Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2022

Sạch nghĩa là gì

Rảnh rỗi, lò mò lên mạng con thiên hạ nói bậy chơi. Thấy người ta cãi nhau tùm lum tà la đủ thứ, cũng thấy buồn cười. Tình cờ thấy người ta phân tích nên xài máy rửa chén dĩa hay rửa bằng tay, rồi ai cũng có lý của họ. Chỉ có 1 cái mà người ta không nói tới là rửa bằng máy rửa chén thì có thể rửa bằng nước nóng. cái này là cái hay nhất của máy rửa chén mà người ta không biết khai thác gì hết trơn. Thằng nào bán máy rửa chén mà coi cái này nhớ trả tiền công ta nghen, haha. Rửa chén bằng nước nóng rất sạch. Mấy nước ở xứ Âu bắt buộc khi người ta mở nhà hàng tiệm ăn đều phải sử dụng máy rửa chén. Ta rửa chén bằng tay, vì có mấy cái chén thôi mà, với lại biết rửa chén từ hồi 10 tuổi, hơn nữa mỗi lần ăn uống gì thì ta lãnh phần rửa chén vì ai cũng giỏi hết nên họ nấu nướng, còn ta nấu nướng thì không dùng bột ngọt, bột nêm, phải dùng nước mắm ngon Phú quốc, Phan thiết, Nha Trang, Bình định..., dầu ăn thì dùng dầu olive cooking hay dầu nho, dầu phụng loại ngon, đường thì dùng đường phèn hay đường cát vàng cho nên chẳng ai cho nấu hết, hehe. Với lại cái mòi ăn xong căng da bụng chùng da mắt cho nên ai cũng chỉ muốn ngủ chớ hông muốn rửa chén mà. Cho nên ta chỉ phụ lặt rau và phần rửa chén còn lại phải làm chớ. Giờ mấy đứa nhóc lớn hết nên ta càng sướng, để cho tụi nó rửa chén chớ. Lâu lâu ta đứng ngó tụi nó rửa chén là tụi nó sợ hết hồn vì không chơi ẩu với con mắt soi xét của ta được. Rửa chén phải lật cái đít chén lên rửa cho sạch, Rửa xong thì rửa cái bồn rửa chén cho sạch, cái rổ đựng rác lấy đổ hết rác vô thùng rác rồi rửa nó cho sạch, xong cái miếng rửa chén cũng rửa sạch luôn. Mấy cái vụ sau khi rửa chén gần như nhiều nhà không làm, đôi khi ta đến nhà ai đó ăn xong, ta rửa chén, theo thói quen lấy cái rổ lọc rác ra rửa, cầm lên thấy nhớt và hôi rình có khi thúi quắc luôn, thấy muốn ói, mà lỡ cầm lên rồi thì thôi rửa luôn cho sạch chớ chẳng lẽ bỏ lại, coi như làm ơn mắc oán, hehe. Đôi khi ta thấy người ta cứ mở miệng ra là rau sạch, thịt sạch, cái gì cũng sạch mà ta hông hiểu luôn. Ta rửa chén ta dùng nước nóng. Tại ta mang găng tay khi rửa chén nên rửa nước nóng hông sao, chớ bình thường mà rửa nước nóng quá cũng phỏng da tay hay hư da tay, nhưng đôi lúc lỡ mua găng tay mỏng quá thì rửa chén bằng nước nóng cũng mệt. Rửa chén xong là toát mồ hôi vì  nóng. Nhưng nhìn cái đống chén dĩa sâch sẽ thấy hết nóng. Chị kia bữa nọ vô nhà ăn uống, cầm cái chén lên liền kêu con Uyen rửa kỹ sạch như chị, cầm thấy rít tay luôn. 

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

Thói quen

Học tiếng China, thấy cái gì mà dài dài thì dùng lượng từ tiao, chẳng hạn yi tiao qunzi, giờ người ta mặc minijupe dài có 1 gang tay đáng lẽ dùng yi kuai qunzi mới dể cảm thấy nó là gì chớ. Đúng là cái thói quen

Đôi lúc chỉ là a dua, hành động theo bầy đàn

Ngày nghỉ lễ, thấy người ta đi chơi, nhớ chuyện kia. Hồi lâu đi chơi với mấy người, vô mấy tháp Chăm (tháp Chàm/ Champa). Cô kia cúng cúng bái bái rồi nhét tiền vô mấy cái tượng. Ta thấy mắc cười và chỉ mấy cái tượng rồi hỏi mày biết người ta thờ gì không, cổ nói tùm lum gì đó, ta cười nói nhiều quá mà nói thiếu y như tuyên giáo. Ta chỉ mấy cái đó rồi nói là thờ linga và yona nè. Cổ hỏi là gì. Ta giải thích là bộ phận sinh dục ngoài nữ và nam, theo tín ngưỡng phồn thực đó mà. Cổ giựt mình. Ta chọc, hay là vô lấy lại tiền, có tiếc hông? Sau lần đó có rủ vô tháp cổ hông bao giờ đi. Vì chỉ đi cúng thôi mà. Lỡ mà chọc cổ là hoa cũng là cơ quan sinh sản của cây đó, trên bàn thờ nào cũng có hoa, người yêu mày cũng tặng hoa cho mày đó, cổ lại không cúng hoa nữa thì mệt đa, hehe. Ta thiệt tình cúng vái ta giỏi lắm chỉ xin được sự sáng suốt và bình an, chớ hông biết xin cái gì. Hồi xưa nói chuyện với má, ta nói con chẳng bao giờ cầu khấn xin của cải, tiền tài hết, nếu xin chỉ xin sự sáng suốt, sự bình an hay mấy cái khác. Má ta tò mò hỏi tại sao, ta nói là của cải vật chất trong xã hội là cái hữu hạn, cho nên nếu con cầu xin thần linh cho con của cải tiền tài thì sẽ lấy mất phần tương ứng của người khác nếu họ không cầu xin, vậy hóa ra thượng đế không công bằng, nếu con cầu xin mà lấy được thì chỉ có ma quỷ giúp thôi chớ thượng đế không giúp, mà ma quỷ giúp thì nó sẽ dẫn dụ mình đi theo con đường ma quỷ chớ, đi rồi không biết đường ra, cho nên nếu con muốn con phải giành lấy bằng tài năng, trí tuệ, sức lực của mình. ý là phải đánh đổi cái này lấy cái khác. Vẫn có thể được nhận phần bù đắp bằng cái mình đã bỏ ra. Và thượng đế sẽ thấy mình xứng đáng với bao nhiêu vì có những cái không đo lường cụ thể bằng vật chất mình thấy mà bằng những giá trị khác phải đong đếm bằng cách khác. Ví dụ bỏ tiền làm đường vô chùa nếu đường xấu quá để thuận lợi cho người ta đi chùa, làm nhà vệ sinh công cộng trong chùa để họ có nơi đi vệ sinh tránh đi tùm lum làm ô uế chuà cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, để thùng cứu trợ, gạo, dồ ăn, áo quần cũ trong chùa hay ở đâu đó mà thuận tiện và có thể quản lý để người có khả năng thì tới cho, người có nhu cầu thì tới lấy... Và những giá trị đó rất khó đo đếm bằng tiền mà đo đếm bằng những giá trị lũy tiến phiá sau. Còn sự sáng suốt thì nếu mình có được người khác cũng khôing mất, mà mình sáng suốt thì mình hành động có ích hơn nếu cái tâm trong sáng, còn bình an thì mọi người cùng hưởng chớ hông chỉ riêng mình.

Cho nên đôi khi thấy người ta thờ cúng và theo cái gì đó mà hành động sai trái là bở họ không hiểu biết. Ngay cả những người mở miệng nói vô minh tham sân si gì đó  cũng có khối kẻ vô minh ở trỏng. 

Độc lập tự do hạnh phúc là gì

Cha nội kia nói là ngày đó có cả đống người vui và cũng có cả đống người buồn, mấy người vỗ tay kêu chả nói hay. Ta ngạc nhiên không hiểu  chả là loại người gì mà vui trên nỗi buồn người khác? Và người ta có cái gì trong cái gọi là hộp sọ mà vỗ tay hoan hô câu nói đó?

Coi trên tùm lum thứ thấy cứ sau chữ Đài loan là chua thêm chữ Trung quốc, ta chẳng hiểu tay người ta để làm gì nữa, để viết để vẽ, để múa hay để bợ đít. Tại vì khi ta đọc thấy chữ Bắc kinh, Thượng hải, Quảng đông... hay Tây sa, Nam sa cũng chẳng thấy mở ngoặc đóng ngoặc China. Hay coi thấy chữ New York không thấy ghi thêm chữ United states of America, hay Paris là có chữ France đi theo sau. Cho nên ta đôi lúc cũng tò mò phiá sau chữ Hà nội, Hoàng sa, Trường sa... là chữ gì ở sau đó nữa. Đã  làm thì làm cho đủ chớ chơi kiểu nữa vời là sao.

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022

Kêu đọc sách nhưng là đọc sách gì

Đi đường thấy người ta treo khẩu hiệu ngày đọc sách  mới biết là có ngày đọc sách, hehe. Rồi người ta bàn luận về chuyện đọc sách. Nhớ Lenine nói là không có sách thì không có trí thức, mà không có trí thức thì không có chủ nghĩa xã hội hay cộng sản gì đó. Nhưng mà ổng cũng nói thêm ở chỗ khác là trí thức là cục cức. Vậy suy theo logique thì chủ nghĩa xã hội hay cộng sản là cục cứt á. Miệng người sang có gang có thép, mồm kẻ khó vừa nhọ vừa thâm. Lênine nói chẳng lẽ sai. Mà thôi chả chết lâu rồi để yên cho chả, giờ nhiều thằng cha khác để nói,  không nói nữa. Nói cái khác.

Thấy mấy người khoe là coi sách tự rèn luyện bản thân, tu dưỡng cái gì đó, sách dạy làm giàu... kiểu sách selfhelp đó. Ta hông thấy người ta kể là người ta coi sách về tôn giáo như mấy mấy thứ diễn giải tùm lum từ mấy loại kinh kệ tôn  giáo. Sách đó cũng nhiều lắm. Đó cũng có thể xếp vào loại selfhelp. Còn sách về cnxh pha học, pha cái này dộ cái kia rồi học, hay mấy mấy cái nhăng cuội na ná đó cũng thuộc loại selfhelp, là selfhelp cao cấp dành cho đám lừa đảo. Ta cùi bắp , xơ dừa không là cái đinh rỉ gì trong cái xứ ít người nhiều ma quỷ nên xếp cả đống đó vào loại selhhelp chớ những người có tên tuổi có nghĩ như vậy cũng hổng dám mở miệng vì bị ảnh hưởng tới địa vị trong xh. 

Tại sao người ta thích coi sách selfhelp. Vì dễ coi, haha. Vì nó từ từ dẫn dắt người ta vào cõi mơ. Giống như đi coi bói đó. Đại khái là đang coi thấy phê, coi xong cũng thấy phê và muốn coi nữa để phê nữa. Chơi ke để phê thì bị người ta la ó liền chớ coi sách để phê thì theo người ta rất đáng khuyến khích mà. Chớ coi những cái mà chỉ có fact và figure rồi tự suy nghĩ lấy thì thấy mệt đầu mà cũng hông suy ra được. Thiệt tình ta cũng có coi mấy cái selfhelp đó nên mới biết trỏng có gì, coi vài quyển thôi  chớ thiệt tình ta còn thấy thiếu thời gian để ngủ nữa nói chi coi. Mấy người ghiển ba cái này coi xong thường là hông thay đổi gì hết vì tự cảm thấy phê rồi nên đâu cần điều chỉnh gì đâu hay nếu có thay đổi thì thường từ có chính kiến trở thành không có chính kiến vì tránh né và họ cho là họ khôn ngoan và tốt bụng, và một số trở nên sống giả dối, rất giả dối để được những người khác khen để làm gì đó thì họ tự biết, chỉ có những người gần gũi họ mới rất mệt mỏi với  kiểu giả dối đó nếu họ không cùng coi sách như họ, hehe. 


Thứ Hai, 25 tháng 4, 2022

Khôi hài thiệt

Đọc thấy học sinh lớp 12 trường chuyên kia mang đồ ăn vào lớp ăn bị thầy giáo kêu ra ngoài ngồi ăn, có mấy đứa trời đánh quăng đồ ăn vô thùng rác, thấy giáo bắt lượm lại trong thùng rác để ăn. Thiên hạ la thầy giáo um sùm mà quên mất cha mẹ tụi nó. Lớp 12 là 18 tuổi là đủ tuổi đăng ký kết hôn đối với nữ, nghĩa là 1 năm sau là làm mẹ có thể chịu trách nhiệm cho người khác. Và còn là học sinh trường chuyên nữa. Lỗi lớn nhất là cha mẹ tụi nó, lỗi thứ 2 mới là ông thầy. Dĩ nhiên hành vi lấy đồ ăn từ trong thùng rác là không nên, trừ phi là đói quá bản năng thôi thúc thì không tính. Cho nên bắt lấy đồ ăn từ thùng rác ra ăn là phản giáo dục. Nhưng có lửa mới có khói. Có rầy la thì rầy la cho đủ cặp. Thiên hạ bỏ mấy đồng ra cho con đi học là bắt thầy phải dạy từ A tới Z, tội nghiệp thầy cô. Ta không phải là thầy cô giáo cho nên không thể nói ta làm nghề nào binh nghề đó. Ăn trông nồi, ngồi trong hướng. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Học mấy cái đó là cha mẹ lo dạy chớ. Thầy cô chỉ dạy học chữ và một số cái thôi chớ bắt thầy cô dạy ỉa xong phải chùi đít như thế nào cho sạch thì cũng tội nghiệp thầy cô. Đó là việc của ba má. Có quy định rồi mà vẫn không thực hiện quy định thì do phần lớn là học được từ cha mẹ.  Còn muốn thầy cô thay cha mẹ dạy thì ok, cứ có tiền là được. Một tháng 100 triệu bao dạy chùi đít luôn. Còn muốn dạy chùi đít kiểu quý sờ tộc thì 1 tháng 1 tỷ. Cỡ nào cũng okay. Tiền ít mà cứ đòi hít cho thơm là sao. 

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2022

Nói tầm xàm

Bữa kia tình cờ lướt tivi thấy có thi hoa hậu nên coi, tại hơi đau đầu nên không coi phim, chớ ta coi thi hoa hậu trên ti vi chắc cách đây hơn 20 năm. Lâu lâu mở ti vi ra thấy có thi hoa hậu thì nhìn nhìn ngó ngó khoảng 2, 3 phút rồi đi coi phim. Bữa đó làm siêng coi chắc được nửa tiếng cho tới khi hết. Phát hiện ra  hình như cô nào thi hoa hậu cũng nói láo và ban giám khảo cũng thích vậy và người coi cũng tin vậy, hehe. Hỏi tại sao thi hoa hoa hậu thì ta chưa thấy 1 cô nào nói là thi hoa hậu là cơ hội để có con đường ngắn nhất chạm đến danh vọng, quyền lực và tiền tài, chớ để chạm tới mấy cái đó rất cực và rất lâu khi đi theo đường khác. Đừng nói là hông cô nào có suy nghĩ như vậy nghen, chắc ta chết mất. 

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022

Học nhiều mà sao vẫn ngu dữ zậy

Thấy vụ thằng cha giám dóc giáo dụt mang giày vô lớp mẫu giáo, thiên hạ kẻ binh người chửi. Người binh thì có những dẫn chứng dô diên, người chửi đôi người vẫn cực đoan. Nhưng thiệt tình đáng chửi chả. Lâu rồi ta ít chửi vì trâu bò có hiểu tiếng người đâu mà chửi phí công, nhổ nước miếng thì tốn nước miếng. Những nơi công cộng, công ty, cửa hiệu, sân bay, nhà hàng, văn phòng... thì vẫn lau nhà bình thường còn người ta thích mang dép vào hay bỏ dép thì tùy người ta chớ không có nghĩa tao lau nhà nên mày phải bỏ dép, mày không bỏ dép là mất lịch sự. Nói chung ý ta là nên mang gày dép nếu có thể, người ta tự chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ thân thể họ cho nên họ có quyền mang giày dép hay bỏ ra khi vào những nơi công cộng. Tuy vậy vẫn có những chỗ bắt buộc thì nên bỏ giày dép ra. Như thế nào là bắt buộc? Chẳng hạn lớp mẫu giáo mấy đứa nhỏ chạy nhảy đôi lúc nằm lăn ra nền nhà chơi, đôi lúc đồ ăn rớt xuống đất lượm lên ăn nếu không giáo dục, nghĩa là tụi nó chưa ý thức được sự sạch dơ ở nghĩa đơn giản nhất  thì bỏ dép là chuyện tất nhiên, lớp lớn thì tụi nó ý thức rồi cho nên nên mang dép vào lớp. Những nơi mà mang giày dép mà quy cách không phù hợp có thể gây ảnh hưởng làm thay đổi bề mặt những nơi đó thì nên bỏ dép hay mang những thứ dép thay thế ở nơi dó quy định như di tích bảo tàng gì đó. Đừng nghĩ là mang dép vào thì chẳng có thay đổi gì nghen, một ngày hàng vạn, triệu đôi giày dẫm lên đó, có những đôi giày đế sắt, gổ hay cái gì đó. thì một tháng, 1 năm, 10 năm bề mặt di tích cần bảo tồn sẽ như thế nào. Có những chỗ mà giày dép mang vào có thể mang thêm những vật thể lạ, cát bụi, sinh vật, rác... làm ảnh hưởng tới môi trường bên trong đó thì cũng cần phải thay dép đúng quy định. Hoặc những nơi liên quan tới tôn giáo thì tùy quy định mà theo thôi, ở đây không phải vấn đề lý do khoa học hay lý trí mà là đức tin; đức tin chớ hông phải niềm tin cho nên không bàn cãi, Vậy cho nên việc mang dày dép vào hay bỏ ở ngoài thì tùy hoàn cảnh. Nói chung nguyên tắc là mọi người tự chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình nhưng họ cũng có trách nhiệm không gây tổn hại tới sự tồn tại của người khác và không gây ra những thay đổi  xấu cho nơi họ đến nếu cần thiết. 

Vậy cho nên thằng cha giáo dụt vô giáo dụt kia thuộc loại kém hiểu biết nếu nói 1 cách nhẹ nhàng, còn nói thẳng toẹt theo kiểu mấy bà, mấy má là mày học nhiều sao mà ngu dữ zậy hả con. 

Thiệt tình cái việc mang giày dép mà người ta cũng không biết nên làm như thế nào thì đúng là văn hoá hang pacpo

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2022

Lại lảm nhảm

Thấy mấy người cắt cà chua nấu, để nguyên cả cái cuống bỏ vô nấu, ta hỏi thì có người kêu đâu có sao, người thì kêu ăn cả cuống tốt gì đó. Tại ta chỉ có nghề rửa chén cho nên đâu dám ý kiến, chỉ là thấy gớm gớm gì đó thôi. Thấy Tây Âu có nơi nấu đậu cô ve để nguyên cả cuống không lặt. tại không gặp đám tây nấu mà chỉ coi hình nên không hỏi được. Ta thấy kỳ lạ.  Gì mà giống khỉ, ăn không biết lặt bỏ rồi mới ăn.  Hay là do thích cái cảm gáic lộm cộn khi ăn cả cuống . Chắc tại ta khó tính. Lần kia thấy người kia nói cái này ăn chữa được bịnh gì đó, rồi cắm đầu cắm cổ cổ ăn, ta tò mò hỏi là hỏi sợ bị quýnh chớ bộ bị bịnh đó hay sao mà ăn dữ vậy, thì nghe nói là đâu có bịnh. Ta hết hiểu luôn. Đôi lúc thấy mấy người khuyên ăn chay, rồi kêu ăn chay trường đó. Ta chẳng dám ý kiến, chỉ nói là mấy cái chuyện ăn uống em không ý kiến, chỉ có bác sĩ là người mới có thể ý kiến trong một số case thôi, chớ nói lung tung sợ bị quýnh tét mỏ cho chừa thì sao. Con người không phải con bò cho nên cơ thể không tạo ra được protein từ thực vật mà phải lấy protein từ bên ngoài vào, và có một số protein chỉ có từ động vật mà protein từ thực vật không thể thay thế. Tự nhiên nhớ bữa kia đi mua trái cây, ta đang lựa ổi thì thấy chị kia cũng lựa, ta nói ổi vừa ngon vừa rẻ vừa tốt mà người ta không ăn mà chăm chăm mua mấy thứ trái cây mấy trăm ngàn một ký mà không biết nó có bổ hơn không. Chị đó đồng tình, ừ và giải thích chị mua về ép lấy nước uống chớ ăn ổi nguyên trái thì không ăn được nhiều. ta thấy hết hồn hông dám nói gì luôn. Sau ta mới tò mò phát hiện nhiều người ép uống như vậy, chỉ có ta ngố ngố không biết thôi vì ta không hiểu ráng tống cả đống vô bụng như vậy để làm gì. Chỉ có cà rốt là ta ép lấy nước uống vì thích mùi vị của nó chớ cái gì ta có muốn uống ta cũng xay ra thành sinh tố rồi uống tất tần tật, thậm chỉ cà chua còn để nguyên hột mà xay cho nó chua, hehe. 

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2022

Truyện cười xô viết

Brejnev đi thăm Ấn độ trở về liền gọi chuyên gia trang điểm cho tổng bí thư đến và bảo: Ngươi hãy vẽ cho ta 1 nốt đỏ giữa trán như ta thường thấy trên trán  các phu nhân Ấn độ. Hôm nay bà Indira Gandhi nói với ta rằng: Ngài là nhân vật tuyệt vời, chỉ thiếu mỗi một cái nho nhỏ ở chỗ này thôi và bà ấy chỉ ngay giữa trán ta.


Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2022

Kỳ lạ

Bữa lâu nghe cô kia nói coi livestream rồi mua cái bộ đồ này, ta tò mò hỏi tụi nó bán nhiều hông thì nghe nói là chốt cả ngàn đơn hàng chớ hông ít. Rồi kể tao ngày nào cũng coi livestream, mấy cái đồ đạc nhà tao toàn mua qua đó không hà, chớ mày chưa coi bao giờ hả. ta nói dạ em chưa bao giờ coi, chắc tại em cũng chẳng có nhu cầu mua gì. Thì nghe nói tối về coi thử đi, hay lắm. Sau đó ta cũng quên khuấy, một thời gian sau nghe mấy dứa nhỏ cũng kêu coi livestream, rồi mua hàng. Thậm chí có đứa còn nói em tối nào cũng coi, coi 2,3 tiếng livestream luôn, có bữa em mê coi chắc tới 4, 5 tiếng. Ta hỏi, rồi có mua hông, thì nghe nói có chứ chị, em thích mua đồ mà nên thích coi lắm. Rồi cổ mở điện thoại ra kêu chị coi thử đi nè, ta ghé mắt coi 1,2 phút gì đó rồi thôi. Cổ hỏi sao vậy chị, hông thích hả. ta cười tại chị hông có tiền nên coi chi rồi thèm,  chớ biết nói gì. Cổ nói, đúng đó chị, coi xong là thích mua liền. Thiệt tình ta hình như chưa bao giờ coi livestream dù bất kỳ nội dung nào chớ nói chi tới mua hàng từ mấy cái đó. Chắc tại ta kỳ cục, không giống người khác, hehe. Giờ thiên hạ bu vô livestream và coi livestream. Cho nên thấy mấy cái livestream có cả mấy trăm ngàn người coi, rồi người ta kể tùm lum mấy cái đó,  rồi người ta mua hàng qua đó, ta thấy mình giống tarzan rừng xanh ra nên hông biết gì hết trơn, hehe. Và ta cũng chẳng hề có ý định sẽ coi livestream cho giống thiên hạ, vì ta kỳ cục mà. 

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2022

Văn hóa từ hang pacpo

Nhiều người rất kỳ lạ. Khi người ta phản ánh gì với họ, cho dù chưa hề có kết luận hay kết tội họ thì họ nhảy đùng đùng vào miệng người ta mà áp đảo, giọng điệu trấn áp theo đúng kiểu cán bộ cách mạng, chớ không hề hỏi một cách nhẹ nhàng từ ngọn nguồn sự việc  rồi giải quyềt, nếu sai thì khắc phục, sửa sai nếu không sai thì giải thích, nếu họ vẫn khăng khăng tao là mít tờ always right thì lúc đó muốn đấm vô mặt thì cũng chưa muộn mà, hehe, không muốn đối thoại thì đối đầu. Còn khi họ phản ánh vấn đề thì cũng không khác mấy, nhảy xổ vô mặt người ta mà la um sùm thay vì nói nhẹ nhàng, khi mà người ta không giải quyết thì lúc đó đấm vào mặt cũng còn kịp mà, haha. Ngay cả bạn bè, người quen người thân của ta cũng có nhiều người như vậy chớ không chỉ người lạ, nhiều chớ không phải ít mới mệt mỏi chớ. Bình thường ta thường hỏi rõ ràng ngọn ngành, rồi ta giải thích, nếu ta sai thì ta sửa, nếu ta không sai thì ta giải thích cho họ nắm rõ vấn đề, sự việc vì có sai đâu thì biết sửa kiểu gì, sửa từ đúng thành sai hả.  Nếu mà nhất quyết khăng khăng bắt ta phải làm theo họ hay tuận phục họ gì đó thì thường ta không nói nữa, bỏ đi, nói phí lời, má dạy khôn nói không lại, dại chẳng qua lời mà cho nên nói chi với hạng đó cho tốn cơm, còn nếu ta không bỏ đi được mà bắt buộc ta phải ra tay thì lúc đó mới biết tay bà khùng là như thế nào. 

Chỉ là tương đối

Thấy cái vụ cờ gian bạc lận ở sòng chứng khoán xứ kia, tự nhiên nghĩ tùm lum tới mấy quy định ở sàn chứng khoán khắp nơoi trên thế giới. Khi những người tung tin nhằm gây rối loạn thị trường để trục lợi thì bị phạt. Nhớ hồi Elon Mush tweet gì về công ty tư nhân, và ông đã phải chi mấy chục triệu $$ sau đó cho trò chơi ngông đó của ổng. Nếu giả sử không phải tweet bằng chữ mà tweet bằng icon thì liệu mấy tin nhắn đó có bị xem xét là phạm luật không ta. Gì chớ ba cái vụ nhắn bằng icon ta cũng thỉnh thoảng làm chủ yếu với người thân thiết, vì chọc ghẹo hay làm trò hài cho vui, vì làm biếng type chữ, hay vì để cân trí não. Nhiều khi ta chỉ nhắn 1 lô 1 lốc  là icon chớ chẳng có 1 từ nào hết. Nhưng rồi người ta cũng hiểu vì họ thông minh, phải vậy không nè, hehe. Còn không hiểu thì ráng chịu, ta đâu phải vĩ nhân sanh ra để chịu trách nhiệm cho người khác, hehe. 


Thiếu giáo dục

Cái vụ ông kia nhào lên tát bốp vô mặt thằng cha MC vì cái tội body shaming vợ ổng, may mà ổng chưa nổi khùng tới mức bóp cổ thì còn mệt đa,  thiên hạ lên án ổng tùm lum mà chẳng thấy nói gì về cái tội body shaming của thằng chả. Kiểu không có lửa thì không có khói, hehe. Thiệt tình hành vi dùng vũ lực bị phê phán là đúng, rất đúng, thay vì dùng cái miệng để yêu cầu stop mà lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì đúng là cần có biện pháp thích hợp,  nhưng hành vi boduy shaming cũng rất đáng lên án, chứng tỏ vô học, hay gọi là thiếu giáo dục. Khó nói là có văn hoá hay vô văn hoá ở đây vì có thể ở góc nhìn của họ thì họ thấy có văn hóa, cho nên nói về vô văn hóa cũng khó. Cho nên khi hồi lâu kia nữ hoàng Anh thể hiện sự tức giận  tuy rất nhẹ nhàng vì hành vi vô văn hóa của mấy vị China thì báo chí chạy tít rần rần, cho dù nữ hoàng hoàn toàn đúng. Người được gíao dục chu đáo nhận thức được rằng khi đem mấy điều đó ra làm tró đùa thì họ sẽ tự bán rẻ chính giá trị của bản thân họ chớ không phải hạ thấp người khác. Đùa thì được nhưng đùa quá trớn kiểu đem thân thể người khác ra làm trò đùa thì chỉ có hạng thiếu giáo dục mới làm vậy. Nhưng ngặt nỗi 2 thằng cha này đều da màu hết trơn, có thể do nhận thức của phần đông da màu thấy là bình thường tuy họ sống ở 1 xã hội văn minh nơi việc đó là không bình thường, cho nên nếu la ó cả 2 thằng chả thì ai biết dân da màu sẽ có một phong trào phản đối gì đó thì mệt đa, cho nên chỉ lên án hành vi bạo lực để ngăn ngừa sự lan tỏa hành vi bạo lực do sự ảnh hưởng của người nổi tiếng. Giờ mà ta nghe tới cái ông MC đó thì ta mắc ói liền nói chi coi ổng trình diễn.
Viết tới đây sực nhớ tới vụ Zidane húc đầu vào bụng thằng cha gì kia vì chả nói bậy.  

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2022

lại nói nhảm

Thấy cái vụ Hungary theo phe Poutine, thấy huồn cười. Nhớ chuyện kia. Cô kia kể là con của người quen qua Hungary học dược sĩ. ta tò mò, nghĩ gì trong đầu vậy trời mà mò qua đó học dược sỹ. Cổ gỉai thích là trường dược đó ở Hungary là trong mấy trường dược giỏi nhất thế giới. Ta mắc cười, mày nói đứa khác thì được chớ đừng nói tao, tao chết vì cười thì mày vô tù vi tội bức tử đó. Nó thắc mắc là sao chị. Ta nói Hung nằm trong EU cho nên không đủ tiền và năng lực đi mấy nước khác học dược thì qua Hung học cho rẻ và phù hợp với năng lực mà vẫn có thể đi lang thang trong mấy nước khối EU được. Chớ kêu trường đó số 1 thì có mày với má nó tin, còn nó mà  tin vậy thì nó xứng đáng luôn, hehe. Học xong má nó gửi tiền ăn cắp được qua để mua nhà ở Hung rồi ở để làm hay là về VN làm chớ lấy cái bằng ở đó rồi chạy qua Mỹ thì không biết xin việc ở đâu, sợ qua Thái cũng khó kiếm việc. Nó nói vậy mà bả nói quá trời, làm em tưởng thiệt, hoá ra là con bả dở hả chị chớ tiền thì em thấy nhiều tiền mà. Ta cười, nó giỏi dở giàu nghèo gì thì tao có biết đâu. Tao chỉ nghe nói trường y dược ở Hung nhứt thế giới thì tao biết nhứt kiểu gì thôi nên tao nói cho mày nghe.

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2022

Hông hiểu, chắc tại ngu

Thấy cái vụ ở Ukraine, nhớ mà kể hồi tết mậu thân. Lúc đó nhà cháy, cả nhà bỏ chạy khỏi nhà đó ra xưởng ở. Sau này ba má bán luôn cái nhà đó. Sau đó thì ba đi coi nhân viên công vụ và nhà chức trách dọn dẹp mọi thứ sau cuộc tấn công đó. Người chết rất nhiều. ba nói chở má ra coi, má kêu trời, người chết mà coi cái gì. ba coi về kể lúc đầu thì người ta bỏ từng người chết vô từng bao để vế đem chôn, sau làm không kịp mà để lâu thì thối rữa cho nên mới dùng xe xúc, bốc bỏ từng người lên xe xúc rồi tập trung đem về để chôn, nhìn thấy tội nghiệp vô cùng. Lúc nhỏ ta nghe đó, hiểu đó nhưng cũng không hiểu lắm. Lớn lên ta mới nghĩ là tại sao hông có cuộc tổng tấn công mậu thân nào ra miền Bắc mà gây ra nhiều cái chết như vậy, mà cũng không có thấy bao nhiêu cuộc tấn công ra miền bắc hay lính hoạt động kiểu du lích ở ngoải trong khi ở đó không chỉ có Liên xô mà còn China, Bắc triều tiên và một đống nước khác cùng với một đống vũ khi ở ngoải chớ không chỉ mỗi lính Mỹ và vài ba nước ở trong miền Nam, chỉ trừ năm '73 vì CS lằng nhằng không muốn ký hiệp định để Mỹ rảnh tay bỏ về nhà, mà họ muốn Mỹ ở lại để có cớ giải phóng phỏng * gì đó, chớ Mỹ đi rồi thì tần công miền Nam vì lý do gì, cho nên Mỹ mới bỏ bom nhà máy điện và mấy nhà máy chủ lực khác để mày sợ rồi ngồi vào ký cho lẹ để ông về chớ thời giờ của ông quý lắm, ông không rảnh để đôi co với mày. Vậy mà người ta la um sùm gì nghe mắc mệt con ráy mà không biết ai là tác nhân gây sự cho nên mới bị đem dân ra làm tốt thí. Vậy mà người ta kêu là ngụy, kêu là tàn ác, ác độc tùm lum gì đó, Riết giờ ta nỏi tiếng Việt mà cũng hông hiểu tiếng Việt luôn. 

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2022

Toàn là đổ thừa

Thế hệ x dạy dỗ và nuôi dưỡng thế hệ y, z, thế hệ y dạy dỗ và nuôi dưỡng thế hệ z, α, nói chung là vậy. Người ta đổ lỗi cho thế hệ z và α và một phần thế hệ y về sự ích kỷ và khả năng chịu đựng kém của họ. Nhưng họ không thừa nhận là do thế hệ nuôi dưỡng đã dung dưỡng và hình thành tính cách của thế hệ mà họ chê trách. Có lần ta ta nói chuyện với người kia, ta nói là cái gì cũng bột nêm với bột ngọt rốt cuộc không chỉ hư cái lưỡi mà còn bịnh tùm lum, dĩ nhiên cần thì dùng vừa phải chớ không có khắt khe gì nhưng cũng đừng lạm dụng, thì nghe họ phân trần là nấu không bỏ bột nêm thì tụi nhỏ không ăn, thịt mà cũng ướp bột nêm cả vốc thì ta chịu thua luôn, hông biết nói gì. Chớ họ không hề nghĩ là tại họ rèn tụi nhỏ như vậy, đứa nhỏ nào sanh ra cũng bú sữa mẹ lạt lạt như nhau sau đó ăn dặm là ăn thêm cháo, soupe và một đống đồ xay nhuyễn cần cái quái gì bột ngọt với bột nêm, nhưng bởi vì cha mẹ tập dần cho nên tụi nó quen cái lưỡi vậy rồi. Do cha mẹ mà cứ đi đổ thừa con cái. Đó là ta chỉ nói về cái ăn thôi. Còn một đống cái khác cũng như vậy. Ngày xưa, có đứa chaú còn nhỏ, ta thấy nó cắt móng tay móng chân, ta ngồi thấy nó cắt sát trụi lũi, ta chỉ là cháu cắt tròn tròn như vầy nè, ôm chân móng thôi chớ không cắt quá sát lâu dần nhìn móng rất xấu, nó cắt 1 lúc thấy khó quá nên kêu cô cắt giùm cháu, ta cắt hết cả móng chân móng tay cho nó xong rồi nói nếu lần sau cắt không được nói cô cắt giùm cho, mai mốt cháu lớn hơn tay cứng hơn một chút điều khiển được tay khéo hơn thì cháu tự cắt cũng được, giờ còn nhỏ tay chưa khéo nên không cần ráng. Sau đó nó nói với ba má nó rồi dĩ nhiên ba má nó không cho ta cắt vì bày vẽ, cắt sao chẳng được, tiểu tư sản cái gì đó. sau này nó lớn thấy móng tay móng chân như vậy tiếc thì lúc đó hết chữa được rồi. Ngay cả mấy đứa còn nhỏ mấy tháng tuổi, ta nói là cắt thì đừng cắt sát cắt chừa ra 1 xíu sau này móng sẽ đẹp hơn, chỉ có đứa em ta nghe lời ta cho nên móng tay mấy đứa con nó đứa nào sau này cũng đẹp hết. Còn ta xí xọn nên để móng tay dài, tuy vậy không quá dài để làm việc nhà cho tiện nhưng nhiều khi làm nhiều quá nó cũng gãy tùm lum. Thiệt tình ta rất thích móng tay của ta cho nên chẳng khi nào sơn, nhất là sau khi giặt đồ, nó hồng tươi nhìn đầy sức sống đẹp hơn cả sơn. Khi mấy đứa cháu còn nhỏ xíu tụi nó thích chơi với ta, tới khi tụi nó lớn chút chỉ cần học mấy năm cuối tiểu học là bắt đầu không thích ta, sau này lên trung học còn ghét ta nữa chớ, tội nghiệp ta ghê đó, hehe. Tại vì khi tụi nó đi học thì ba má tụi nó và nhà trường dạy dỗ để trở thành con người mới xhcn, mà theo kiểu ta thì trở thành con người bình thường như những con người bình thường trong mấy xứ văn minh chớ không thể trở thành con người mới xhcn cho nên ba má tụi nó không thích là chuyện tất nhiên, mà sợ bị ảnh hưởng thì có khi còn nói nhăng nói cuội gì đó sau lưng ta cho nên tụi nó tránh ra là chuyện tất nhiên. Với lại trở thành con người bình thường rất khó vì phải có ý thức trách nhiệm, phải biết ý thức rõ ràng mình là ai, phải học cách kiềm chế bản thân, kiểm soát cảm xúc, tôn trọng bản thân~ có lòng tự trọng và tôn trọng người khác, cư xử có văn hóa, không làm phiền người khác, trên hết là phải học hàng ngày, học tới lúc già, lúc chết, haha, cho nên làm người bình thường rất cực chớ làm con người mới xhcn rất dễ và rất sướng, cực hơn con heo 1 chút thôi mà, hehe. 

Vậy nên một số đám trẻ sau này như vậy là chuyện dĩ nhiên, khi chuẩn mực đạo đức, văn hóa, lối sống vậy thì người ta hành xử vậy thôi.