Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

Lại lảm nhảm

Hổm rày vì có công chuyện cho nên ta mới mò lên sàn tiền ảo. Trước giờ ta cho rằng tiền ảo chỉ là loại games, ta biết tới nó từ lâu lắm rồi khi mới bắt đầu ra vì ta hay coi mấy revew về kỹ thuật đó mà, ta gọi là game buôn tiền cho nên ta biết nguyên tắc của nó nhưng chẳng quan tâm gì đến nó vì game này chán không hay bằng mấy games khác, hehe. Thỉnh thoảng có người nhờ giúp gì đó thì ta mới nghiên cứ tới cái đó để giúp thôi, không phải ai chơi tiền ảo cũng hiểu nguyên tắc hết mà. Sau đó coi đâu đó có người kêu nó hoạt động giống sàn giao dịch chứng khoán ta phát phì cười. Giờ lò mò lên đó lại, thấy thiên hạ phát cuồng vì nó, thấy kiểu hoạt động của nó ta thấy nó giống cái sòng bài ảo rồi. Chuyển qua một hệ games mới là virtual casino. Thấy buồn cười gì đâu. Thiên hạ kêu nó không bao giờ chết vì mọi người đều là chủ nhà băng đó mà sao nó chết được. Nhưng họ không nghĩ là mọi thứ đều phải có vật mang nó. Để duy trì tiền ảo thì phải có website, có host, có manager, có kỹ sư bảo trì và hổ trợ nâng cấp, có hệ thống chăm sóc khách hàng, etc... hàng trăm thứ bà dằn và có 1 đám những hacker luôn rắp tâm để hack bất kỳ cái gì thấy ngứa con mắt. Đôi lúc đọc đâu đó có mấy người có tài khoản tiền ảo trị giá cả triệu USD rồi quên mất password làm ta thấy mắc cười. Quên đúng lúc không hà, nói nghe y như thiệt. Đừng nói là bị ai đó thó password nghen. Ta hay nghĩ tầm bậy tầm bạ lắm mà, hehe. Và thêm nữa cái nào cũng có thịnh có suy. Games thì vòng đời của nó càng ngắn hơn vòng đời cái tivi.Đâu có sao, kiếm tiền bằng cách này dù sao vẫn tốt hơn tiền ăn cắp, tiền hối lộ, tham những hay trăm cái loại tội phạm khác mà, vấn đề là hợp gout hay không thôi, chỉ có điều kiếm tiền kiểu đó cũng chán vì chẳng đem lại cái gì mới mẻ cho trái đất này hết, trừ phi ý tưởng nào đó về quản lý tiền tệ nảy sinh từ loại sòng bài ảo này. Có nhiều tiền từ virtual casino này rồi đem nướng vô casino thiệt thôi chớ biết làm gì để gỉai trí. 

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

Lảm nhảm nè

Cả tháng nay, đồng Bitcoin nhảy dựng đứng, bà con cả thế giới phát điên lên vì đồng tiền ảo, hehe. Ta không chơi tiền ảo vì đơn giản là không quan tâm thôi . Lâu lâu có mấy người chơi mà máy tính bị trục trặc hay họ không làm được gì đó họ nhờ ta giúp nên ta biết  cái thị trường này. trước đó có thời kỳ sốt đào tiền ảo, card màn hình tăng giá ầm ầm. Hồi dó đào tiền ảo bằng điện 3 pha thì còn lời hay xài điện nhà nước thì lời chớ đào bằng điện sinh hoạt  chẳng lời mấy, phần lớn xài máy móc, linh kiện thiết bị cũ thải từ Mỹ hay thậm chí China cho nên linh kiện cũ già ăn điện gì đâu. Cũng giống như hàng ngày người ta hàng ngày xạc điện thoại, mỗi ngày 1 ít tiền không cảm giác chứ để tháng xạc 1 lần kim đồng hồ nhảy thấy chóng mặt luôn, hehe. Hổm rày người chơi tiền ảo thì chê người không chơi đó tao biểu mà, mày không chơi, giờ thấy tiếc chưa con. Người không chơi thì tiếc hùi hụi. Hổm rày thấy trên mạng rủ nhau đào đồng tiền gì đó, rốt cuộc nhà máy điện lời nhứt, haha. Bữa nào nhà máy điện tăng giá điện ăn theo bitcoin thì chết cha thiên hạ. Đồng tiền  ảo giống như là hệ thống cam kết của những người tham gia vào hệ thống mạng lưới đó. Blockchain là vậy, mỗi người góp viên gạch xây dựng kim tự tháp thì kim tự tháp thuộc về tất cả mọi người. Và vì mọi người tham gia chịu trách nhiệm và hưởng quyền lợi của hệ thống đó cho nên thiệt tình mấy cái tiền ảo đó chung quy là kết tinh của tiền điện và thiết bị đào, cộng với nhà đầu cơ đẩy giá chớ giá trị vô hình gia tăng của nó thì chưa rõ ràng, nhất là thời kỳ Covid mọi hoạt động thuộc main line  bị ảnh hưởng nhiều cho nên người ta rảnh quá lên chơi tiền ảo. Giá đồng Bitcoin nhảy dựng lên cho thấy thế giới hiện nay có quá ít loại tiền ảo đó để đầu cơ, chớ có cỡ 5, 7 mươi loại tiền ảo coi, biết mặt liền, hehe, đối với loại này dùng từ đầu cơ chính xác hơn đầu tư, cho nên khùng như Musk mới chơi tiền ảo, hahaha chớ mấy nhà tài phiệt kia muốn chơi tiền ảo cũng phải đắn đo vì ảnh hưởng tới giá cổ phiều công ty và cổ phiểu uy tín bản thân họ. các loại đồng tiền đều có tổ chức nào đó chịu trách nhiệm về giá trị đồng tiền. Giống như tiền mặt có thống đốc ngân hàng ký trên tờ tiền đó. Chữ ký đó cho thấy ngân hàng quốc gia~national bank chịu trách nhiệnm về giá trị của tờ giấy đó. Chỉ có mấy đồng tiền xhcn không có chữ ký vì xhcn mọi tài sản là của chung do cán bộ chịu trách nhiệm quản lý và dân chịu trách nhiệm về giá trị đồng tiền dó nhưng dân bị cắt lưỡi mất tiêu rồi, hehe. Cho nên đồng tiền ảo, và mọi blockchain khác cũng xây dựng trên ngyuên tắc mọi người ráp gạch vô xây kim tự tháp và họ chịu trách nhiệm về giá trị kim tự tháp đó, dĩ nhiên viên gạch xây nên kim tự tháp không phải ai muốn làm kiểu gì thì làm mà họ chỉ góp tiền điện và khí thải để sản xuất gạch và ráp kim tự tháp. Cho nên hiện giờ chưa thấy cơ chế kiểm soát đồng tiền ảo khi hệ thống sụp đổ như chuỗi domino sụp đổ cho nên chơi tiền ảo là đầu cơ chớ không phải đầu tư là vậy. Đừng ai nói là nó vĩnh viễn không bị gì nghen. Hồi xưa lắc xưa lơ, người ta nói xài Macbook không bị virus chớ windows bị virus, ta kêu là phá iOs không đã bằng phá Windows vì có ít người dùng cho nên người ta không muốn phá thôi. Đã phá thì phải gây tiếng vang. Giống như hồi khủng hoảng kinh tế thế giới, chính phủ Đức ngay lập tức trấn an dân chúng rằng tất cả mọi khoản tiền gửi sẽ được đảm bảo toàn bộ và rồi sau đó một số nước khác cũng có quyết định như vậy. Đó chính là giá trị của chữ ký trên đồng tiền đó. Đồng tiền chung quy chỉ là phương tiện để thanh toán trao đổi, cho nên nhiều tiền thì có nhiều phương tiện thanh toán nên có nhiều tiền có khả năng quy đổi thành nhiều tài sản khác, nên có nhiều tiền thì giàu là vậy. Vì chỉ là một loại phương tiện thanh toán cho nên khi nó càng được chấp nhận rộng rãi thì giá trị của nó càng lớn, giống như đồng USD vậy,  gần như khắp nơi trên trái đất này đi đâu cứ lận lưng mấy đồng USD là yên tâm. Nhưng để được chấp nhận rộng rãi thì nó phải thỏa mãn những nguyên tắc tối thiểu của bất cứ phương tiện thanh toán nào. Cho nên cash đôi lúc người ta gọi là liquid đó. Ngay cả trong số những nước mà ta từng tới ta thấy người ta đi dùng điện thoại để thanh toán nhièu nhất là China, vậy mà ở China vẫn chưa có bao nhiêu điểm bán hàng chấp nhận tiền ảo. Cho nên đồng Bitcoin đẩy giá lên như vậy là đầu cơ để hốt bạc thôi. Đâu có sao, ai hốt được thì hốt, ai trúng đạn thì chết thôi chớ có sao đâu. 

Mireille Mathieu - Une femme amoureuse (1981)

Le Printemps_Michel Fugain

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2021

NÓi tầm bậy tầm bạ

Thấy gì qua vụ đảo chính quân sự Myanmar? Thấy là dưới thời Biden, China sẽ lấn lướt rất mạnh. Nhớ khi mới ký hiệp định Paris, Chiana chưa làm gì, tới năm sau chiếm ngay Hoàng Sa vì năm sau sẽ thống nhất đất nước. Còn Hoàng sa, Trường sa của ai thì hỏi đảng. Media nhà nước kêu là HS TS của VN, nhưng thách ai dám mặt áo ghi chữ HS TS VN chạy long nhong ngoài đường mà không bị bám đuôi. Giờ cũng vậy. Biden mới lên, cho dù giả bộ mời Taiwan cái gì đó nhưng China ra tay ngay ở biển đông mà China gọi là biển nam trung hoa và Phi kêu là biển tây phi. và mấy bữa sau quân đội đảo chính ở Myanmar luôn. Rồi sau kêu là tôn trọng một China gì đó. Không khác kiểu Obama là mấy, kêu Khe sanh cái quái quỷ gì đó khi nhậm chức rồi mấy bữa sau quên mất tiêu là từng nói gì, hehe. Chẳng lẽ mới từng đó tuổi lại bị Alzheime thì cũng kỳ lạ. Ăn hiếp được thì kêu là dễ thương, không ăn hiếp được thì kêu là hung dữ, khó tính gì đó. Bu vô xin ăn được bất kể lý do thì kêu là đáng yêu quá chừng, còn khi mà bu vô nhưng phải coi có lý do chính đáng mới xin được thì chửi um sùm. Thói đời vậy mà. Ta chẳng biết gì về Biden vì ta không care nhưng nhìn cái kiểu thì ta biết tính cách rõ nhất là sự nhu nhược. Vậy cho nên China và Myanmar mới có chuyện. Mai mốt Bắc Hàn bắn ngay bom hạt nhân, chỉ để thử súng thôi, giống kiểu mafia Nga đó. mafia ý bắn thì có lý do, mafia Nga bắn đôi lúc chỉ để thử súng thôi mà, giang hồ đồn vậy chớ ta không biết. Gì chớ cái vụ đó ku Ủn dễ làm lắm. Rồi vùng Trung đông, Pakistan... có chuyện cho mà coi. Một người bình thường mà nhu nhược thì cũng mệt rồi. Lo cho trăm người, ngàn người, triệu người mà nhu nhược thì biết tương lai sẽ đi về đâu, khỏi suy nghĩ nhiều cũng biết. Nhưng chẳng sao, bộ máy vẫn vận hành trơn tru vì tổng thống Mỹ đôi lúc được coi như vị thành niên đó, không phải cái gì cũng được phép ra tay. Nhưng sẽ tạo cơ hội cho mấy "thế lực thù địch" leo lên đầu ỉa. Mấy xứ kia coi chừng China đó, haha. 

Khùng thiệt

Đứa em nhắn tin vậy là tết này chị em mình không được gặp nhau hén chị. Ta trả lời là vậy hẹn hò online thôi. Nghĩ linh tinh. Sự thay đổi của cuộc sống dẫn đến sự thay đổi của công nghệ, và ngược lại sự thay đổi của công nghệ dẫn đến sự thay đổi của cuộc sống. Ngày xưa hỏi đường bao xa thì người ta chỉ là đi hết 2 ngày tới nơi, sau đó người ta đo khoảng cách bằng đơn vị đo dộ dài mét, cậy số... sau đó người ta đo khoảng cách bằng thời gian chẳng hạn như hết 1 năm ánh sáng. Ngày xưa lắc xưa lơ thì không có cái vụ chết do tai nạn giao thông vì người ta chỉ đi bộ, sau tới cưỡi ngựa, trâu, bò, lạc đà... nên tại nạn giao thông là cái gì chẳng có trong từ điển. Ngày xưa mai mối, rồi coi mắt rồi dựng vợ gả chồng, sau này cũng có mai mối kiểu tân thời, rồi mai mối online, hẹn hò online. Không biết khi nào có online wedding, chỉ mới thấy online dating. Khó khăn nhất đối với mọi thứ khi online là cái cảm giác khi touch là như thế nào. Cho nên đối với những thứ mà cảm giác khi touch không quan trọng lắm thì online thuận tiện. Còn những thứ muốn có cảm giác touch là như thế nào thì hơi khó. Với công nghệ hiện đại thì nhìn hình 3d có khi còn đã mắt hơn nhìn hình thiệt vì có kỹ thuật chỉnh sửa theo thị hiếu. Nghe, thậm chỉ ngửi cũng có thể nhưng rờ/chạm thì khó. Nhớ tới Elon Musk cấy chịp vô khỉ. Con người ta có thể cấy chip vô đầu người naò đó rồi truyền cái cảm giác khi touch vào đó, thấy ghê gì đâu. Riết rồi ai cũng trở nên khùng hết trơn. Thử tưởng tưởng  khi người ta rờ một miếng nhựa và  rồi người ta cảm giác như là đang chạm vào một viên ngọc. Ôm 1 con gấu bông lại có cảm giác y như là ôm người yêu. Chung quy là cái cảm giác của chính người đó mà. Thấy điên rồ gì đâu. Nhưng nếu cấy chịp được vào đầu và dạy dỗ nó thì chuyện đó là bình thường. Ta mà làm việc cho người đên rồ như Elon Musk thì có khi ổng cho ngồi làm việc vì khùng chớ làm việc cho người khác chắc họ tống vô toilets khóa trái cửa lại để ngồi ở trỏng để khỏi làm lây lan cái điên rồ đó. 

Tự nhiên nghĩ bậy bạ, người ta đã điều khiển mấy cái suy nghĩ từ xưa rồi. Giống như dân Bắc Hàn cho rằng họ là người hạnh phúc nhất trái đất đó, hay dân VN hãnh diện là người hạnh phúc thứ nhì, hahaha. Khùng gì đâu. Viết tới đây nhớ hồi đọc đâu đó có ông khùng kia, người VN sống ở Âu Mỹ gì đó, nói là dân Ai cập Syrie gì đó được cấp lương thực thực phẩm, đi học miễn phí, bịnh thì được chữa miễn phí... vậy mà còn ham hố đòi làm cách mạng để làm gì chớ, đúng là bị rủ rê, bỏ bùa gì đó. Ta thấy mắc cười, sao ổng không về VN để sống dưới sự chăn dắt của đảng mà lại đi sống ở Âu Mỹ làm cái quái gì, hahaha. Tóm lại đôi lúc chẳng cần cấy chíp kiểu Elon Musk làm gì, chỉ cần cấy thông tin bậy bạ từ lúc mới đẻ là cái đầu đảm bảo ngu xuẩn hay gian xảo rồi. 

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2021

Ngụy biện

Ngụy biện với nói láo và lừa gạt cùng 1 họ hàng. Khác nhau cấp độ chớ bản chất và mục đích giống nhau. Khác là ngụy biện thường dùng ngôn ngữ hàn lâm nghe có vẻ khoa học, đầy logique để diễn giải một cách vô lý  để dẫn người ta đến cái bậy bạ mà họ cho là chân lý, kiểu như gà thì chết, người không phải là gà cho nên người không chết. Vậy cho nên nói láo và lừa gạt dễ nhận diện hơn ngụy biện. Và nhiều khi người ta thấy ngụy biện hay ho và học tập dể có thể ngụy biện. Ta thấy nhiểu ngưới xung quanh ta họ ngụy biện và hãnh diện về điếu đó. Từ những điều đơn giản, thường nhật trong cuộc sống hàng ngày  đến những điều cao siêu chớ không chỉ nhữngh vấn đề cao siêu, hàn lâm mới thấy ngụy biện ở trỏng. vậy mới cực kỳ nguy hiểm. Ngụy biện dẫn đến hư hỏng đầu óc trong suy luận logique, nhận thức và diễn giải vấn đề cho nên nếu không có kiến thức nền tốt thì dễ đi vào con đường ngụy biện. Đi vào rồi thì chết dí trong mớ bòng bong đó không ra dược đâu.  Tại sao người ta thích ngụy biện. Vì dễ hơn suy luận và lý giải một cách logique và khoa học. Và vì trong thực tế xứ này người ta áp dụng ngụy biện để giải thích và giải quyết vấn đề, vậy cho nên thiên hạ lẫn lộn không phân biệt đâu là ngụy biện đâu là biện luận. Rồi cho là ngụy biện mới là đúng đắn mới dễ sợ chớ, hic.

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2021

All I Have To Do Is Dream - Everly Brothers

rảnh thiệt

Tiếng Mỹ thì nói đớt chử t thành chữ d, còn tiếng Pháp thì nói đớt d thành chữ t : pourquoi parler d'amour quand on s'aime quand on s'aime. Hai thằng này chơi ngược nhau, mắc cười thiệt.

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

Khùng thiệt

Người kia kể đi ăn nhà hàng kia, nhà hàng xây kiểu Pháp đẹp lắm. ta tò mò hỏi, chị đi Pháp mấy lần rồi thì nghe nói Chưa đi bao giờ. ta hỏi tiếp vậy châu Âu đi những nước nào rồi? thì nghe nói chưa đi. Hỏi là có nghiên cứu văn hoá Pháp không thì nghe nói gì mà em hỏi tùm lum vậy. Ta cười nói rằng sao chị biết đó là xây theo kiểu Pháp? lỡ xây kiểu Ý, kiểu Tây ban nha, kiểu Đức, hay thậm chí kiểu Mỹ thì sao. Thì nghe nói là mấy người trong nhà hàng nói vậy, nhiều người khác cũng nói vậy. Ta cũng chưa tới đó nên cũng chẳng biết là nó là kiểu Pháp hay Tây đui. 

Nhà cửa, áo quần, decoration, ăn uống... thậm chí ứng xử giờ cái gì cũng kiểu Âu, kiểu Mỹ mà thiệt tình không biết Mỹ gì nữa, thấy mắc mệt luôn á. Ai cũng sành điệu kiểu đó làm ta nhìn thấy mình khùng ghê nơi, hehe. 

Giờ nhiều người đi nước ngoài rồi về kêu cái này là kiểu Pháp, cái kia kiểu Mỹ, cái nọ kiểu trời đánh gì đó, rồi có người lên mạng search được năm ba chữ rồi kêu kiểu Hàn, kiểu Nhựt... gì đó. ta nghe riết, nhìn riết phát loạn óc lên luôn không biết là cái kiểu gì nữa. Bữa nào ta phải chế ra mấy kiểu rồi kêu là sao Hỏa đi cho nó độc, chớ ba cái kiểu Âu Mỹ Nhựt Hàn Vietnamize giờ thường quá rồi, hehe. 

Người đâu mà khó tính dữ

Nghe mấy người coi đâu đó rồi chỉ là pha trà ở nước ấm ấm 70-80 độ gì đó chớ đừng pha nước sôi, ta thắc mắc hỏi tại sao, thì kêu vậy mới ngon, ta hỏi tại sao ngon thì kêu là kinh nghiệm. Đụng tới cái kinh nghiệm với sở thích thì khỏi cãi, ai có phần nấy đúng cho nên cãi làm gì. Có lần nghe người kia nói, ta tự dưng kêu, trên mặt mày có con gì đen đen to to bò kìa, người đó giơ tay phủi tùm lum, cũng không thấy, ta kêu bên kia kìa, chà khắp mặt cũng không thấy. ta vừa cười vừa iem xoa ri, chọc thôi, có con gì đâu, con mà to to bò trên mặt là có cảm giác cồm cộm liền cần gì tao phải nói, cũng như nói ngon dở vậy, đừng cảm giác bẳng cái lưỡi người khác. Bữa nay tự dưng nhớ cái vụ đó nên mới search thử trên mạng thì hóa ra trên mạng nói như vậy đầy nhóc. Thấy mắc cười. Hồi xưa khi má còn uống trà, sáng sớm má pha bình trà rồi uống, ta dậy ăn sáng xong rồi ra lấy bình trà đó chế thêm nước lần nữa, người ta gọi là nước hai hay nước xái gì đó rồi uống rồi đi rửa bình tách xong đi làm  vì nước trà để lâu rửa khó sạch, nếu pha bình mới chờ lâu hơn. Thiệt tình nước mới sôi hay nước ấm chẳng khác nhau đâu, đừng để nguội quá, nước nguội quá pha thành trà thiu dùng để tưới cây chớ uống gì nổi, nước sôi có khi còn ngon hơn, chăng qua nước mới sôi sùng sục mà đem chế, nước văng ra tùm lum gây nguy hiểm cho nên chờ xíu để khi rót nước khỏi văng tùm lum thôi cho nên chẳng bao giờ pha trà ở 100 độ C hết á, haha. Vấn đề là nước sôi quá thì khi trà đã ra đủ nước vẫn còn nóng nên không uống được, phỏng miệng sao, mà chờ thêm để nguội bớt thì trà ngâm lâu lại ra chất chát nhiểu hơn nên mất ngon, mà rót ra để nguội thì hết ngon, đại khái vậy cho nên người ta mới canh độ nóng nước khi uống để áng chứng độ nóng nước khi pha cho hợp lý. Giống như nhiều khi người ta đi đâu đó người ta không canh giờ khởi hành mà họ canh gờ tới nơi đó mà. Nhiều người nói trà, café chỗ này chỗ kia ngon chớ ta tới uống thấy cái ly dơ ình hay ly nhựa hay ly sứ, thủy tinh gì không đạt chuẩn là thấy mất ngon. Vậy mà họ khen lấy khen để, đó chưa nói tới cái chỗ ngồi sạch sẽ, view đẹp, thoáng nữa, không có mùi hôi... Đại khác tùm lum thứ hết. Ly nhựa ra mùi hôi nhựa, nhất là khi uống nóng càng hôi hơn. Ly thủy tinh mà đục hay rửa dơ thì nhìn thấy mắc gớm nên thôi kêu chai la vie uống cho mau thấy. Ly sứ phải đẹp, tinh tế, miệng to hay bằng đáy phụ thuộc thức uống. Giống như vin đỏ ly bầu, vin trắng ly thuôn đó mà. Và phải sạch sẽ. Đáng lẽ mấy tiệm phải bắt buộc có máy rửa chén để rửa, vì rửa bằng tay mà rửa nước nóng thì không tốt cho tay, mà rửa nước lạnh sẽ không có cảm giác sạch sẽ bằng. Cán bộ mà đọc bài của  ta rồi ra văn bản vệ sinh sạch sẽ gì đó phải có máy rửa chén thì mấy hãng  tha hồ bán máy rữa chén, lúc đó biết đòi tiền công ai bi giờ, haha. 

Thích

Sáng khách hàng gọi điện hỏi chị ơi, chị thức dậy chưa, em tới lấy hàng . Tự nhiên thấy vui vui. Bạn bè rủ đi uống café sáng chủ nhật gọi điện hỏi Uyeen dậy chưa, đi uống café. Sáng ai mà gọi điện hỏi cũng hỏi Uyeen dậy chưa rồi mới hỏi chuyện. Người ta lâu lâu gặp là hỏi, năm nay đi nước nào chơi hả, học thêm thứ tiếng nào nữa rồi, qua China cãi nhau được với thằng ba tàu nào chưa. Tại biết tiếng Anh hay tiếng Pháp ta cũng có thể cãi nhau sơ sơ còn tiếng China mới biết sơ sơ nên chưa cãi nhau được. cãi nhau băng tiếng China thế nào ta cũng thua, thua thì ta ấm ức khóc rồi lại được nhường cho nên thành thắng, haha. phải vậy không nè. Hồi xưa người quen của ta thấy ta lèo phèo, lúc đầu nói này nói nọ. Sau này thì kêu con Uyeen vậy mà sướng. Trong mắt họ, ta ngủ phải cho đã mắt mới dậy chớ ta dậy sớm lơn tơn làm việc nhà, xong ăn sáng, coi báo thì không ai biết, thanh minh làm cái gì,  ta thích đi chơi thì quăng việc đó đi chơi, thích ăn gì thì ăn đó. Còn ta đã làm thì cày làm thì như trâu luôn, hehe. Nói chuyện ăn, nhớ hồi nhóc kia uống trà sữa, thấy ly trà sửa to tổ bố, chắc king size luôn chớ không phải large size, ta chọc cháu uống trả sữa nhiều mập quá không tốt đâu, đàn ông con trai phải rắn chắc, khỏe mạnh mới bảo vệ được cho phụ nữ chớ. Nó kêu là trà sữa hiệuy đó ngon lắm mà, cô uống thử đí. ta cười, cô thích uống trà sữa nên cô qua Đài loan uống rồi. Uống rồi về nhà không uống nữa đâu, haha. Thích pasta thì qua Ý ăn thử luôn rồi. Nói vậy chớ mấy người quen mở tiệm trà sữa là mang cho ta 1 ly uống thử. Uống thử hoài hết người này đến người nọ mà không tới quán họ uống trà sữa gì hết mới cà chớn chớ, nếu có tới thì uống nước chanh hay cái gì đó. Nhớ hồi xưa, người kia rủ đi uống nước, hỏi ta uống gì, ta kêu gì cũng được thì nghe kêu 2 café không đường, không đá. Dĩ nhiên lo trả tiền trước chớ không thôi ta tức mình ta bỏ đi ngay thì vừa lo trả tiền vừa chạy theo ta thì không kịp, haha. Kêu ra rồi ổng ngồi uống tỉnh bơ, còn giả bộ quậy cái ly café kêu cách cách cho ta như chọc tức ta, có đường đá gì ở trỏng đâu mà quậy chớ. Tại ta không nói cái mình thích cho nên ta phải ráng thích cái mình có, cho đáng đời ta đó mà. Nhớ lại tah61y mắc cười gì đâu. Giờ mỗi lần coi phim hay nghe ai kể là người yêu hay ông xã không hiểu ý gì ta mắc cười. Ta kêu mệt quá muốn gì thì nói thẳng ra chớ bắt đoán mệt quá chừng, đoán sai thì kêu không quan tâm gì đó rồi giận dỗi chi cho mệt mình vậy trời, mà ý thích của con người ta thay đổi xoành xoạch thì có trời cũng không đoán được. Vậy kêu đoán làm cái gì.