Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

Phải hợp thời

Đứa cháu hỏi dì có làm mứt tết không, ta nói bận quá nên không làm được bánh mứt gì hết. Nó kêu để cháu làm mang về cúng. Nhớ hồi trước, thấy nó lò mò làm bánh, ta kêu được đó, nấu nướng may vá gì cũng nên biết không nhiều thì ít, biết để tự tin. Một người tự tin thì tự nhiên nhìn thấy sáng láng, mạnh mẽ  và đáng yêu liền.  Thằng nào nói bậy với mình thì vả vô mặt nó cho chừa cái thói nói năng vung vít, haha. bà đây lười không muốn làm thôi chớ ba cái đồ đó có gì mà không làm được, đừng bày đặt nói tầm bậy. Bà thương bà nấu cho ăn không thương thì miễn đi chớ bà đây chẳng có trách nhiệm hầu hạ ai hết. Ta hung hăng quá mà chớ đâu hiền như má nó, hehe. Ngày xưa má dạy đủ thứ từ nấu nướng cho tới may vá đan móc thêu thùa, chợ búa, dọn dẹp nhà cửa để con gái nếu nghèo khó vẫn chu toàn, tươm tất được vì đồ mua thường mắc. Giờ bấm nút là có giao hàng liền tất tần tật, thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có thể đặt hàng được, thậm chí còn rẻ hơn tự làm cho nên dạy như ông bà hồi xưa không khả thi. Dạy như ta may ra tụi nó mới chịu nghe chớ chưa chắc đã nghe. 

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2022

lại nghĩ tầm bậy tầm bạ

Tự nhiên thấy vụ chích vaccine kiểu booster rồi nghĩ lẩn thẩn. Tự nhiên thấy China khuyến khích dân sanh đẻ, hồi xưa chỉ cho đẻ 1 lứa, giờ muốn sanh bao nhiêu lứa thì sanh. Dùng từ lứa là đúng hơn từ con, vì người ta mang thai 2 đứa, 3 đứa, 4 đứa tới 7, 8 đứa con thì bộ chỉ cho 1 đứa ra đời còn mấy đứa kia nhốt tiếp trong bụng hả. Sau đó lại có con virus xác cô hồn này, mà nạn nhân tử vong của nó phần lớn là mấy người già yếu. Nghĩ tầm bậy tầm bạ thấy sợ gì đâu. Chờ tiếp cái chuyện ngẫu nhiên mà có lẽ không ngẫu nhiên tiếp theo.

Đừng tham quá

Cô kia theo học cái khóa học gì đó, cổ rủ ta đi học nhưng với điều kiện là 5-6h sáng dậy học. Ta mắc cười nói, em chọn lộn người rủ rê rồi, chị là chúa dậy trễ, giờ đó kêu chị lò mò ngồi dậy mở máy tính ra học thì ai ngủ giùm chị, tốt nhất là rủ mấy người siêng năng như em. Kêu dậy sớm rồi cho cục vàng chị còn không thèm dậy, nằm nướng trên giường sướng hơn chớ ôm cục vàng làm gì, nói chi kêu dậy ôm cái máy tính, hehe. Ba cái lộn xộn đó là ta gạt ngay lập tức, không thèm nghe dù chỉ 1 lời. kệ tiá nó đi, còn nếu cứ đứng lải nhải ta lấy chổi đuổi đi ngay. Có những cái tồn tại trên đời này đâu cần phải biết, biết thêm cũng chẳng có hạnh phúc gì thì biết làm chi, có khi biết ba cái xằng bậy lại bất hạnh nữa chớ, hehe.

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022

Nói rõ chút

Những người không chích vaccine covid vì nhiều lý do không phải toàn bộ đều là chống vaccine. Nhiều người trong số họ đã chích đủ loại vaccine đối với các bệnh khác khác, chớ không phải họ hoàn toàn không chích bất cứ loại vaccine nào. Vậy cho nên người ta cần nói rõ ràng là những người không chích vaccine covid và chưa từng bị dương tính với sars cov 2 chớ đừng nói là những người chống vaccine. Họ không chích vì những lỷ do riêng của họ, và theo dịch tễ học như ta học phổ thông thì khoảng trên 80% người đã có kháng thể từ lý do tự nhiên như đã nhiễm virus hoặc nhân tạo như dã chích đủ 1 hay 2 liều gì đó tùy loại vaccine thì có thể coi như đã có miễn dịch cộng đồng. Vậy cho nên khi chính sách nhà nước bắt buộc, hay cưỡng bức mọi người chích vaccine là đã đẩy những con người này từ việc họ được quyền tự do thân thể tới việc chống đối nhà nước, vì chính sách như vậy đã gán cho họ là anti vaccine. Không chích không có nghĩa là chống. Giống như bỏ biếu Yes hay No hoặc bỏ phiếu trắng. Người ta chỉ quan tâm tới tỷ lệ phiếu thuận để xác định số phiếu đủ chưa đối với vấn đề đó, phần còn lại là phiếu chống hay bỏ phiếu trắng  thì nếu có vấn đề gì thì mới căn ke còn không thì chẳng ai quan tâm. Chỉ khi tỷ lệ phiếu thuận không đủ để thông qua vấn đề thì người ta mới để ý tới phần còn lại là tỷ lệ phiếu chống và phiếu trắng như thế nào để điều chỉnh vấn đề. Vậy cho nên khi tỷ lệ người có kháng thể đối với xác cô hồn này đã đạt tới ngưỡng có miễn dịch cồng đồng thì coi như vấn đề đã được giải quyết, và chẳng cần quan tâm tới những người không chích vaccine covid vì bất kỳ lý do của họ. Đừng nói những nguyên lý đó giờ không còn phù hợp với căn bịnh này nữa nghen. Nói mà không căn cứ lý lẽ chỉ là nói càn. 

Thiệt ta chẳng hiểu nữa, con người người ta học nhiều quá rồi tẩu hỏa nhập ma hết. 

Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2022

Lịch sử lặp lại

Coi thấy tay vợt số 1 thế giới bị hành cho ra bã vì chỉ đã từng bị covid mà không chịu chích vaccine ta thấy thế giới này tới thời mạt rệp. Ta không chống vaccine, nhưng ta cũng không chống quyền con người ta được quyền chống vaccine covid và những chính sách xằng bậy do đám thần kinh đưa ra. Lúc trước nghe mấy đứa nhỏ nói bậy bạ gì đó, ta nổi đóa la cho 1 trận. Cái đầu trên cái cổ để suy nghĩ chớ bộ cái đầu tồn tại chỉ để đội nón thôi hay sao. Nếu vậy thì cắt quăng cái đầu đi chớ để làm gì cho tiêu tốn năng lượng. Phàm cái gì hoạt động mà không có tác dụng thì vứt bỏ nó ngay để đỡ tiêu tốn năng lượng. Học phải hiểu nguyên tắc, bản chất vấn đề chớ không học theo kiểu đau bụng uống nhân sâm tắc tử. Giờ thấy một đống chính khách, chính trị gia, pha học gia, giáo sĩ tiên sư (bố) và những nhà lãnh đạo cũng học theo kiểu đau bụng uống nhân sâm tắc tử thì ta á khẩu. Nếu không ngu si đần độn thì chỉ có điếm hoặc cực kỳ tàn ác chớ không có loại thứ 3. Hồi lâu Einstein nói không biết chiến tranh thế giới lần 3 người ta xài thứ vũ khí gì nhưng chiến tranh thế giới lần 4 chắc chắn biết, người ta xài đá, gậy gộc. Giờ đang là là WW3 đó. Con người đánh nhau với ma quỷ đội lốt người. Người ta bị quỷ ám nên mới làm vậy. Gọi là tội ác chống loài người. Vũ khí người ta dùng là mấy tờ giấy, bằng giấy hay ở dạng số. Đó là tiền, là những loại giấy tờ quy định gì đó mà chỉ phát sinh trong thời kỳ covid. Hành động giữa 2 phe là bắt nhốt và biểu tình.  

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2022

Nói láo làm chi vậy ta?

Thấy hoa cúc màu hồng, hỏi hoa gì thì cô nhân viên bán hàng kêu là cúc Hàn quốc. Ta mua 1 bó về. Mở bó hoa ra thấy thân và lá màu nhìn kỳ kỳ, ta thấy hơi nghi nghi. Ngày hôm sau thay nước, ta nhìn thấy nước màu hồng. Đúng là xạo ke. Bông cúc trắng ngâm vô nước màu hồng thành bông màu hồng rồi kêu tên là bông Hàn quốc, hehe Người ta mà không biết chửi thằng Hàn quốc cho mà coi. Cắm được mấy bữa thì những cánh ở trong chưa nở hết bắt đầu nở thì nó thành màu trắng, haha. Cứ suốt ngaỳ thấy chửi China láo toét hoài, chớ xứ này đâu có thua cha China, hehe. 

Thứ Tư, 12 tháng 1, 2022

wait n see

Hồi xưa lắc, nói chuyện với cô kia hỏi cổ giờ em định làm cái gì,  thấy nó định đónng công ty đó mà. Hay là về phụ má mở rộng tiệm cơm, rồi mai mốt ba má giao cho em quản lý luôn, thấy má em cũng già rồi mà, chớ công ty giờ buôn bán cũng chẳng lời nhiều. Cổ nói chắc vậy, thiệt tình cũng có lời nhưng không nhiều, đã làm mấy nghề lời nhiều rồi chuyển qua làm mấy nghề không lời nhiều cũng chẳng ham lắm, chẳng qua muốn cho oai thôi. Thấy nhân tình thế thái nên nhớ chuyện xưa lắc đó mà.

Bỏ 5 triệu mua chữ ký rồi cạp được 50 triệu đất, bỏ 5 tỷ rồi cạp được 50 tỷ, hay 500 tỷ? chẳng cần think big do big mà chỉ cấn khôn vặt là tiền cả đống thì người ta sẽ rất khó mà  chuyển qua làm những cái thứ cần có hàm lượng chất xám và ý thức trách nhiệm cao. Bên cạnh đó cũng cần có đạo đức nữa, dù không nhiều thì ít, cũng phải có. Cho nên không chóng thì chầy cũng thấy thôi. wait n see.

Thứ Ba, 11 tháng 1, 2022

Bản chất vấn đề

Ứng xử có văn hóa, có gíao dục, văn minh... Người ta nói tùm lum về nó nhưng rốt cuộc cực kỳ ít người xứ này hiểu như thế nào là có văn hóa, là có giaó dục, là văn minh, hehe. Vì họ nhầm lẫn cái gọi là văn hoá kiểu rừng rú mang từ hang từ pacpo ra với văn hóa thông thường của xã hội loài người. Vừa thấy buồn cười vừa thấy tội nghiệp. Có những người thiệt sự muốn học hỏi cái tốt nhưng vì không hiểu bản chất vấn đề nên không phân biệt được như vậy là tốt hay không tốt. Rốt cuộc có khi họ học những cái kiểu giả dối hay rởm đời gì đó, nhìn thấy ngán gì đâu, hic. Chỉ cần nắm được bản chất của vấn đề và chịu khó suy nghĩ thì sẽ có thể phân biệt hành vi nào là có văn hóa, văn minh và có giaó dục; hành vi nào ngược lại. Đó là sự tồn tại của mình không làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của người khác. Nói đơn giản làm làm gì cũng cố gắng đừng làm phiền người khác nếu có thể. Nếu lỡ mà cần phải làm phiền người ta thì đầu tiên phải xin phép và sau đó bù đắp lại những phiền phức cho người ta nếu cần thiết và có thể. Và những hành động đó phải thực tâm từ trong lòng chớ không phải chỉ để làm mặt. Thêm nữa cần có lòng tự trọng, phải có tự trọng thì mới tôn trọng người khác. Phải biết xấu hổ để tránh những hành động đáng chê trách. Xứ này hình như xấu hổ người ta không biết là gì. Và thế hệ những thập niên sau này phần nhiều không cảm nhận được sự xấu hổ là sao. Vậy mới đau lòng. 

Chẳng hạn như ăn uống húp xùm xụp. Người ta cho rằng húp xụp xụp để thể hiện món ăn ngon, nhưng húp xùm xụp cũng có thể gây cảm giác gớm cho người khác như là người ta người ta đang hít nước mũi chạy lòng thòng đó. Hít cái rột nghe thấy mắc ói. Vậy có nên húp xùm xụp không? Tùy nghi di tản, hahaha. Ai thấy sao đúng thì làm vậy. Ta thì ta cố gắng ít phát ra tiếng động khi ăn. Vấn để là hiểu bản chất vấn đề để có hành xử phù hợp thôi, từ việc nhỏ tới việc lớn. 

Nói linh tinh

Nghe mấy bản nhạc châu Âu nghĩ tùm lum. Thiệt tình ta nghe nhạc châu Âu là chủ yếu, chính xác là Tây Âu và một ít Bắc Âu. Còn lại nghe tá lả bùng binh từ Mỹ tới Á... Nếu cả châu Âu mà có 1 China ở đó thì thôi rồi, chẳng còn bản sắc gì của riêng từng xứ của nó. China sẽ đồng hóa hết mọi xứ sở cho mà coi, hehe. Thiệt tình khi người ta không quen thuộc hay nghiên cứu kỹ thì người ta không cảm nhận được sự khác nhau giữa các nước Âu châu nhưng thực tình khác nhau rất rõ trong tính cách của từng xứ. Cái hay của họ là vậy, giữ gìn và tôn trọng sự khác nhau, sự riêng biệt của mọi cá thể, mọi xứ sở miễn mà không xâm phạm tới cái riêng của họ. Còn đứa nào yếu bóng viá thì bị ảnh hưởng, tác động gì đó mà không giữ được cá tính  thì ông không biết đâu đó, haha.  

Thứ Hai, 10 tháng 1, 2022

Không cứ Âu là quý xờ tộc

Xài spotfity thấy muốn khùng. Công nhận cứ xài cái gì của Mỹ xong xài hàng tương tự của Âu là thấy muốn khùng. Chủ yếu là để luyện nghe ngoại ngữ, và follow vài người phát nhạc trên đó. Spotify chỉ được cái là mấy cái liên quan gíao dục như vầy là nghe mệt nghỉ không chèn quảng cáo. Còn Mỹ cái gì cũng bụp tiền. Bữa mới nghe chuông báo thức xong đang lười còn nằm trên giường suy nghĩ chuyện trời đất thì tự nhiên nghe phát nhạc tá lả gì đó, tưởng có chuyện gì nên lật đật phóng ra khỏi giường vì điện thoại để cách xa giường cả thước. Thì ra do spotify mới update nên nó có tính năng tự động mở spotify khi mà âm thanh khác trong máy ngừng. Đúng là đầu óc thần kinh thiệt mới có tính năng này, haha. Sáng nay mở mấy file ghi âm tự nhiên nó kích spotify lên mới dô diên thúi. Đúng là manger của spotify là thằng theo chủ nghĩa sô vanh nước lớn ( chauvinisme). Ta xài cái gì cũng cài quét viris hết từ điện thoại tới máy tính đó nghen.  Lại phải gỡ nó ra cho khỏi mắc công. Lâu lâu lại gỡ, lâu lâu chờ nó hết khùng lại cài lại. Khùng theo nó. Kiểu này kiếm thằng khác theo chớ theo thằng khùng này riết khùng theo nó, hehe. 

Giờ thấy nó cũng quảng cáo từa lưa như Mỹ chớ chẳng kiêng có chỗ ăn, có chỗ thờ gì hết trơn, haha.

Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2022

Đầu bếp siêu hạng

Thấy chị kia bày đứa nhỏ luộc rau xong rồi ngâm trong đá cho cứng. Ta thấy khôi hài mà không dám mở miệng vì ta chỉ có nghề rửa chén, hehe. Hồi lâu rồi thấy đâu đó trên mạng bày cái này ta đã thấy mắc cười. Nhưng mà trên mạng bày thì người ta lại cho là đúng mà.  Đó là chữa cháy khi lỡ luộc quá mềm thôi chớ không phải tip luộc  rau. Luộc rau củ chỉ cần canh tới lúc vừa chín thì nó còn cứng vớt ra là được chớ mắc mớ gì luộc cho mềm xèo rồi lục cục ngâm vô đá cho cứng lại. Cái ta mắc cười là người ta không có cảm giác gì khi ăn hay sao. Rau củ luột dọn ra ăn còn nóng còn hơi bốc lên, đích thị kiểu rau mới luộc chớ ai lại để nó lạnh ngắt như order từ tháng trước vì nó sale  nên mua cả đống rồi cất trong tủ lạnh đến khi ăn móc ra nên nó lạnh ngắt như vậy. Thiệt không hiểu. Kiểu ăn bằng chén hay ăn bằng máng cũng y như nhau, chẳng có cảm giác gì. 

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2022

Cần hiểu rõ chút

Chạy xe nào để bảo vệ môi trường? Xe đạp, tất nhiên rồi. Phàm gần như bất cứ cái gì hoạt động đều sinh ra chất thải. Vấn đề là chất thải đó có dễ bị tiêu hủy thành chất thân thiên với môi trường hay có thể tái chế  để sử dụng lại cho mục đích khác hay không chớ đừng nói là không có chất thải nghen, sau đây chỉ nói ngắn gọn là dễ tiêu hủy hay có thể tái chế. Xe đạp chạy bằng cơm, bánh mì và trăm thứ bà dằn khác cho nên chất thải của nó dễ tiêu hủy. Xe xăng xịt khói đầy đường, trong khói có tùm lum thứ gì đó mà người ta không thể dùng bịch nilong để hứng đám khói đó để tiêu hủy hay  tái chế , nghĩa là không quản lý được chất thải đó. Còn xe điện chạy bằng pin, pin hết khả năng sử dụng vì nhiều lý do thì có thể thu gom lại để tiêu hủy hay tái chế. Nhưng vấn để là điện nạp cho pin từ nguồn nào, thủy điện nếu không lựa chọn và quản lý tốt thì có thể gây hạn hán hay lũ lụt và chặt phá rừng bừa bãi để làm thủy điện. Còn nếu nhiệt điện chạy bằng than hay cái gì đó thì điện từ nhà máy đó cũng quá cha khói xănng từ xe xăng nếu nhà máy không bịt ống khói lại để hứng đám khói làm gì đó. Còn điện hạt nhân nếu lò dỏm quản lý ẩu tả hay xui xẻo thì tai họa vô cùng lớn. Chắc cả thế giới này không ai không biết thảm họa Chernobyl. Vậy cho nên nếu xài pin từ năng lượng mặt trời hay từ gió thì tốt hơn. Và vấn đề thu gom và xử lý pin hết hạn là vấn đề nan giải chớ không chỉ gom lại đem đổ ra biển hay đào hố chôn xuống lòng đất. Vậy cho nên ta chẳng dám mở miệng nói là đi xe điện hay xe xăng bảo vệ môi trường hơn. Tốt nhất là đi gần gần thì đi bộ hay đi xe đạp, đi xa hơn thì đi các phương tiện công cộng, leo lên 1 cái xe xả khói hay xài điện có thể chở hàng trăm, hàng ngàn người chớ không chỉ chở 1 người; nếu muốn mở miệng nói bảo vệ môi trường. Ước gì mọc cánh như đại bàng để bay xa, haha. 

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2022

lâu lâu học được thêm từ mới

Thấy ông tổng thống Pháp chơi từ emmerder để nói mấy người nói không với vaccine covid, phải nói rõ ràng là không chích vaccine covid chớ không phải chống tất cả các loại vaccine,  thấy mắc cười gì đâu. Giờ một ngày ở Pháp có trên dưới 200k người nhiễm virus xác cô hồn này nhưng nước Pháp vẫn thấy thiên hạ ra đường bình thường đó mà. Tưởng tượng là 1 ngày 200k người, 10 ngày 2 triệu người nhiễm, trong khi dân Pháp chích vaccine cả đống rồi chớ không ít mà dân Pháp cũng ít hơn dân Việt, chỉ đâu khoảng sáu mấy triệu thì thấy là giờ chẳng có nghĩa lý khi chích hay không chích. Vì sao ổng lại nổi khùng phải dùng tới từ đó, vì tẽn tò, haha. Chẳng lẽ nói là  let it be ~  kệ mẹ nó, virus giờ được thuần hóa rồi (?) cơ thể quen với sự hiện diện của nó rồi, miễn dịch cộng đồng rồi cho nên bỏ hết mọi barrière để trở lại với như xưa và ra đường nhảy múa thôi. Thì lại sợ một số người sẽ la ó, hóa ra trước giờ lừa chích một đống cái thứ gì đó vô người chẳng biết để làm gì, và ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc đó. Cũng may dân Pháp ít ham kiện như dân Mỹ, chỉ thích ra đường biểu tình thôi chớ hông thôi có khi mệt đa. Cho nên ra tay trước để dụ dỗ lấy phiếu, dù gì cũng gần bầu cử rồi. Trước đó Áo cũng nói tùm lum và rồi chịu trách nhiệm về cái miệng của mình rồi. Và một số nước nữa. Chỉ có xứ Anh lạnh lùng sương rơi heo may là đẩy mấy ông chuyên gia ra kêu thôi đủ rồi, chích quài rồi chết vì ghiền chích bi giờ, đừng nói là ưa cái cảm giác bị bạo hành, lấy kim đâm phát thấy đã gì đâu nghen. Thấy gì qua mấy cái đó? nghĩa là games over. Do Mỹ giờ không có ông tổng thống mồm miệng kiểu ông Trump chớ không thôi  Mỹ đã nổ phát súng đầu tiên để báo game over. Túm lại là chậm lắm cũng nửa sau năm nay mọi thứ bình thường trở lại. Người ta quay lại làm việc, enjoy như xưa,  dĩ nhiên có những thay đổi so với trước. Bữa naò rảnh nói mấy cái này. Và bất động sản, chứng khoán, crypto sẽ rớt trở lại. Vì khi lockdown thiên hạ có tiền hông biết làm gì nên đổ vô mấy cái đó cho nên nó tăng, thiên hạ ít người bán nhiều người mua nên chẳng qua tăng giá thôi chớ ba cái này tăng chẳng phải vì giá trị nó tăng, giá cả chẳng liên quan gì tới giá trị hết, chớ sau này thiếu gì cái để chi và  tiêu tiền nên nó sẽ rớt ầm ầm vì ba cái đó để để chơi và lừa gạt lẫn nhau cho vui, mọi người đều lừa gạt và tự lừa gạt mình thì biết đổ thừa ai, thằng nào ngu thì chết,  chỉ có chứng khoán có thể không rớt nhiều vì nó liên quan thực chất đến hoạt động công ty và một số mã sẽ tăng vì giờ thiên hạ sẽ lao đầu vô làm việc và enjoy. 

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2022

Ngấm vào máu rồi

Thấy đồng chí sư ăn lương chắc giá chót ngạch chuyên viên chính kia mần cái tiến sĩ gì về quyền của loại sinh vật sống ở trại súc vật mà dân phản động hổm rày bàn tán xôm tụ, thấy buồn cười. Nói phản động mới nhớ, bữa có cái vụ test ăn kit kia, trên youtube có người kia còm là tình hình này riết rồi ai cũng trở thành phản động mà không biết mình là phản động, hehe. Thiệt tình lâu rồi ta không care ba cái vụ sư ăn lương vì không muốn tiêu tốn năng lượng vô mấy cái đó. Xứ này 100 sư chắc may ra có 1 sư ăn oản, huhu. Giờ ta tò mò vì thấy ngồi rảnh mà mần cái luận án mấy trăm trang nói gì đó thì ta cũng phát sợ. Chỉ khi bị nhiễm độc trong đầu những cái xằng bầy mới đủ sức ngồi mần từng đó chớ nếu nói láo thì khó mà nói láo cỡ đó. Kiểu nhiễm độc toàn tập. Chỉ có chờ chết đem chôn, hết thuốc chữa, cẩn thận đề phòng lây nhiễm thôi. 

Ngày xưa nghe mấy bà già kêu ba cô đội gạo lên chùa/ một cô lém lỉnh bỏ bùa cho sư/ sư về sư ốm tương tư/ ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Ta tò mò hỏi cổ bỏ bùa cho sư mà người ta không lên án thì nghe gỉai thích là sư dỏm nen mới bị dính bùa chớ, sư thiệt chính hiệu con nai vàng thì cảm hoá ngược lại mấy cô đó luôn chớ sao để mấy cổ phá, hehe. mà mấy người già ít ăn học đó, có người còn không biết chữ mà nói đố mà cãi lại được. Nói người già, nhớ lần kia bà ngoại đi tiểu ngoài vườn, chỗ trống, ta hỏi ngoai không sợ người ta thấy hả. Hồi đó nhỏ xíu chắc lớp 1, lớp 2 gì đó, thì nghe ngoại nói, kệ người ta, đứa nào nhìn bậy thì nó mù mắt kệ nó, mắc mới gì người ta đi đái mà nhìn, chỉ có loại bịnh hoạn mới vậy, haha. Giờ người ta học hành nhiều, biết mớ máy tính, thấy thiên hạ quay lén hay quay tầm bậy tầm bạ đưa tùm lum lên mạng cũng ghé mắt vô nhìn mà hông sợ mù mắt, haha. Đừng thèm coi ba cái đồ đó thì nó cũng hết làm tầm bậy. Hông nói linh tinh lang tang nữa, quay lại chuyện chính nè. Thấy cái vụ sư đó nghĩ tới mấy cái vụ tu hành theo đạo ở xứ này. Đạo khác ta không biết vì ít người chớ đạo phật CS thì nhiều lắm, và người ta thường hay thể hiện mình theo đồng chí phật để thiên hạ nhìn vô cho rằng nó vậy chứng tỏ nó tốt, hehe. Cái đặc biệt nhất để phân biệt được của mấy người đó là nói láo không chớp mắt giống y như mấy đồng chí CS. Ngay cả người thân, người quen của ta cũng đầy nhóc nói chi người ngoài. Có người biết mình nói láo, có người không biết mình nói láo. Giồng như nhiễm độc vậy. Kiểu như trong thâm tâm họ là nói láo để lấy lòng người khác, để mọi người nghĩ là họ tốt bụng, là lương thiện và giỏi giang nữa chớ. Còn nếu người ta thấy bất nhất trong lời nói và hành động thì lại biện minh là tại vì, tại vì, tại vì. Lúc đầu ta không hiểu, ta cũng hơi tức mình vì người thân mình mà cũng ráng nói láo,  không biết để làm gì. Vì khi nói láo với mình quài thì họ coi mình không bằng miếng giẻ rách. Sau đó ta hiểu họ cũng coi họ không bằng miếng giẻ rách nên mới hành xử vậy nên ta chẳng quan tâm nữa. Kiểu là không thể sửa, kiểu nhiễm độc toàn thân cho nên  chỉ để họ yên vậy đừng động vào tới khi chết đem chôn, huhu. Thật đau lòng. Mỗi người tự chọn cuộc sống của mìn. Người chọn hạnh phúc, người chọn bất hạnh. Ta nếu cảm thấy không thể nói thiệt  thì ta im luôn, cạy răng cũng không nói. ai hiểu sao thì hiểu. Hiểu đúng thì mừng, hiểu sai rồi suy luận sai thì họ mắc tội. Mọi người tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.


Rảnh quá quởn

Thấy cái vụ cô người mẫu mắt xếch kia bị dân tình China la ó tùm lum nhớ chuyện kia. Bữa nọ ta đi giao hàng ở cơ quan kia, ngồi nói chuyện với 1 cô nhân viên., ta nói em có đôi mắt ấn tượng vô cùng, mấy đứa người mẫu mà có đôi mắt đó thì nó mừng hơn có vàng. Cổ cười, có mình chị khen em thôi, chớ ai cũng chê. Ta cười mắt xếch, dài, nhỏ vừa đủ, không quá nhỏ cũng không quá lớn mà không bị sụp mí da lại hơi ngăm ngăm nữa chớ là đúng tiêu chuẩn luôn. Người thường thì người ta thích vậy là bình thường vì thiên hạ bị vẻ đẹp Âu Mỹ đè bẹp nên mắt phải to, 2 mí rõ ràng, chớ giới người mẫu xuyên biên giới mà có đôi mắt như em là ăn tiền. Người mẫu đẹp phải có nét nào đó ấn tượng đập vào mắt thiên hạ và ám ảnh người ta, con hoa hậu thì khác nét đẹp không cần ấn tượng mà cần hài hoà cân đối. Vậy cho nên người ta mới phân biệt cô đó có vẻ đẹp điện ảnh, cô kia có nét đẹp người mẫu, cô nọ đẹp như hoa hậu. 

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2022

Lảm nhảm

Thằng thợ xây tới bảo hành nhà, chị hàng xóm nói nhà chị bị nước vô chỗ này, chỗ kia. Ta nói, nhà em cũng vậy, nước vô ngập nhà cả xô, em kêu sửa từ lâu rồi. Chị nói là tại nhà em vậy nên mới làm lây qua nhà chị dột. Ta buồn cười vì cái suy luận kiểu đó nên cũng chẳng nói gì. May hồn ta là hàng xòm chị chớ gặp bà nào khác là cãi nhau chí chóe rồi. Đáng lẽ túm cổ thằng thợ xây chửi nó là mày làm nhà kiểu gì mà nhà nó cũng dột nhà tao cũng dột, làm cho kỹ chút chớ. Làm nhà liền kề phải khác nhau biệt lập chớ. Cho nên giờ xây nhà biệt lập nhỏ nhỏ đâu cần xin giấy phép mà làm nhà liền kể dù to hay nhỏ cũng phải xin giấy phép. Nhiều khi những chuyện cãi nhau, quýnh nhau bắt đầu từ những cái nho nhỏ kỳ cục, hehe.