Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 22 tháng 12, 2021

Nói lảm nhảm

Thấy chuyện đòi độc lập của Nouvelle - Calédonie, nhớ hồi xưa. Ông thủ tướng xứ kia nổ với thủ tướng Thái lan là độc lập tự do hạnh phúc gì đó, ông thủ tướng Thái lan  mỉm cười ngoại giao, chớ chẳng lẽ cười hô hố, trả lời rằng trên thế giới này chỉ có mỗi mình Mỹ là nước duy nhất độc lập thôi, hehe. Tại vì sướng quá hóa khùng. Giờ coi dân HongKong đi bỏ phiếu gì đó, họ chẳng thèm đi bỏ phiếu, kệ mẹ nó đi, bỏ cũng vậy mà không bỏ cũng vậy, đằng nào cũng hạnh phúc trở về đất mẹ đó mà thì thằng cha con mẹ nào chẳng giống nhau, bỏ phiếu chọn mấy đứa giống nhau thì chọn kiểu gì, còn hạnh phúc là gì thì hông biết. Mấy người tự hào con người là động vật thông minh nhất trái đất, là chuá tể muôn loài là loại người dễ bị dụ nhứt, haha. Nhìn đâu xa, Cambodge độc lập dưới trướng China. Còn VN, Lào thì lỡ làm cha China phật ý thì tối đó lên cơn sốt liền vì không dám ngủ, haha. Xưa ông bà dạy làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại vậy cho nên lựa thằng khôn mà làm tớ, rủi lại không được làm thầy thằng dại lại làm tớ thằng dại thì đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào.

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

Bó tay

Thay túi nilon bằng túi nilon tự hủy, túi giấy... Thay xe chạy bằng xăng dầu  bằng xe chạy bằng điện... không có nghĩa là giảm xả chất thải vào môi trường mà chỉ là thay thế cách quản lý xả chất thải vào môi trường. Vì người ta không có ý thức việc xử lý chất thải, cả từng cá nhân và những người có công việc liên quan tới việc xử lý chất thải cho nên người ta phải thay thế cách quản lý việc xả chất thải vào môi trường thôi chớ chẳng có giảm gì đâu. đừng có nhầm lẫn là mấy cái kia là giảm việc xả thải vào môi trường. Chẳng hạn do vứt túi nilon tùm lum rất vô y thức của người sử dụng cũng như việc xử lý túi nilon của những nơi có trách nhiệm đều không có hiệu quả cho nên người ta phải tìm cách để mẹ thiên nhiên giúp cho việc xử lý cái đống rác do mình tạo ra. Nhưng nếu thay túi nhựa tự hủy không hủy hoàn toàn theo đúng nghĩa mà nó chỉ là cắt nhỏ ra dạng micro plastic thì tác hại so với túi nilon thường thì chưa biết cái nào ghê hơn cái nào. Cũng như thay thế xe chạy xăng bằng xe chạy điện khi khối lượng pin không thể sử dụng được nữa thải ra mà người ta không xử lý đúng đắn thì tác hại cũng không nhỏ. Vậy cho nên vấn để quan trọng nhất là ý thức của con người ta. Người sử dụng nên bỏ rác thải đúng nơi quy định, những người có liên quan tới việc xử lý đám rác thải đó pahỉ có trách nhiệm với công việc của mình. 
Con người tán ác thiệt, không chỉ hủy hoại môi trường mình sống mà còn hủy hoại môi trường sống của biết bao nhieu loài trên trái đất này. Output của loại sinh vật này lại là input của loại sinh vật khác. Mẹ thiên nhiên luôn có cách để cân bằng mọi thứ, nhưng cái chất thải con người tạo ra thì chẳng biết cân bằng sao nữa 

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

6 năm sau ra sao

Thấy vụ đứa nhỏ chán sống vì ba má và xã hội bắt nó sống kiểu của họ mà họ không biết là kiểu họ sống liệu có tốt đẹp và hạnh phúc không. Nhớ bài này ta viết hồi lâu rồi.

THỨ SÁU, 4 THÁNG 12, 2015

15 tuổi người ta làm cái gì

Coi cái bài báo này, thấy sốc thiệt. Ta không biết đầu cua tai nheo ra sao nên không dám nói gì nhưng trong việc này lỗi của cậu bé là ít nhất, còn lại phụ huynh và nhà trường, mấy người đó đừng có nhảy dựng lên nói là không có lỗi nghen. 15 tuổi, lớn thì chưa lớn mà nhỏ cũng không còn nhỏ, là tuổi để bắt đầu khẳng định mình. Lúc 15 tuổi ta chỉ có biết học và chơi thôi, ta học giỏi nhất nhì lớp, hehe, không ai khen thì mình tự khen mình vậy. Thiên hạ 15 tuổi nhân tài cả đống. Năm 17 tuổi Bill Gates đã bán chương trình máy tính đầu tiên. Hehe, ta rất ngưỡng mộ ông này mà. Năm 19 tuổi Soichiro Honda đã mở xưởng sản xuất và không lâu sau đó cho ra đời xe đạp gắn động cơ trở thành cái chân của dân Nhật khi đi đâu đó. Tại vì dân miền Nam đồng nghĩa xe gắn máy với xe hông đa nên ta nhớ tới ông này. Chú nhóc Justin Bierber ra đĩa đơn lọt vào top 30 trong 10 nước năm chú 15 tuổi. Trong cái đám mấy đứa nhóc ta biết tên cậu này vì mấy đứa nhỏ thích nghe nhạc của nó nên ta mới biết. Alec Su lập ban nhạc năm 15 tuổi và ban nhạc này hơi bị nổi vào lúc đó. Ta biết ông này là vì mỗi khi coi phim ổng đóng mà cái mặt hung dữ là ta không nhịn được cười vì buồn cười, ráng cho hung dữ mà không hù được ai đó mà, hehe... Còn những người khác 15 tuổi, những người không có tư tưởng nổi dậy  thì họ yên lành mà học hành mà vui chơi  sau khi học học xong họ mới đình đám hoặc phải cày cục làm việc để học hoặc bỏ học đi làm để sống. Bao nhiêu người có tư tưởng kết liễu cuộc đời mình lúc 15 tuổi? không biết nhưng ta nghĩ không nhiều. 15 tuổi mà thấy bế tắc trược cuộc đời khi không phải tự tay kiếm miếng ăn nuôi sống chính mình? Còn cậu bé này, mẹ la rồi là nhảy lầu tự tử. Hậu quả của một phương pháp giáo dục quá khắc nghiệt. Chính vì phương pháp gíao dục như vậy nên cậu bé sẽ rất khó hòa nhập với xã hội. Những cô cậu bé như vầy sau này có học hành giỏi giang thì cũng khó mà có tấm lòng rộng mở, bao dung biết nghĩ đến những người khác mà chỉ biết nghĩ cho một mình mình mà thôi. Tội nghiệp. Lỗi đó là do người lớn. Một xã hội chạy theo những giá trị giả tạo, người ta ngộ nhận những cái giá trị giả tạo đó làm nên một con người. Những giá trị giả tạo đó chỉ làm nên vẻ mặt của một anh hề. Khi mà người ta so sánh chú hề nay với chú hề kia ai đẹp hơn ai thì khôi hài thiệt, một xã hội của những chú hề. Học không phải để lấy điểm, tuy rằng người ta nhìn vô điểm để đánh giá trò giỏi hay dở. Khi mà điểm số không phản ánh thực chất kết quả học, khi mà những tiêu chuẩn đánh giá của xã hội lệch lạc thì chẳng biết khẳng định đứa nào là giỏi đứa nào là dở dựa trên những tiêu chuẩn đó, vậy mà cha mẹ ráng ép để làm gì ta. Dĩ nhiên xã hội nào dù có văn minh tiến bộ cỡ nào cũng có những người này người nọ, nhưng một xã hội mà những con người không bình thường nhiều quá thì xã hội đó ắt hẳn là không bình thường. Người ta đo thì dùng thước, thước cong thì đo kiểu gì? Ngày nhỏ ta cũng bị đì đó mà, khi ta học cấp 2 cô giáo dạy toán hỏi là em nào đi học thêm thì giơ tay lên. Ta thiệt thà và ngu như heo nên không giơ tay vì ta nghĩ không đi học thêm thì không giơ tay, trong khi mấy đứa trong lớp ta toàn sư phụ nên có đi hay không đi cũng giơ tay rồi tính sau. Sau đó cô đe 1 câu ta nhớ tới tận bi giờ vì ta nhỏ mọn lắm mà, câu đó là em có giỏi với ai thì giỏi đừng hòng giỏi với tôi. Rồi cô đì ta thiệt, nhưng dù gì cô đó cũng có đạo đức vì có ráng đì tới đâu ta cũng điểm cao nhất lớp tuy rằng so với điểm trung bình những năm trước hay năm sau đều thấp hơn. Năm ta học đại học, đạp xe về nhà thấy người trú mưa ngoài hiên, ta đâu biết ai. Cô kêu Uyeen không nhớ cô hả, cô là cô xyz dạy toán em năm lớp đó đó. Lúc đó ta mới mời cô vào nhà. Cô đì ta không được nên cô nhớ ta đó mà, ráng đè đầu nó mà nó vẫn ngoi lên, hehe. Lúc đó ta ức lắm chớ bộ, con nít mà, về nói mà, má kêu không sao đâu, con học là học cho con chớ có học cho cô giáo đâu, kệ cô. Sự việc, hiện tượng con số, quy luật, chữ nghĩa, ta nhớ hay lắm chứ nhớ mặt người dở lắm, ai nói gì thì ta chịu bị rầy chứ không thể cải thiện được, hình như cái vùng óc đó của ta bị chèn ép nên không phát triển hay sao đó. Thậm chí có đứa bạn học đại học tới khi ra trường đi làm có 2, 3 năm ta nhìn mặt thấy quen quen mà chịu chết không tài nào nhớ được, hic. Tụi nó giận dỗi kêu là ta chảnh, ta tức mình nói bạn bè mà ta quên thì nhắc chớ có chút xíu đó mà giận dỗi thì cho giận luôn, hehe. Ta ráng hết sức để tập vì bán hàng mà quên mặt khách hàng thì tệ quá chừng, nhất là những khách lâu lâu mới tới lại thì ta phải gồng mình để ráng nhớ. Thôi vậy trời cho nhiều mà trời lấy có chút xíu thì trời thương ta quá rồi mà.
Bi giờ , ta thấy mấy đứa nhỏ học, ta sợ chết khiếp. Học gì mà kinh khủng, học nhiều quá không có thời gian để suy nghĩ nữa, vậy thì học để làm cái gì ta. Chủ yếu là thầy dạy, học trên trường, rồi học thêm, xong rồi thì văn mẫu, toán mẫu, cái gì cũng mẫu. Rốt cuộc mấy đứa chỉ là mấy cái bản copy. Bản copy thì dễ ẹt, bấm nút 1 cái thì ra trăm bản, ngàn bản. Sao không làm bản chính, dù xấu cũng là bản gốc mà. 

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

Biết ra sao ngày sau

Thấy mấy vụ xử hàng chất lượng cao để trao đổi với Âu Mỹ lấy hiệp định và viện trợ, mà càng ngày càng nói thách giá hơn nữa chớ. Rồi nhìn thấy quảng cáo bia sài gòn, một đống hàng mang tên sài gòn. Nhớ hồi lâu hỏi cán bộ quen kia sao cho công ty của đẻng đăng ký tên sài gòn mà không cho đăng ký cờ ba sọc. Cái gì cũng gợi nhớ thời phồn hoa dân chủ học đòi kiẻu Âu Mỹ mà cái này thì cho, cái kia thì không thì nghe nói là bla bla bla, hông muốn nhắc lại sợ thúi miệng. Nhớ mấy chuyện cán bộ nam hiếp dâm cán bộ nữa, cái bị lộ và cái không bị lộ, mấy người kể tùm lum. Ta kêu chẳng có gì ngạc nhiên. Họ thờ sao thì họ tâm vậy. Người ta hỏi thờ gì. Ta nói thờ thằng cha có vợ con mà ăn chơi bậy bạ chết vì giang mai, thờ thằng cha lén lút có con với người hầu gái rồi không dám nhận rồi có thằng cha là bạn đi hốt cứt giùm mới kinh dị , đứng nhận là con chả, rồi thờ thằng cha Choi Song Kill nữa chớ. Vậy cái đám nhăng nhít sau này  không bằng 1 phần chứng tỏ đám đó dở vậy mà thắc mắc gì. 

Vậy thôi.

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2021

Thiệt cái tình

Hổm rày vừa bận vừa bịnh nên chỉ có cắm mặt làm rồi ngủ lấy sức. Cũng nghe thiên hạ nói omicron gì đó, cũng có coi lướt lướt. Thiệt tình ta chán cái con xác cô hồn này rồi nên tai cũng chẳng muốn nói. Ta chỉ thấy buồn cười. Xưa xỏ dây mũi bò để dắt đi gọi là dắt mũi bò, rồi người ta cũng bắt chước bò xỏ mũi đeo khuyên.  Giờ cũng dắt mũi người. Y chang. Nói dại miệng chớ thiệt tình mấy người sức đề kháng yếu hay có rối loạn, trục trặc gì trong cơ thể hay hệ miễn dịch thì bị bịnh naỳ đã qua đời từ mấy đợt trước rồi. Còn lại những người tồn tại tới ngày nay phần lớn là đủ khả năng chống chịu lại con virus này. Đừng có nói là trước giờ xét nghiệm tá lá bùng binh nên cái vụ người ta bị nhiễm virus rồi có kháng nguyên chống em này cũng đã thống kê rồi nghen cho nên không thể nói như vậy nghen. Vậy cho nên không phải con này yếu hơn họ hàng mấy đời trước của nó mà phải nói giờ bịnh đã lây nhiễm tè le khắp mọi nơi rồi cho nên con người ta đã có kháng thể một cách tự nhiên nhất gần như khắp trái đất này rồi giống như một số bịnh truyền nhiễm đã bùng nổ lây lan và rồi biến mất trong lịch sử loài người từ ngàn năm nay. Vậy thì còn gì mà cứ suy nghĩ chích hay không chích?

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2021

Nhà có đèn không thắp làm sao sáng

Thấy mấy người nói chích vaccine gì đó, ta nói  vậy là yên tâm rồi chích 2 mũi rồi, cứ ăn chơi thoải mái. họ nói chích cũng không có nghĩa là không nhiễm bịnh. Ta thắc mắc vậy chích để làm gì. Thì nghe giải thích là chích rồi có bị bịnh cũng nhẹ chớ không nặng như hông chích. Tự nhiên nhớ nút đóng của ở thang máy. mấy lần đi thang máy, mấy người  bấm cái nút đóng cửa. ta thấy buồn cười mà hông dám nói sợ bị quýnh, hehe. Cái nút đóng cửa là cái thêm vô cho đẹp chớ chẳng có tác dụng gì, hông tin hỏi mấy người sản xuất thang máy coi, haha. Nút mở cửa thì có tác dụng. Còn tại sao không cần cái nút đóng cửa để đóng cửa thang máy thì cứ động đậy cái hộp sọ một chút là hiểu liền. Nhớ một thiền sư nói nhà có đèn hông thắp làm sao sáng. Đi thang máy mà phải dùng nút đóng cửa để đóng thì ta đi thang bộ cho chắc ăn. 

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2021

garbage in, garbage out

Thấy lùm xùm cái vụ cái cô hoa hậu vót chông nhọn hoắc đòi đâm cái gì kia hông biết, thấy sao mà khôi hài. Đúng là con người mới xhcn. AI là đây chớ là đâu nữa. Xứ này AI machine chạy bằng cơm có từ mấy chục năm rồi.  Ba má chỉ con ngựa kêu con bò thì nó cứ đinh ninh đó là con bò, ra ngoài xã hội nó kêu con bò người ta cười ồ lên vì ngu, th nó cho là họ ngu nên không hiểu hay là họ có tâm đĩa độc ác ghét nó nó mới làm vậy với nó. Thiệt tình đẹp là trời ưu ái rồi, cho nên vừa đẹp vừa thông minh kiếm đâu ra, muốn kiếm cả công dung ngôn hạnh thì chơi luôn 4 bà mỗi bà 1 thứ kiểu như xứ Ai cập cho lấy 4 bà vợ đó, miễn là đối xử công bằng ví dụ mua mỗi bà 1 con mercedes như nhau thì không sao, bà con mer, bà con benley, bà con toyota, bà con vinfast, hahaha tự nhiên nhớ cái xe này gom vô cho zui, chớ đời thủa ai đặt tên xe là xe chạy nhanh đâu, hahaha. chỉ có vượn gì đó thôi,  thì 4 bà cãi nhau cũng mệt đa. Nhưng mà nói như thiên hạ nói là ngu cũng ngu cũng vừa vừa vửa phải phải chớ ngu hết phần thiên hạ thiên hạ tức quýnh bi giờ, hehe. Nguyên tắc chế tạo ra thiết bị thì tùy mục đích sử dụng mà thiết bị đó có những tính năng gì, cho nên tính năng sẽ hữu hạn trên mỗi loại thiết bị. Cũng như mấy cô hoa hậu đó, cổ chỉ cần đẹp, chớp chớp mắt mấy cái là bán được hàng liền thì chẳng cần có đầu óc cao siêu như Marie Curie, thiệt tình hơi ngu ngu càng tốt nhưng ngu quà cũng phiền cái não, haha. Chờ đẹp quá, giỏi quá người ta ganh tỵ không mua hàng thì sao. Cái gì tồn tại cũng có lý do tồn tại. Hoa hậu tồn tại vì mục đích để bán hàng mà, cũng như dầu cù là tồn tại vì mục đích để xoa vô rốn khi đau bụng, hehe. 

Nói chuyện vót chông nhớ má kể chuyện hồi xưa. Chín năm kháng chiến, cán bộ kêu dân đào hầm chông tẩm thuốc độc mỗi mũi chông để lính Pháp rớt xuống hầm chông cho tiêu dời mày nghen con. Rốt cuột, sau khi dân di tản đi về vì họ đâu biết người khác đào hầm chông chỗ nào, họ chỉ biết mình đào hầm chông chỗ nào thôi. Cho nên tự họ hại lẫn nhau, dân sụp hầm chông quá trời, bị thương sưng tấy, mưng mủ, lở tùm lum, chớ Pháp đi xe tăng thì ba cái hầm chông đó chỉ để biểu diễn phô trưởng cho thấy xe tăng tốt như thế nào thôi chớ. Giờ má mất, bà ngọai cũng mất, những người muôn năm cũ cũng đă vắng hết rồi cho nen không ai kể chuyện xưa. Bữa search bài mười thương mà thời má, bà ngoại người ta hay đọc, ở  trên google mà search tới mệt cũng không ra mới đau đầu. May mà nó hay quá nên nhớ, hehe. Thế hệ con cháu giờ chỉ coi sách của đảng cho nên không cần đi Âu Mỹ xa để kiếm AI machine, ở xứ náy AI mahine loại chạy bằng cơm chạy đầy đường. 

Thứ Năm, 25 tháng 11, 2021

nonsense

Rang đậu phụng hơi cháy vàng một chút hoặc dùng air fryer thì để 160 độ trong vòng 12 phút nếu đổ 1 lớp mỏng đậu nếu nhiều hơn thì khoảng 6 phút rút ra lắc cho đều rồ bỏ vô làm tiếp.  Luộc là làm chín bằng nước nóng, hấp hay chưng là làm chín bằng hơi nước nóng, nướng là làm chín bằng sức nóng không dùng thêm chất gì bổ trợ khác, chiên (fry) là làm chín bằng dầu hoặc chất béo nóng. Vậy chiên không dầu thì gọi là nướng mất tiêu rồi. Thiệt chẳng hiểu luôn. Bỏ vô máy xay xay một xíu rồi rây lấy bột mịn trộn chung với bột mì làm gâteau. Đó mà made by me vì chẳng ai làm gâteau kiểu đó, hehe. Xay xíu thôi chớ xay lâu ra dầu vừa dính cối vừa hôi mà mau hư máy xay. Phần đậu phụng lớn bỏ vào xay lần nữa. Xay nhiều lần quá cũng ra dầu sẽ hôi. Rồi còn lại làm muối mè, làm gỏi, kem chuối... thiếu gì nhu cầu, chỉ không có bụng ăn thôi. 

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2021

Nói lảm nhảm

Đi công chuyện về, thấy người ta để rổ khoai môn chút xíu bên lề đường bán, ta vô mua 1 ký về ăn, mấy người thấy cái bịch treo trên xe hỏi cái gì, ta kêu khoai môn, ai cũng cười, kêu gì mà bé tí xíu như chưa lẻ mẹ vậy kà. Ta kêu là thấy chiều tối rồi, mà khoai lí nhí vậy thấy tội nghiệp nên vô mua giùm 1 ký rồi họ còn về nhà nữa. Nội cái công rửa để nấu với lột vỏ ăn đã gấp đôi bình tường rồi. Tại rảnh mà, haha. Thiệt tình ta mua đồ đôi lúc người ta còn một ít ta thường quơ cho 1 nắm hay mua hết cả mớ để họ còn dọn về cho nên mấy người bán hàng linh tinh thấy ta thích lắm, haha. Lần kia định mua 5 cái bánh ít về ăn, thấy còn mấy cái nghĩ chắc chục cái cho nên  kêu lấy hết luôn để bà bà già bán hàng về nhà sớm, đếm được mười mấy cái luôn, đem về nhà ai cũng kêu mua chi nhiều dữ vậy. Ta cười, tại cái mắt to hơn cái bụng. Rau củ, trái cây đôi khi cứ mua kiểu đó rồi về ráng mà ăn, hehe. Tại mắt to hơn cái bụng mà. 

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2021

Lại nói tầm bậy nữa

Nói thì sợ người ta chửi nát mặt, chớ giờ coi như vaccine hết hot rồi vì chích mấy tỷ liều rồi mà, hơn nữa thiên hạ có thuốc rồi. Giờ thiên hạ bắt đầu xúm vào các triệu chứng hậu covid. Nhà giàu đứt tay còn hơn ăn mày đổ ruột. Nói chung hậu bịnh trừ case nặng không tính chớ còn lại phần lớn là bịnh tưởng. Vậy cho nên chuẩn bị có thuốc chữa triệu chứng hậu covid. Chậm lắm trong vòng 1 vài tháng nữa sẽ có thuốc kiểu cao đơn hoàn tán ra thị trường cho mà coi. ba cái thuốc bồi bổ, hồi phục sức khỏe, đem lại cảm giác phơi phới yêu đời này thì dễ ra lò hơn vaccine. Miệng ta ăn mắm ăn muối nói tầm bậy tầm bạ mà lại hay trúng tùm lum. 

Thứ Ba, 16 tháng 11, 2021

Ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt.

Vô lấy mail, down mấy file excel nhỏ tí tẹo mấy phút mà không xong. Thấy cái kiểu giựt giựt không bình thường kiểu đó nên nghi ngờ.  Tò mò vào proxy để làm coi sao, thấy chưa tới 1 phút là down xong liền. Giống y như cán bộ ăn cắp thông tin vậy kà. Chớ nếu mạng có lỗi thì tất tần tật đều lỗi chớ. Tại ngu dốt nên nghĩ bậy vậy chớ đâu có hiểu gì đâu cứ thấy hông được là do nó, hehe. Xài mạng của VNPT á. Dùng modem của ISP luôn chớ hông dùng modem của hãng khác bên thứ 3  vì cũng chẳng phải đi hoạt động dân chủ để đem lại công bằng cho mọi người cho nên đâu cần dùng modem của hãng khác để nó khỏi chọc vô làm gì đó. Nghĩ mà ghê. Cho nên những người sử dụng IoT hay hệ thống mạng cần bảo mật cần suy nghĩ thật kỹ lưỡng có nên sử dụng mạng VNPT không, vì giống như có ổ khóa nhưng chìa khóa nó cầm nên nó muốn mở cửa vô làm gì thì làm. Nếu vô thế phải sử dụng thì tuyệt đối không sử dụng modem của ISP  để yên tâm hơn chút. Chớ thiệt tình có dùng modem của hãng khác cũng không biết như thế nào. Cho nên khi mà Elon Musk phủ wifi xứ này chắc nếu người xài cần đảm bảo hơn chắc người ta dùng hết của ổng cho yên tâm. Chưa cần tới hoạt động dân chủ, chỉ cần xài IoT chắc thiên hạ cũng chắc đã bò qua xài của Elon Musk cho đỡ đau đầu. Được phần nào hay phần đó. 


Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2021

Lại nói lảm nhảm

Coi cái kia, nhớ chuyện hồi xưa. Người kia nói chuyện cãi nhau gì đó, ta cười rồi nói bao giờ ta cãi nhau ta cũng thắng cho nên đừng cãi nhau với ta, hahaha. Người đó thắc mắc sao nói chắc nịch như vậy. Ta cười tại vì nhắm cái nào ta thắng ta mới cãi, còn nếu ta nhắm ta không thắng nhưng khi ta thua rồi  ta khóc thì người ta cũng nhường cho ta,  thì suy ra ta cũng thắng, còn nếu không có trong 2 trường hợp đó thì ta nhứt quyết không hé miệng, có cạy răng cũng không thèm nói 1 lời nói chi cãi, coi như chuyện đó chẳng liên quan gì tới ta.

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2021

Lại lẩn thẩn

Thấy mấy cây kia có hoa đẹp, ta nói hoa đẹp nhưng cây cao quá, chị muốn kiếm mấy loại cây hoa cao cỡ 80 đổ lại để trồng chỗ cửa sổ phòng bếp nhìn ra cho đẹp, thì nghe nói muốn cao khó phụ thuộc giống chớ muốn thấp thì dễ mà. Thiệt tình ta chẳng thích mấy cái kiểu ép cây, kiểu chơi cây bosai ép cho nó nhỏ xíu trong chậu đó. Thấy tội tội sao đó. Cây cũng sống như người mà, chỉ có điều nó không đi được và ngôn ngữ của nó người không hiểu được, tự dưng đang không giống to, giống lớn thấy nhét vô cái chậu  nhỏ xíu, cành vươn tới đâu cắt ngọn tới đó để không cho lớn thấy tội sao đó. Cho nên ta hông ham ba cái bonsai dạng đó. Và cây cối ta cũng chẳng ép kiểu đó, trừ phi tỉa cắt cành cho gọn nhìn đỡ lộn xộn rối rắm mắt. Chắc tại ta kỳ cục. 

Thợ gúc

Giờ thiên hạ 10 người tới 8 người là thợ gúc, nghĩa là cái gì cũng lên google search rồi biết kiểu đau bụng uống nhân sâm, rồi về lật đật uống nhân sâm, rồi hông hiểu tại sao chết. Nhất là đám trẻ,  gúc kiểu này giỏi lắm. 8 thợ gúc, còn 2 giỏi thiệt. Thấy mệt mỏi toàn tập. Kiểu tưởng là biết mà thiệt tình chẳng biết gì. Vì kiến thức có hệ thống, có cái này là tiền đề cái kia, cái kia là hậu quả của cái nọ, cho nên biết kiểu thợ gúc chỉ thấy khúc giữa có miếng mỡ liền kêu cái bánh tét này toàn mỡ mà không biết bánh tét gói là thịt ba rọi. Cho nên mấy đứa nhỏ vừa sợ ta, vừa ngán ta, thấy ta là im thin thít trừ đứa giỏi thiệt. Vì ta thấy nói là ta thắc mắc hết cái này đến cái khác, chỉ cần hỏi sâu thêm 2, 3 câu, thậm chí thêm 1 câu về vấn đề mà tụi nó huyên thuyên là tắc tị liền. Đáng lẽ tụi nhỏ phải giỏi hơn ta để ta còn mừng chớ, vì ta già rồi, thế hệ càng sau càng phải giỏi chớ. Dĩ nhiên hồi xưa 10 người 2 người giỏi 8 người thường, giờ tỷ lệ cũng vậy nhưng do việc thu thập kiến thức có sự thay đổi nhưng sự đánh giá vẫn không thay đổi cho nên nhìn nhận có lộn xộn chút, người ta cho rằng tỷ lệ giỏi nhiều hơn hồi xưa, người ta lộn đứa tưởng giỏi là đứa giỏi, vậy mới mệt. 

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

Ăn thịt bò

Thấy cái vụ ăn thịt bò, nhớ chuyện cười. Thằng cha da trắng, con vợ da trắng, đẻ con đen thui. Nó đang ở xa, vợ nó gửi hình cho nó coi, nó forward qua cho ba má coi. Bà má thắc mắc sao 2 đứa nhỏ đen thui vậy. Nó trả lời, vợ con kêu là do không có sữa cho nên nhờ người da đen cho bú sữa ké nên nó đen vậy đó. Bà má kêu, ừ đúng vậy, hồi xưa má hông có sữa cho nên cho con bú sữa bò không hà cho nên giờ mày có cái đầu bò với hai cái sừng, haha. 

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2021

Lại Tây

Ta không ở xứ người nên ta không biết người ta có nghĩ là cứ tây là ngon, là xịn như xứ này suy nghĩ không. Tây có năm bảy đường tây, ta cũng có năm bảy đường đường ta. Cho nên đối với ta thế giới này chẳng có tây mà cũng chẳng có ta, chỉ có giới tinh hoa và người bình thường, chỉ có người thượng đẳng và kẻ hạ đẳng, chỉ có quý sờ tộc, giới có học  và đám tiện dân, kẻ vô học, nhưng không phải cứ có chữ là có học mà mù chữ là vô học. Tây mà khinh ta là đám tây hạ đẳng cho dù có vỏ bọc bằng  cái thứ quý giá gì đi chăng nữa thì cũng không che giấu được bản chất hạ đẳng trong cốt cách của nó vì mọi sự sống được thượng đế ban cho trên đời này đều bình đẳng từ con người tới con sâu, con kiến. Còn ta không khinh tây vì ta tự ti, hehe. 
Không phải cứ có nhiều tiền, học vị cao, chức vụ, địa vị cao trong xã hội là nghiễm nhiên là thành phần thượng đẳng. Tây cũng vậy mà ta cũng vậy. Chỉ có điều phân loại ở tây đỡ tào lao xịt bợp hơn ơn ta. Cho nên tây lẩn lộn loại này với giống kia cũng có nhưng không nhiều như ta. Chỉ là chuẩn mực đạo đức văn hóa ở xứ người với xứ này khác nhau một trời một vực cho nên nhìn nhận thượng đẳng và hạ đẳng xứ này với xứ người khác nhau nhau thôi. 
Giàu sang đi với nhau nhưng giàu có khi chỉ đứng 1 mình không có sang, nghèo hèn đi với nhau nhưng nghèo đứng 1 mình vẫn có nnghĩa. Cũng như phú với quý, không hẳn cứ phú là quý. 
Đu trend thiên hạ ăn tạp như heo nên nói lảm nhảm đó mà.

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2021

Nói tầm bậy tầm bạ nữa

Thấy cái vụ mua danh ba vạn kia nghĩ thấy buồn cười. Cả nước Anh đều bị chấn động cái vụ thùng nhân ~ container people, mấy chục người chết lạnh trong thùng xe vì trốn qua đó kiếm công ăn việc làm, còn làm việc gì cụ thể thì vì chết rồi đâu ai biết. Vậy mà hãnh diện đem cả cục tiền qua tài trợ giáo dục ngay chính xứ đó mà không cảm thấy xấu hổ hay sao ta. Trong một xứ sở  mà đồng bào mình phải sẵn sàng làm những chuyện đó để kiếm tiền mà mình có quá nhiều tiền để tài trợ thì đừng nhúng tay vào dạy đạo đức hay văn hóa, giáo dục nhân cách gì đó ở ngay xứ đó. Đừng nói mấy đồng tiền kiếm được đó thơm phức nghen. Thiếu gì chỗ để quẳng tiền mua danh, mua lợi sao lại đâm đầu vào xứ đó. Chẳng lẽ nhận thức khuyết tật. Hồi lâu thấy vụ lơ máy bay mặc bikini ta đã thấy mệt mỏi rồi. Hình như người ta không phân biệt đâu được là tôn trọng hay coi khinh phụ nữ. Ra ngoài bãi biển mặc bikini là chuyện tất nhiên nhưng nếu mặt váy ngủ thì có vấn đề về đầu óc, làm việc giấy tờ văn phòng mà mặc bikini ở công sở thì có vấn đề về nhân cách. Cho nên ta chẳng hiểu liệu người ta có hiểu được như thế nào là tôn trọng nhân phẩm con người không nữa. Không phải cứ học vị này nọ, đi ra 1 bước là có kẻ hầu người hạ, tiền bạc ném người còn chết nói chi chó là có nhận thức đầy đủ về đạo đức, về giá trị phẩm chất con người, có lòng tự trọng và biết tôn trọng người khác. Nghĩa là một con người đúng nghĩa với chất người. 

Nghĩ bậy bạ, xứ này người ta cứ đồng nghĩa có tiền với quý sờ tộc và cao quý. Tất nhiên với cái ý nghĩ dó thì có tiền thì nhận thức về văn hóa cũng cao quý. Nghĩa là tiền càng nhiều thì càng cao sang quý phái,  văn hóa cao và well educated. Thiệt tình ta không biết dùng well educated trong tiếng Việt như thế nào nữa, hic. 

Khi mà chỉ có mỗi tiền chớ chẳng có gì thì chỉ hơn con vật một chút xíu. 

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

Lại nghĩ tầm bậy nữa nè

Thấy cái vụ người lớn khỏi bịnh covid rồi vẫn phaỉ chích vaccine đã thấy khùng nhưng mà kệ họ. Giờ thấy con nít hết covid mà cha mẹ xách đầu đi chích vaccine vì sợ không chích không đi học được, thấy muốn nổi đóa. Đúng là họ đẻ con thì họ muốn làm gì kệ họ chớ miễn không vi phạm pháp luật. Kiểu hoạt động của vaccine là từ bắt chước từ cách thức cơ thể tạo miễn dịch chống lại bịnh do bị nhiễm virus. Vậy nên khi mà cơ thể đã có thể nhận biết cách chống lại loại virus đó thì mắc mớ gì cưỡng ép tống cái tác nhân gây cơ chế miễn dịch đó vào cơ thể một vài lần nữa khi không phải do nó biến đổi qua chủng khác. Gọi là cưỡng ép vì lấy kim chích chích vô, chớ nếu đã có khả năng miễn dịch thì khả năng không bị nhiễm virus lại bằng con đường tự nhiên, nếu nhiễm lại bằng đường tự nhiên thì không gọi là cưỡng ép cơ thể nhiễm virus hay tác nhân virus. Thiệt tình đó không phaỉ là nghề nghiệp của ta cho nên ta chỉ cảm thấy rồi nói cái suy suy nghĩ tung tung của ta từ những kiến thức phổ thông ta biết chớ không phải chuyên sâu. vậy cho nên ta không biết là khi tống với mức độ nhiều vào cơ thể cùng 1 tác nhân, vật chất trên ngưỡng cần thiết, nghĩa là nhiều quá hóa thừa, thì có gây nguy hiểm gì không, nhưng khả năng rất lớn là có. Chẳng hạn thiếu iod gây bướu cổ, nhưng thừa iode cũng gây bịnh tuyến giáp. Hay là khi cơ thể ta ngửi mùi thúi thì ban đầu họ thấy thúi, nhưng cứ ngửi hoài thì não không thể ở mãi trạng thaí hưng phấn là thấy mùi thúi  quài vì gây mệt mỏi cho não mà nó chuyển qua trạng thái ức chế cho nên có thể người ta sẽ không ngữi thấy mùi thúi nữa. Giống như bình thường đi vào bãi rác thấy thúi inh thình, nhưng những con người sống trong bãi rác hoài thì cảm giác thúi sẽ giảm hẳn. Ta cũng không biết là khi cơ thể đã có khả năng miễn dịch với loại virus đó thì mặc nhiên virus có vô cả lũ theo cách tự nhiên chỉ cần tới cơ quan tiếp xúc ngòa thì vô tới đâu bị cơ thể diệt tới đó. Còn vô bằng kiểu cưỡng ép tống thẳng cô cơ thể thì cơ thể sẽ hoạt động như thế nào. Đừng nói là nhiều quá nó cũng mệt mỏi nên nghỉ xả hơi không thèm làm gì nữa giống như kiểu ngửi mùi thúi đó thì thúi đời người ta luôn, kiểu cơ thể lơ luôn cái kiểu chống loại virus này vì nó mệt mỏi quá vì chọc ghẹo nó quài, nên quên luôn, haha. Nhẹ thì nhớ nhớ quên quên quên kiểu lẫn lộn đó cũng héo đời. Tại vì trước giờ chưa có kiểu sử dụng loại vaccine nào khùng như vậy cho nên ta chẳng nghe nói gì về caí vụ đó. ta chỉ có nghĩ bậy như vậy thôi, hehe. Chớ bác sĩ mà nghĩ bậy như vậy rồi nói bậy nữa  thì chắc bị bàn dân thiên hạ không chửi cho tắt bếp mà sợ còn bị tụi nó hăm he đòi thiến cho tuyệt dòng giống gây hoang mang luôn, chỉ có sinh sản vô tính như cừu dolly mới giữ được giống, hehe.

Thứ Hai, 1 tháng 11, 2021

Không hiểu

Mấy người quen rất thân hỏi kiếm mua laptop, ta kêu tui còn 1 con tui xài mua từ hồi lâu mà giờ bàn phím hư rồi mà không có loại phím đó để thay nên dìng bàn phím rời với lại do mua để làm việc nên không có webcam, mắc công dán lại hay mở ra, khi cần gắn webcam rời để coi. Cho nên giờ cần thì để lại cho cái đó chỉ cần mua bàn phím rời và webcam mới để xài là được. Nói chung cũng chẳng quan tâm tới việc bán cái đó nên ai mua hay không thì kệ họ. Tính theo giá thị trường là rẻ thúi luôn. vậy là ai cũng lắc đàu thôi để đi chỗ khác mua. chắc để tụi nó chặt đầu cho gọn vì thừa tiền, haha hay về học bằng điện thoại để mai mốt bị mắt lé, hic. Thiệt ta không hiểu là người ta muốn học hay là ngườ ta muốn gì nữa. Thích mua thì mua, không thì thôi. Ta có tật không bao giò nài nỉ và cũng chẳng cần người khác nài nỉ, yêu nói yêu, ghét cái mặt nếu ưng nói thì nói là ghét không ưng là bỏ lơ cần gì nói, mắc mớ gì cứ phải nhìn mặt thiên hạ để sống, cứ phải để thiên hạ khen con này hiền hay  dữ, dễ thương hay dễ ghét chi vậy trời. Sống cho họ hả?  Cho nên bạn ta lúc đầu rất sốc vì cái tính ta còn cho ta là tự coi mình như cái rốn của vũ trụ, haha. Giờ quen rồi. Không quen cũng phải quen. ta giống như robot đời thấp đâu hiểu lòng dạ lòng người đâu mà biết xử thế như sách dạy  để được khen dễ thương, hehe. Tự mọi người quyết định số phận của mình,  ta không muốn trục lợi nên cũng chẳng định hướng, ta đâu phải đảng mà định hướng người ta làm chi. 

Cái đầu tới vạt áo thì nghĩ không qua khỏi đũng quần

Thấy cái vụ Đà lạt muốn nâng dinh lên 28m với ba cái lý do xằng bậy gì đó, ta thấy mắc mệt. Cứ đem tây đui ra mà hù thiên hạ. tây cũng năm bảy đường tây, không phải cứ tây là ngon. Thiệt tình người ta tới mấy xứ này chơi vì muốn ngắm cái di tích, cái cổ kính, cái cũ rích và vài ba phong cảnh chớ có cái gì mà chơi, mà thưởng ngoạn. Kiểu như đi châu Âu để coi cái sắp chìm, cái sắp sập, cái nghiêng sắp ngả, cái sắp tiêu, chạy tới mau lau mau lên, hahaha. Nhưng hông thể so với mấy cái sắp tiêu (?) của châu Âu vì giống so ta với hoa hậu thế giới đó mà. Châu Âu tới còn tham quan cái gọi lại văn hóa, văn minh của con người, còn xứ này tới vì tò mò coi thử nó ăn ổ kiểu gì mà suốt ngày thấy xin tiền viện trợ từ trái qua phải từ đông sang tây, từ sáng tới tối mà chẳng thấy xấu hổ trong khi người at cho cũng thấy xấu hổ giùm chớ có cái gì mà học hỏi. Cho nên vấn đề dịch vụ, ứng xử là cái tối thượng để thu hút khách du lịch, từ cơ quan công quyền tới doanh nghiệp và từng người dân mà không quan tâm mà quan tâm chỗ ở thiệt gần giống như hồi xưa đi bằng chân hay ngựa.  Bộ hông thấy Venice còn cấm khách du lịch mang valise kéo rột rột trên đường làm nhức óc quá chừng, đứa nào lỡ làm ông đau đầu thì xì tiền ra mà chịu phạt,  mà khách vẫn tới nượp nượp đó mà. Ta đi Venice hồi chưa có cái lịnh cấm này. Còn ở thì thiếu cha gì chỗ ở, khi việc giao thông tốt thì ở xa lắc cũng được, vô mấy huyện ở rià quanh quanh còn được nói chi ở ngay ngoại thành. Nói chung là do tham ăn tục uống nên nhìn thấy tiền là sáng mắt ra hay tối mắt lại. sáng quá hay tối quá cũng không tháy đường. 

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021

no choice is a choice

Cái gì cũng có thể rủi ro. Vấn đề là lựa chọn để chấp nhận rủi ro nào thôi. Ngay cả lựa chọn không lựa chọn cũng là 1 lựa chọn, kiểu bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước/ chọn 1 dòng hay để nước trôi. Để nước trôi cũng là 1 lựa chọn. Không chích vaccine thì rủi ro bị covid. Chích vaccine China thì rủi ro bị chích virus không bất hoạt mà còn sống nhăn răng rồi cũng bị covid, hay là "thành phần tá dược vừa đủ" của lọ vaccine có thể gây cái gì đó, trời mới biết. Chích vaccine theo công nghệ làm từ gai virus thì cũng có rủi ro bị nhiễm virus vì virus chỉ là đơn bào nên biến đổi dễ hơn các sinh vật đa bào. Hơn nữa do chỉ lấy mẩu gai trên virsu nên vaccine này khả năng gây phản ứng phụ sẽ cao. Ví dụ nôm na kiểu trẻ con cho dễ hiểu là lấy gai mít để nhận diện trái mít thì phải thiệt nhiều gai mít mới đoán ra. Chích vaccine theo công nghệ lấy đoạn ARN để tạo kháng nguyên thì cũng có rủi ro mắc covid, và do lấy đoạn ARN là tổ hợp mang thông tin di truyền của 1 cá thể sinh vật để làm thì ai biết được trong quá trình lấy cái đoạn vật chất đó có lỗi lầm gì không, lỡ nó mất 1 cái gì trong đoạn đó cho nên gây ra rối loạn sai lầm có thể gây ra biến đổi gì đó trong quá trình hình thành sản sinh kháng nguyên và các tế bào khác trong cơ thể. Tóm lại thượng đế toàn năng tạo ra loại sinh vật gọi là con người còn lỗi sai tùm lum thì mấy cái con người tạo ra có lỗi là chuyện hiển nhiên. Cho nên cần đủ thời gian để chấn chỉnh sửa đổi mấy cái lỗi đó. Nói hơi quá là hồi xưa Marie Curie còn cầm chất phóng xạ trên tay mới sợ chớ. Giờ làm việc vối chất phóng xạ phải che chắn kỹ. Mấy nghiên cứu có tính đột phá đâu phải bao giờ cũng được giải Nobel ngay mà cần thời gian dài để coi hiệu quả cũng như hậu quả của nó đối với cuộc sống con người ta mà.

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021

Chỉ có thể là robot

Thấy media đưa tin nhà giàu cỡ tiền ném người còn chết nói chi chó chết, hay nhân vật nổi tiếng chăm sóc con cái cả đàn, làm việc nhà tùm lum gì đó; cũng có nghe mấy cô mấy chị nhà đại gia kể chăm sóc con cái không thiếu khoản nào, làm việc nhà siêng năng gì đó, và thiên hạ tin sái cổ mới sợ chớ, thấy mắc mệt, haha. Có khi họ ẵm con còn chưa gọn nữa nói chi chăm sóc con, thay tã cho con, chỉ có việc cho con bú là không ai thay họ được thôi, đừng nói là giờ cũng mướn vú em như hồi xưa nghen, hehe. Còn nấu ăn thì lâu lâu lạng vô bếp làm món gì đó như mì gói chuẩn nhà hàng, nếu siêng thì cũng có thể làm vài ba món cho vui chớ ngày nào cũng 1 mình nấu ăn mà cơm phải nấu cả ký gạo cho cả nhà thì dog còn chưa tin nói chi người. Nhà giàu tầm cỡ lên báo thì người ăn kẻ ở giá chót cũng 3 người, có khi tới chục người nếu nhà có trẻ con chớ không phải như thiên hạ có con nhỏ mướn 1 người,  hàng tháng trả tiền muốn chảy máu mắt. Gì chớ dân làm lụng hoài mà tinh ý thì nhìn vô biết là làm tới cỡ nào rồi chẳng qua không phải việc của họ nên họ không care chỉ thấy tội nghiệp kiểu giàu mà cũng thiếu tự tin dữ vậy, hehe. Có công ty Đài loan kia mướn công nhân, sau khi bộ phận nhận sự tuyển dụng xong, khâu cuối cùng là ông chủ nhìn lại lần nữa, mỗi người đi qua trước mặt ông chủ đưa hai bàn tay ra cho ổng nhìn. Coi chỉ tay chắc? hehe. Ổng nhìn tay có chai không là biết đã từng làm việc hay có thể chịu khổ tới mức nào, chớ tay không chai sần gì mà kêu làm lụng từ năm lên 10 thì hơi mệt đa.

Mà cũng tò mò họ khoe vậy để làm chi vậy kà, chắc tại để cho mọi người biết là người hoàn mỹ để mà ganh tỵ, haha. 

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

NÓi tầm xàm nữa nè

Thấy người kia hỏi mua heaphone, ta hỏi nhà có phòng riêng mà sao không cho nó dùng loa để học, thì nghe kêu là để cho khỏi ồn. Ta kêu ráng chút đi, nghe qua headphone lâu thì ảnh hưởng tới thính lực đó.  Bán hàng gì mà ngu dễ sợ, đáng lẽ nên dụ dỗ người ta mua chớ, haha. Rồi thấy người khác cho con nít học bằng điện thoại di động. Ta chọc học chi lắm rồi làm đầy tớ, càng ít học càng làm lớn, thiến heo, đốn củi  toàn làm lớn không hà, haha. Nhưng sau ta cũng giái thích là trẻ mắt chưa ổn định, nhìn điện thoại miết bị hiện tượng mắt chéo, hiểu nôm na như là lé trong đó. Nhớ hồi lâu, mấy người hỏi mua laptop hay desktop để cho con học, ta phân tích nếu không cần mang đi đâu thì tốt nhất mua desktop để tập cho tụi nhỏ thói quen ngồi làm việc, ngồi đúng tư thế, không gù lưng, lệch vai không phát sinh thêm những tật về mắt... mà còn có thể kiểm soát tụi nhỏ là đặt trong chỗ nào có thể dễ dàng quan sát đó. Còn laptop nó muốn tha đi đâu thì tha, muốn nằm dài trên giường coi cũng được. Nhiều người nghe xong ừ hử đã đời rồi đi mua laptop vì tụi nhỏ thích vậy, hehe. Mấy người than này than nọ, ta kêu thì cùng lắm cho con trễ 1 năm học, giải thích động viên nó sức khỏe là cái quan trọng nhất, học cho đúng năm rồi sau này mắt lé, lãng tai, gù lưng... đủ thứ gì đó thì có tiếc cũng muộn rồi. Ở Mỹ có khi tụi nhỏ học xong phổ thông ra rồi đâu đi học tiếp ngay mà bỏ ra  1 năm gap year đó mà. Có sao đâu. Mấy thông tin về mấy cái đó người ta có đưa đầy ra đó nhưng báo chí phổ thông giấu nhẹm hết vì đăng tùm lum ra đó thì mấy hãng sao bán hàng được nên cần kiếm chỗ để coi chớ, haha. Nhớ mấy bà già cỡ ngoại của ta hồi xưa hay nói, tụi bay đánh răng gì sáng đánh, trưa đánh, tối đánh rồi kem đánh răng đủ thứ loại mà sao răng cỏ hư hết trơn không như tụi tao đánh mỗi bằng muối mà có hư cái nào đâu, haha. 

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

Nói linh tinh

Tình cờ coi thấy trên mạng bày làm bánh bông lan bằng lò nướng thủy tinh, ta tò mò làm thử coi sao. Nhưng có điều chỉnh nhiệt độ lại chớ không để đúng như người ta bày vì sợ bánh sẽ cháy mà chưa chín. Y như thiệt. Đang rửa chén nhìn qua thấy bánh bắt đầu vàng cái mặt mà chưa kịp nở gì hết, cũng ráng để cho nó vàng thêm xíu vì thích ăn bánh cháy mà, cho nó thơm. Sau đó tiếp tục nướng theo chỉ dẫn được 50% công đoạn nướng là thấy không khả quan nên quyết định làm theo suy nghĩ của mình để sửa cái đám đó  chớ không thôi làm xong là đem đổ thùng rác. May là là quyết định sớm nên cuối cùng bánh cũng nở đẹp chỉ tội hơi xấu xí chút, chớ không thôi làm xong phải quăng thùng rác. Của 1 đồng công 1 nén. Phải thử 2, 3 lần nữa để biết cách làm tối ưu. Mới phát hiện là trên mạng cái gì cũng cope and paste tùm lum ra đó, haha.  Ngay cả nấu nướng dễ ẹt cũng copy n paste, có khi chưa từng nấu hay không biết nấu nữa đó chớ. Gì chớ bánh bông lan ta gần như chẳng bao giờ ra tiệm mua vì thích làm ăn hơn. Có thể điều chỉnh nguyên liệu đầu vào theo ý thích.  Đôi lúc bỏ thêm tùm lum thứ gì đó thử sao. Nói chung traí cây muốn bỏ vào đó nên sấy khô chút để đỡ chảy nước thì bánh không bị ướt mà nở xốp mềm, lười thì quăng đại vô bánh ướt trở thành bánh gì đó chớ không còn là gateau nữa; nhưng cũng không sấy khô quá ăn xạm. Giống như mấy trái cây khô làm bánh nên ngâm rượu mùi cho nở ra chút rồi để khô mới làm nếu muốn ăn mềm. Quăng đại phía trên hay đổ lớp bột rồi rải một lớp rồi đổ lớp khác thì nó nặng rồi cũng từ từ rớt xuống dưới. Gì chớ ba cái khoản làm biếng thì ta lanh lắm, haha. Lâu lâu ta thử cái thứ gì mới lấy ra mời người khác ăn cho nên gần như người ta ít biết ta làm bánh. Nói chung ăn ai cũng khen ngon vì ăn miễn phí mà không có chỗ nào bán ba cái loại đó, chê sợ lần sau ta không mời nữa thì sao, haha. Vì thấy ta toàn chơi với máy móc, còn coi tin tức hết chính trị tới khoa học công nghệ kinh tế văn hóa chớ không tham gia ba cái chuyện nghồi lê đôi mách cho nên ai cũng nghĩ ta chẳng biết bếp núc. Thường thiên hạ là vậy mà. Ta hay làm cho ta ăn vì ta kiểm soát được nguyên liệu đầu vào và điểu chỉnh đầu ra theo ý mình. Tại ta thường đồ mặn thì ta ăn mặn để dành miệng ăn đồ ngọt chớ đồ mặn mà quá ngọt rồi ăn đồ ngọt thêm nữa thì ngọt nhiều quá lại bịnh.Trong khi thiên hạ bán đồ mặn lại ngọt. 

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

Cái gì và khi nào

Có thể chèn tiếng Anh, tiếng Pháp hay bất cứ ngoại ngữ nào vào khi nói chuyện tiếng Việt không?  Dĩ nhiên có thể rồi. Những người sống lâu năm ở nước ngoài có thể rất khó khăn khi kiếm 1 từ nào nào đó trong khi nói chuyện vì họ ít khi dùng tiếng Việt đó mà. Có mấy lần nói chuyện với mấy người Việt ở nước ngoài mà họ sống trong môi trường toàn người bản xứ nên đôi lúc đang nói chuyện họ tự dưng ngắc ngứ, ta hiểu ngay là họ không kiếm ra từ phù hợp bằng tiếng Việt nên ta nói anh có thể dùng từ tiếng Anh, tiếng Pháp hay 1 số từ tiếng Tây ban nha cũng được, em cũng có thể hiểu mà. Họ hỏi sao biết hay vậy, hehe. Ta cười, nhìn cái kiểu đang đi đứng sựng lại là biết vấp ngay hòn đá mà. người Việt trong nước có nên chêm từ tiếng Anh khi nói chuyện không, tất nhiên cũng không nên khắc khe mấy chuyện đó nhưng vấn đề là dùng từ gì. nếu từ chuyên môn khoa học, công nghệ, kinh tế mà tiếng Việt dịch ra không chuyển tải hết nội dung hay từ tiếng Anh đó đã trở nên thông dụng thì dùng tiếng Anh có khi tốt hơn. Nếu từ thông thường trong cuộc sống thì có thể dùng mấy cụm từ thông dụng hay thành ngữ, chớ nếu những từ thông thường như ăn mặc ở mà dùng tiếng Anh thì nhìn vô biết ngay là xấu hay nói tốt, dốt hay khoe chữ chớ chẳng giỏi giang gì hết. Ví dụ rủ nhau mình đi ăn nhe, thì có thể trả lời, ok, go dutch hay ok, share cũng được nếu muốn đứa nào ăn đứa đó trả hay dùng những thành ngữ chẳng hạn let bygone be bygone để an ủi người nào đó. hay dùng me and you nếu khó xưng hô người đó là anh hay em hay bồ tèo, hehe thì chơi luôn you cho mau thấy, ai muốn hiểu sao thì hiẻu, đứa nào nghĩ bậy đứa đó mắc tội trời phạt, chớ nghĩ chi cho nhiều. Và những cụm tử hay câu tiếng latin trở thành kinh điển thì dùng cũng bình thường, không nhất tiếng người nói tiếng Việt dùng nó mà người nói tiếng Anh, Pháp... cũng dùng chẳng hạn persona non grata; mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa; veni, vidi, vici... Chớ bình thường hở miệng ra là a re du su re thì hơi mệt đa. Nhìn vô là biết tầm cỡ ngay, hehe.

Nuôi tốn thiệt

Anh trai đem về cho mấy trái su su. Nhớ chuyên xưa, Ngày xưa khi làm ngân hàng, ta đi chợ mua su su  rồi về kể với mấy chị là su su ngon và rẻ, mấy chị kêu ai ăn su su, su su chỉ cho heo ăn. Ta mắc cười nói vậy em với heo là cùng 1 loại đều ăn su su su hết, haha. Cãi chi cho mệt vậy kà. Nhờ cho heo ăn nên nó mới rẻ ta mới có để ăn mà, chớ thiên hạ giành nhau ăn thì nó mắc sao ta đủ tiền mua mà ăm. Lên mạng thấy thiên hạ chửi um sùm cái vụ bịnh hoang tưởng bắc ăn phở, nam nhìn thèm chạy nước mũi nước miếng gì đó, ta thấy mắc cười. Hồi xưa má còn sống lỡ nghe con cái nói tầm xàm gì đó, má kêu là tụi bay sao mãi không chịu lớn, già mà hông lớn gì hết. Giờ nhớ tới má thấy đúng thiệt. Xứ này nhiều kẻ ăn mãi, học mãi mà mà chỉ già mà không khôn lớn gì hết. Đúng là tốn cơm, tốn gạo.

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2021

Chỉ cần quan tâm tới cái mình mình cần

Người kia nói chuyện là định cho con sau này qua Mỹ học, ta nói đầu tiên là học tiếng Anh cho thiệt giỏi, thứ 2 phải tập cho nó tính tự lập, suy nghĩ độc lập, và tư cách đạo đức tốt, không gian lận nhưn phải khôn ngoan, rồi mấy cái khác tính sau. Người đó nói đi học tiếng Anh khó quá, chẳng biết nơi nào dạy tốt, mà nơi nghe nói dạy tốt thì mắc quá. Ta cười, có điều kiện thì đi học nơi tốt, không có thì tự học. Rồi lên mạng thực hành, kiếm Âu Mỹ origine gì đó họ luyện cho miễn phí, mấy người già về hưu nhiều khi rảnh đó họ giúp cho mà, thanh niên cũng có người khi rảnh rỗi cũng nhiệt tình đó mà. Nhưng cẩn thận khi luyện kiểu này. Lỡ gặp trúng scammer thì mệt đa. Cho nên lên mạng học thì chỉ biết cái mình học không cần care cái nội dung do từ ngữ đó mang, đừng học ba cái bậy bạ, vô văn hóa là được. Ví dụ như người ta nói il fait beau ici thì đừng care là trời đẹp hay xấu ở đó mà chỉ cần biết là khi thời tiết đẹp thì nên dùng từ như vậy, hay người ta nói i'm always here ready for you thì đừng quan tâm họ tốt hay xấu, nhiệt tình hay giả dối, mà chỉ cần biết là trong trường hợp nào nên nói kiểu đó, chớ nghĩ lung tung thì coi chừng dính đạn mù mắt không chừng, haha. Chỉ khi trên forum hay nói công khai mọi người có thể nhìn vào từng lời nói thì còn suy nghĩ ý tứ gì nó mang lại nhưng cũng cẩn thận, còn chat qua chat lại thì chỉ để học được cái cách nói thôi, đừng tin bất cứ cái gì khi chưa kiểm chứng được. Lên đó để học cách nói mà chớ đâu phải học mấy cái khác cho nên chỉ quan tâm tới cái mình cần thôi chớ. 

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2021

Lại nói nhảm

Coi bài báo kia về việc mượn tiền không qua ngân hàng hay cá nhân làm công việc cho vay hay tượng tự cho vay như cầm đồ... mà từ những mối quan hệ thân quen, như bạn bè, đồng nghiệp, người yêu... ta thấy sao mà đúng thiệt, hehe. Thiệt tình ta rất ghét mấy cái liên quan tới tiền bạc giữa những mối quan hệ đó, còn nếu có thì cứ phải rõ ràng. Ăn cho buôn so, bạn bè mà có đi ăn cũng tiền bạc sòng phẳng rõ ràng, dĩ nhiên không phải nhứt thiết tính đúng tính đủ từng đồng mà có thể tùy tình trạng, hôm nay tao trả 20k, mày trả 10k vì mày có ít nhưng hôm sau mày trả 18k, tao trả 12k cũng được. Phải rõ ràng. tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng. Gì chớ tiền bạc không rõ ràng thì không bao giờ có một mối quan hệ tốt và lâu dài, trừ trường hợp khùng điên, hehe. Ta ghét nhất loại lợi dụng mà ra giọng ta đây. Xin thì xin đại cho rồi, mà xin thì người ta thích cho hay không cho thì kệ người kệ, không phải vì người ta không cho thì lại kêu người ta xấu xa bủn xỉn độc ác gì đó, bạn bè mà chơi kiều vậy thì chơi với chó còn chưa xong. Người ta không cho thì cũng nói cho dễ nghe kiểu như là em ngại quá, không biết anh chị đang kẹt nên lỡ mở miệng hỏi, vậy em đi hỏi người khác mượn đỡ, em khi nào có khó khăn là nghĩ tới anh chị đầu tiên, nếu không thể em mới chạy đi kiếm người khác. Vì họ chưa chửi mà, haha. Họ không cho mượn mà họ muốn chửi kiểu tao là cái két sắt hay sao mày có gì là chạy tới hỏi hả cũng ráng cắn răng mà nghe chớ. kẹt quá mượn tiền mà còn đòi vinh với nhục cái gì nữa chớ. Ủa, vậy bạn bè tồn tại để thằng này đục thằng kia hả? Ta hồi trẻ đôi lúc cũng mủi lòng cho bạn bè mượn tiền  vì trong hoàn cảnh khó khăn dĩ nhiên ít thôi tối đa vài ngày lương của ta thôi mà,  rồi mượn xong nó xong luôn, đòi tới chết cũng không trả, dĩ nhiên không phải ai cũng như vậy, có những người bạn tốt thiệt sự, trả tiền còn mua quà cho ta cám ơn vì không phải trả tiền lãi cắt cổ như vay chợ đen hay phải qua mấy thủ tục rườm rà như ngân hàng, haha. Chơi kiểu lào xin xin hẳn, vay vay hẳn, chớ chơi theo kiểu vay chẳng xn chẳng trả thấy còn hơn làm cha thiên hạ. Cho nên đôi lúc ta thấy mấy người cuộc đời cứ bị cái này hay cái khác là do bản tính của họ, chỉ muốn ăn mà không muốn trả, vậy họ xứng đáng với những cái khó khăn hay rủi ro đổ lên người họ, chẳng có gì phải băn khoăn cả. Chẳng có đầu óc thừa để mà suy nghĩ chi về mấy người đó. Tự họ gầy dựng số phận của họ chớ chẳng ai gầy dựng số phận cho họ hết. Người tâm tính tốt mặt tươi như hoa, kẻ tâm tính xấu không phải bao giờ nhìn cũng xấu nhưng thì nhìn kỹ thấy hơi sợ sợ liền hà. Cho nên thiệt tình ai mượn tiền ta kêu ra ngân hàng vay cho mau thấy, còn không ta kêu vay chợ đen để tự vay tự xử ta không dính dáng. Gặp loại nhầy để giang hồ quýnh cho biết thân. 

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2021

tại ta khùng mà

Hồi lâu rồi, khi HCM mắc dịch, người ta ùn ùn test để họ ăn kit, ta nghe kể giá, ta kêu sao mắc vậy, người ta kêu test nhanh còn tới mấy trăm ngàn cả triệu gì đó. ta kêu, đến cứt con nít cũng ăn thì chấp nhận vậy thôi chớ, ba cái này giá nhập về cộng tất cả chi phí cỡ 2USD là hết khung, nếu ăn uống tàn mạc nữa thành 3USD, cón nều trên 4USD thì cứ chặt cổ tui đi. Không ai tin ta, họ nghĩ ta khùng vì ta nói nhiều cái mới nghe thấy khùng khùng, đôi khi vài ba năm sau mới thấy ta hông khùng mà họ khùng. Hàng sản xuất công nghiệp bấm nút phát ra cả rổ thì giá sẽ rẻ dần theo quy mô,  dĩ nhiên không phải quy mô lớn cỡ nào cũng được mà tới một quy mô đủ lớn nào đó thì nó dừng lại, tiếp tục mở rộng quy mô thì giá sẽ tăng. Nguyên tắc test này rất đơn giản mà, giá xuất xưởng chắc mấy ngàn VND thôi. Giờ người ta thấy giá vậy kể lại ta nghe, ta nói ủa hồi xưa tui nói gì hả? Rồi giờ nghe người này người nọ nói sống chung với địch gì đó. Ta mắc cười, tui nói từ khi thế giới mới mắc dịch cvhớ không phải tới khi xứ này mắc dịch là chấp nhận tự sinh tự diệt, chỉ có là trợ giúp để những người ở ngưỡng nữa sống nửa chết thoát khỏi tay thần chết nếu họ vẫn còn số sống dù chỉ mong mang thôi, giống như kỷ băng hà hay mấy trận đại dịch trong lịch sử rồi cũng có chọn lọc tự nhiên. Hình như sau đó tức mình nên có viết tầm xàm gì đó trên blog này để sau này kiểm chứng. Cái gì cũng có quy luật, cũng có chu kỳ thôi, vấn đề là có hiểu quy luật đó không để sống hòa hợp với nó. 

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

Do nhận thức hay tư cách đạo đức?

Thấy cái vụ phá cửa nhà người ta rồi xông vô bắt người tưởng như bắt tội phạm nguy hiểm giết người hàng loạt gì dó trốn truy nã phải bắt khẩn cấp, nhưng hóa ra là không chịu test để đám nào đó ăn  kít. Theo đương sự lý giải là tự test được rồi nên không đi test. Thấy các phương tiện truyền thông chính thống của nhà nước cũng khuyến cáo có thể tự test mà. Rồi xin lỗi gì đó là xong. Thấy làm cán bộ sướng gì đâu, còn hơn làm cha mẹ người ta nữa. Rồi người ta giải thích tùm lum gì đó. Nếu thực sự là một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh như đảng nói thì cơ quan công tố có quyền phát lịnh truy tố những cán bộ đã làm điều đó không cần đến sự khiếu nại, gửi đơn thưa toà của công dân. Cán bộ và cơ quan công quyền tối thiếu phải giữ uy của pháp luật chớ không phải có quyền chà đạp lên pháp luật nên không thể bao che trong những trường hợp kiểu đó. 

Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2021

Chẳng hiểu

Thấy cái vụ ăn cắp bình cắm nhang kia lâu rồi mà giờ mới suy nghĩ là làm bình nhang mới hay lơ luôn,  nhớ chuyện hồi xưa. Hồi làm nơi kia, thấy chị kia cuối năm đi mua cát mới đổ vào bình cắm nhang, ta thấy vậy ta mới ngạc nhiên hỏi, ủa sao chị quăng hết chân nhang vậy. Chị ngạc nhiên, quăng cho sạch, năm mới thay cát mới mà em.  Ta tò mò hỏi năm nào chị cũng làm vậy hả. Chị kêu ờ, đúng rồi, sao vậy em. Ta kêu là bộ chị không biết khi nào người ta lập bình nhang mới hả, chỉ khi có người chết hay mới về nhà mới thôi, vậy chị đổ hết mấy đồ cũ trong bình thì coi như lập bình nhang mới đó. Lúc đó chị mới hết hồn, vậy làm gì bi giờ hả em. Ta buồn cười, có gì đâu, chị thay cát mới thì bình thường nhưng nhớ lấy 3 chân ngang cũ cắm vào là được rồi. Chị lăng xăng định chạy đâu đó. ta hỏi chị đi đâu vậy, chị kêu ra lấy mấy chân nhang cũ. Ta hỏi ở đâu, chị kêu ở thùng rác, hehe. Ta cản chị lại, lỡ quăng vô thùng rác rồi thì thôi, ai lại móc thùng rác cắm lại trên bàn thờ, ô uế sao, chị chỉ cần khấn là con ngu muội không biết nên mới làm vậy cho nên sang năm con không làm vậy nữa là được rồi, đừng có mà run quá rồi kêu sang năm con làm tiếp y như vậy, hehe. Do chị không biết mà chớ đâu cố ý. 

Thấy vụ ăn cắp cái đồ cổ đó ta không biết ăn cắp để làm gì, để rao bán trên Sotheby's hả? chớ chẳng lẽ ăn cắp lư hương để đem về nhà, ai dám chơi cái trò đó. Thiệt tình cán bộ cũng học đòi bắt chước khấn vái, cúng kính gì đó mà không biết họ nghĩ gì trong lòng. Cán bộ học nhiều quá nhưng chắc học tầm bậy không hà nên biết tầm bậy hết trơn chớ chẳng lẽ mua bằng hả?

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

Chắc tại ta ngu si đần độn

Thấy China test covid bằng đường hậu môn, nghĩ lẩn thẩn. Thiệt tình ta chẳng hiểu mấy nhà pha học khắp thế giới nghĩ cái gì mà ra khuyến cáo 1 đằng rồi làm việc 1 nẻo. Khuyến cáo người ta mang khẩu trang y tế chớ không phải khẩu trang bằng vải mùng để đề phòng khi nói chuyện, ho, thở mạnh kiểu thở phù vô mặt người ta thì làm dăng virus qua người đối diện, và người ta hít vô thì bị nhiễm virus chớ không phải hun kiểu french kiss mới dăng nước miếng qua người đối diện. Vậy sao không đưa lọ thủy tinh cho người ta nhổ nước miếng vô rồi đi xét nghiệm mà phải thọc cái cây vô sâu trong lỗ mũi ngoáy mấy phát để lấy dịch trong mũi. Bộ mấy người làm ngành y và đám leader mắc bịnh ưa bạo hành hay sao. Chớ nếu dịch trong miệng,  là nước miếng đó, không xét nghiệm được thì sợ gì sợ lắm vậy bắt người ta phải che chắn kín mít vậy, đứa nào không che chắn kỹ thì móc tiền túi ra đưa ông phạt vạ. 72 tiếng xét nghiệm 1 lần thì 1 tháng ngoày cho 10 lần, 3 tháng ngoáy 30 lần thì mũi lở loét là chuyện nhỏ, ung thư mới là chuyện lớn. Vậy rồi chữa bịnh viêm mũi lấy tiền tiếp hả? Kiểu câu bịnh để chữa bịnh hả? Còn kêu nhổ nướng miếng thì dễ ẹt, không kêu thì người ta cũng nhổ nước miếng đầy đường, sợ phun thẳng vô mặt người ta nữa chớ, chỉ có đám khùng khùng điên điên như ta mới nhổ nước miếng vô khăn giấy hay khăn tay thôi. 

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

Không cần giống người bản xứ mà chỉ cần dễ nghe

Người ta dạy cứ kêu tập nói sao cho sống native mà không chỉ cách nói sao cho giống. Chỉ cần lưu ý tiếng Việt, cũng như tiếng China là đơn âm, tiếng Anh/Pháp/Tây ban nha... là đa âm. Cho nên chỉ cần lưu ý thời gian ngắt giữa các âm trong 1 từ phải ngắn hơn thời gian ngắt âm giữa các từ. Vây là đủ dễ nghe rồi. Người ta thấy khó nghe là do thời gian ngắt ăm giữa các âm trong 1 từ lâu bằng thời gian ngắt âm giữa các từ. Thậm chí có những từ khó đọc họ còn để thời gian ngắt âm giũa các âm trong 1 từ còn lâu hơn thời gian ngắt âm giữa các từ. Lúc đó nhiều khi không phân biệt được các từ. Ví dụ Listening is the key to better english. Lis/ten/ning///is///the///key///to///bet/ter///en/gli/sh. 1giây  là thể hiện bằng 1 vạch, 3 vạch là 3 giây. Đạk khái vậy đó. 

Ngấm đòn

Thấy cái vụ bà gì kia của Huawei sau khi đạt thoả thuận với Mỹ rồi được thả không phải còng chân bằng còng digital nữa thấy mắc cười. When in Rome do as Romans do. Tại bả nghĩ là sau lưng bả là chính quyền China với hơn cả tỷ comsumer trong thế giới hơn bảy tỷ người nên bả có làm bậy cũng cóc sợ, kiểu  i'm in Rome but i do as Chinese do, hehe. Giờ ngấm đòn rồi, rồi cũng phải xì ra tiền phạt, còn bị tốn tiền lãi chậm trả, tiền ngoan cố, tiền phi phí cho dịch vụ giám sát và được cả thế giới thấy cái còng chân nữa chớ.  Hơn nữa lại thả cửa cho mấy hãng khác vượt qua và một đống cái liên luy không chỉ nó mà cả nền kinh tế China. Kiểu naỳ về nước chắc có màn trùm mền quýnh 1 trận cho hả giận, hehe. Ba cái vụ lạng qua lạng lại kiểu này Mỹ phạt đầy nhóc, Deutsche bank còn bị phạt cả  đống tiền vì thậm thụt với Iran và một đống băng Tây Âu khác cũng bị phạt vì ba cái tội đó. Tiền phạt tính tới cả tỷ $$ chớ không phải tỷ mấy loại tiền rác rưởi.  Dĩ nhiên mấy ngân hàng làm gì lấy tiền của nó mà nộp phạt mà lấy tiền của khách nộp chớ, đừng nói còn thu thêm phí dịch vụ nữa chớ, nghi lắm á. Gì chớ giới tài chính ngân hàng khắp thế giới là điếm số 1. Nó mà xin nhường vị trí điếm xuống đứng thứ 2 thì chẳng thằng nào dám qua mặt nó đứng thứ 1 vì sợ bị bẻ gãy cổ phát 1. 

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Hông hiểu

Thấy hình ảnh người dân hà nội ngàn năm văn vật xếp hàng mua bánh trung thu giữa dịch cúm hoành hành và yêu cầu giãn cách mọi nơi thấy mắc cười thiệt. Con nít nghe nói bánh trung thu 10 đứa bỏ chạy tới 6 đứa vì sợ bắt ăn bánh. Người lớn thì ráng ăn chớ nhà không ai ăn mà quăng thì mang tội. Nên ta thiệt hông hiểu tại sao đói khát thèm bánh trung thu tới cỡ vậy. Thấy tội nghiệp gì đâu. 

Lại tiền

Thấy lùm xùm chuyện làm từ thiện, nhớ chuyện kia. Binh thường người ta nghĩ là là lừa tình, lừa tiền chỉ là gợi ý tặng quà rồi phải chuyển tiền liên quan tới cái vụ nhận quà đó, không phaỉ lúc nào cũng chỉ chuyện tiền xong thì thôi, có khi cũng có quà chỉ là 1 thùng giẻ rách lau nhà, haha, do người ta kể mới biết. Do lâu lâu ta cũng lên mạng practice tiếng Anh nên cũng gặp mấy kẻ lừa đảo. Do ta nói là chỉ thích tiền của mình làm ra chớ không thích tiền của kẻ khác nên tụi nó chuyển qua kêu gọi từ thiện, rồi hóa thân thành những người nổi tiếng kêu gọi làm việc từ thiện. Ta kêu ta chỉ  làm từ thiện nếu có tổ chức rõ ràng, có nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có kế hoạch và báo cáo thường niên, định kỳ rõ ràng, có trang web được xác nhận có thể chuyển tiền như Quỹ Gates chẳng hạn, còn không ta tự đi làm từ thiện chẳng cần ai kêu gọi hết. Cho nên muốn chuyển tiền thì cứ chỉ website đó rồi ta ngâm cứu và ủng hộ nếu ta có tiền. Đôi lúc 1 lần ta chat cùng lúc với 3, 4 người mạo danh cùng 1 người 1 nổi tiếng, thấy mắc cười gì đâu. Chỉ chưa thấy mạo danh Bill Gates thôi, hehe Có người nhận là người nổi tiếng nói tiếng China, ta chat bằng tiếng China luôn thì đứt bóng ngay. Hay có người kêu là người Pháp, ta chuyển hệ qua tiếng Pháp, sau 1 thời gian ngắn thì lặn không thấy sửi bọt luôn. Đôi lúc mấy người sống ở Mỹ ta chuyển qua nói tiếng Tây ban nha xong thấy tụi nó take french leave, dĩ nhiên tiếng Tây ban nha của ta dở ẹt hà nhưng cũng hơn mấy thằng lừa đảo vì tụi nó chỉ biết tiếng Anh, mà còn tiếng Anh dở ẹt nữa chứ, riết rồi không học được cái gì ngoài tiếng lóng mới dô diên chớ. 

Ngoài ra còn mấy trò lừa đảo khôi hài hơn nữa. Bữa nào hứng chí thì kể tiếp, không thì thôi. Giờ cái vụ lừa tình lừa tiền có nhiều ngón hay lắm.

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

Trời tru đất diệt đi

Thấy cái văn bản người dân tới cơ quan công quyền phải có chứng nhận chích vaccine hay phải banh cái lỗ mũi cho lũ buôn máu lấy tiền, ta muốn nổi đóa không làm việc được luôn. Mao bao giờ cũng đúng, trí thức là cục cứt không hơn không kém. Thiệt tình cán bộ chích vaccine hết cả đám đó không sót một đứa nào thì mắc mớ phải bắt người dân tới đó phải chích vaccine chớ. Chớ bộ vaccine là hàng dỏm, hàng giả hay sao mà chích xong còn phải làm mấy trò ruồi bu đó. Giống như kêu đeo bao mà cứ sòn sòn 3 năm 2 đứa nhìn vô nhà cả tá đứa nhóc thì đích thị là bao dỏm. Hóa ra Mỹ Âu chửi China tè le muốn xịt khói là làm hàng giả hàng dỏm thì Mỹ Âu cũng làm hàng giả, hàng dỏm hả. Còn tệ hơn China là làm hàng thuốc liên quan tới sinh mệnh người dân mà dỏm nữa mới là lũ vô đạo đức. Còn tệ hơn quỷ sứ nữa là đám đó bán cho chính quyền nhận tiền trả bằng tiền thuế người dân còng lưng đóng rồi bắt người dân chích cái đồ dỏm đó vô người. Quỷ sứ phải kêu là sư phụ. Ta thiệt chẳng hiểu nổi nhà nước do dân vì dân là như thế nào nữa, ta cũng chẳng hiểu độc lập tự do hạnh phúc là cái quái gì nữa. Chắc tại ta ngu si đần độn quá mà. Sao Thượng đế không cho cơn đại hồng thủy quét sạch mọi đám người rác rưới ghê tởm này ra khỏi bề mặt trái dất chớ để chi làm ô uế cả bầu trời này.  

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

Lại lảm nhảm

Cơ thể con người ta được cấu tạo để ăn uống, đi đứng, vận động, suy nghĩ và nghỉ ngơi. Vậy mà người ta chỉ muốn ăn uống và nghỉ ngơi, không thích vận động, không thèm suy nghĩ và cho đó là sung sướng, hạnh phúc. Cấu tạo cơ thể thích ứng để đi đứng và nằm là chính mà người ta cứ ngồi riết, dĩ nhiên không kể người khuyết tật này nọ. Cho nên bịnh tật tùm lum. Rồi lại quở trời, quở đất. Hông hiểu luôn.  

Lại cúm

Hổm rày bận tối mắt mà cứ nghe nói người này bị covid người kia bị covid nhưng hoá ra chỉ bị nhiễm virus, thấy mắc mệt. Rồi đè đầu người ta ra bắt chích vaccine gì đó. Thiệt tình nói sợ thiên hạ chửi tắt bếp chớ nhà giàu đứt tay hơn ăn mày đổ ruột. Coi lại lịch sử bịnh cúm từ xa xưa thì thấy mà. Từ xa xưa bịnh cúm đã gây ra nhiều trận dịch chết người cũng nhiều nhưng do điều kiện y tế có thể không tốt bằng hiện giờ cho nên người ta đành chịu chớ cũng không biết làm gì. Sở dĩ ta nói bịmh cúm mà không nói dịch bịnh khác vì bịnh này người ta cũng chết hoặc cơ thể tổn hại do biến chứng qua những bịnh khác chớ nếu cúm không thì cũng chẳng sao, cũng như covid vậy thôi. Còn mấy dịch bịnh khác chết vì chính bịnh đó. Và rồi dần dần theo chọn lọc tự nhiên những thế hệ sau cho tới bi giờ  chắc chắn có sự biên đổi một cách tự nhiên trong hệ thống gène để tạo cho cơ thể thích ứng với sự tồn tại của một số chủng loại virus cúm cho nên nó mới bị tiêu diệt hoặc không có gây hại nữa. Không biết Âu Mỹ người ta hành xử ra sao chớ ở VN này thì người ta vừa ho sù sụ vô thẳng mặt người khác mà không thèm lấy tay che miệng hay quay mặt đi chỗ khác vừa nói em bị cúm, nó hành em mấy ngày rồi. Trong khi bị covid thì vừa khẩu trang vừa mang mặt nạ che mặt vừa sợ trong khi chưa biết có nhiễm hay không nữa. Và người ta dùng hàng rào kẽm gai để ngăn chặn con virus  nhỏ tí xíu mà kính hiển vi thường không thể nhìn thấy. Người ta quên mất công việc của mình, thích xía vô việc của người khác và đòi chỉnh đốn việc của trời. Vậy mới lạ. 

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

Tại sao không nhốt vô trại tập trung

Tại sao Âu Mỹ không nhốt mấy trường hợp nhiễm virus sars covi2 vào trại tập trung mà để ở nhà, nếu có triệu chứng bịnh thì mới hỗ trợ và nếu bịnh nặng thì mới đưa vào nhà thương? Ngoài việc hiểu là không đủ sức hỗ trợ nếu bắt tất cả những người nhiễm virus xác cô hồn này trại, hơn nữa bắt vào trại không có nghĩa lý và tác dụng gì hết, thì nó còn thừa biết là làm như vậy là vi hiến và có thể bị kiện bất cứ lúc nào vì rất nhiều lý do. Một trong những lý do dễ bị kiện nhất là chính quyền làm lây nhiễm bịnh khác cho họ. Vì chỉ bị nhiễm virus này mà chưa có triệu chứng nào hết thì không thể nói là bị bịnh covid được, con virus này không pahỉ con gium, con lãi cho nên khi ở trong người mà không có triệu chứng thì không thể kêu là bịnh. Bịnh là phải có triệu chứng thể hiện dù ít hay nhiều. Ủa, khi chẳng có cái triệu chứng nào thì kêu bịnh là sao. Vì dụ như phải làm sao đó thì mới kêu là tâm thần chớ, nếu khơi khơi gán cho người ta bịnh tâm thần thì có ý đồ gì đó rồi. Cái con này chắc cũng vậy. Đừnmg có nói bậy là có ý đồ bậy bạ gì nghen. Khi thấy nhiễm virus mà bắt nhốt họ vô trại tập trung thì người ta không thể khám coi họ có tất cả những căn bịnh dễ lây nhiễm khác không như lao, viêm gan B... để có biện pháp giam giữ phù hợp để tránh lây lan bịnh, haha. Bắt nhốt thì phải giam giữ chớ. Còn khi bình thường người ta bị bịnh đưa tới nhà thương là cơ thể trong tình trạng nhiễm bịnh rồi cho nên phải đưa tới hay là họ tự nguyện tới để khám hay điều trị, nên nếu có thể lây bịnh thì cũng được miễn trừ nếu do rủi ro trong phạm vi luật cho phép, nếu do sai lầm hay tắc trách làm người ta lây bịnh khác cũng có thể kiện đòi bồi thường mà. 

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2021

Kỳ cục

Coi thấy con gái vua sòng bạc gì nhận học bổng đại học China, thấy buồn cười, hehe. Cũng thấy nhiều người nhà cực kỳ giàu có khoe hay báo chí lăng xê là nhận học bổng này nọ, ta thấy họ khiếm khuyết cái gì trong đầu hay trong tim đó. Kiểu là chưa trưởng thành, haha. Dĩ nhiên là khi được nhận học bổng là giỏi rồi, ta không dám mơ tới chuyện đó nói chi có thiệt. Nhưng họ không chỉ đủ khả năng mà còn thừa khả năng để trang trải những chi phí học hành đó, vậy nếu họ không nhận học bổng đó, dù có xứng đáng thì sẽ có người khác nghèo hơn sẽ được nhận món học bổng đó, và sẽ mở ra một cơ hội cho người có thu nhập thấp đó. Như vậy không tốt hơn hay sao. Cho nên người rất giàu mà để những thông tin nhận học bổng tràn trên mặt báo, thấy có vẻ khiếm khuyết gì đó trong nhận thức. Cho dù họ có tài trợ nơi họ học gấp chục lần món học bổng đó nhưng xếp hàng nhận học bổng kiểu đó không cao thượng tý nào. Chắc tại ta khùng nên nghĩ tầm bậy tầm bạ. 

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2021

Lộn xíu thôi mà

Người kia đi chích vaccine tiện thể đi qua mấy chỗ khác vì đâu có dễ ra đường. Cổ nói em canh chừng để đi chớ không bị nó bắt, nó ý là police hay cán bộ đó. Ta nói người ta hỏi thì kêu đi chích vcacine về chớ đi đâu. Cổ nói là đúng là đi chích vaccine mà nhưng đường này không phải trên đường từ nhà em tới chỗ chích vaccine. Ta mắc cười, ai biểu em thông minh chi cho mệt vậy. Cổ thắc mắc ý chị là sao. Ta cười nói em thấy cái đám cán bộ đó đứng tụ tập thì hoặc em quẹo qua đường khác hoặc em xông tới hỏi ngay chưa cần tuị nó bắt dừng lại, hỏi là mấy anh ơi giúp em với, em đi chích vaccine mà hồi nãy về đi lộn đường, giờ càng đi càng rối không biết đi dường nào về nhà hết, sợ đi lâu rồi không biết tý nữa thuốc ngấm có bị gì nữa không, thì tụi nó chỉ đường cho về chớ có gì đâu, hehe. Gì chớ chị đi lộn đường quài cái chỗ định vị trong đầu chị lâu lâu nó chạm nên chị hay lộn đường mà. 

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

Lại nghĩ tầm bậy tầm bạ

Tự nhiên nghĩ lẩn thẩn. Nếu giả thử mấy hãng thử nghiệm cái gì đó, nó làm vaccine nhét 1 con chip định vị vô lọ thuốc. Mỗi thằng dân chơi 1 mũi và rồi thế giới 7 tỷ người cứ cho 2 tỷ người chích đi thì nó tha hồ kiểm soát đang làm cái gì. Vụ gắn chip toàn cầu này hay ghê đó. Tự nguyện trả tiền để được gắn chip. Thấy mà ghê, haha. Nhưng mà công nghệ hiện giờ chưa tiến bộ tới mức đó, còn đạo đức thì có khi sa đọa tới mức đó không chừng. Cũng còn may chán, haha. 

Yes or no

Nói chuyện với người quen ở Âu Mỹ Úc Canada, hỏi thăm chích ngừa chưa. Ta kêu hông chích vì hông thích chích nhưng nếu nó bắt chích mới cho ra đường thì phải đi chích. Lúc đó chích thuốc China cho yên tâm vì China nổi tiếng với cái made in China. Còn nổi tiếng như thế nào ai cũng biết, hehe. Bò đỏ chửi Mỹ  không tự do, dân chủ  gì đó ra rả tối ngày như mắc bịnh chửi, không chửi ăn không tiêu nhưng chích Pfizer, Moderna của đế quốc Mỹ, còn AK 47 size nhỏ hơn nên chích AZ, chỉ có dân ngu khu đen như ta mới được ưu tiên chích made in China. Mà nếu không ưu tiên cho chích cái thứ này ta cũng xung phong đi chích thứ đó nếu bắt buộc phải chích, vì chích cái này thấy thiên hạ la um sùm là chỉ có nguy cơ nhiễm virus chớ hông có nguy cơ được khuyến mãi thêm cái khác như tim mạch gì đó. Số chết vi sư tử thì ở trong nhà cũng chết vì sư tử, số chết vì covid thì có chích hay không chích cũng chết vì nó. Nghĩ chi cho nhiều lại đau đầu. Tự do ngôn luận thì có, nhưng tự do hậu ngôn luận thì hông biết. Cũng vậy, chích vaccine là quyền của mỗi người nhưng được bước chân đường hay không là quyền của đảng . Ý đảng lòng dân là vậy đó. Nói tiếp. Người đó la quai quái là chích đi chớ, rồi nhắc tới nhắc lui nhớ đi chích. Ta nói đùa, số sống dai lắm cho nên chưa chết đâu. Định nói thêm nữa mà sợ bị rầy quá chừng nên không nói. Định nói là ta lỳ như trâu, cứng đầu, cứng cổ lắm, người còn ớn ta thì ba cái con virus cũng phải ngán ta mà nên sợ gì nó, hehe. Tự nhiên thấy đang yên ổn lại chích cái thứ gì lạ quắc vô  người thấy gớm thí mồ. Nghĩ tầm bậy tầm bạ tới mấy giáo phái tà ma nào đó, giáo chủ kêu uống là ngửa cổ uống 1 hơi, ăn là nhắm mắt nhét vô họng dù gớm như shit, thấy ghê gì đâu.  Tại cái tội đọc tùm lum tà la đó mà. Người ta kêu có bịnh thì vái tứ phương, cho nên kêu uống thuốc cũng nhắm mắt mà uống. Đằng này đang yên đang lành, không có bịnh gì hết mà thấy thiên hạ bịnh cũng bon chen vái tứ phương, uống tầm tậy tầm bạ, đủ thứ từ giấy đốt, tro nhang... để mong không bịnh như người ta thì cư dân hành tinh này coi bộ trở nên điên rồi, hehe. 

Học cái gì

Thấy chuyện học online thấy đau đầu thiệt. Có những gia đình có sẵn máy móc cho con cái học thì không sao, chỉ có điều là ngay cả cha mẹ còn chưa có thói quen tự học thì tụi nó học online khó khăn là chuyện tất nhiên. Đó mới là hoc online chớ chưa phải tự học nghen. Còn chuyện mua máy móc nữa. Máy tính, webcame, headphone cháy hàng trong khi không ít nơi hàng vẫn nằm trong kho không xuất được, nên giá tăng lên rất nhiều. Ta còn cái gì bán hết cái đó rồi thôi. Ai cần quá thì đi kiếm giùm máy cho họ nơi nào còn hàng, nhưng chỉ máy mới thôi, nhà giàu tiền bạc không thành vấn đề, còn nhà nghèo đi kiếm hàng cũ ta kêu là chờ đi, qua 15/9 này có khi HCM hết mắc dịch thì giá cả hàng hóa dịu xuống chút rồi mua, chớ giờ tiền không có mà mua máy giá trên trời làm gì. Kiếm máy cho họ cũng được nhưng ta nhứt quyết không nhúng tay vào việc kiếm tiền kiểu như vậy. Tại ta khùng mà, hehe. Ai không chờ thì đi chỗ khác mua, dễ mà. Đúng ra khi học online thì bộ  giáo dục phải bắt buộc tất cả thầy cô mà dạy online phải ghi lại (record) tất cả những bài giảng và lớp học của mình thành file để gửi lại cho tất cả những học sinh không có điều kiện học ngay lúc đó có thể  học sau này hay coi qua thiết bị khác chớ nếu mà không làm vậy thì chủ trương của nhà nước sẽ gây hiệu quả xấu là nhà nước mang lại sự bất công trong giáo dục.Còn nếu tốt hơn thì cho học trễ hơn, trễ 1 năm cũng chẳng có mất mát gì thêm cuộc đời, nói chi chỉ trễ 1 vài tháng. Thiệt tình so với những người đồng thời với ta ở mấy xứ văn minh thì cuộc đời ta đã bị delay từ năm '75 của thế kỷ trước rồi. Có sao đâu, chấp nhận vậy thôi.  Vấn đề quan trọng là sự công bằng, bình đẳng trong xã hội. Thiệt tình chẳng có nơi nào trên trái đất này công bằng, bình đẳng tuyệt đối. Khi mà nó đạt tới sự công bằng tuyệt dối thì xã hội đó  coi như như chết rồi vì không tiến triển nữa. Mà chỉ là phấn đấu để tiến tới mức càng ngày càng cao của công bằng, bình đẳng, chớ không như mấy xứ man di mọi rợ đi ngược lại tiến về sự bất công, bất bình đẳng ngày càng nhiều. Phải hiểu là công bằng là công trong cơ hội, ai cũng có cơ hôi như nhau chớ không phải công bằng là cao 1.9m hay cao 1.5 cũng cấp 1 thước vải may quần. Vậy cho nên có những người được tới những xứ văn minh thì vỡ mộng kêu là nó cũng có bất công, hahaha. Tội nghiệp gì đâu.  

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

đừng tưởng bở

Tại sao China sản xuất vaccine theo công nghệ bất hoạt chớ không dùng mấy công nghệ khác mà VN thì dùng công nghệ lấy mẫu gai trên virus để tạo vaccine là công nghệ tiên tiến hơn? Bộ China dốt hơn hả? hehe. Tại vì luật China sắt đá hơn cho nên người nghiên cứu và sản xuất sợ  hơn, nếu có rủi ro thì trời mà biết chuyện gì xảy ra với họ, không chỉ với chính bản thân họ mà người thân cũng có khi liên lụy. Vì họ biết là họ chưa am hiểu mấy cái đó như nắm trong lòng bàn tay nên họ không dám mạo hiểm trước pháp luật. Còn VN thì không phải hiểu biết hơn mà vì rủi ro khi đối mặt với pháp luật thấp hơn.  Cho nên họ dùng cái truyền thống lâu đời nhất để có thể bảo vệ an toàn cho chính họ và gia đình họ khỏi rủi ro pháp luật nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra, còn hiệu quả như thế nào tính sau đi. Hơn nữa còn đối mặt với dư luận. Chỉ cần nhìn thấy cảnh người ta ném đá mấy nghệ sĩ  tào lao xịt bợp gì đó so với dân VN đới xử với mấy nghệ sĩ tào lao xịt bợp thì cũng thấy áp lực dư luận như thế nào.

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

Simplize it

Giả dụ người ta không biết covid là cái bịnh qúai quỷ gì thì sao? Thì những người có bịnh nền sẵn sẽ đi mau hơn chút và người ta kêu thôi số trời kêu thì đi vậy. Thì những người có bịnh nền mà không biết hay sức khỏe yếu sẽ bịnh rồi cũng có thể khỏe lại hoặc mất đi thì người ta kêu là bịnh gì đó theo triệu chứng căn bịnh như viêm phổi, viêm gan... hay như hồi xưa ông bà hông biết kêu ngã nước đó. Nếu bịnh xảy ra nhiều trong một vùng thì người ta kêu là vùng đó có ma nhập rồi kêu ông đồng bà cốt cúng để xua đuổi tà mà. Rồi dịch bịnh cũng qua đi. Hồi xa xưa tất nhiên có những dịch bịnh xảy như vậy và người ta cho là vùng đó bị ma ám. Vậy vấn đề là do học tùm lum tà la, biết tùm lum tà la, tầm bậy tầm bạ rồi sợ đủ thứ, haha. Giờ người ta nói tùm lum về cái covid này, nghe riết đến loạn óc, cho nên đi theo nó là căn bệnh sợ bịnh gọi là coronaphobia, hehe. Riết chẳng hiểu covid nguy hiểm hơn hay là coronaphobia nguy hiểm hơn nữa.

Hồi lâu rồi, ở Úc người ta thấy chó sói nhiều quá cho nên lượng sơn dương bị giảm dần, cho nên người ta cho phép săn bắn chó sói. Rồi người ta săn bắn chó sói  hết luôn, số lượng sơn dương phát triển mạnh  trở lại. Sau một thời gian người ta người ta thấy tỷ lệ sơn dương đau bịnh nhiều hơn và số lượng bắt đầu giảm. Người ta nghĩ đủ cách vẫn không giải quyết dược vấn đề. Vậy rồi người ta thả mấy con chó sói vô rừng. Và lũ nó đuổi sơn dương chạy thục mạng, những con sơn dương yếu kém, lười vận động  bị ăn thịt, và đàn sơn dương khỏe mạnh và phát triển trở lại. Mọi vật tồn tại trong thế giới này đều có lý do để tồn tại, vấn để là ta hiểu lý do đó hay không mà thôi. Ví dụ cái rốn tồn tại để xoa dầu cù là, hay người yêu của dracula tồn tại để làm tổn thương dracula vi chẳng có cái gì có thể làm tổn thương dracula hết, hehe. Phải vậy không nè. 


Trễ rồi

Người ta làm cán bộ nói chuyện điện thoại kêu em là F2 nên đang bị cách ly, ta hỏi thăm rồi có sao không, cố gắng giữ cho khỏe để có sức đề kháng chống bịnh nhe, thì nghe giải thích là F2 là chỉ là tiếp xúc với F1, F1 tiếp xúc với người bị covid là F0. Lúc đó ta mới biết F0, F1, F2 là cái gì. ta mắc cười kêu là chị đâu có biết cứ thấy đọc F là nghĩ bị gì đó chớ, chớ tiếp xúc với họ có gì đâu mà kêu F này F nọ. Nó kêu mấy cái quy định này có lâu rồi mà, chị hông biết hả. Ta cười, không biết vì chị không care, có gì bốc điện thoại hỏi mấy cán bộ như em là xong,  chớ kêu là chị ngu si độc văn bản cũng không hiểu nên hông có đọc thì nghe chửi sao, hehe. 

Nghĩ lẩn thẩn

Bình thường, ta có` nói cái gì thì người ta nghĩ là đầu óc ta có vấn đề, riết rồi ta ta không muốn mở miệng. Tới khi có dịch covid, có mấy quy định tào lao gì đó người ta la um sùm rồi kể ta nghe chẳng hạn quy địunh cái gì la thiết yếu, cái gì không là thiết yếu, quy định mang khẩu trang.... Ta cười, tui nói lâu rồi để mấy người hiểu rõ bản chất vấn đề mà mấy người kêu tui khùng nên tui không nói nữa, giờ mới thấy thì trể rồi. Mà thôi, trễ dù gì còn hơn không bao giờ. Ít ra trước khi nhắm mắt xuôi tay cũng biết caí gì đó là được rồi. 

Lau chùi toilet tự dưng nghĩ tới đám khỉ hang pacpo chỉ biết ăn còn ỉa thì bạ chỗ nào chỗ nào cũng ỉa được cho nên kêu đồ ăn thức uống là thiết yếu nhưng xà bông, sữa tắm, dầu gội, nước rửa chén, nước lau chùi toilet, bồn cầu, bếp, găng tay thì không là thiết yếu thì nghĩ tới nhà tụi nó ở ở thấy gớm gì đâu. 

Phiếu đi chợ có nơi ghi được đi trên địa bàn, có nơi chỉ đích danh nơi đi, thấy muốn nổ não vì đọc mãi không hiểu họ làm vậy để làm chi vậy kà? Cái đó không phải chống bịnh mà để giữ ghế. Chẳng hạn nhà ở phường 10 sát ngay phường 11 bước 5,10 bước ra ngay cái chợ ở phường 11 mà hàng ngày vẫn đi chợ, vẫn mua hàng ở mấy mối quen thì không được đi chợ đó phải xách xe chạy qua chợ ở phường 10 cách đó 3 cây số, nghĩ sao mà khùng vậy trời. 

Còn cái vụ nhà cách ly nhà, thôn xã cách ly thôn xã, tỉnh cách ly tỉnh  thấy khôi hài gì đâu. Chỉ cần quy định giữ khoảng cách  với bất cứ người khác nào không phải ở cùng nhà với mình tối thiếu 2 mét hay 6 feet nghĩa là khoảng 7 tới 8 bàn chân người lớn cho dễ hiểu vì chân VN ngắn hơn chân Mỹ. Vậy là đúng và đầy đủ. Nói dài, nói dai, nói dại là đó. Càng dài càng lòi cái dốt. 

Còn cái vụ nhờ đi chợ nữa mới kinh dị, gọi là đi chợ hộ gì đó.Thiệt tình ta không xài cái vụ này vì ta thừa hiểu rổi nên ta không biết, chỉ nghe người ta kể tùm lum, người nói là nó ăn gian, mua mắc bà cố, gọi điện ra chỗ bán biết giá luôn mà nó cứ chối đây đẩy, chưa kể mua đồ dở và sai với yêu cầu. Họ kể gì nghe vậy chớ ta không biết thực hư ra sao cho nên cũng chẳng nói gì được

Nghĩa là mấy chuyện đơn giản, nhỏ nhặt mà cũng không biết thì chẳng hiểu trong đầu có cái gì. 

tự túm tóc lôi lên

Thấy chuyện Afghanistan, người ta liên tưởng tởi VN. Thấy mấy người nói này nói nọ, nói do chính quyền Mỹ dựng lên yếu quá, tham nhũng quá hay cái gì gì đó nên nó đổ giống y như chính quyền Sài gòn đó. Ta cười, tui nói thế nào mấy người cũng chửi tắt bếp luôn nên hông muốn nói nhưng sự thực là vậy. Mấy người thắc mắc thì nói thử coi. Ta cười, thế giới có những dân tộc thuộc loại thượng đẳng, những xứ thuộc loại  hạ đẳng, phụ thuộc vào tỷ lệ giống người hạ đẳng so với thượng đẳng trong xứ đó, nên chấp nhận điều đó đi và phấn đấu loại bỏ bớt cái đám hạ đẳng càng nhiều càng tốt. Không phải cứ ở biệt thự ,nhà lầu xe hơi, bằng cấp này nọ, chức vụ, địa vị này nọ, mở miệng câu này hàn lâm, câu kia đạo đức là giống nòi thượng đẳng mà thượng đẳng là nằm ở chỗ khác. Đơn giản vậy thôi. Lúc đó có người hỏi là ý là nói mình là dân hạ đẳng hả? Tự hiểu lấy thôi không có câu trả lời. Chính quyền Sài gòn có tham nhũng không, có yếu kém không. Có tất nhiên rồi. Quan chức ăn cắp, ăn trộm, ăn chơi xa hoa, trụy lạc, và bổ nhiệm những người kém tài. Nhưng chính quyền sau này có tham nhũng không, có yếu kém không? Đừng nói không có nghen, ta chết ngay lập tức bi giờ. Giờ vài ba tỷ thì dân ngu khu khu đen không coi là tham nhũng mà vài ngàn tỷ kìa, chí ít cũng vài trăm tỷ mới là tham nhũng chớ, vậy mới kinh dị. Ăn chơi bậy bạ có chắc không có không, đừng nói bậy là đủ ba sáu kiểu không thiếu kiểu nào. Có yếu kém không? cái này có mắt mù, tai điếc, thần kinh thuộc loại từ chạm dây trở lên mới không thấy. Nhưng bởi vì chế độ có Mỹ chống lưng theo kiểu Mỹ nên người ta được mở miệng nói um sùm cho nên người ta mới thấy tệ nạn từa lưa. Còn khi bị bịt miệng thì chẳng ai nghe chuyện gì một cách chính thức, trừ case bị đưa ra đánh để răn đe đồng bọn thôi. Và rồi chuẩn mực đạo đức không theo kiểu Mỹ mà theo kiểu khỉ. Còn cái nào mức độ tệ hơn thì tự hiểu lấy.  Khi mà tự nghiên cứu lấy được thì hiểu chuyện thôi. Khi mà người ta la um sùm thì tỷ lệ giống người thượng đẳng đang cố gắng chiếm tỷ lệ nhiều để chuyển mình thành 1 dân tộc thượng đẳng. Còn ngược lại thì đám hạ đẳng đang cố đè đầu mọi thành phần khác để biến tất cả thành hạ đẳng như chúng. 

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Chắc là do khó tính

Chị kia đưa số điện thoại của tổ mua giùm gì đó kêu là gọi nó để đi chợ giùm. ta nói em chẳng thà ăn nước mắm, xì dầu chớ không kêu mấy người tay ngang mà em không biết, lỡ mua thịt thúi cá ươn thì sao. Cãi nhau mệt, lấy rồi mắc công quăng rồi cũng ăn nước mắm kho. Vừa tốn tiền lại thêm tức. Giờ mấy người toàn nấu ăn bằng phím enter thì biết đi chợ kiểu gì. Nếu chị đi chợ thì em mới dám nhờ chớ không dám nhờ đám tào lao. Thiệt luôn. Bữa nay chỉ đi chợ, ở trong ban hỗ trợ covid gì đó mà nhưng không thuộc group đi chợ. Chị hỏi mua gì. Ta kêu mua sườn non, không có sườn non thì mua ba rọi nhưng trong đầu ta nghĩ thế nào cũng là thịt đùi vì ba cái đó mau hết mà, chỉ còn thịt đùi có nhiều thôi. Y như rằnng đúng chóc luôn, khi chị tới nhà thấy đưa miếng thịt đùi vì mấy thịt kia hết sạch. Nhớ hồi lâu metro mới mở, ta hay tới đó mua chân giò rút xương về nấu, nạc mềm và mỡ dẻo chớ không như mỡ mấy chỗ khác. Ta chỉ thích kho thịt này hay sườn non thôi chớ không thích kho cái khác. Nhớ lần kia đi ăn đám cưới, thấy bưng ra món chân giò hầm với tùm lum gì đó. mấy chị kia xí 1 miếng dài thượt  rồi kêu đám cưới mà đem cái món dở ẹt này ai mà ăn, ta cười kêu là mấy ông khoái món này nhất là mấy ông mập, càng mập càng ham ăn mỡ, càng ham ăn mỡ lại càng mập, haha, mà mỡ này ngon, chế biến kiểu này cũng ngon, hông tin mấy chị ăn thử coi. Mấy người nghe ta nói thò đũa vô thử, sau đó mấy ông chén sạch bách cái dĩa đó luôn, haha.  Chỉ có metro có món đó còn  mấy nơi khác và chợ người ta để chân giò nguyên xương để bán chớ không rút xương. Sau đó ta kể mấy người khác nghe, họ kêu ai lại kho nấu cái đó, kho nấu thịt đùi hay thịt ba chỉ chớ. Ta mắc cười kêu là tui nấu, nhờ mấy người không nấu nên mới còn chớ ai cũng nấu thì sao còn để tui mua. Y như thiệt. Mấy tháng sau gần như chẳng bao giờ ta thấy chân giò rút xương ở metro, hỏi nhân viên thì họ nói chị phải tới thiệt sớm chớ người ta mua hết sớm rồi. Mấy mấy combo đi chợ thấy ghi thịt heo, thịt bò chớ hông có rõ là thịt gì thấy mắc mệt. Giờ toàn bột nêm và đủ thứ háo chất tẩm ướp nên người ta chỉ ăn bột nêm với hóa chất tẩm ướp chớ hông ăn thịt nên thịt nào cũng như nhau

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

Ambitious

Coi thông tin về China mua gỗ của Pháp, tự nhiên nhớ tới cô diễn viên gì kia của China đang tự biến mình thành bia đển để người ta ngắm bắn, pằng pằng. Chung quy do sự tự tin vượt qua ngưỡng chịu đựng của kẻ khác, vậy thôi. Cô này đa tài nhưng không xuất sắc, kiểu là môn nào cũng 8 điểm nhưng không có môn nào nổi trội 10 điểm plus. Còn đạo đức thì chẳng ai nói được người nào đâu. Ngay chính ta, ta cũng chẳng biết mình tốt xấu nữa nói chi nói người khác. Ngay cả người thân trong nhà có khi còn chưa hiểu hết nhau thì sao nói người ngoài. Ngay cả một hành vi nếu nhìn góc này thì thấy tốt, nhìn góc khác thì ghê tới mức không thể chịu đựng được. Cho nên người ta nói không thể phán xét người nào khi chưa đậy nắp quan tài của họ lại. Mà bi giờ nhiều khi chôn sâu dưới mấy thước đất rồi cũng có khi chưa phán xét được nữa là. Cho nên chỉ có thể nói tới  từng hành động mà nó tác động tới người khác, tới xã hội như thế nào  thôi. Mà đối với mấy người tham vọng quá cao thì họ thường đa tài chớ không xuất sắc, hầu như là vậy. Nếu họ xuất sắc thì họ hơi điên điên khùng khùng vì phần lớn là đam mê chớ không phải tham vọng quá cao, hehe. Thiệt tình ta cũng chẳng biết là cổ có tài kinh doanh hay chồng cổ nữa vì ta cũng chẳng quan tâm mấy nên không biết, mà chồng cổ thì nguồn gốc bí ẩn cho nên nếu người ta có quan tâm cũng không biết luôn, haha. Còn định nghĩa tài kinh doanh là như thế nào thì cũng không biết nốt. Mấy nữa xhcn có nhiều cái hay lắm mà. China với VN thì nguồn gốc bí ẩn cũng không hiếm. Giống như mấy tỷ phú VN giàu từ bán mì gói hay một hôm ngủ tự dưng mơ thấy ông bụt hiện lên bảo ra sau hiên nhà đào lên thì dưới đất có mấy hũ vàng, kim cương gì đó thì tự nhiên giàu lên một cách đột biến đó mà, haha. Giờ bứt dây động rừng cho nên phải chặt ngang mắt cây, còn nằm trước mắt hay sau mắt chặt thì phận ai người nấy biết. Tóm lại là vụ này nhỏ như con thỏ nên thế giới người ta không quan tâm, mấy cái to to như Huawei mới đáng care.

Quýnh nhau cho vui

Coi thấy thông tin China mua gỗ của nhiều nơi trên thế giới, ngay cả mua gỗ của mấy nước EU rồi xuất  hàng mộc ngược qua EU. Mà nó sẵn sàng mua giá mắc hơn để cạnh tranh với công ty bản địa nữa chớ. Chứng tỏ tiêu chuẩn bảo vệ môi trường ở China rất kém và tình trạng bóc lột nhân công cũng rất cao, cho nên mới có thể làm như vậy. Nếu cái đà này cứ tiến triển thì EU sẽ lại xem xét mấy công ty có liên quan tới sản xuất và nhập khẩu đồ mộc qua EU có liên quan tới bóc lột sức lao động không nữa, rồi có cuộc chiến như H&M nữa cho vui, hehe. 

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

Nói nhảm nữa nè

Nghe mấy bài hát tiếng Pháp. Nhớ cô kia nói, em chẳng biết tiếng Pháp nhưng nghe thấy hay ghê, đúng là người ta nói tiếng Pháp để tỏ tình, nghe thấy êm dịu, ngọt ngào gì đâu, tiếng Anh để kinh doanh vì ngữ pháp ít rắc rối hơn và ngôn ngữ chính xác chớ không mập mờ như tiếng Việt, còn tiếng China  để chửi vì nghe thấy đã muốn nổi xung rồi, haha. Nghe thấy tức gì đâu, phải hông nè. Nói vậy thôi, chớ ta thấy tiếng Anh mới là ngôn ngữ của tình yêu và đủ thứ cái. Người Mỹ nói chuyện tình yêu với người Nga, Đức, Ý dĩ nhiên hay dùng tiếng Anh Mỹ. Người China , Hongkong, Taiwant tỏ tình với người Việt cũng dùng tiếng Anh nếu họ thuộc thành phần có sử dụng tiếng Anh. Người Nhật nói chuyện tình yêu với người châu Phi  cũng dùng tiếng Anh. Thậm chí người Pháp có khi nói chuyện tình yêu với người  Mông cổ còn dùng tiếng Anh nữa là. Vậy tiếng Anh mới là ngôn ngữ của tình yêu chớ, vì nó gắn kết những người không cùng ngôn ngữ mẹ đẻ với nhau.

Claude Michel Marzano - Sans elle

Đừng so sánh

Người kia nói đôi khi em thấy đời bất công, người chẳng có tài năng đạo đức gì mà được tùm lum, người có khả năng thì chẳng được gì. Ta cười, em đừng so sánh mãi thì em mệt đó mà. Ý cổ là nói cho ta chớ không phải nói cho cổ. Chị gần như chẳng bao giờ so sánh mình với ai, ai có mặt trên đời này cũng có một sứ mệnh nào đó. Vấn đề là cố gắng đạt tới mức cao nhất của caí mệnh mình chờ đừng buông thả để nằm tận đáy của mệnh mình và có khi rớt xuống mức tệ hơn. Mà cũng đừng cố gắng đến nỗi thấy cuộc đời chỉ là một chuỗi ngày khốn khổ mệt mỏi, hehe. Cứ mỗi ngày tốt hơn ngày hôm qua là tốt rồi. Còn nếu mệt mỏi quá thì xấu hơn ngày hôm qua một chút cũng được. nhưng đừng để tình trạng này kéo dài, nó mà đã tụt xuống thì tụt nhanh hơn nhiều so với  khi leo lên. Hồi lâu rồi coi quyển truyện gì của Liên xô, truyện Liên xô đôi khi có những quyển cũng hay chớ không hoàn toàn dở ẹt, trỏng có 1 đoạn đại ý là ai trong đời cũng nên được đau bịnh 1 lần, được chớ không phải bị, đau đến nỗi tất cả mọi thứ đối với mình đều không có giá trị, trừ cuộc sống, và họ cảm thấy những cái vật chất kia, ngay cả những giá trị được cho là tinh thần cũng chỉ là tạm bợ. Để họ điều chỉnh được hành vi trong cuộc của họ sau này. Để họ biết giá trị của sự sống. Ta hồi xưa vô bịnh viện cấp cứu mấy lớn chớ hông chỉ 1 lần, cho nên đôi lúc ta hơi kỳ cục so với người khác. 

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

Placebo

Đôi khi làm những việc mà có bụi bặm, ta phải đeo khẩu trang. Sau đó ta phát hiện trong mũi ta bám bụi li ti nếu ta đeo khẩu trang y tế thông thường, còn nếu đeo khẩu trang vải ôm kím mặt thì gần như không thấy bụi trong mũi. Dĩ nhiên sau đó ta thường xịt mũi bằng nước muối y tế. Cho nên ta thường đeo 2 cái 1 lúc, khẩu trang y tế ở trong và khẩu trang vải ở ngoài. Do đeo quen rồi nên cũng không thấy ngộp thở lắm và ta thường tập thở sâu  đó mà. Ta không rành lắm về mấy cái này nhưng ta cho rằng tại khẩu trang y tế không ôm sát mặt nên nên bụi trong không khí vẫn bay vào sau khẩu trang bằng những chỗ trống khi ta hít vào chớ không chỉ qua lớp lọc của khẩu trang. Vậy cho nên ta thấy chỉ đeo khẩu trang y tế cũng chẳng nhằm nhò gì, còn khẩu trang vải thì lỗ to nên cũng chẳng nhằm nhò gì đối với mấy thứ kích thước quá nhỏ. Chẳng khác gì không đeo khẩu trang.  

Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

Test

Xét nghiệm đại trà âm tính. Ta nói chị đang mong mình dương tính đây nè. Mấy người kêu sao chị dại vậy, hay khùng vậy hay nhẹ hơn là chị bị sao vậy. Ta cười, test nhanh là test kháng nguyên, nếu dương tính thì khả năng chị nhiễm virus lâu rồi mà không biết coi như được chích vaccine loại tốt nhất và an toàn nhất trên thế giới, hơn tất cả các loại vaccine hiện thiên hạ đang chích. Còn nếu test PCR mà dương luôn thì chị cũng không lo, vì giờ đang sức khỏe đang tốt mà bị nhiễm thì nó cũng lướt qua được, chớ nếu bị nhiễm khi yếu thì coi như tiêu luôn.  Mà nếu tiêu luôn thì cũng hông lo vì chết sớm ,hóa kiếp sớm, kiếp sau lại có khi trở thành công dân của mấy xứ văn minh thì cũng tốt mà. Tóm lại xét theo kiểu nào cũng tốt  hết, haha.

Lại lẩn thẩn

Sáng sớm dậy bỏ một nắm đậu đỏ vô ấm nước hầm lửa thiệt nhỏ để lấy nước uống cả ngày rồi đi vệ sinh, dọn giường, tưới cây, xong vào bếp, ngửi thấy mùi đậu chín thơm lừng cả phòng bếp. Nghĩ lẩn thẩn. Thời đại mà người ta thích nấu cơm bằng phím enter/go ~ đặt đồ ăn sẵn và ship thì họ sẽ mất đi những giá trị gắn kết gia đình cổ điển. Khi mà buổi sáng bước vào bếp, nghe mùi bánh mì nướng thơm phức, mùi thơm của xôi mới chín tới,  mùi café, ca cao quyến rũ, mùi thơm ngọt ngào của bánh bông lan cam vừa mới nướng buổi tối vẫn còn đọng lại, hít thở mùi thơm của cây cỏ trong vườn thì chỉ có ở trong phim đối với những người chỉ biết bấm enter. Và khi đi ra người ta cũng chẳng có những cái gì trong ký ức để gọi nhớ lại sự ấm áp của gia đình bằng những mùi hương thơm trong bếp. 

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

ta đúng là đồ nhiều chuyện

Thấy cô nghệ sĩ  China kia bị rút hết mọi thứ liên quan tới cổ trên media mà người ta kêu là không biết lý do vì chẳng thấy đưa lý do gì hết rồi thiên hạ đoán mò gì đó, ta chắc chắn rằng không phải cổ liên quan tới vấn đề đạo đức hay hình sự  mà là liên quan tới vấn đề kinh tế hạng nặng và chính trị. Cho nên mấy tay to nghe ngóng tình hình lật đật ra tay trước, chỉ có đám đó mới có thông tin. Vì ba cái chuyện đạo đức/ hình sự chẳng là cái gì ở mấy xứ xhcn, hên xui thôi. Ba cái chuyên ghê tởm, bậy bạ, khốn nạn cũng chỉ là chuyện ruồi bu thì đưa tùm lum lên để mượn tay dân quýnh cho nhừ tử. Dân mấy xứ xhcn hay lắm. Còn cái tội ham hố bon chen tranh giành có thể đe dọa sự lãnh đạo độc nhất về kinh tế, chính trị và xã hội của đảng mới đáng care, là  âm thầm trùm mền quýnh. Còn đang nghĩ cách hợp lý nhất để đưa ra cho dân quýnh hội đồng.  Xếp hảng nhứt khi cán bộ kêu đằng sau quay là thành hạng bét nên đừng ham thứ nhất, haha. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người quay lại, cho nên âm thầm trùm mền quýnh là để cửa để tạ lỗi. Hên xui. 

China có gì VN có đó. VN chỉ có học từ China thôi. 

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2021

Lại lảm nhảm

Thiệt tình công việc lu bù mà thấy cái văn bản đi chợ giùm gì đó làm ta tức anh ách nên chẳng tập trung vô làm việc được. Nghĩ quài hông biết là con người ta tự cho mình là sinh vật thông minh nhất trên trái đất ở chỗ nào nữa. Đối với ta con nào cũng thông minh hết, do người ta chưa hiểu mấy loài kia rồi không nhận mình chưa  thông minh để hiểu nó thì cho là nó ngu. Trong đám đó, thì ta thấy cá heo mới xứng đáng thông minh hơn con người.

Hổm rồi coi thấy ông giáo sư gì ở Mỹ kiện trường đại học bắt ổng phải chích vaccine mới cho dạy cho dù ổng dã từng nhiễm virus này rồi. Mỹ dân chủ là vậy mà còn tào lao  như kia thì mấy xứ độc tài khỏi nói luôn. Nguyên tắc tạo vaccine là trên cơ sở giống y như bị nhiễm bịnh đó mà cho nên bắt ổng chích vaccine trong khi cơ thể đã thừa một đống cái kháng gì đó thì đúng là đám trời ơi. Chẳng khác gì xứ này bắt ăn muối iode để phát sinh bịnh liên quan tới tuyến giáp cho những người đã đủ iode. Rồi coi thấy người ta cách ly, không cho ra đường đã thấy mệt mỏi rồi, dĩ nhiên việc ra đường vẫn dể dàng chỉ cần đăng ký thôi rồi ra để tầm soát sự lây lan thôi. Nói chung phần lớn là khuyến cáo chớ không cấm. Rồi lại thấy đẻ ra cái gọi là hộ chiếu vacine thì mới thấy con người ta khùng quá rồi. Ủa, con người ta không biết tự bảo vệ lấy cơ thể họ mà sao họ biết đi bỏ phiếu bầu đúng ông tổng thống, đúng bà thủ tướng và rồi trả tiền nuôi một đống ban bệ đó. Họ ngu tới nỗi không biết tự bảo vệ lấy cơ thể họ thì chắc chắn họ không thể đủ khôn để bầu cho một ông/bà tổng tổng và một đống những người của nhà nước. Vậy hoá ra đám tổng thống, thủ tướng và bộ sậu do dân ngu đó bầu ra đều là đần độn hết hay sao. Con thú trong rừng còn biết kiếm lá cây cỏ ăn như là thuốc để tự chữa bịnh cho  nó đó mà. Cho nên con người dĩ nhiên phải biết tự bảo vệ cơ thể họ chớ. Vấn để là cung cấp thông tin đầy đủ, dễ hiểu nhất và có những biện pháp hỗ trợ  cho những người lớn để họ chủ động bảo vệ cơ thể họ mà không làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của họ, và đó cũng chính là biện pháp hạn chế lây lan dịch bịnh. Ta chĩ nói xứ dân chủ thôi, còn xứ độc tài man di mọi rợ thì chẳng tốn cơm để nói. Xứ kêu là văn minh mà cũng lộn xộn vậy thì mấy xứ kia còn gì để nói. 


Cái xứ ăn bằng thúng uống bằng xô mà hay ăn bằng máng?

Sáng thấy cái văn bản về việc đi chợ hộ thấy muốn nổi điên.Bày trò để thực hiện kế hoạch chi tiêu đây mà. Bữa lâu rồi thấy hình mấy chủ bộ dội đi lựa băng vệ sinh rồi dân tình khen với chê gì đó ta thấy mắc ói rồi. Thiệt tình vô siêu thị mua đồ ăn còn phải lựa đồ, rau cũ, trái cây, thịt thà không lựa thì hên xui có khi lựa trúng thứ không ngon còn may, nói chi trúng mấy đồ hư, mốc. Có mấy lần đi mấy siêu thị thấy hộp cà chua, xơ ri, dưa leo baby... đóng gói sẵn trong đó có mấy cái thúi luôn, ta chỉ cho nhân viên siêu thị để tụi nó lấy ra ngoài để nhìn cho đỡ phản cảm thì có đứa lấy, có đứa nhìn rồi bỏ đi.Và tuyệt nhiên không có 1 lời cảm ơn mới kinh dị. Có mấy lần nói chuyện với mấy thằng nhỏ, ta nói tụi bay muốn lựa vợ thì rủ nó đi siêu thị mua đồ cho tụi mày, nhìn tụi nó chọn và tính tóan đồ ăn biết nó về nhà lo cho gia đình hay vụng về liền hà. Còn ở ngoài chợ thì càng mệt hơn. Thường thịt bán không hết trong buổi sáng người ta đem về bán cho những chỗ nấu cơm cho trường học, công nhân...  tóm lại là bếp ăn tập thể, chớ đừng có mơ với mộng là bỏ nghen. Nếu không hết bỏ tủ lạnh hôm sau bán cho mấy chỗ đó. Ta quyết tâm hết đồ ăn ăn cơm với nước mắm, xì dầu và muối hột cũng được. cái vườn nhỏ xíu của ta ta chỉ trồng bông ngắm cho sướng con mắt chớ không trồng rau, chớ trồng rau thì choi cả hàngg xóm ăn còn được nói chi ta ăn. Siêu thị order hàng ít nhất 300k mới giao, có nơi phải 500-600k mới giao còn nghèo ít tiền thì ráng nhịn thèm đi nghen cưng, đừng bon chen với tụi chị. 


Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

lấy xe tăng bắn virus

Thấy cái cảnh xe tăng chạy ầm ầm, người ta chen lấn ra siêu thị mua đồ theo nhu cầu, làm ta thắc mắc là người ta chống con virus hay chống cái gì. Đừng nói bậy bạ là chống dân nghen. Lấy xe tăng bắn virus cho mày chết hén. Ngạn ngữ từ xưa nói rồi : ra đường cẩn thận không biết bao nhiêu là đủ. Bình thường cái tính ta cẩn thận, kỹ lưỡng và sạch sẽ, mọi người đều kêu kỹ tính, thậm chí khi thấy ta dọn nhà, anh trai ta còn kêu con Uyen mà làm thì con kiến cũng không thoát. Và tới bi giờ đại dịch này,  ta vẫn y như cũ thì mấy người lại kêu, cẩn thận chớ không bị covid, haha. Nói chung sống trên đời đừng có sợ quá hay hoàn toàn không sợ, sợ quá thì không làm được gì hết, còn không sợ thì cái gì cũng có thể làm kể cả việc ác độc thì lúc đó là quỷ dữ chớ không phải người nữa. 

Người kia hỏi khi nào hết dịch chớ chứ cái cảnh này người nghèo thì chết đói, người không chết đói thì chết vì trầm cảm. Ta nói virus như nước đó, có chỗ để chảy lan  là nó chảy lan ra cho nên khi mà nó lây hết những người mà trong phạm vi lây nhiễm được thì hết dịch, haha. Vậy cho nên người ta mới hỏi vậy khi nào. Ta trả lời hoặc trốn trong nhà để nó lâu lâu bò ra ngoài đường thì nó lây là lại có đợt dịch mới, lâu lâu có 1 đợt như chơi trốn tìm đó mà con người bao giờ cũng là kẻ thua, thì kéo dài vài ba năm, hoặc cứ khơi khơi đi lại như bình thường coi như tao không thấy nó nghĩa là nó không tồn tại thì nó lây ầm ầm rồi hết  lây vì ai cũng bị lây rồi mà, hehe. Người đó sợ quá mới hỏi vậy có cách nào không. Trả lời 1 lúc thị họ quên cho nên hỏi cái gì trả lời cái đó mà.  Ta mắc cười, toàn kiến thức học phổ thông chớ có kiến thức cao siêu gì đâu, bộ hồi xưa không học hả chỉ rình rình copy bài người khác  hả? haha. Chọc vậy thôi nhưng ta cũng trả lời. Ăn uống đầy đủ chất, ngủ đầy đủ, luyện tập đều đặn phù hợp để nâng cao sức đề kháng thì có khả năng chống chọi lại mấy cái bịnh này, đơn giản vậy thôi. Ngoài ra chích vaccine nữa. Cái naỳ thì ta không ý kiến vì không phải chuyện môn của ta cho nên kiến thức chỉ là thu thập chớ không dám khẳng định có nền tảng như dân chuyên nghiệp nên không dám nói bậy, không dám kêu chích hay không chích. Chỉ vì cần có miễn dịch cồng đồng thì những lệnh hạn chế mới có thể được dỡ bỏ hay nới lỏng cho nên cần chích vaccine. Miễn dịch cộng đồng có thể đến từ lây nhiễm tự nhiên hay chích ngừa vaccine. Vậy cho nên chờ tới khi tỷ lệ chích ngừa khoảng 70% đối tượng trong phạm vì cần chích ngừa là người lớn và thường xuyên đi lại cộng với miễn dịch tự nhiên do lây nhiễm thì có thể nới lỏng hay bỏ mấy biện pháp hạn chế đi lại.  

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2021

Nói nhảm nữa nè

Nhà nước là gì? nhà nước chỉ là định chế do người dân lập ra để làm trung gian điều tiết mọi hoạt động trong xã hội cho người dân trong một quốc gia nào đó. Chớ không phải là cha mẹ dân như cái bà mẻ nào học cao, hiểu rộng, đi tây, đi tàu từng nói đó, cũng không phải là cái thòng lọng để rình rìunh là vung ra để cột cái cổ dân rồi siết. Cho nên để hài hòa giữa quyền lợi, nhu cầu và trách nhiệm của tất cả mọi cá thể tồn tại trong xã hội thì đôi khi người dân phải hạn chế quyền lợi nào đó, và sẽ được đền bù hay thoả mãn bằng cách khác miễn sao không ảnh hưởng tới cá thể khác. Nói nôm na là vậy cho dễ hiều. Khi mà cái định chế nhà nước kiểu này lạm quyền, vượt quá cái chức năng thẩm quyền đó mà không được thay đổi, điều chỉnh kịp thời thì nhà nước đó là nhà nước độc tài.

Giờ xét về chích vaccine, test lây nhiễm và hộ chiếu vaccine. Để hạn chế lây nhiễm cho nên đôi lúc phải lockdown để không quá tải trong việc điều trị chăm sóc cho nên quyền lợi của người dân  nói chung bị hạn chế. Cái này khi nào ngứa miệng thì nói. Giờ ngứa miệng cái chích vaccine thôi. Vì chưa đủ vaccine và nguồn lực để chích tới số lượng có thể tạo ra miễn dịch cộng đồng, dĩ nhiên phải chích miễn phí,  thì nhà nước bắt buộc phải cung cấp dịch vụ test miễn phí để phát hiện lây nhiễm để phòng ngừa và ngăn chặn sự lây lan chớ không phải cứ 3, 4 ngày bỏ ra vài trăm ngàn để test. Cái đó là kiểu tang gia bối rối lẻn vô kiếm mồi, rất vô nhân đạo. Dĩ nhiên năng lực có hạn cho nên những người muốn test cũng phải chứng minh được nhu cầu hợp lý để dược ưu tiên test. và những việc chứng minh đó phảỉ đơn giản. Đó là fair play ~ chơi cho công bằng chút. Nói tới việc test, lây nhiễm, ta thấy cũng khôi hài, ngừời ta coi mấy người nhiễm cái con virus sars cov 2 này là người bị bịnh covid thì thấy cũng lạ đời. nhiễm HIV là bị sida là đúng vì có triệu chứng bịnh, còn nhiễm cái con xác cô hồn này đâu phải ai cũng có triệu chứng cho nên những người chẳng có triệu chứng gì thì không thể gọi là bị bịnh covid mà chỉ là có virus trong người, nó khơi khơi chạy nhảy trong cơ thể rồi đang bị cơ thể diệt chớ chẳng có làm được với cơ thể đó cho nên có bịnh đâu, chỉ khi họ có triệu chứng mới kêu là bịnh và nếu bịnh nhẹ thì tự khỏi, nhiều bịnh do virus đều vậy mà, còn trong trường hợp cơ thể yếu do tùm lum lý do thì lúc đó mới lo. Mà cũng đừng lo quá rồi chết vì stress chớ không chết vì covid vì trời kêu ai nấy dạ. Nói tiếp về việc chích vaccine. Đúng nguyên tắc ai muốn chích thì chích, ai không muốn chích thì kệ tía người ta, và để đảm bảo an toàn cho cộng đồng khi tỷ lệ miễn dịch chưa đủ để có thể tạo ra miễn dịch cồng đồng thì họ phải có biện pháp thay thế như test khi cần đến chỗ nào đó do chính chỗ đó yêu cầu nếu chỗ đó không phải là cơ quan công quyền. Còn cơ quan công quyền muốn đưa cái quyết định àno đó thì phải có cơ quan khoa học đứng sau đó chứng thực là đúng trên cơ sỡ khoa học do lý do đó chớ không thể khơi khơi nói bậy. Dĩ nhiên test miễn phí và nhanh. Còn nếu người ta chích thì được quyền chọn loại vaccine họ ưng ý, cho nên phải thông báo trước để họ lựa chọn  vì vaccine không nhiều để có thể lựa chọn khi tới nơi chích. Ví dụ bữa nay chích khu vực A bao nhiêu liều vaccine loại gì ai có nhu cầu đăng ký trước trước lấy số. Hôm sau chích ở khu vực B... Sau khi xoay tour thì có thể quay vòng lại khu vực A với vaccine khác nếu số người có nhu cầu chích ở khu vực A vẫn còn nhiều, nếu không nhiều người có nhu cầu chích vaccine thì họ có thể qua khu vực lân cận B, C... Chớ không phải giờ không chích của China rồi mai mốt muốn chích thì bỏ tiền mà chích nghen con. Nếu vậy thì bất cứ vaccine của Mỹ, Âu hay China cũng có người chích. Chắc luôn. Nếu cần có khi ta cũng chích vaccine China vì giống như chích nước cất hay nước muối cho yên tâm, hiệu quả 75% nghĩa là tương đương 4 lọ có 1 lọ nước cất đó mà, haha. Bán chút xíu nước cất lấy tiền, sướng gì đâu, haha. Còn tại sao China phải nhập Pfizer để chích vì hiện giờ hộ chiếu vaccine ở EU không công nhận vaccine China cho nên không thuận tiện cho những người China có nhu cầu đi châu Âu chớ dân China còn cuồng tín hơn cả VNmese hay Hồi giáo cực đoan. Mà nếu chích vaccine China không ra hồn gì thì giờ dân số China cũng chỉ còn dưới 1 tỷ thôi chớ đâu nhiều vậy. Bò đỏ lỡ có mà coi cái này chẳng hiểu gì hết đâu vì là bò mà nhưng cứ thấy kêu chích của cha China là ok liền, hehe. Còn cái hộ chiếu vaccine thì tạm thời vậy thôi, tình thế vậy nên phải có giải pháp tạm thời, chớ mai mốt rồi cũng bỏ vì đó là sự kỳ thị rõ ràng. Còn tệ hơn kỳ thị chủng tộc nữa. Cho nên nếu không có nhu cầu khẩn cấp thì ráng ở ẩn. 

Còn một đống cái khi nào ngứa miệng nói, không ngừa thì thôi. Mấy cái vụ mà liên quan tới nhà cái nhà nước thì chắc viết tới chết chưa hết. Còn dài hơn cả cô dâu tám tuổi. hồi xưa nói  ngàn lẻ một đêm để chỉ cái gì dài lòng thòng giờ phải cô dâu 8 tuổi mới dài.  


Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

riết muốn khùng

Thấy cái vụ người dân xếp hàng đông đen chờ lấy giấy để đi đường thấy hay phát ho luôn. nhớ mấy người phát âm giọng quảng nói đó. đi  ra đường phải có cái giấy với cái carte chớ không thôi công an bắt. Ngày xưa mỗi lần thấy mấy chuyện gì đó, ta nổi khùng nói mấy thằng chó đẻ ngu như heo không làm được về quét chuồng gà đi, sợ ngu quá lại xớ rớ để gà ỉa lên đầu nữa chớ, là bị anh ta la, sao nói người ta là chó, sao nói nó ngu, haha. Sau nghĩ lại ta thấy ta cũng quá đáng, thượng đế cho sống trong hình hài kiếp người, còn hành xử như súc vật thì thượng đế phán xử sao ta dám thay thượng đế phán xử, còn ngu thì nói đúng mà, hehe. sau này ta chán rồi, nói ngu riết mà chẳng cải thiện được gì thì chỉ dơ miệng mình nên ta nói khôn thôi, hehe. Thiệt tình cấp chứng nhận ba cái giấy với cái carte này này dễ ẹt hà. Cấp qua điện thoại, qua internet sau khi điền đầy đủ thông tin hợp lý là ok, có thể in ra giấy hay show trên smartphone khi có yêu cầu,  giờ cán bộ ai cũng có chữ ký số mà. Chỉ những trường hợp không thể đăng ký qua điện thoại hay internet thì mới phải bò lên cơ quan nhà nước để lấy giấy. Ngay cả trong xét xử, nguyên tắc là vô tội là nguyên tắc trên hết cần quan tâm thì việc dân sự thì cũng đừng nghĩ là mọi người gian lận mà nên nghĩ là hợp lý hay không thôi. Thậm chí việc chôn cất người chết, đáng lẽ có kế hoạch chuẩn bị hết mọi chuyện hậu sự cho chú đáo cho họ như lời an ủi thân nhân và cũng để chính sách hạn chế quyền / lợi người dân do nhà nước ban hành không bị vi phạm vì nhu cầu khẩn thiết của người dân thì nhà nước phải dùng nhân lực và ngân sách để làm những việc đáp ứng quyền lợi của người dân khi cần thiết, đó là nguyên tắc công bằng và nhân bản. cho nên phải chuẩn bị ngay cả người ta chết thì nhà nước tổ chức an táng như thế nào, cho phí ra sao chớ để tới khi việc lùm xùm cả đống rồi mới nghĩ ra, thấy hay phát ho. Cũng như chích vaccine, đáng lẽ hạn chế quyền đi lại của người dân thì phải ưu tiên chích vaccine cho người thay thế người dân đi lại, đó là shipper và những người làm thiện nguyện có kế hoạch hẳn hoi, vì chưa có xe bay tự động giao hàng chớ sao thấy ưu tiên chích vaccine cho cán bộ đoàn, cán bộ làm công tác phụ nữ... để rồi họ chui rúc trong nhà trốn dịch hay lên cơ quan chơi game. Ba cái việc này phải chuẩn bị cả năm rồi, cớ sao mà để nước tới chân mới nhảy. 

Chết kiểu nào cũng chết, chết vì covid cũng chết mà chết vị đói cũng chết, chết vì khùng cũng chết mà chết do tự tử cũng chết. Vậy vấn đề là ngăn chặn mọi cái chết không đáng xảy ra chớ hông phải chỉ chặn chết vì covid. giờ người ta chỉ care bao nhiêu người chết vì covid chớ chẳng biết tin tức gì về những cái chết khác vẫn đang âm thầm xảy ra.  

Khi mà covid bùng nổ ở Ấn, còn thiệt hư ra sao thì ta không biết, ta đã nói mai mốt tới xứ này cũng vậy, lo mà coi chừng, ta còn viết trên blog này nữa, đâu khoảng trong tháng tư đó. nhưng mà chẳng ai care. Còn nó xảy ra mức độ như thế nào, thực hư ra sao thì ta không ý kiến, cái ta quan tâm chỉ là nó sẽ tác động xấu tới đời sống thường nhật của mọi người, và gây rất nhiều sự bất tiện cho mọi người thôi. Năm ngoái một năm tương đối bình an với xứ này ta cũng đã nói trời thương nên trời cho thời gian để sắp xếp đó, vậy mà tự kiêu. 

Giống như kỷ băng hà, các loại bò sát to lớn như khủng long đều chết hết, chỉ còn thằn lằn sống tới bây giờ. Vấn đề là thích nghi chớ chẳng phải giỏi giang gì.