạo đức người CS là vậy. Vậy cứ thằng nào ăn lương nhà nước thì khỏi mở miệng dạy thiên hạ đạo đức nghen. Sợ con còn không xứng đáng để dạy nói chi dạy người ngoài. Khỏi nói ông này ông nọ ăn cắp vài ngàn tỷ nghen. Đó không phải là do mình tốt nên mới chửi ổng mà là do mình ganh tỵ với mấy ổng, đần y như mình mà đớp ngon thiệt, vài ngàn tỷ, mình đớp vài trăm triệu, vài tỷ, vài chục tỷ là ấm rồi. Thấy ta nói vậy mấy người không nói gì luôn. Tại ta không buồn miệng để tham gia ba cái trò a dua đó nên ta im thin thít, ai nói gì kệ tiá họ, nhưng mà người ta ráng cạy răng ta thì ta mới nói. Tự nhiên ham hố cạy răng người ta ra làm gì rồi nhục, mà chưa chắc đã thấy nhục, có khi còn cho ta là con mẹ dở khùng dở điên. 

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Chỉ là tương đối

Bật tivi thấy cái phim gì đó, ông kia nói với cô kia ý là cô muốn tán tỉnh thì cô nhìn vô mắt tui như vầy như vầy thì tui mới hiểu chớ, chớ không nhìn tui thì tui có biết cái gì đâu. Chắc là cổ tán tỉnh ổng mà không đủ trình để ổng chết gục đó. Thấy mắc cười gì đâu. Mấy cái vụ nhìn vào mắt nhau thấy cũng hơi khôi hài. Khi nói chuyện thì nên nhìn vào mặt người ta để thấy rõ thiện chí dĩ nhiên không phải nhìn chòng chọc vô mắt người ta như sắp sửa ăn tươi nuốt sống họ. Nhưng lỡ gặp mấy người có đôi mắt đặc biệt, nhìn vô chết luôn thì lỡ nhìn vô người ta thì người ta lại hiểu lầm thì sao, mà không nhìn thì lại kêu không thiện chí. Thiệt là khổ cho họ. 

Cái gì tồn tại cũng có lý do tồn tại

Trước tới giờ người ta kêu cha nội, là vừa đòi làm cha, vừa đòi làm nội thiên hạ; thằng cha, con mẹ là cái loại thằng con đòi làm cha mẹ thiên hạ. Sau này thấy người ta gọi cậu tớ ta thiệt không hiểu luôn. cậu là em trai hay anh trai của má, nên chỉ có cậu cháu hay cậu con. Giờ lộn tùng phèo có cả cậu tớ, hoá ra cậu mà không phải cậu khác gì chửi xéo má mình. Cha mẹ còn kêu con cái là anh chị và xưng là tôi, vậy mà ông kia cho con nói chuyện với ổng xưng hô mày tao thoải mái bị chửi thôi rồi. Hay gì đâu. 

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Toàn là thiên tài

Học một ngôn ngữ không phải là học ngôn ngữ đó mà là học cách nói, học cách viết ngôn ngữ đó một cách lịch sự và tự nhiên nhất. Rồi mới tới việc học những cái khác của ngôn ngữ đó. Khi mà cãi nhau hay chửi thề đúng kiểu nhất thì coi như là đạt tới mới làm chủ nó, mấy cái đó chỉ cần biết sau khi biết cách nói sao cho lịch sự và tự nhiên nhất chớ chỉ biết mỗi chửi mà không biết nói năng lịch sự thì hơi quái dị, hehe. Cho nên biết hay không biết chửi thề thì cũng không quan trọng lắm. Thấy thầy cô ở xứ này không dạy như vậy mà chỉ dạy ngoại ngữ như là những nhà nghiên cứu về ngôn ngữ. Nghiên cứu một ngôn ngữ mà chẳng biết cái quái gì về nó mới hay ho á. Thấy lạ lùng gì đâu.

Sinh ngữ

Hồi xưa chỉ có từ sang hay sang trọng, nghĩa là gì thì tự tra từ điển lấy. Giờ có thêm từ sang chảnh, nghĩa là có tiền, tiền tự làm ra hay tiền ăn xin, ăn cướp, đi vay mượn hay lừa đảo gì đó không cần biết miễn là có tiền, và thêm chảnh chó nữa là thành sang chảnh, hehe. Vậy nên giờ nghe nói sang thì từ từ hẵng nhìn cho kỹ rồi mới biết là sang gì sang trọng hay sang chảnh. Xã hội nào phát sinh từ phù hợp với xã hội đó để phản ánh những cái đang và sẽ tồn tại trong xã hội đó. Chảnh chó mà cho là sang thì hơi buồn cười, vậy mà sự thật bi giờ như vậy đó. 10 sang thì tới 9 sang chảnh rồi, còn lại chỉ 1 sang trọng thôi. 

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

lắm chuyện quá

Tại sao ăn món rau như salad chẳng hạn, người ta không dùng dao để cắt? Bởi vì như vậy chẳng khác gì ngầm nhắc nhà bếp là mày cắt rau chưa đủ vừa để bỏ vô miệng ăn hay đã quên béng việc cắt rau. Chỉ cần dùng dao để cố định hay gấp miếng rau để dễ dùng nĩa xiên nó.  Không chỉ trong ăn uống mà trong mọi ứng xử, khi những cái liên quan tới Âu Mỹ thì cố gắng hiểu văn hóa Âu Mỹ chút thì không thấy gì khó khăn hay kỳ cục. Đơn giản như tại sao xếp dao quay lưỡi dao vào trong phía đĩa chớ không quay ra ngoài, quay ra ngoài, có thể hiểu là gây hấn đó, tao đâm mày đó. Hay là ăn xong thì để nguyên đĩa ngay chỗ đó vì nếu đẩy ra phía trước có khác gì nói người đối diện là tao bỏ rác qua chỗ mày nhe. Dĩ nhiên Âu Mỹ cũng có mấy cái kỳ cục chớ bộ, hehe. Ta mà dạy mấy đứa nhóc thì tới già tụi nó cũng không quên được, hehe.
Tại thấy đầu năm mà thấy ông Trump chơi 1 cú Iran nên nghĩ tới "kiểu Mỹ" đó mà.