Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 25 tháng 12, 2023

Lộn tiệm hoài

Sáng đọc tin tức tự nhiên nhớ bài này ta viết từ xưa lắc. Thỉnh thoảng mới nhớ chớ hông phải cái gì ta viết ta cũng nhớ. Nhiều khi mới viết mấy bữa sau quên tuốt. Hồi xưa khi mới có thị trường chứng khoán, mấy người kêu là bà bán hàng rong mua chứng khóan lời tiền tỷ gì đó trong 1 đêm rồi bỏ nghề, mấy người hỏi ta về chứng khoán. ta mắc cười kêu là tốt nhất là ăn ngon ngủ kỹ đừng quan tâm đến thiên hạ kể chuyện gì. Cho bà bán chuối chiên 1 tỷ bả hông biết làm gì với số tiến đó rồi bả cũng đi đánh bạc hay bị ma cô dụ dỗ xài bậy mất hết luôn vì số tiền đó quá lớn đối với bả, còn cho Bill Gates 1 tỷ VND thì có khi ổng cũng chẳng biết làm gì vì số tiền nhỏ quá so với ổng. Lúc đó Bill Gates đang là người giàu nhất thế giới đó mà. Vậy cho nên đừng có ngồi nghe nói tùm lum rồi mơ mộng tà la. Cỡ khả năng em nó chỉ là bà bán chuối chiên mà bắt đi đầu tư kinh doanh ngàn tỷ thì xài cho hết mớ tiền đó cũng mệt lắm chớ bộ, chớ đừng nói là tiền đẻ ra tiền kiểu tiền trong nhà tiền chửa, tiền ra ngoài ngõ tiền đẻ, đừng có mà mơ. Bắt con khỉ trong hang pacpo ra cho nó mặt áo quần, bày nó làm trò khéo, đi xe đạp, múa may vớ vần để thu tiền người hiếu kỳ hay trẻ con thì khỉ cũng chỉ là khỉ, không thể biến thành người và cũng chỉ có thể làm mấy trò khỉ kiểu đó thôi, không hơn. 

Nhớ chuyện lộn tiệm. Cô kia được dạy là khi lấy chồng nên cư xử như 1 quý bà khi ở trong phòng khách tiếp khách, như 1 đầu bếp dạng top chef kiểu Cordon bleu trong nhà bếp, và như là 1 con điếm mắc tiền trong phòng ngủ. Cổ về rồi nhớ nhưng mà nhớ lộn, cổ cứ xử như một ả điếm trong phòng khách, 1 quý bà trong nhà bếp và là 1 đầu bếp thượng hạng trong phòng ngủ, hehe.  

Mustafa

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

Bình thường mà

Thấy người ta kêu là học đại học rồi chạy grab cả đống. Sau rồi lại thấy kêu học đại học xong rồi đi ở đợ, ở mướn gì đó. Rồi la lối um sùm. Ta thấy đâu có gì đâu. Mọi thứ gần như theo nguyên tắc pareto và biểu đồ hình sin. Nhưng hên xui, hông phải cái gì cũng theo nguyên tắc 80/20. Giờ có internet, mạng xã hội, google và trăm thứ bà dằn khác cho nên có khi tỷ lệ là 90/10 hay 95/5 không chừng. Giống như trên mạng xã hội giờ tới 95% là đồ nhảm nhí, cho nên đừng có nhìn nhiều like hay nhiều người theo dõi rồi cho rằng cái đó ngon và bổ nghen, nhièu khi đồ thúi, đồ mốc, đồ hôi không chừng, ăn vô đau bụng ráng chịu. Nhiều like, nhiều người theo dõi chỉ để hãng bán quảng cáo thôi cho nên hãng tung hô không care nó nhảm nhí như thế nào là chuyện bình thường. Nén bạc đâm toạt tờ giấy nói chi tới đạo đức, nhất là ở những xứ sở bịnh hoạn. Dĩ nhiên hông hoàn toàn đúng nhưng cũng gần gần như vậy. Thí dụ 20% học sinh học xong phổ thông thì vào đại học là hợp lý nhưng ra trường chưa chắc cần tối 20% đó mà chỉ cần 80% số đó thôi, nhưng nếu có tới 40% vào đại học cũng chẳng sao, tới khi ra trường thì chỉ có 40% trong số đó làm công việc tương đương trình độ chuyên môn đại học còn lại làm tùm lum là chuyện tất nhiên. Đằng này tới 60% đi học đại học thì ra trường hông chạy grab thì làm gì để sống. Đó là xã hội có nhiều công việc cần tới trình độ đại học, còn mấy nơi như như xứ này, suốt ngày thấy rao bán làm bằng giả từ phổ thông tới tiến sĩ thì trình dộ đại học chắc cũng chẳng cần tới mức 2 chữ số phần trăm. Chạy grab nhiều quá thì dội chợ nên sẽ bị hãng ép giá là chuyện tất nhiên, lúc dó dịch chuyển qua đi ở mướn. 



Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2023

Lại nói tào lao

Thấy nên kinh tế China đang rơi xuống dốc nhớ hồi xưa lắc, khi mà GDP đầu người China ở khoảng 4k, 5k USD gì đó, mấy người nói triển vọng China rồi sau này soán ngôi Mỹ tùm lum gì đó, ta mắc cười nói khỏi mơ đi. Họ hỏi sao, ta nói khi mà GDP đầu người China khoảng 8k-9k thì China sẽ có khủng hoảng kinh tế hay sự cố gì đó. Ta nhớ hình như ta có nói về con số 8k - 9k thì khủng hoảng trên blog này hay sao đó. Lúc đó ai cũng nhìn ta như con khùng vì ta đâu phải là tiến sĩ kinh thế mà nói như thiệt. Mà cũng có khi ta khùng thiệt, hehe. Khủng hoảng kinh tế là do nội tại nền kinh tế, nền kinh tế vận hành như cái bập bênh hay cái cân đòn chất đầy bên này thì lệch bên kia thì phải chất đầy bên kia để bên này lệch lên, cứ bỏ bên này 1 chút, bên kia 1 chút để không bên nào đổ, và cân sẽ cân bằng ở mức cân bằng ngày càng cao, nếu không canh chừng thì tới 1 lúc quá lệch thì 1 bên sẽ đổ ập xuống  để rớt bớt để cân đối và bên kia cũng sẽ rớt bớt và nó tụt về điểm cân bằng thấp hơn,  Rồi lại bắt đầu quá trình mới. Còn sự cố là cố ý làm rớt bớt vật trên cân vì trục cân yếu không chịu đủ lực để giữ cân không gãy khi cân trọng lượng lớn. Vậy cho nên trong trường hợp China thì vấn để là ở chỗ cái trục cân yếu cho nên không thể cân với trọng lượng lớn. Mà cũng không biết làm như thế nào để điều chỉnh vì bản thân nền độc tài nó kìm hãm sự phát triễn giống như búp bê matryoshka đó. Con chứa trong nó ngày càng nhỏ dần tới khi không thể nhỏ hơn nữa. Còn có siêu nhân nào làm cách nào đó để thoát ra khỏi kiểu đó thì ta hông biết vì ta hông phải là siêu nhân. Vậy cho nên người ta ca ngợi Đặng Tiểu Bình giói chớ thực sự ổng chỉ có cái là hông sợ chết thôi chớ chẳng giỏi chút nào nếu so với chú Xi bi giờ, vì để giữ được cái mức trần đó quả là khó khăn so với khi nền kinh tế còn rất nhiều dư địa để phát triển thời Đặng

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2023

Que sera sera

Hồi trước China kêu VN bỏ qua tiểu cục để có  đại cục nghĩa là nên bỏ mấy tranh chấp lẻ tẻ để giữ gìn sự vững mạnh của khổi cộng sản trên toàn thế giới. Tiểu cục là tranh chấp nội bộ trong khối cộng sản, còn đại cục là sự vững mạnh của khối cộng sản trên toàn thế giới. Kiễu lọt sàng xuống nia, hông anh thì em, hông em thì anh chớ đâu có mất ra ngoài đâu mà sợ, như hồi xưa cha nội gì kêu China giữ giùm đảo chớ chiếm cái gì, nói tầm bậy tầm bạ không hà. Bi giờ hết cục to, cục nhỏ gì nữa mà chuyển thành vận mệnh chung, nghĩa là tao sống thì mày sống, tao chết thì mày chết, không un deux gì hết.  Nói huỵch toẹt ra luôn. Chứng tỏ giờ sự tồn tại của khối cộng sản bi giờ rất khó khăn, càng ngày càng teo tóp lại, đang phải đương đầu với rất nhiều "thế lực thù địch" kiểu vừa giặc trong vừa thù ngoài, bất đắc kỳ tử khi nào hông biết luôn, vậy cho nên đừng có mà cãi nhau ai đúng ai sai, ai lợi ai hại mà hãy lo cho sự sống còn.  

Buôn bán ế quá nên rảnh rỗi sinh nông nổi ngồi nói tầm xàm tầm đế đó mà, chớ đắt hàng thì đâu có thời gian nghỉ nữa nói chi nói tào lao. Đáng lẽ thay vì nhà nước chi tiêu để tăng GDP thì nhà nước giảm thuế và trăm thứ đóng góp bà dằn gì đó, thì dân nhiều tiền hơn thì dân cũng chi tiêu chớ để làm gì, dân còn tin yêu đảng hơn nữa, hehe, lúc đó GDP cũng tăng chớ đâu có giảm, sợ còn tăng nhiều hơn nữa. Còn nếu sợ giảm thuế hông đủ tiền cho cán bộ thì cho cán bộ nghỉ bớt, đầu tiên là cứ dẹp hết mấy hiệp hội tào lao xịt bợp gì đó. Nói túm lại cứ đầu tiên cái nào có tên là hội là bỏ hết hông cần suy nghĩ, sau tính tiếp tên gì nên bỏ tiếp.  

Viết xong mới coi thấy thiên hạ cãi nhau tương lai chung hay vận mệnh chung, hehe. Từ gốc Chinese là 中 / 越 / 命运 / 共同体. Đừng có mà dùng google dịch nguyên cụm, coi chừng bị Pichai Sundararajan để cho người ta nhét shit vô đầu đó. Dịch từng từ như ta đã tách rời rồi đó, xong muốn hiểu kiểu gì thì hiểu. Ta dịch là cộng đồng định mệnh Việt Trung. Định mệnh là gì thì tự biết lấy. Kiểu như cặp đôi định mệnh, có gì thì anh em mình ôm nhau nhảy sông tự tử, we were born for each other đó. 

Thứ Ba, 12 tháng 12, 2023

Lại mơ giữa ban ngày

Mối quan hệ bất bình đẳng hay quan hệ chủ tớ sẽ không bao giờ có sự thay đổi khi phía tớ không sẵn sàng đấu tranh để đòi lại sự bình đẳng, chớ đừng có mơ tưởng là phía chủ sẽ thay đổi để xoá bỏ sự bất bình đẳng đó. Phía tớ không đấu tranh bởi vì những kẻ tham gia trong  mối quan hệ đó họ thừa biết là họ đang có những hành vi sai trái so với chân lý thường tình hay luân thường đạo lý. Cho nên kẻ dưới cần kẻ trên để bảo kê cho chúng cùng thực hiện những hành vi sai trái đó  

Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2023

Where Do I Begin - Love Story 1971

Mireille Mathieu - Une histoire d'amour (Audio)

Chuyện tình (Love Story) - Quang Dũng

Love Story

Lại ngoại ngữ

Khi đi tới xứ nào đó, người ta hay hỏi "do you speak english?" để thuận tiện cho giao tiếp, nhưng đối với một số nước Tây Âu, khi mà một người nói 2 thứ tiếng gần như là điều hiển nhiên, còn biết sử dụng 3, 4 thứ tiếng là bình thường thì người ta sẽ không phải bao giờ cũng hỏi câu do you speak english, mà họ sẽ hỏi English? Espagnol? Francais? Hanyu/ Zhongwen? Nhớ có lần ở Tây ban nha, trong nhà ăn khách sạn kia, có cô kia muốn lấy nước nóng, mà ở đó nó chỉ viết toàn chữ Tây ban nha, cổ cầm cái ly đi qua đi lại cứ lẩm bẫm là re shui mà hông biết bấm nút nào, thấy tội nghiệp ta tới hỏi cổ bằng tiếng Hoa là muốn lấy nước nóng hả, cổ mừng rỡ rồi ta chỉ cho cổ chỗ lấy nước nóng. Ở mấy nước ngoài EU thì ta chưa đi nên hông biết chớ mấy nước trong khối EU một số nơi ta đi ta thấy trên máy gia dụng hay bán hàng toàn ghi bằng tiếng của nó thôi như tiếng Pháp, tiếng Tây ban nha, tiếng Ý... hông biết ráng chịu, hehe. Dĩ nhiên có biểu tượng đi kèm, nếu hông hiểu biểu tượng thì bó tay. Hông nhớ hồi đó có mấy app dịch thông qua camera chưa, chớ bi giờ thì chẳng cần gì, chỉ cần cái điện thoại mang theo là được hết. Còn nếu ưng thì mua máy dịch, có cả máy dịch tai nghe chỉ cần đeo tai nghe, điều khiển bằng giọng nói luôn. Giờ mấy cái thứ đó cũng rẻ chớ hông mắc như hồi xưa chỉ có thể dùng cho hội nghị quốc tế. Thấy mấy ông bà chụp cái tai nghe lên đầu là biết hông biết ngoại ngữ, haha. Cho nên thích học ngoại ngữ thì tốt cho mình, hông học thì hơi bất tiện đối với người bình thường chớ cũng chẳng sao, còn đối người làm trong những lãnh vực có giao tiếp nhiều thì không biết ngọai ngữ là tự đánh mất cơ hội cho mình. Hơn nữa biết nhiều thứ tiếng thì biết thêm nhiều nền nền văn hóa. và biết thêm nhiều nền văn hóa thì vốn sống sẽ nhiều hơn, và cái hay là bản thân sẽ bao dung hơn, dễ chấp nhận sự khác biệt hơn vì ở nền văn hoá này,cái này là đúng nhưng đối với nền văn hóa khác đôi khi không chấp nhận được. Chẳng hạn ở một số nước Hồi giáo, đàn ông có thể lấy 4 vợ nhưng phần lớn các  nước  khác đàn ông đã có vợ mà còn  nhòm ngó kiếm thêm bà khác thì 1 vợ nằm giường lèo 2 vợ nằm chèo queo/ 3 vợ ra chuồng heo mà nằm. Cái nào đúng, cái nào sai? hên xui, ai thấy cái naò đúng thì theo cái nào sai thì hông theo.   

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023

Lại lảm nhảm

Thấy cái vụ cho trẻ con học tiếng Chinese gì đó, người ta nói tùm lum gì đó, ta nhớ tới cái này ta viết từ lâu. 

Hồi lâu rồi ta đi China, ta thấy họ không nói tiếng Anh, kể cả trong khách sạn có khách nước ngoài chỉ có 1 vài người nói tiếng Anh. Còn ra chợ, trung tâm thương mại, shop thì dùng body language hay dùng máy tính tay (calculator) để mua hàng, cho nên khi về ta quyết định học Chinese để hiểu trong đầu Chinese có cái gì. Ở China, không  dùng google được, nghĩa là không check mail, không search, không tìm dường... được thậm chí nó còn chặn lộn duolingo nữa cho nên hông học được luôn. Bing cũng hông dùng được luôn, hông biết nó có chặn lộn hông nữa. Ra đường thì chỉ nói tiếng Chinese, sau này ta biết lỏm bỏm chinese thì ta đỡ sợ, nhưng cũng vẫn còn hơi ớn lạnh, chớ lúc trước ta sợ muốn chết, tới khi leo lên máy bay bay về ta mới có cảm giác như thể vừa mới thoát ra khỏi nhà tù. nhưng dân Chinese thì không có cảm giác đó. Bở vì họ được nuôi dưỡng và dạy dỗ cái kiểu đó từ lúc mới lọt lòng. Ông bà, cha mẹ, thầy cô, cán bộ dạy dổ, nuôi dưỡng nhận thức kiểu đó từ lúc mới lọt lòng. Họ làm việc đó phần lớn là vô thức vì họ cũng được dạy dỗ như vậy và họ sống như vậy, và họ cho như vậy là lẽ phải. Ông bà, cha mẹ, thầy cô nói vậy là đúng, lên mạng tìm kiếm hay học hỏi từ Baidu, Wechat, Youku, Douyin... cũng thấy nói như vậy, nghĩa là như vậy là đúng. Ở VN cũng không khá hơn, cho dù vẫn có google, vẫn có FB... nhưng google và facebook đã qua 1 lưới lọc theo quy định của đảng. Hiểu nôm na là nó dùng thuật toán chặn lại với tham số là những cái mà đảng quy định. Ví dụ dùng proxy thì search google ra nội dung khác với không dùng proxy. Còn facebook lên kiếm thử coi, có những user được gán nhãn phản động cho dù có hàng ngàn, hàng vạn follow ( bao gồm follow và friend) thì nó vẩn không hiển thị trong khi những account nhảm nhí có chưa tới 40-50 follow nó hiển thị ra cả đống mới ghê. Please understand, money tells me to do it. Cho nên nhận thức cũng không khá hơn Chinese nói chung gì hết.  



Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2023

Thấy vậy mà không phải vậy

Thấy Disney rút quảng cáo khỏi nền tảng X, ta nhớ tới phim Hoa Mộc Lan của hãng này do cô diễn viên gì đó của China đóng vai chính. Thiệt tình ta hông coi phim này, cho dù coi cọp trên mạng cũng hông coi.  Ta nhớ phim này là do hồi có phong trào dù vàng HongKong cổ lên mạng nói bậy bạ gì đó, đại khái chứng tỏ ta đây cũng hiểu biết gì đó, cho nên bị ta ó um sùm, kêu gọi tẩy chay gì đó. Ta hông coi hông phải vì tẩy chay mà vì ba cái loại phim này hông hợp gout. Ta chỉ thích coi mấy phim kiểu Godfather hay phim sci fi. Hãng này không phải dối trá mà cực kỳ dối trá, haha. Miêng leo lẻo em chả, em chả, mà tay vẫn bốc bỏ vô miệng. Làm lãnh vực văn hóa mà dối trả kiểu hở sườn như vậy cũng khôi hài. Này nè. Thấy thiên hạ phản đối China độc quyền gì đó, đàn áp người ta gì đó,  phản đối đàn áp người ở Duy Ngô Nhĩ tới mức còn bị dùng từ tội ác chống loài người... vậy mà nó còn kết họp với China làm phim sử thi China gì đó, chắc còn có một đống phim khác ca ngợi China nữa mà ta hông coi nên hông biết. Vậy mà phản đối câu nói vu vơ của ông Musk lắm tài nhiều tật, hehe với cái lý do ruồi nhặng gì đó. Có thể hiểu bậy là hãng hết tiến để chi cho quảng cáo hay là hãng bị áp lực về mặt tài chính từ những người Do thái nào đó. Do thái trong mắt dân Âu Mỹ cũng na ná cái kiểu người Hoa trong mắt dân châu Á về một vài mặt nào đó. Nếu nó hết tiền để quãng cáo thì thiệt là mắc cười, kiểu nhờ ông Elon Musk nói tào lào cho nên mượn cớ để rút tiền về mua gạo ăn chớ hông thôi chết đói, haha. Cho ổng chừa cái tật đùa dai, thế gian này hông phải ai cũng biết đùa hahaha.  

Bữa nào rảnh mò coi mấy công ty khác có kiểu vậy không. Khả năng 9/10 công ty cũng kiểu giả dối em chả, em chả như Disney 

Thứ Năm, 30 tháng 11, 2023

Kỳ lạ

Thấy cái vụ VanThịnh Phát, thấy khôi hài cho cái quản lý hoạt động ngân hàng. Một ngân hàng chỉ cần có 10 đồng trong tay rồi huy động vốn từ khách hàng thêm 90 đồng nữa để cho vay. Vậy mà nó chỉ cho vay có vỏn vẹn gần như 1 khách hàng mới khôi hài. Ta cũng thắc mắc là hông biết quy định về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng OTC như thế nào. Dù ngân hàng giao dịch cổ phiều trên sòng chính thức (casino, hahaha) hay giao dịch ngoài luồng (OTC) thì hoạt động của 1 ngân hàng đểu cần phải được kiểm soát chặt chẽ. Vì nguồn vôn của nó hoạt động gần như hoàn toàn từ khách hàng, với lại sự sụp đổ của ngân hàng không chỉ là đơn lẻ như những ngành khác  mà đổ rạp theo chuỗi domino nếu không có biện pháp thích hợp. Cho nên tất cả các ngân hàng bắt buộc phải được kiểm toán độc lập theo quy định nào đó, nhằm yêu cầu tối thiểu là đảm bảo tài chính lành mạnh. Còn nếu có kiểm toán độc lập mà có cái gì bậy bạ sau khi nhà nước thanh tra thì cứ túm ót thằng kiểm toán độc lập cho nó chết chung thuyền với ngân hàng. Lúc đó cán bộ thanh tra nhà nước có ăn tièn cũng nhẹ tội hehe, lại bày cán bộ tìm đường thoát thân sau khi làm bậy. 

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

Boycott

Qua cái vụ lùm xùm của X thấy đúng là social network làm phổ biến mấy cái nhảm nhí thiệt, hehe. Nguyên tắc pareto coi bộ hông đúng đối với mạng xã hội, có lẽ 95/5 mới đúng. Là 95% trên mạng xã hội là rác rưởi hay nhảm nhí lại mang tới 95% lợi nhuận. Xã hội càng ngày càng trở nên nhảm nhí vì mấy cái mạng xã hội. Ta có tài khoản facebook từ rất lâu nhưng ta gần như chẳng viết  trên đó. thi thoảng vô đổi hình nền. Lâu lâu share vài bài hát, vài tin mà ta biết chắc là ít người coi. Bữa kia, ta thấy người thân của ta coi những cái nhảm nhí, độc hại trên Facebook mà không chỉ 1 người coi mới ghê, ta ráng lên share những thông tin có cơ sở khoa học đáng tin cậy và những giá trị đạo đức, văn hóa chuẩn mực để kéo họ ra mấy cái nhảm nhí độc hại đó nhưng rồi ta thấy cũng chẳng ăn thua, chớ mở miệng nói người ta coi đồ nhảm nhí thì 10 người chắc tới 9 người quýnh vô mặt ta. Phần lớn là do Facebook, nó chỉ giới thiệu  những cái đúng như gout của chủ tài khoản cho nên những cái như ta đăng thì gần như không xuất hiện trên tường người ta. Muốn nản chí luôn. Vạn sự khởi đầu nan, vạn nan bắt đàu nản, hehe. Ta chỉ cài messenger trên điện thoại để ai cần thì gọi chớ facebook chỉ có trên máy tính, đôi khi mở đôi khi không. Nói chung mấy công ty con của Meta gom tiền khắp thế giới nhờ khả năng lan truyền mấy cái nhảm nhí độc hại. Tiếp xúc vối mấy cái nhảm nhí riết người ta lại cho rằng mấy cái nhảm nhí đó mới là trending, và hành động như vậy mới là up-to-date. Vậy mới ghê chớ. Viết tới đây mới nhớ. hồi lâu ta cũng có 1 cái fanpage quảng cáo bán hàng. Trên đó ta viết mấy cái etiquette bên cạnh giới thiệu hàng để cung cấp những quy tắc ứng xử thanh lịch, có văn hoá trong cộng đồng mà phù hợp với chuẩn mực chung của thế giới. Tụi nó coi xong rồi ăn cắp luôn trang của ta, ta đòi facebook miết mà hông được nên bỏ. Hoá ra mấy cái ta viết hông có tác dụng gì hết trơn, hehe. Ta chỉ có cái blog này của ta là ta thích thôi. Mấy người viết blog kiểu này chắc giờ chỉ chiém 0.01% trên tổng số những người có tài khoản mạng. Sở dĩ người ta thích facebook và mấy cái nhảm nhí là bởi vì nhu cầu được nhìn nhận trong thang maslow chớ hông phải nhu cầu được chia sẻ. Nghĩa là cái sở thích tương tác kiểu khen ngợi như like hay comment tán dương với mỗi status càng nhiều càng kích thích người ta ghiền mạng. chớ không phải chất lượng những cái comment đó hay hay dở. Phần lớn con người ta là tầm tường. Chính xác, tầm thường chớ không phải bình thường để phân biệt với xuất chúng, ngoại hạng ( outstanding) cho nên những người thuộc loại kém bản lãnh, nhận thức không vững chắc hay chưa đạt thì khả năng đang ở mức lưng chừng sẽ rớt vào hạng tầm thường rất nhiều chớ hông phải thoát khỏi để vượt lên thành xuất chúng. Vì họ sẽ được đám đông tầm thường tán đương. 

Chính vì vậy, cái sai lầm của Elon Musk chính là là kindness và outstanding. Cho rằng phần lớn mọi người nhận thức khả dĩ đúng đắn nhưng thực tế phần lớn chỉ là đám đông vô thức, bị dẫn dắt. Và cáí nguy hại của mạng xã hội là ở chỗ đó, phần đông sẽ áp đảo phần thiểu số, cho dù là phần đông tệ hại như thế nào cũng sẽ áp đảo phần thiểu số. Có gì giống và khác với bầu cử, cũng là phần đa áp thần thiểu. Này khi nào rảnh nói. Thiệt tình cái liên quan tới Do Thái gì mà ổng viết ta thấy chẳng có gì đáng để rút quảng cáo. rất buồn cười đối với những đại công ty đó.  Thay vì nó nhào vô comment phản đối ổng, nếu ổng vẫn khẳng khăng bám vào lập trường đó thì lúc đó nó rút cũng chưa muộn. Đằng này chẳng nói chẳng rằng đi rút quảng cáo. Rút xong mới nói gì đó kiểu như trẻ con biện bạch vì đã làm bậy. Chứng tỏ cái nhìn rất phiến diện. Ta hơi bị ngon đó, đồ vô danh tiểu tốt mà dám chê mấy công ty to bự đó phiền diện, haha. Có thể suy ra cách thức điều hành hoạt động của mấy công ty đó rất tùy tiện. Có thể là too big to fail. Kiểu này ta sẽ tẩy chay mấy cái hãng đó. Nói cho ngon chớ ta đâu có tiền mà xài mấy hãng đó, ta chỉ xài hàng China rẻ tiền chất lượng hông rõ, hahaha. Chú Xi sướng nghen, tự nhiên được lôi hàng China vô. Hãng xe hạng sang không quảng cáo trên tivi vì người mua xe sang hông coi tivi.

***

"Tôi không đồng ý vơi những điều anh nói nhưng tôi có  thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó" ( I disapprove of what you say but i will defend to the death your right to say it)(Evelyn Beatrice Hall trong sách The friends of Voltaires)

CS là chuyên chính vô sản nghĩa là độc quyền về chân lý cho nên CS không bao giờ đưa nhân loại tới chỗ tiến bộ. Tự nhiên lại lôi  CS vô nữa, hehe. Đúng là đồ nhiều chuyện

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2023

Trừng phạt

Nói chuyện với mấy thầy cô, họ nói học sinh giờ khó trị lắm, trừng phạt cũng hông dễ, phụ huynh mà thấy phạt là họ làm um sùm luôn. Ta tò mò, tại sao phải trừng phạt. Thì ai cũng ngạc nhiên nhìn ta như ta là con khùng đó. Họ giải thích là không theo đúng quy định thì phạt là tất nhiên. ta thắc mắc vậy phạt có chức năng gíao dục như thế nào. thì ai cũng kêu là để răn đe, làm cho sợ hãi không tái phạm nữa và mấy đứa khác nhìn thấy phạt sẽ sợ. Ta hỏi nghĩa là tuân theo vì sợ phải bị phạt hả. Thì có người nói là dĩ nhiên rồi, có người hông nói gì vì họ chắc không dám nói, vì sợ ta nghĩ là họ hông hiểu biết, vì họ biết tính của ta. Thấy đau đầu thiệt. Những người làm ngành giáo dục mà chẳng hiểu gì về tác dụng của các hình phat. Phạt là cần thiết. Nó cũng là một hình thức giáo dục. Không phải để bọn trẻ sợ hãi để không vi phạm quy định mà mục đích để giáo dục cho tụi nó là trong bất cứ 1 tổ chức tập thể nào, từ nhỏ nhất như 1 gia đình cho đến những tổ chức khác như lớp học, trường học, công ty, nhóm có cùng hoạt động hay sở thích naò đó, và lớn hơn là ở quy mô quốc gia, là ở toàn thế giới đều có những quy định, luật lệ nào đó để cho hoạt động của tổ chức đó chạy trơn tru, và các thành viên của nó được tự do nhưng phải tôn trọng quyền tự do của cá nhân khác, cho nên khi mình xâm phạm quyền tự do của người khác thì tùy mức độ vi phạm mình tự phạt mình là ở chỗ cảm thấy xấu hổ, lương tâm áy náy hay tổ chức đó sẽ phạt mình. Ví dụ nói chuyện trong giờ học, cái quan trọng nhất không phải vi phạm việc cấm nói chuyện trong giờ học mà là vi phạm quyền được học của người khác, mình nói chuyện ồn ào thì người khác không nghe được lời thầy cô giảng, rồi có thể họ sẽ không hiểu bài, là mình xâm phạm quyền được nghe giảng bài của người khác, cho nên thầy cô chỉ phạt để ngân chặn việc vi phạm đó tiếp diễn. Giống như cách ly mình ra khỏi tập thể đó để không làm ảnh hưởng tới nó, hay có biện pháp khác để mình hiểu là việc mình làm xâm phạm quyền lợi người khác nên mình phải trả gía thích hợp. Nhằm mục đích để bọn trẻ hiểu rằng sống trong bất cứ 1 tổ chức nào cần phải tuân theo quy định bởi vì quy định đó bảo vệ quyền lợi của mỗi thành viên trong tập thể đó, khi mình không tuân theo quy định thì mình đã xâm phạm quyền lợi của những thành viên khác, và cũng như vậy người khác không tuân theo quy định là họ đã xâm phạm quyền lợi của mình. 
Đó là trong một xã hội dân chủ mà mọi luật lệ đều được xây dựng để bảo vệ quyền lợi của công dân. Còn nếu trong xã hội mà luật chỉ bảo vệ kẻ làm ra luật thì mọi người sẽ tìm mọi cách để vi phạm luật nhằm hưởng lợi cho mình bất kể gây hại cho kẻ khác như thế nào. Choi nên xã hội không dân chủ là một xã hội không nhân văn và tất nhiên không có đạo đức là vậy. Chính vì vậy cho nên thầy cô hông hiểu bản chất ý nghĩa của trừng phạt trong giáo dục là như thế nào thì cũng không thể trách được. Cái vòng đó cừ luẫn quẫn mãi. 

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2023

Đến lúc nó chết thì chuẩn bị chỗ để hỏa táng chớ đừng ráng giữ chi nữa

Thấy cái ông bị bắt gì kia kìa, ta chỉ coi cái tít chớ ta chẳng rảnh hơi đâu coi nội dung. Có gì đâu mà người ta nhặng xị cả lên, cùng thứ thôi. hết thỏ thì ăn thịt chó săn là chuyện tất nhiên. cái này ta đã viết đâu đó hồi xưa lắc, trên cả chục năn. Hết chó săn xa thì ăn thịt chó săn gần. Vậy thôi. Cho nên đám ăn đủ rồi ôm tiền bỏ chạy cả đống luôn chớ hông ít, nhưng con người ta tầm nhìn xa hông quá 10 km cho nên chẳng ai thấy, cho nên người ta nghĩ là tốt. Chớ thực sự  loại ăn đồ bậy bạ thì toàn thịt hôi y như nhau thôi mà. Giờ người ta chỉ thấy cây chớ hông thấy rừng. 

Nhớ hồi xưa mấy vị quan về ở ẩn bởi vì họ biết rằng khi mà họ không can gián được vua làm điều bậy thì họ không nên tiếp tay để cho cái xấu được sinh sôi nảy nở và lan tràn, cho nên họ đành tránh đi để sự việc diễn tiến theo kiểu cùng tất biến, biến tất thông, hay theo âm dương ngũ hành là âm cực sinh dương, dương cực sinh âm. Ta học tây mà nói âm dương biến thông y như mấy ông đồ nho thế kỷ 16, ghê thiệt nơi, hehe. Mọi thứ đều có sinh có diệt, cho nên khi nó tới tận cùng sự thối nát thì đừng đụng dù chỉ 1 ngón tay vào để nó tự diệt vong. Cái cần là chuẩn bị chăm chút cho mầm cây sẽ lớn lên sau đó thôi chớ không phải ráng giữ cái hoại tử đã ăn lan khắp cơ thể. Chỉ những người kém hiểu biết  mới cho rằng họ có khả năng giúp đỡ để chặn sự hôi thúi cho môi trường xung quanh bằng cách kéo dài sự tồn tại của cái thứ bị hoại tử khắp nơi dó càng lâu càng tốt. Và họ không hiểu rằng hành động của họ chỉ gây ô nhiễm môi trường cho những mầm cây đang bắt đầu mọc lên hay lớn lên. Và rồi được đôn lên, được tung hô và họ nghĩ rằng họ giỏi, họ tốt. Đời nhiều chuyện khôi hài thiệt. Người biết hông nói vì nói chẳng ai tin, người hông biết thì nói y như thiệt. Người giỏi thì bị la lối um sùm, người tưởng là giỏi kiểu hàng fake thì tung hô. Cuộc đời chỉ là sự lựa chọn liên lục, được cái này thì mất cái kia. Chọn cái ăn xổi ở thì thì mất cái dài lâu, bền vững. Chọn giúp sức cái xấu thì cái tốt sẽ bị cô lập thì đến lúc nào đó cái xấu sẽ gây hại đến chính mình, đến lúc tắc lưỡi thì đã muộn. Nhớ hồi nhỏ xíu nghe bà già kia đọc câu thơ ngày xưa quả báo thì chầy/ ngày nay quả báo thì ngay tức thời. lúc đó ta chẳng hiểu gì hết nhưng mà vẫn nhớ tới bi giờ, vậy  mới kỳ.  

Thế gian này có mấy người hiểu đúng ta hay chỉ toàn hiểu lầm ta?

Nghe ông đại sứ Palestin tai VN trả lời đài VOA, ta tò mò nhìn cái mặt ổng coi sao. Bình thường làm việc nhà ta mở cái gì đó để nghe, chớ ít khi có thời gian vừa nghe vừa nhìn. Đôi lúc tò mò cái gì thì nhìn 1 chút. Thấy cái mặt ổng đần đần thiệt như lời ổng nói vậy. Tại ráng hết sức bảo vệ cái bậy cho nên trông ra vậy đó. Cho nên có những người sanh ra mặt mày sáng láng,  sau làm cái gì đó riết rồi nhìn mặt thấy đần độn luôn. Kiểu tâm sinh tường đó. Thấy ổng sống kiểu vậy chi khổ vậy kà..Phóng viên khá khôn ngoan, khéo gài thế để tự khán thính giả nhìn nhận ra vấn đề ngay. Tại ta là loại vô danh tiểu tốt nên hông sao chớ ai có tên tuổi mà nói như ta coi chừng có đổ máu hông chừng. Tự nhiên liên tưởng tới chiến tranh VN. Càng nghĩ càng thấy giống. Sao mà nó giống chóc vậy kà. Nhớ hồi xưa cơ quan ta có đứa nhỏ kia nó tới kiếm ông sếp, tại nó hỏi ta nên ta mới nhìn, thấy tò mò  mới hỏi thăm mấy chị làm lâu ở cơ quan. ta đúng là đồ nhiều chuyện. Mấy chị chọc ta, sao lại hỏi, thấy nó giống ai hả. Ta cười đúng rồi thấy giống y xì. Mấy chị mới kể lai lịch. Ta mắc cười về kể má  vì sếp có tiếng là đạo đức trong sạch gì đó mà, con rơi nên giống cha y chóc. má ta cười nói cái nòi con tìm cho nó thường giống y vậy. Tự nhiên nhớ tới thảm sát Mỹ Lai và mấy cái gì đó. Bữa lâu ta có nói về chiến dịch Mậu thân gì đó rồi. Giờ nhớ cái vụ thảm sát này. Giống như bi giờ người ta kêu Israel tấn công giết chết dân thường.gi đó, rồi lên án nhặng xị gì đó, mà trời mới biết dân thường ở đó là cái kiểu dân thường gì. Cùng con cháu Mác Lê cho nên nó giống nhau chóc luôn, tuy khác nhau kiểu dáng như em theo đạo phật CS, em theo chính thống giáo CS hay em theo hồi giáo CS thôi chớ bản chất y như nhau. Tại ông ke đại sứ ổng nói loanh quanh nghe ngu người luôn nên ta mới nghĩ ra chớ hông tình cờ nghe chắc ta cũng chẳng nghĩ ngợi gì vì hông có rảnh, tuy rằng biết bản chất nó là như vậy. Giờ chỉ có cách duy nhất là di tản hết dân và cái gọi là vỏ dân thường ruột khủng bố khỏi cái đám đất đó rồi chơi tay bo. Chớ cứ để cù nhầy rồi cũng xé hiệp định hiệp ước gì đó giống như hiệp định Paris bị xé toẹtt vậy đó. 

Mỗi lần thấy chiến tranh rồi mấy cái loa phát ra em ghét chiến tranh em yêu hoà bình và rồi hết. Vì hông biết nói gì nữa. Ta thấy mắc bịnh luôn. Chắc sợ hông nói thì người ta tưởng chết cho nên ráng ngoi lên nói để thiên hạ nói à, hoá ra nó vẫn sống. 

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2023

đừng có tin

Hổm rày bận tối mắt, mà còn bịnh nữa chớ cho nên  không có thờ gian coi tin tức nữa. Đi đường thấy đào bới làm vỉa hè loạn xạ lên luôn, chắc chạy kế hoạch chi tiêu cho kịp trong năm. Để đảm bảo con số GDP theo kế hoạch. 

Chi tiêu của 1 quốc gia thể hiện qua nhiều con số, một trong những chỉ số đó là GDP. bao gồm chi tiêu của công dân và chi tiêu của nhà nước. Cho nên đừng nhìn thấy con số GDP cao mà mừng là chứng tỏ đời sống sung túc. Nếu chi tiêu của quốc gia mà chủ yếu thể hiện ở chi tiêu của nhà nước trong khi an sinh xã hội và phúc lợi xã hội kém thì chứng tỏ dân xứ đó rất khốn khổ. Vì tiền đổ vào làm những cái vô bổ và chi tiêu của nhà nước bị tham nhũng rất nhiều. Vậy cứ ước tính những vụ án tham nhũng bị khui ra nhân lên gấp mấy lần để ước lược số tiền tham nhũng thực mà dân ngu khi đen chưa thể thấy vì nhiều lý do thì đoán ra ngay con số GDP thực sự đem lại hiệu quả cho đời sống người dân ngay. Những nước tham nhũng trầm trọng có thể ước lược chỉ còn 30- 50% là thực sự đem lại hiệu quả thôi.

Lại lảm nhảm

Thấy VNPT nhắn tin trả tiền qua mạng để khỏi tính cướuc thu tại nhà 5k đồng, ta nghĩ chắc nó không hỗ trợ được cho nhân viên thu cước nên lấy tiền khách hàng đắp thêm vô cho nên ta cũng để thu cước tại nhà để cho nhân viên thêm nấy ngàn đồng, chớ thiệt tình cái vụ chuyển tiền qua mạng ta quá quen thuộc. Tới khi cô nhân viên thu cước ta hỏi thăm thì nghe nói là nó thu của khách chớ đâu có cho thêm cổ đồng nào đâu ta mới té ngửa ra, kêu là chơi kiểu gì kỳ vậy kà.  Thì nghe cổ gỉai thích là muốn giảm việc đi thu cước tại nhà rồi cho tụi em nghỉ bớt. Ta mắc cười, thì thu thêm 5k dân tình thấy tốn thêm 5k hơi dô diên nên họ cũng sẽ trả qua mạng thôi, là bình thường mà, thì lúc đó lượng khách hàng cần thu tại nhà sẽ giảm thì cho nghỉ bớt là bình thường, nhưng cái tiền thu thêm là để cho tụi em chớ hông phải để cho họ. Vì tiền đó là dịch vụ phát sinh do chi phí thu tại nhà cho nên người liên quan tới dịch vụ đó là tụi em. Chị để thu tại nhà là trả tiền thêm cho tụi em đó chớ mắc mớ gì trả cho nó. Nhớ hồi xưa, chị đồng nghiệp kia có thằng con nó nhất quyết không chịu đi học ngân hàng về làm việc tại ngân hàng mà kêu con muốn học xong mở công ty như cô Uyeen, chớ làm ngân hàng chán lắm. Cả nhà khuyên bảo như thế nào cũng không được. ta kêu chị bữa nào dẫn nó ra em chơi,  em khuyên thử. Ta kêu, con muốn làm việc gì thì tùy con, là cuộc đời của con thì con tự chịu trách nhiệm sướng nhờ khổ chịu chớ hông ai chịu cho con. Với lại còn trẻ có sai thì thay đổi lại cũng hông sao nhưng trước khi mở công ty con nên đi làm cho công ty khác nếu con không có những ý tưởng thiên tài như Bill Gates chẳng hạn. Còn nếu có ý tưởng thiên tài như Bill Gates thì con mở công ty ngay cũng được. Vì con đi làm để học cách làm việc tập thể, là tạo dựng mới quan hệ, có khái niệm sơ lược về quản lý công ty, và cái quan trọng nhất là sau này con làm boss con sẽ thương nhân viên vì con đã từng làm nhân viên rồi nên sẽ cảm gáic được việc boss đối xử với staff ra sao, thì con  sẽ đối xử với nhân viên tốt hơn, thì con sẽ thu phục được người tài. Ngựa hay thường có chứng mà, người tài nhiều khi chướng. Mà hông chỉ thằng nhóc đó, còn mấy đứa con mấy anh chị đồng nghiệp khác nó cũng như vậy nữa chớ. Rốt cuộc nó cũng nghe lời ta đi làm vài năm sau ra về mở công ty. 

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2023

Mượn tất tần tật

Hồi xưa người ta chỉ mượn tiền, mượn xe. Thảm hơn thì con mượn áo mượn quần. bi giờ cái gì cũng mượn hết. Tiền bạc, đồ dụng, vật dụng cá nhân đều mượn hết. Còn mượn thêm những cái không thể tưởng tượng nữa mới kỳ lạ. Là mượn trải nghiệm sống, là mượn cảm giác hạnh phúc. cảm giác lòng nhân đạo, vị tha và tùm lum cái thứ gì đó. Thấy kỳ lạ thiệt. Người ta coi mấy cái sách self help rồi tưởng tượng mình là như vậy là xong công việc, là học rồi hành đủ hết. Người ta nghe giảng đủ thứ về tôn giáo rồi tưởng tượng ra mình đang trải nghiệm như vậy. Chẳng hạn suốt ngày kêu buông bỏ, tại vì không đủ năng lực để giành lấy cho nên buông bỏ kiểu nhìn thấy thèm chảy nước miếng nhưng hái không tới nên cho là nho vẫn còn xanh chớ trong thâm tâm vẫn ham hố vô cùng, có cơ hội là chụp ngay bằng bất cử thủ đoạn nào không kể bẩn thỉu hay vô đạo đức. 

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2023

Be yourself

Thấy mấy đứa nhóc mặt đồ này đồ nọ rồi kêu trending năm nay gì đó, thấy tội nghiệp gì đâu. Thường áo quần may mặc sẵn là làm cho số đông cho nên phần lớn là che đậy khuyết điểm như ốm thì ốm tong teo, mập thì mập ú, cho nên ai mặc cũng được. Chẳng hạn giờ quần tây toàn toàn ống ống suông đuộc, theo kiểu quần đen ống suông vải sa tanh bóng láng của mấy bà má sa đéc hồi xưa đó. Ốm do nhịn ăn lười tập thể dục, lười làm việc nhà nên tong teo chân cẳng như cây tăm, mập thì phần chân rất to cho nên chơi quần kiểu này em nào cũng mặc được. Vậy cho nên mấy em mà chân cẳng thẳng thóm, đẹp tuyệt vời mà không hiểu biết gì về thẩm mỹ chạy theo trending chơi cái quần này thì rất phí của trời cho. Đáng lẽ bản thân mình đã là của trời cho, khác hẳn số đông thì nhất quyết ăn mặc khác hẳn số đông, mặc quần tây ống nhỏ ôm vừa phải  từ trên xuống tận mắt cá chân hay quần tây ống loe kiểu bà ngoại như hồi đầu thập niên 70 để thấy được cái đẹp xuất sắc này chớ mắc mớ gì chạy theo mặc mấy cái đồ ready to wear dành cho số đông mà phí phạm. Nói chung ăn mặc nếu người không đẹp thì không nói, còn nếu có bất cứ cái gì đẹp thì đừng care trending mà hãy care cơ thể mình, và nguyên tắc quan trọng nhất là đơn giản. Đơn giản nhưng phải có điểm nhấn chớ chỉ đơn giản không thì rất boring. Chỉ đơn giản không thôi thì thể hiện sự thiếu thẩm mỹ hay nhàm chán. Còn rườm rà thì đúng là thiếu thẩm mỹ thiệt, nhìn vô giống cây mắc áo, mắc đủ thứ lên đó chớ hông phải một con người. Chẳng hạn cổ đầy thì đẹp, nhưng nhìn hoài thì chán cho nên cổ ấn tượng là cổ có xương quai xanh là vậy, hay mông cũng vậy, hõm vô một cái như cái cô người mẫu da đen nổi tiếng đó để lại ấn tượng cho người nhìn. 

Deepfake

Chuyện chèn phông nền vô hình, clip là chuyện dễ ẹt, giờ còn có công nghệ deepfake, nghĩa là giả rất sâu, giống như diễn sâu đó, hehe. Cho nên cái vụ cô gì cưỡi moto khoe body bị dính đòn là do cái tội cổ không quan tâm đến chính trị. Đáng lẽ cứ chơi rồi ghép cảnh tháp Eiffel, hay quảng trường thời đại thì có làm đủ trò trên moto cũng chẳng sao, vì chơi ở Mỹ mà. Mỹ hông bắt nhốt tù thì thôi chớ. Mục đích là khoe body hay áo quần  thì cũng có thể ghép kiểu khác kiểu ghép hình biến hoá cái mặt thành 109 anh hùng Lương Sơn Bạc gồm 108 anh hùng Lương Sơn Bạc và nhân vật chính. Đại khái muốn show cái gì thì giữ nguyên cái đó, còn mấy cái khác thì chỉ là conception. Tại hông quan tâm đến chính trị nên dính chấu thôi. Cho nên mấy em lên mạng đừng có bày đặt bình luận rồi kêu tui hông quan tâm tới chính trị nghen. 

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2023

Chỉ là cố ý thông đồng để cướp thôi

Đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước đứng ra đại diện quản lý. Có thể hiểu nghĩa thông thường của những con người bình thường là khi muốn sử dụng một khu đất nào đó vào mục đích nào đó thì người dân ở vùng đó phải thực hiện nghĩa vụ của mình và được hưởng quyền lợi từ mảnh đất đó, cho dù là sử dụng cho cá nhân hay cả cộng đồng. Cá nhân thì dễ hiểu rồi khỏi giải thích . Còn liên quan tới cộng đồng thì hơi phức tạp hơn. Ví dụ khi muốn xây dựng 1 trung tâm phục vụ một đích công cộng nào đó thì có 2 trường hợp. Thứ nhất có người dân đang sinh sống ở khu vực dó. Trường hợp này thì người dân ở đó được quyền hưởng lợi từ công trình công cộng sẽ tọa lạc ở mảnh đất đó. Nghĩa là người ta tính toán mọi thứ từ giá trị  của khu đất đó và sẽ có một  tổ chức kiểu như công ty cổ phần đứng ra làm việc đó với thành viên là tất cả cư dân ở khu vực đó. Nghĩa là cư dân ở đó sẽ là những người giữ cổ phần trong công ty đó. Công ty này sẽ đại diện họ đi đàm phán với nhà nước hay tổ chức nào muốn sử dụng mảnh đất đó để có thề thương lượng giá trị tốt nhất của cổ phần đó. Cư dân có thể giữ cổ phần đó để hưởng quyền lợi trong tương lai hay có thể exchange thành giá trị khác như tiền hay đất đai, nhà cửa ở nơi khác tùy nhu cầu của họ. Dĩ nhiên họ có thể thuê mướn CEO và staff chuyện nghiệp thay họ làm việc đó để đem lại lợi ích lớn nhất cho những người giữ cổ phần này. Nhà nước phải hỗ trợ những công ty này bằng cách tạo điều kiện thuận lợii cho họ hoạt động và có thể exchange một khu đất mới giống như làm trung gian  bán đấu giá bằng số cổ phần này, có thể bán lại hay thế chấp ngân hàng vay vốn. Sau khi việc chuẩn bị mặt bằng này hoàn thành thì công ty cổ phần kiểu này sẽ hết nhiệm vụ, nó sẽ bán mình cho công ty làm chủ công trình công trình công cộng tọa lạc trên mảnh đất đó. Lúc này cư dân trước đây sinh sống trên khu vực đó vẫn còn giữ cổ phần sẽ là những cổ đông của công ty công ty quản lý công trình công cộng này  nếu họ đã không bán hoặc thế chấp cổ phiếu đó để lấy đất đai, nhà cửa hay tiền.  Lúc bấy giờ  việc dân oan bị cướp đất sẽ giảm thiểu. Sẽ không có những công ty địa ốc ngàn tỷ của vài cá nhân mà dân cư của khu vực này sẽ nắm giữ cô phần những công ty ngàn tỷ.đó. Đó  mới là thực sự sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện quản lý. Còn nếu trường hợp không có cư dân sống ở đó thì phức tạp hơn chút. Tùy quy mô của công trình công trình công cộng được xây dựng trên khu đất này mà tất cả những cư dân trong địa bàn đó như phường xã, hoặc huyện hoặc tỉnh, thành phố cũng sẽ được chia cổ phần như vậy. Làm sao để xác định cư dân ở đó? Căn cứ vào đăng hộ khẩu hay của họ đã cư trú ở đó tối thiểu từ 3-5 năm gì đó. 


Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2023

Ngạc nhiên chưa

Có mỗi cô người mẫu đồ lót bị bắt là hình chụp từ cơ quan công quyền là nhìn còn đẹp như hình cổ tự post. Còn lại hầu như người nào nhiều tiền hay đẹp long lanh lóng lánh gì mà bị bắt mà hình đưa lên báo đều nhìn hông ra luôn. Chắc cổ đẹp thiệt, còn mấy người kia trét vàng lên mặt nên khi hông có vàng thì hết lung linh, chớ bộ người ta ưu ái cổ hơn hay sao. Hông biết bắt vì tội gì, tội gì, tại ta làm biếng đọc chữ nhỏ li ti chỉ coi cái tít thôi, chắc cổ bị bắt vì không quan tâm tới chính trị. 

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

Là thầy bói mù sờ voi đây nè, hehe

Thấy Hamas tấn công Israel ta nhớ tới cái gọi là mặt trận dân tộc giải phóng của xứ nọ. Là kiểu ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản thôi mà. Nhìn cái kiểu nó tấn công lúc người ta ăn uống, vui chơi là biết ngay bản chất. Nhớ hồi tết năm '68 thế kỷ trước với cái gọi là chiến dịch Mậu thân, tấn công ngay mùng 1 tết. Chẳng ai đánh ngày mùng 1 tết, cho dù tết tây hay tết ta. Ngay cả Operation Linebacker II cũng kết thúc ngày 29/12 hông phải Mỹ hết xăng đổ máy bay mà vì đe dọa vậy đủ rồi. Do phiá đó cứ trì hoãn việc ký kết hiệp định Paris cho nên đại ca chơi luôn 1 cú cho mày biết cái thói cù nhầy trả giá ra sao, ông hông rảnh để phải theo mày khi mày cứ ưỡn ẹo cù nhầy kiểu này kiểu nọ, ông về còn lo bầu cử. Bầu cứ mới quan trọng chớ. Chớ muốn bỏ bom thì bỏ bom từ 10 đời rồi, bỏ bom ngay cơ quan chú phỉng hay đâu đó tương tự  rồi iem xoa ry, máy tính bị viurus nên xác định tọa độ lộn, lúc đó cha con nó chết hết rồi kiểu rắn mất đầu thì còn đánh với đấm cái gì, chớ rảnh hơi đâu mà bỏ bom ba cái chỗ linh tinh đó. Nhìn mấy trái bom bỏ xuống Hirosima và Nagazaki là hiểu rồi chớ ngu gì ngu lâu vậy kà. Vậy mà một đống kẻ từ ít học tới học ngồi mòn ghế í ới chửi Mỹ tè le muốn nát mặt mà hông hiểu nguyên cớ tại sao dân ngu khu đen hứng đòn do cái kiểu cù nhầy của bọn tự xưng là cha mẹ dân, vì tụi nó muốn cái khác. Còn muốn cái gì thì 2 năm sau thấy rõ rồi đó. 

Nói tiếp cái vụ Hamas tấn công. Nó chỉ là giựt dây kiểu câu phạt đền để rồi Israel phản công dập cho te tua. lúc đó lại khóc bù lu bù loa là Israel tấn công làm chết thường dân Palestin. Coi như lại khơi mào cho cuộc chiến vốn âm ỉ lần bùng nổ nữa. Bao nhiêu người nhìn thấy cái màn này. Người ta chỉ thấy dân Palestine bị tấn công rồi nhào lên biểu tình ngoài đời hay lên mạng lập hội naỳ hội nọ ủng hộ Palestine. Nhớ năm '72  bà diễn viên gì kia của Mỹ còn bò ra tận thủ đô xứ kia ngồi trên nòng đại bác rồi nói tầm xàm tầm đế gì mới kinh dị. Hỏng biết ai tư vấn bả mà bả chơi dại vậy kà. 

Ba cái loại con rối giựt dây rồi cũng bị chính chủ nó diệt như chú Tin KGB xử gọn đầu sỏ của Wagner bằng một nhát ngọt như người ta chặt mía. Giờ Wagner chạy qua chay qua châu Phi kiếm cơm. Tương lai bất ổn đang chờ châu Phi. Châu Á thì coi thử chú Xi như thế nào, nếu kinh tế China te tua xơ mướp hì cũng cần chiến tranh đâu đó để lấy oai với dân ngu khu đen chớ. Mà cũng hên xui, người ta không học được chữ ngờ mà. Có những cái chờ quài hông thấy tới, có những cái đột ngột ập tới chẳng biết đâu mà lần, cho nên ai biết từ một góc của Mianmar hay Bắc Hàn, hay đâu đó cớ sự xảy ra cũng chẳng biết chừng. 

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2023

Cũng chỉ là kinh doanh thôi mà

Hổm rày coi báo chí và mạng xã hội cứ mở ra là thấy nhảy lên cái tin cô gì đó Kpop cới áo quần ở nhà thương điên, nói lộn nói lại nhà điên ở Pháp. Lúc đầu ta hông để ý lắm, tới khi thấy có mấy bài báo về fan Trung, fan Hàn nói tùm lum gì đó ta mới tò mò ngó coi sao. Thiệt tình ta ít để ý mấy cái Kpop vì không xuất sắc. Kpop thiên về nhìn chớ hông phải nghe, kiểu tả pí lù hát đừng dở quá, nhảy đừng tệ quá, body đẹp một chút, khuôn mặt đẹp một chút, đẹp tự nhiên thì càng tốt, không thì đẹp nhân tạo cũng được, miễn sao là đẹp, trang phục cố tạo ấn tượng và hiệu ứng ánh sáng, sân khấu phải xuất sắc để mê hoặc người ta. Và cái quan trọng nhất là khâu tiếp thị làm sao để tạo ra trending.Giờ tới thời của AI thì mấy cái trò để tạo ra trending chỉ cần AI thả ra một đống cái gì đó đàn áp kiểu chơi lấy thịt đè người thì chắc vui lắm, hehe. Nói chung Kpop chỉ có BTS có mấy bài hát còn nghe hay chút. Chắc tại ta là bà già khó tính. Ta nghĩ chắc là chuyện kinh doanh gì đó nên ta mới tò mò coi thử chớ nói chung ta ít để ý tới lãnh vực này lắm, trừ vài trường hợp đặc biệt.

Thiệt tình cô đó đẹp nhưng mà sắc đẹp của cổ nó đẹp kiểu đều đều, cân đối chớ không có cái gì nổi trội  hoặc quá ấn tượng, giọng hát thì không xuất sắc, nhảy thì cũng vậy, cho nên nếu cổ nếu thực sự muốn thay đổi địa bàn hoạt động qua những nơi mà công nghệ giải trí đã  đi trước phần còn lại của thế giới 1 bậc như thị trường Âu, Mỹ thì thiệt sự không có vé cho dù người đỡ đầu tầm cỡ như thế nào. chẳng qua đôi lúc đánh lẻ qua mấy thị trường đó vì người ta tò mò coi thôi. Cổ chỉ có 1 cái để so thôi là body. vậy nên cổ cới đồ khoe body là chuyện tất nhiên. Để create 1 sản phẩm đốt mắt đàn ộng kiểu như BB của Pháp hay MM của Mỹ thì cổ không có cửa. Còn nếu hát tầm cỡ mê hoặc khán thính giả hồi xưa  như Dalida thì đừng mơ chi cho mệt. Hay nếu muốn trình làng những đường cong chết mê chết mệt thì ở Pháp trước giờ và hiện tại có cả đống. Để đứng cạnh mấy tượng đài đó còn chưa được nói chi đòi xô đổ mấy tượng đài đó. Cho nên cách đó là cách duy nhất để thọt thử chân vào thị trường giải trí Âu Mỹ chớ đỡ đầu xịn mà hàng làng nhàng thì ẹ mặt quá. Kiểu mấy hãng test phản ứng thị trường như thế nào để tung ra sản phẩm mới đó mà. 


Chắc tại ta lạc hậu

Bữa nghe chị kia kêu nó mời tao đi tân gia nhà nó mà nó gọi điện thôi không hề ghé tới nhà tao. Nhà 2 người cách nhau mấy cô số hà. ta cười hỏi vậy chị có đi không. Chỉ kêu không. Thiệt tính ta không hiểu tại sao bi giờ không ít người mời dự tiệc như cưới, tân gia, thôi nôi qua zalo, messenger... Nếu ở xa quá, cách mấy trăm cây số thì thay vì hồi xưa gửi thiệp mời qua bưu điện thì giờ gửi qua Zalo cũng được còn bình thường cách vài cây số mà cũng gửi qua Zalo mới thấy kỳ lạ. Ta bình thường có thiệp mời gửi tận tay không phải lúc nào cũng đi, nói chi gửi qua Zalo coi như quên đi. Đám cưới gì mời thân sơ mời tùm lum hết giống như kinh doanh, xong rồi kể là đám cưới xong lời bao nhiêu đó, thấy kinh dị. Trong trường hợp người ta xa quá không thể đi tới mời người ta dự tiệc thì khi gửi thiệp xong cũng phảỉ liên hệ hỏi họ khi nào đi về để đặt vé xe, vé máy bay, hay thuê nguyên xe nếu mời nhiều người khu vực đó, còn người ta có muốn sử dụng những dịch vụ vận chuyển đó hay không thì là chuyện khác, họ sẽ chấp nhận hay từ chối thì họ sẽ trả lời trong hạn, nhưng dù gì cũng phải hỏi vấn đề đó. Mời khơi khơi vậy giống như ông bà chủ mời người giúp việc quá chừng. Mời dự tiệc qua Zalo thì đi dự tiệc qua Zalo mới đúng chớ, chụp hình rồi gửi qua đó hay là vô metaverse dự tiệc chớ. Mời ảo dự ảo, mời thiệt dự thiệt. Trừ trường hợp người nhà anh chị em ruột hay bà con thiệt sự thân thiết hay bồ tèo kiểu mới mở miệng kêu tháng sau tao cưới đó thì nó phóng xe cái ầm tới nhà ngay để coi chuẩn bị cưới hỏi ra sao, bữa mới nghe tụi mày cãi nhau ầm ầm đó mà, hahaha, thì có thiệp mời hay không có thiệp mời cũng hông sao những cũng phải có thiệp mời. Thân thiết cỡ đó giỏi lắm tới 50 người là nhiều lắm rồi, còn khoảng cỡ 10-20 người thôi. Giờ nhiều người còn hông có bạn thân mà chỉ có nuôi chó thay bạn thân đó mà. Anh chị em ruột còn quýnh nhau tơi bời để giành tài sản nữa là. Vậy thân thiết cỡ đó mà có tới 50 người thì thiệt hông có thời gian để ngủ nữa. ta chỉ ham ăn với ngủ nên ưu tiên số 1 là mấy cái đó, haha. 

Nhớ hồi xưa lắc, hồi thập niên 90 kìa, thấy đi ăn đám cưới nhiều mệt quá, bữa kia ta nói với mấy đồng nghiệp mai mốt em cưới chồng em hông mời ai thì mấy anh chị đừng có la em, chớ đám cưới mời tùm lum thấy mắc mệt. Có mấy người kêu dù gì em cũng mời anh chớ vì anh biết tin em đám cưới thì anh chắc chắc gửi quà mừng rồi nên nhớ mời anh để anh tới ăn một miếng với nhìn mặt cái thằng nào nó cưới được em, hehe. 

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

Kỳ cục

Thấy việc đóng quỹ lớp mấy trường công thấy dô diên thúi thiệt. Trường công có học trò giàu có trò nghèo có trò trung trung, cho nên 10k so với người nay không là cái gì nhưng đối với người khác nhiều khi là món lớn, có khi phải nhịn ăn sáng vì không có 10k mua gói xôi. Trườg học dạy giáo dục công dân và một trăm cái loại đạo đức gì đó mà thầy cô ngu si đần độn hay vô tâm, vô cảm, vô tình gì đó mà  không nghĩ ra cách nào vừa có tiền vừa dạy đạo dức và trách nhiệm công dân.  Thu tiền tạp nham vậy thì phải đựa trên cơ sở học trò nghèo nhất, đó là vừa tính tới khả năng vừa có tính cách nhân văn, chớ hông thể cào bằng bỏ phiếu thu boa nhiêu chia ra trung bình. Kiểu thằng 1.4m, 1.7m hay hay 2 mét mốt đều cho miếng vải mét mốt may quần, đứa quần dài, đứa quần short. Đưa tổng số để biểu quyết rồi. Dĩ nhiên cái số tiền hợp lý và chỉ sử dụng đúng trong năm học đó. Chủ yếu là chi phí thường xuyên bổ trợ cho những nguồn tiền không có chớ không có chi phí cho mua máy lạnh, máy chiếu hay ba cái đồ khác. Mua ba cái đồ đó có ngân sách nhà nước từ tiền thu thuế dân ngu khu đen, nếu bị cán bộ ăn cắp gọi một cách cao sang cho đúng phẩm giá cán bộ là tham nhũng thì sau khi bắt tham nhũng trả lại thì đưa hết số tiền thu hồi đó vô giáo dục và y tế. Ủa, chí ít xhcn cũng ưu việt hơn tư bản chứ bộ tệ hại hơn tư bản hả, gíao dục, y tế 1phải miển mọi loại phí chớ. Nếu không thì xây dựng xhcn làm cái quái gì? Nói tiếp cái vụ kia. Xong kêu gọi phụ huynh tài trợ. Sau khi nhà giàu đăng ký đóng góp, nếu đủ thì thôi, coi như nhà nghèo, nhà trung trung được tài trợ khỏi đóng góp. Đó là vừa theo năng lực vừa thể hiện tính nhân văn. Nhiều khi chỉ 1, 2 phụ huynh cũng đủ sức bao cả lớp. Giờ nhờ xây dựng xhcn cho nên phân cấp gàiu nghèo rất rõ. Còn nếu không đủ th2i lúc đó mới bắt đầu lọc tiếp phụ huynh nào khôing có khả năng đóng góp thì cho ra danh sách đóng góp, phần còn lại chia đều cho những người khác. Tất nhiên bắt buộc không được công bố tiền đóng góp và ai đóng góp bao nhiêu vì sẽ gây nhìn nhận sai trái ở học sinh, vậy là phản giáo dục. Lên chùa cúng dường vài chục triệu, vài trăm triệu hông tiếc, mà tiếc vài chục triệu, vài triệu hỗ trợ cho đám nhóc học hành là sao. Vậy tâm đâu có tịnh mà tâm đầy tham sân si. Cúng dường càng nhiều kiểu đó càng dễ xuống địa ngục, không có chỗ ở thiên đường vì tham sân si quá nặng.

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2023

Mặt trái

Ta thấy trên các thể loại mạng xã hội thì người viết được trả tiền thông qua lượt xem, thông qua thiết lập đặt quảng cáo trên trang đó. Đó là cách kiếm tiền chủ yếu của người tạo nội dung trên tài khoản của họ. Cho nên không hiếm những tài khoản nói tầm xàm tầm đế, nói tầm bậy tầm bạ cũng kiếm được tiền mới kinh dị. Nhờ có mạng mới biết thiên hạ nói tào lao xịt bợp thì nhiều lắm. Đó là cái tệ hại của mạng xã hộ, lan truyền những giá trị kém nhân văn. Ngoài cách đó còn có những cách khác như đặt tài khoản trên trang để nhận hỗ trợ trực tiếp cho nguười viết bài. hay là như tiktok có cái hay là cho phép gửi quà tặng hay tiền bo ( pour boire, tip) cho video mà họ thích. Nhưng cái hay này cũng là cái dở. Nó khuyến khích cho những cái xấu xa vẫn kiếm được tiền. Lúc đó ông chủ lượm tiền bỏ vô túi rồi thanh minh thanh nga là con AI nó làm chớ ổng hông làm. Nhớ chuyện kia. Cô kia học sư phạm, cổ đi thực tập tốt nghiệp trường trung học kia. Một ngày đẹp trời, tự dưng mấy đứa học sinh chạy tới mét cô giáo chủ nhiệm em thấy cổ trên tiktok kỳ lắm. Cô giáo mới coi kỳ là sao là thì thấy cô thực tập chỉ mặc tối đa 50%, tối thiểu chắc 10% kiểu có mỗi cái lá nho thôi và trong những tư thế kỳ cục.  Cô giáo chủ nhiệm lên báo cáo thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng kêu cô thực tập đó lên kêu cổ khoá tài khoản đó. Cô kêu hông được thầy ơi, tiền của em từ đó sao thầy biểu khóa, 50-60 triệu mỗi tháng của em từ chỗ đó mà. Đừng nói cổ nhá xèng cho coi rồi người ta trả tiền sau khi sờ vào hiện vật nghen, kiểu tiktok là ma cô dắt mối. Thiên hạ bịnh hoạn đâu mà lắm vậy kà. Thầy hiệu trưởng hông biết làm gì báo giám đốc sở. Sở giáo dục cũng hông làm gì được. Ta cũng không coi cái vụ gíao dục phản giáo dục này bi giờ ra sao nữa. 

Giờ thiên hạ băt đầu đổ xô đi làm AI, cùng với mấy công nghệ deep fake, cho nên mai mốt ba cái tào lao xịt bợp giả như thiệt, thiệt mà giả, giả giả thiệt thiệt không biết đâu mà lần sẽ có có hội  nở rộ. Riết rtồi không biết người ta có chán chán mấy cái tào lao xịt bợp hay là dần dần người ta bị nó bao quanh nhiều đến nỗi người ta cho là dó không còn là chuyện sai trái, xấu xa nữa.  


Thứ Ba, 3 tháng 10, 2023

Thế nào là bắt buộc

Theo điều 61 của hiến pháp, nhà nước đảm bảo gíao dục tiểu học là bắt buộc. Thế nào là bắt buộc? Nghĩa là trẻ em trong độ tuổi tiểu học phải được học chương trình tiểu học, là từ lớp 1 đến hết lớp 5. Nếu trẻ con trong độ tuổi đó không thể đến trường vì những lý do nào đó, ngoài vấn đề bệnh tật và khiếm khuyết về trí tuệ nào đó nên không thể học, thì làm sao? Thì nhà nước phải có biện pháp cưỡng bức để bắt buộc người bảo trợ cho trẻ em đó như cha mẹ, hoặc người bảo trợ có đăng ký khác phải để trẻ nhỏ được học tiểu học. Nếu họ vẫn không cho trẻ nhỏ học tiểu học thì phải cách ly họ hoặc có biện pháp nào đó để bọn nhóc được học tiểu học. Vậy cho nên khi mà nói tụi nó không không đi học vì không có tiền đóng các khoản phí khác như phí xây dựng tường và hàng trăm loại phí hầm bà lằng khác thì cơ quan có thẩm quyền được quyền ngăn chặn hành vi này bằng cách có biện pháp kỷ luật hay biện pháp nào đó đối với hiệu trưởng, trưởng phòng giáo dục hay giám đốc sở giáo dục tùy tình huống và mức độ vi phạm, thậm chí có thể có biện pháp với bộ trưởng giáo dục nếu vấn đề nghiêm trọng và ở phạm vi cả nước để đảm bảo cho tụi nhỏ phải được học tiểu học, vì lẽ họ đã vi phạm hiến pháp.  Vì xứ này không thừa nhận giáo dục tiểu học kiểu tự dạy tại nhà hay ở một cơ sở không đăng ký cho nên theo nguyên tắc bọn trẻ phải được đến trường để học tiểu học 

Hiến pháp hông phải là tờ giấy để vẽ chơi. 

Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023

kinh tế thị trường

 Kinh tế thị trường là gì? Là không phải kinh tế tự cung tự cấp là tự làm rồi tự bỏ vô miệng ăn, gần như hông có bán mua gì hết, cũng hông phải là kinh tế chỉ huy, có thằng cha kăng chú kiết nào đó nhân danh cái con mẹ gì đó đứng ra chỉ huy nền kinh tế theo định hường nào đó, mà nó là nền kinh tế mua bán tự do. Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người mua người bán. Kinh tế thị trường là nơi gặp gỡ giữa cung và cầu, và nó quyết định cái nào được mua được bán với giá cả ra sao.  Đôi lúc vì môt lý do nào đó để ngăn chặn khủng hoảng trong tương lai hay trong tình huống khẩn cẩp cần có bàn tay hữu hình của chính quyền thọc vào để điều chỉnh bằng các bộ luật và quy định nào đó. Xét về bản chất kinh tế thị trường không chấp nhận sự độc quyền. vậy cho nên để coi một nền kinh tế có là thị trường không thì coi cái sự độc quyền trong đó nó ảnh hưởng như thế nào. Thí dụ có những ngành  mà bản thân nó đã là độc quyền do sự méo mó của bộ luật, hay những cái mà nó là đầu vào của tất cả những lãnh vực khác mà là độc quyền chẳng hạn là cung cấp năng lượng như điện, xăng dầu, hay cung cấp nước, hay vận tải, kho bãi, viễn thông liên lạc... là đầu vào của tất cả những hoạt động kinh tế từ sản xuất đến thương mại, dịch vụ. nếu sự độc quyền của nó chiếm tỷ trọng quyết định tới giá cả hàng hàng hóa thì nên kinh tế đó chắc chắn không thể là kinh tế thị trường. Chẳng hạn điện , khi nhà nước nắm độc quyền điện từ sản xuất, truyền tải đến bán sỉ, bán lẻ gì đó thì cho dù những ngành khác có tự do hay tư nhân thì nền kinh tế đó cũng gần như  thuộc loại bán chỉ huy, còn nếu thêm cả xăng dầu độc quyền nữa thì thôi rồi, là kinh tế chỉ huy mất tiêu rồi  Đó là còn chưa nói những cái đầu vào khác không tạo ra sản phẩm nhưng ảnh hưởng tới chất lượng và giá cả sản phẩm, hàng hóa như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công đoàn mà cũng độc quyền nữa thì khỏi nói luôn. Nhắm mắt cũng biết nó thuộc loại gì, khỏi un deux gì hết. Nghĩa là chi phí đầu vào không được lựa chọn cái tối ưu theo quan điểm của nó mà bắt buộc phải mua không dược lựa chọn và thương lượng giá  cũng như kiểm tra chất lượng có tương xứng với giá cả hay không. 

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2023

made in xứ cà ri

Đi mua mấy cây viết. Viết của việt nam rẻ nhất cũng 4k /cây, kiếm một hồi có viết của China 3k/ cây, định mua rồi thấy mấy cây viết đủ thứ màu ta hỏi thì cô bán hàng kêu là viết này loại thường, rẻ có 2k/ cây. ta tò mò viết thử rồi mua luôn mấy cây về viết coi sao. tại học tiếng Chinese nên mới viết nhiều cho nhớ. Mấy ngôn ngữ hệ latin cũng cần viết để nhớ lâu nhưng viết không nhiều bằng mấy cái chữ mandarin này. Chớ không viết đi viết lại nó không thể hằn sâu vô đầu. Mua xong mới nhìn thấy made in India mới ghê, hehe. Nhìn lại thì đúng chóc kiểu màu sắc và phong cách xứ cà ri luôn. Viết từ bữa hổm tới nay vẫn thấy không bị gì. Ấn độ mà chơi kiểu này China chết chắc, hết là xứ sở của hàng rẻ chất lượng không rõ. Mua lẻ từng cây viết mà đã 2k/ cây thì mua cả lố chắc một ngàn mấy một cây. Giờ cho ăn xin 2 ngàn nó chửi um sùm, ăn xin giờ phải xin cỡ 5k. 


Thứ Ba, 26 tháng 9, 2023

Thằn lằn ăn đuôi

Bất động sản và các ngành liên quan tới bất động sản chiếm tới 30% GDP của China, chớ nếu tính chi li thì chắc con số này chiếm tới 50% hay hơn, vì có thế chưa tính tới bán suất ăn cho công nhân xây dựng, bán hàng hiệu cho mấy ông chủ xây dựng và những dịch vụ phục vụ cho những người sống và giàu lên nhờ bất động sản hay liên quan. Hồi xưa má nói là im mớp ( immeuble) , và mớp (meuble). sách báo thì ghi là địa ốc. Vậy mới thấy nền kinh tế China cũng chỉ là nền kinh tế bong bóng, mà bong bóng hông đều, chỗ dày chỗ mỏng cho nên mới ghê chớ, chỉ cần sơ sẩy chút là nó bể tanh bành cho nên phải xì hơi chỗ mỏng nhất nhưng lại căng nhất để nó khỏi bị bể. Tại sao phát triển kém cân đối như vậy? Bởi vì chính quyền CS phải chứng minh nó chính danh, nó thực tài cho nên cần có những con số tổng thể càng to càng tốt đó là mặt đường lối, còn mặt khả năng để thực hiện thì phát triển ngành này là dễ nhất không cần nhiều năng lực cũng như nguồn tiền. Ngu ngu chút cũng được, không có tiền trong tay cũng được, chỉ cần điếm 1 chút hay nhiều nhiều  càng tốt cùng cái miệng dẻo qụeo là xong.  Nguồn tiền, nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế là vậy vì có nhà băng đứng đằng sau sau và một mớ con dân sẵn sàng bỏ tiền tiềt kiệm ra để ứng trước, còn đất thì có sẵn mà, chỉ cần chữ ký cái rẹt là trở thành tiền ngay. Tiền của nhà băng cũng là tiền của con dân. Còn ẩn chứa sau những con số tổng thể đó là gì thì là vấn đề khác, không phải ai cũng biết hay ai cũng quan tâm. Bao nhiêu người biết tới những cái ẩn sau những con số tổng thể đó? Có thể họ không biết vì không đủ năng lực năng lực để biết, cũng có thể họ không biết vì ông cóc quan tâm , kệ bà nó, nó bơm thổi rồi xì hơi hay nổ tung gì cũng chẳng liên quan gì tới ông. Chính quyền nào cũng vậy. Đảng dân chủ hay đảng cộng hoà cũng muốn bơm thổi cho chính nó, nhưng khác là ở chỗ đảng này bơm thổi thì đảng kia sẽ tìm cách xịt nó, cho nên nó không dám bơm thổi tào lao quá đáng, đôi lúc cũng tào lao xịt bợp chút ít, hehe.

Chị na 50%  thì con hoang chăc cũng phải 80%. Thấy mà kinh dị. 

Chỉ biết úp mặt vô tiền

 Bình thường ta vào facebook chỉ để coi những trang điểm tin hay vài ba trang có tin tức đáng để coi, mà ngặt nỗi mấy cái đáng tin cậy như vậy lâu lâu bị FB khóa vì nó bị đám heo report và người có thẩm quyền mở miệng của  FB cho rằng AI làm theo yêu cầu cộng đồng. Thấy thúi quắt. Thiệt tình ta cũng hông có thời gian để mà lướt qua hàng đống trang tin tin tức đế coi cho nên mấy trang điểm tin đáng tin cậy kiểu này là nơi thuận tiện để coi. Cho nên khi nó bị FB khóa ta cũng  thấy tởm cho FB, hehe. Ta cũng quên ba cái vụ này tự dưng bữa nay đọc mấy tin AI và nhân quyền gì đó nên mới nhớ cái vụ thằng FB đổ tội cho con AI. Con AI của nó đẻ ra thì nó phải chịu trách nhiệm chớ, bộ cứ khơi khơi nhơn nhơn móc túi người ta rồi nếu có bị gì thì kêu con đó làm. Dô diên thúi. Đáng lẽ người ta nên nghiên cứu mấy cái vụ kiểu này rồi bắt thằng FB điều trần và rồi phạt tiền cho nó sáng mắt ra vì cái tội cản trở công lý, haha, nói quá rồi, cái tội cản trở thực thi nhân quyền, cản trở tiến bộ xã hội hay cái tội gì đại loại như vậy. Ta hông phải là luật sư cũng hông phải nhà lập pháp nên mấy khái niệm cho những hành vi đó ta cũng hông rõ lắm. Nó làm ra 100 triệu thì phạt nó 50 triệu, 50 triệu đó là tiền thấm máu dân oan để trả lại cho dân oan. Cho nó tởn không phải bị phạt tiền mà vì mang tiếng xấu xa là kiếm tiền kiểu sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Lần sau còn vi phạm thì 60 triệu, va cứ tăng dần tới khi nó thay đổi kiểu hay sợ bỏ chạy thì kệ nó. 

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023

Tưởng có ích hóa ra vô ích

Học tiếng Tây ban nha chủ yếu trên mấy app, ta mới phát hiện là tại sao mấy đứa nhỏ học tiếng Anh bằng này bằng nọ, thậm chí bằng có thương hiệu như IELTS, TOEIC.. chớ không phaỉ mấy bằng ruồi bu nhưng sử dụng tiếnhg Anh tệ, hay rất tệ. Tta học tiếng tây ban nha dã ở mức độ qua bước beginning, tiến tới intermediate nhưng việc sử dụng nó như một ngôn ngữ, dù ở dạng mức cơ bản cấp thấp ta cũng đôi lúc thấy mình bất lực. Trong khi Chinese ta sử dụng không hề có cảm giác như vậy tuy Chinese của ta cũng không khá hơn mấy. Còn tiếng Anh tiếng Pháp thì ta phang tới tấp, người ta không hiểu kệ họ, hiểu sai không phản hồi kệ họ luôn, hehe vì đâu phải viết luận văn tiến sĩ, thạc sĩ hay viết truyện tào lao gì đâu mà chăm chút cho kỹ. Ai không hiểu ta nói thì la um sùm, ta thấy ta sai ta cám ơn và sửa. Nghĩa là kiến thức được được nhồi nhét và nó không hình thành mối liên kết giữa những cái đã học được với thực tế kiểu sử dụng trong cuộc sống tuy là  mấy cái đã học cho dù không phải kiểu hàn lâm, và cái chính là kiến thức không được lặp đi lặp lại hoặc sử dụng liệu pháp sốc  để trở thành trí nhớ vững chắc mà chỉ là kiểu trí nhớ tạm thời. Cho nên khi làm mấy cái kiểm tra trêh mấy app hay là người ta kiểm tra kiến thức theo chủ đề được nhồi nhét thì sẽ dễ dàng vượt qua, nhưng trong thực tế cuộc sống thì cảm thấy bất lực.  

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2023

lại chiến tranh

Thấy chú Tin KGB nói chuyện với Kim về súng ống gí đó, thấy buồn cười. Khi nào nói tới chú Tin ta cũng ráng thòng thêm từ KGB vô cho rõ bản chất vấn đề nhưng mà  thấy thiên hạ nhiều người mê mệt chú Tin KGB mới kỳ lạ. Nhớ chuyện cười. Nửa đêm nghe tiếng gọi cửa, mấy người trong nhà sợ hết hồn hỏi ai đó. Thì nghe trả lời Thần Chết đây, ta là Thần Chết  đây. Mọi người thở phào, làm hết hồn, cứ tưởng KGB, hehe. Thế giới sẽ ra sao nếu Nga thắng ? Một tương lai bất ổn cho cả thế giới sẽ xảy ra, cả thế giới giống như ngồi trên thùng thuốc súng. Tại sao? Bởi vì Ukrain đã cam kết từ bỏ khi vũ khí hạt nhân để đổi lại được sự đảm bảo an toàn được bảo vệ từ các nước lớn. Mà nếu giờ đây không được hỗ trợ và bảo vệ tới nơi tới chốn thì các nước khác sẽ có tấm gương nhãn tiền trưng ra để phát triển vũ khí hạt nhân cho riêng mình. Đầu tiên là Bắc Hàn, chẳng những không từ bỏ vũ khí hạt nhân mà sẽ còn phát triển mạnh nữa, và các nước khác cũng sẽ cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân cho riêng mình vì trên đời này đách có tin được thằng nào, toàn cái lũ xạo ke. Sẽ ra sao nếu các nước có khả năng sẽ đua nhau phát triển vũ khí hạt nhân cho chính mình? Giống như nhân loại đang ngồi trên thùng thuốc súng, chỉ cần nóng chút là nổ tung ngay. Chơi dao đã ghê, đằng này chơi hột nhưn nữa mới kinh dị. Vậy cho nên bằng mọi giá Ukrain cũng được bảo vệ tới tận nơi. Cho nên chơi xàng qua xàng lại cho tới khi thấm mệt thì chắc nhảy vô hốt trọn ổ. 

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023

Học lịch sử là học cái gì

Hổm rày media rầm rộ đưa tin chuyển qua giai đoạn hợp tác chiến lược gì đó, ai ai cũng phấn khởi, thấy mắc cười, haha, huhu. Kiểu khóc hổ ngươi, cười ra nước mắt.  Mỹ rất biết cách làm truyền thông, và VN có cả đống cơ quan gọi là ban tuyên giáo, ban dân vận cùng với mọi cơ quan đều có chức năng tuyên giáo rất biết cách nhồi sọ. Kiểu you are what you eat. 

Nhớ hồi xưa khi Bill Clinton qua bình thường hóa quan hệ ai cũng phấn khởi nghĩ là giờ chuẩn bị thoát khỏi CS tiến bước về phía Mỹ, sau đó mấy lần mấy tổng thống Mỹ qua và quan hệ chuyển qua giai đọan mới dùng từ nghe kêu rổn rảng hơn và ai cũng hồ hởi hơn. Nhưng hông ai thèm để ý tới việc phóng thích con tin đi kèm, gọi bằng ngôn ngữ hàn lâm là tù nhân lương tâm, mà giá trị con tin càng ngày càng đáng giá hơn. Đợt sau giá trị con tin cao hơn đợt trước. 

Con tin càng có giá trị nghĩa là thủ đoạn càng tnh vi hơn, càng xyz hơn. Nghĩa là cũng vẫn kiểu cai trị như vậy nhưng hình thức tinh vi hơn, dã * hơn, thế giới càng khó bắt thóp hơn và người bị cai trị càng ngày càng bị tê liệt, mê muộu, ngu muội hơn. 

Học lịch sử là biết so sánh nó với chính nó theo thời gian

Mắc mệt

Thấy cái vụ đòi mấy trăm ngàn tỷ để nâng cấp văn hóa gì đó ta thấy ngạc nhiên ghê đó. Nói chung không cần đồng xu teng nào hết để nâng cấp văn hóa, mà còn có thể thu được thêm nhiểu tiền nhờ sửa đổi văn hóa. Có nhiều cái cần làm lắm. Giờ ta chỉ nói 1 cái đầu tiên đó là nói láo. 

Văn hoá xứ này giờ là văn hoá nói láo. Nói láo tràn lan khắp nơi, đâu cũng thấy nói láo, người ta không cảm thấy ngượng miệng hay xấu hổ khi nói láo mà đôi khi còn hãnh diện vì nói láo được mới kỳ quái chớ. Từ con nít tới ông bà già, trai, gái đều nói láo. Tóm lại tất tần tật, nam phụ lão ấu, trí công công thương giang hồ lưu manh  mở miệng ra 5 câu thì 3 câu láo rồi. Nghĩa là nói láo mà như không nói láo. Đang nói láo mà tưởng là mình nói thiệt, đang nói láo mà không thấy xấu hổ mà nghĩ mình khôn ngoan, giỏi giang gì đó. Xứ này chắc chết đi 10 người tới 9 người xuống địa ngục vì mắc tội nói láo, hehe. Ngjĩa là nói láo riết nó nhập tâm nên cho là mình nói thiệt hay là mình khôn ngoan. Vậy cho nên sửa cái tật nói láo chính là chỉnh sửa cái văn hóa bị lệch lạc, sai trái. Cái đó đâu có tốn tiền. mà nhờ không nói láo còn có thể giảm bớt những thất thoát, mất mát do nói láo gây ra.

Có thể làm được không? Còn tùy. Vì bản chất của CS mà chuyên chính, chỉ mình nó độc quyền, chỉ mình nó đúng cho nên muốn giữ được thì bắt buộic phải nói láo, nói láo đến khi nó trở thành tiêu chuẩn văn hoá văn hóa trong xã hội đó, thì người ta ai nấy không cảm thấy nói láo là sai trái gì cả.  Đừng nói trong xã hội bịnh hoạn thì mình cũng phãi bịnh hoạn như vậy nghen. Thay vì mở miệng nói láo thì câm miệng lại đừng nói, ai bạch miệng mình ra bắt mình nói đâu, chẳng qua sợ không nói người ta không biết mình đang tồn tại trên cõi đời này cho nên ráng bon chen nói láo. Riết thành tật không sửa được, chờ chết đem chôn thôi.. Chớ có bản lĩnh thì coi như mình không tồn tại trong cái xã hội này cũng được mà. Trừ khi vô thế bắt buộc lên quan tới snh tử thì cũng chấp  nhận nói láo. Và tốt nhất nếu trong cái thế cứ phải nói láo thì bỏ cái công việc đó, cái đám bạn bè đó để gảim thiểu việc phải nói láo. Thay vì mở miệng ra 10 câu thì nói laó tới 9 câu thì mở miệng ra 100 câu mới nói láo 9 câu cũng tạm được mà. 

**

Còn cả chục cái liên quan tới văn háo mà hông tốn đồng xu teng nào, bữa nào ngứa miệng thì nói.  

Lại nói nhảm

Mỗi lần có ông nào đến thăm hay đi thăm nơi nào đều thấy báo lổ kể mấy món quà tặng rồi nói 1 đống ý với nghĩa gì đó, Hồi xưa lắc ta có đọc vài bài sau dó không dám đọc tiếp nữa vì sợ đọc nhiều ngu người thêm, hehe. Thường ai mà thèm quan tâm ba cái quà tặng đó vì nhận xong rồi thì mấy món quà tặng đều nhét vô kho cất hết trơn, 10 năm chưa ai thèm nhìn lại,  chớ ai đụng chạm gì đến nó. Ai mà biết ở trỏng có camera quay lén hay cái quái quỷ gì nhét ở trỏng cho nên nhận cho đúng thủ tục xong rồi bỏ vô hộp kín mang vô kho cất ở trỏng. Mấy ông VN với China mê tín đầy đầu còn tin vô ma quỷ, sợ yểm bùa cho nên có khi ba cái quà tặng còn bỏ đâu đó xa khuất để khỏi bị yểm nữa, hehe. Bữa anò hỏi thử mấy nhà chùa họ có ký gửi ở đó không để thầy yểm lại, hehe. Tại hay làm bậy nên sợ tùm lum, chớ đường đường chính chính thì ma quỷ có chọc ghẹo cũng hông làm gì được mà. 

Nói mấy cái ma quỷ, yểm bùa gì đó nhớ cái ông gì chết mà hông có đem chôn, để phơi xác chình ình ra cho thiên hạ nhìn gì đó. Thiệt tình lúc trước là do cần có thần thánh hóa để mị dân. Sau này thì là mê tín, tới cầu xin gì đó. Để ý coi trước khi al2m cái gì đó hay tới đó cả đống để xin xỏ cái gì đó. Giống như gười ta tới mộ Võ Thị Sáu thắp nhang xin số đề vậy đó, chớ chẳng phải thương tiếc tưởng nhớ gì người năm dưới mộ. Giờ con nhang đầy nhóc. 

Nhớ hồi cô kia thích thằng kia, nó tới nhà kia nhờ làm đi cúng chùa gì đó để bỏ bùa mê cho thằng đó. Cổ kể ta nghe, ta la cho 1 trận mày tào lao, mắc mớ gì kiếm bồ hay kiếm chồng bằng cách đó. Vậy mà cũng bỏ bùa  mê thuốc lú được cho thằng đó mới kinh dị, hehe. Tháng tới cúng chùa chắc 4, 5 lần, tính ra mất gần trăm triệu để cúng chùa. Nhưng kết cục sau mấy năm yêu nhau thì thằng đó quay lại lấy con người yêu cũ chớ hông lấy cổ, hehe. Lâu rồi cũng không biết cổ như thế nào. Giờ cán bộ đi chùa cũng cúng, hông phải cúng thần thánh vì thần thánh nào lại chịu chứng giám cho mấy tâm địa loại đó, mà là cúng ma quỷ ở chùa.  Nhớ hồi cô kia con bà kia làm cán bộ lớn ở tỉnh, nó cũng làm cán bộ ở tỉnh đường công danh rộng mở,  bỗng dưng 1 ngày nọ bỏ hết đi tu, mọi người kể tùm lum. Ta kêu thời buổi này đạo cao 1 sào, ma cao 1 trượng, thật thật giả giả lẫn lộn biết đâu mà lường, tui phaỉ nói cuyện với cổ tui mới biết là tâm phát nên đi tu hay là nhận được chỉ thị từ trung ương chuyển qua hoạt động thì sao, hay là thấy kinh doanh tâm linh ngon ăn mà cũng hông bị cán bộ hạch sách nên nhaỷ vô làm ăn thì sao. Giờ chẳng biết đâu thực đâu hư. 

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2023

Bertie Higgins - Casablanca - 1982

Hồi xưa, xưa lắc,  lần dầu tình cờ nghe bài hát này, ta đã bị ám ảnh đến nổi cứ nghe hoài, sau đó mới tìm được phim này để coi. Coi xong ta nghĩ giá mà đừng có coi, coi xong lại bị ám ảnh mãi. Giống như không phải là phim mà là đời thực, có thể cảm nhận từng hơi thở trong từng thước phim đó. 
***
Rất khó để quyết định nhưng vẫn phải quyết định, cuộc đời là những quyết định nối tiếp nhau. Quyết định rồi thì cứ phía trước mà bước tới, đừng ngoái đầu lại vì sẽ làm tổn thương chính mình.
It's hard, very hard but it isn't impossible...

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2023

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

Nghĩ quài hông hiểu

Thấy cái ông quan đốc học gì kia nói là xã hội cần phải hiểu giáo dục là gì và người ta la ó ổng um sùm thấy tội nghiệp ổng thiệt, hahaha. Và ta còn thấy tội nghiệp chính bản thân mình (myself) hơn.  Ổng nói đúng mà. Đúng 100pc không trật đường rày nào hết. Vậy mà lại xúm vô la ổng um sùm. Kỳ lạ thiệt. Muốn xây dựng xhcn cần có con người xhcn, và chính giáo dục tạo ra con người mới xhcn, gọi tắt là con người mới, khác hẳn với những con người bình thường bình thường khác ở phần lớn các nước khác. Con người mới xhcn là gì thì nghiên cứu cuộc đời của HCM, Mao, Lénine, Staline, Fidel Castro... đầy nhóc trên mạng, nếu nghĩ mấy ổng chết từ 10 đời thì nhìn mấy quan chức khi ra toà, vụ sau càng nhiều tiền hơn vụ trước thì tự hiểu lấy. Hay nhìn VNmese ra nước ngoài đi đến đâu ăn cắp đến đó thì cũng hiểu. Cho nên đào tạo con người mới rất khó. Nhớ hồi lâu ông nào đó dặn dò mấy đứa nhóc học trò là học làm người rất khó cho nên nettizen cảm thấy thiêu thiếu nên mới bổ sung thêm là học làm cán bộ rất dễ. 

**

Nó rất khó là bởi vì con người ta sanh ra là cá thể tự do, cần phải dạy dỗ như thế nào để con người ta trở thành nô lệ. Nô lệ trong tư tưởng, nô lệ trong ý thức, nô lệ trong hành động nhưng họ vẫn không cảm thấy đau khổ vì nô lệ mà thấy tự hào được là nô lệ. Và cho đó là điều hiển nhiên. Sợ còn khó hơn đổ kiến thức vô để dào tạo AI nữa. 

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

Hay ho thiệt

Mới sáng đọc tin tức mà  phì cười. Thấy mẹ kia tự hào tuyên bố không có công ty sản xuất hàng như mẻ trên khắp thế giới có chi phí sản xuất thấp như công ty của mẻ cho nên mẻ bán hàng với giá rẻ nhất là chuyện dĩ nhiên như 1+1=3, ý lộn 1+1=2 chớ, giờ gì cũng máy tính cho nên mấy cái này chút xíu cũng lộn, chắc tại bị ám ảnh việc mấy cán bộ công trừ nhân chia gì đó mà.  

Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng, ông bà xưa nói vậy rồi cho nên cứ đừng nghĩ học tây, bằng này cấp nọ là giỏi. Dắt 1 con bò qua Liên xô 3 năm sau dắt 1 ông tiến sĩ bò về là có thiệt, nhưng dắt 1 con bò qua Oxford qua 3 năm sau dắt 1 tiến sĩ bò về không phải là impossible mission. Mọi thứ đều là tương đối, cho nên mấy trường làng nhàng bò không thiếu bò. Mấy xứ Ả rập bỏ tiền mua cầu thủ nhhưng chẳng có kế hoạch gì thì cầu thủ chỉ chạy qua đó quơ 1 mớ tiền đưỡng già rồi về chớ không thôi ở lâu lụt nghề, còn Mỹ cũng mua cầu thủ nhưng có kế hoạch cho nên khả năng làm được gì đó với họ là chuyện có thể có tuy chẳng ai có thể khẳng định điều gì. Nghĩa là nói cho sướng miệng hay nói sau khi suy nghĩ là khác nhau. Tất nhiên rồi, sản xấut lãnh vực đó mà chi phí R&D không có, chi phí sản xuất phụ tùng, thiết bị không có luôn, chỉ có ráp mà rẻ thì thừa biết là công nghệ, mẫu mã lạc hâu như thế nào so với thế giới. Bây giờ chưa tới mùa đông 2023 mà các hãng đã ra thời trang xuân hè 2024 thì biết đồ bán sỉ bán rẻ lạc hậu nhường nào. 

 **

Ta chỉ mắc cười là câu nói đó  dẫn đường cho mấy cặp mắt xoi mói đọc hàng ngàn trang luật để đưa China vào diện bán phá giá EV hay phụ tùng EV rồi quýnh thuế thiệt nặng là xong film. Mọi thứ đều từ China mà ra kể cả mẫu mã thì quýnh China coi như bị trúng, còn mang tiếng giúp China nữa chớ. Kiểu này chú Xi  phải tặng huân chương kiểu Bắc đẩu bội tinh  như của Pháp chớ không ít, có khi loại hạnh nhất luôn, hehe. Gì chớ Mỹ giỏi mấy cái này lắm, hehe. Mỷ làm xong thì EU cũng chơi luôn, coi như bít cửa, chỉ có bán qua Nga, mà giờ chú Tin ôm mộng đại đế nên vung tiền làm việc vừa bậy vừa ác nên cũng hết tiền rồi. 

Mà cũng mắc cười là người ta mồm miệng ra rả chống China mà lại tung hô hàng China đội lốt. 

 

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

Lại lảm nhảm

Thấy cái vụ Elon Musk và Mark Zuckergberg nói tùm lum trên mạng thấy mắc cười. Đúng là trong mỗi người đàn ông trưởng thành bao giờ cũng thỉnh thoảng có 1 thằng nhóc ẩn khuất ở trỏng, hehe.Musk thì không bỏ cái tật cà khịa, chọc ngoáy thiên hạ, còn Zuckerberg thì lại nóng máu gà lên khi bị đùa. Nhớ hồi xưa đi học đại học, lớp ta có mấy đứa hay bị chọc ghẹo, còn ta gần như ít bị chọc. Một bữa kia, nghe mấy đứa nói ta mới biết là tại vì chọc Uyeen không xi nhê vì Uyeen chẳng để ý gì đến mấy cái đồ đó, nghe rồi bỏ lơ, thậm chí gọi đích danh còn có khi không thèm nói nữa nên chán, hehe. Với lại có đứa còn nói Uyeen giống như sống trong thế giới khác tụi này, kiểu cách khác, phong cách khác. Ta cũng chẳng hỏi khác ra sao nữa mới kỳ, hehe. Quay lại cái chuyện đấu võ. Ta không biết võ và cũng chưa từng học võ, nhưng ta nghe mấy người có võ hồi xưa nói nhiều chuyện về võ. Mấy cái kiêu quýnh nhau có kỹ thuật gọi là võ, còn quýnh nhau không có kỹ thuật kêu là đánh lộn, hehe. Tóm lai là đánh lộn chuyên nghiệp hay đánh lộn nghiẹp dư, hehe. Một trong những yếu tố người ta giảng dạy cho võ sinh là tinh thần võ đạo. Là nhiều thứ trong đó có một điều là khi người nào đó giở trò muốn đánh mình thì đầu tiên bắt buộc phải bỏ chạy, vì mình có võ, mình ra tay có khi sẽ đánh chết người ta cho nên mình nên bỏ chạy. nếu bỏ chạy không được thì lúc đó mới đánh lại. Thứ 2 là chơi ngang cơ. Một số môn đánh nhau theo hạng cân đó mà, một số thì theo hạng đai. Ngay cả thọc bi da người ta còn sẵn sàng chấp nửa đường hay chấp mấy trái nữa mà. tại hồi  xưa nhà ta có bàn bi da cho nên ta coi riết mới biết, có lúc còn cầm cây cơ chọc chọc mấy cái  nữa mới ghê chớ, hehe. Cho nên khi Zuc thấy Musk cà khịa thì bóng ở trong chân đáng lẽ sút ngay, không thèm chấp vì không cùng hạng, đánh nhau có lỹ thuật không chơi cùng đánh nhau không có kỹ thuật vì đánh nhau không chấp nửa đường như tọc bi da được. Muốn chơi thì đi học võ đàng hoàng xong đâu ra đó thì ông tỷ thí tay đôi liền. Lỡ tui ra tay ổng nằm chết thẳng cẳng nhân loại  mất 1 thiên tài sao, hehe. Đàng này không sút banh mà lại lượm banh mới kỳ chớ. 

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

U ám

Hồi lâu kia, coi thấy trên báo nọ có bài phỏng vấn ông bác sĩ, ổng nói về đạo phật mới kỳ lạ. Đó không phải là báo tôn giáo nghen cho nên mới thấy kỳ lạ. Bác sĩ không nói về nghề y hay những thành tựu nghiên cứu của ngành y trong nước và trên thế giới, mà bàn luận chuyện đạo phật trrên 1 tờ báo không phải là báo tôn giáo. Ổng nói về đạo phật trên blog ổng thì là việc của ổng, ổng nói về đạo phật trên báo tôn giáo thì là bình thường Thiệt hông hiểu xứ này bi giờ ra sao nữa. Thấy đời u ám quá chừng. 

Tôn giáo là đức tin chớ không là niềm tin, là tin nó thấm từ máu,  khỏi giải thích logique hay khoa học cho nên không tranh luận về vấn đề đó mà cần tôn trọng niềm tin của họ nếu không gây ảnh hưởng tới người khác và không hủy hoại chính bản thân họ theo chiều hướng xấu, nhưng tôn giáo tràn lan khắp nơi, nhiều đến nỗi nó có thể gây nhiễu thông tin, có thể mang tính áp đặt niềm tin hay tuyên truyền người khác thì mới là vấn đề. Nếu xứ sở tôn giáo là quốc gíao như mấy nước vùng trung đông theo đạo hồi lại là chuyện khác. Chứng tỏ người ta không biết dựa vào cái gì để làm niềm tin nữa. Mọi tiêu chuẩn đạo đức, văn hóa lệch lạc đến nỗi người ta không biết đâu là sai đâu là đúng. Và kiểm duyệt khắp nơi đã dẫn đến tự kiểm duyệt ở mỗi người vì nỗi sợ hãi đã làm cho con người ta không dám dũng cảm để sống một cuộc đời đúng nghĩa, là làm chủ chính bản thân họ mà sống kiểu nô lệ về tư tưởng. Ngay cả nhận thức cho đúng đắn họ còn không dám học hỏi để có nhận thức đúng chớ chưa nói đến hành động đúng. 

Nhớ lại việc Pháp cấm mang mạng che mặt ở nơi công cộng năm 2010 đã làm dậy sóng khắp nơi với cả đống cuộc biểu tình, đến nỗi phải đưa ra toà án nhân quyền châu Âu. Nhằm giữ đời sống tôn giáo trong phạm vi riêng tư, không làm nhiễu nhận thức nơi công cộng. 

**

Ở China có phong trào " nằm thẳng " cũng là một cách phản kháng ở mức độ nào đó nhưng không thể chống đối lại, cho nên đành buông xuôi, mặc kệ. Dù gì vẫn có mặt tích cực hơn chút. 

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

COCC nơi nào cũng có cũng như chuột vậy

Thấy cái vụ con ông Biden lình xình gì đó, nghĩ tới cái vụ COCC ở mấy xứ xhcn. Mấy cái của nhà nước thì nó ưu tiên COCC là đúng rồi, khỏi ý kiến, nhưng mấy công ty tư nhân, công ty nước ngoài có những khi nó cũng nhận COCC vô những vị trí chủ chốt, không phải là vi năng lực mà vì để thiết lập quan hệ, và giữ quan hệ với cơ quan chính quyền để tiện bề làm ăn, cho nên đừng có nhìn thấy COCC ở mấy nơi nàyn rồi kết luận là tụi nó giỏi nghen. Coi chừng lầm một cục thiệt to. Ngay cả JP Morgan, Goldman Sachs, Credit Suisses từng tuyển một đống con cán bộ TW China cho dù bị nói một cách tế nhị là năng lực kém, còn nói huỵch toẹt là  ngu chưa từng thấy để làm sếp lớn chớ hông phải làm lính, nhằm mục đích để thiết lập quan hệ làm ăn, kiểu như con rối trong tay nó. Cho nên xứ này cũng rứa. Nhớ hồi lâu kia, cái công ty nước ngoài kia muốn mở chi nhánh ở nơi kia, thằng nhóc kia được nó chọn, nó kể ta nghe, ta cười, nó tuyển ba má mày chớ tuyển gì mày, mà kệ tia nó đi  nó lợi dụng mày, thì mày lợi dụng nó lại, chớ đừng nghĩ mày giỏi, mày qua mặt mấy đứa khác chớ tao nhìn tao biết mày như thế nào rồi khỏi giải thích cũng đừng tức tối khi tao nói thẳng toẹt vào mặt mày, đôi bên cùng có lợi, chỉ có đám dân ngu khu đen như tao thiệt thòi thôi. Biết vậy nhưng bất lực, cho nên coi như hông biết. Đôi khi hạnh phúc là ngu và mập, haha. Cái lợi lớn nhất của mày là ghi được vào CV,  sau này đi xin việc nhìn vô CV thì khả năng mày đánh bại mấy thằng khác cao hơn chút, cho nên cứ nhận. Còn nếu máy chuyển vô làm cán bộ nhà nước thì lại càng dễ lên làm quan to vì ít đứa được như mày nếu không muốn nói là hiếm. Chớ kinh nghiệm quản lý hay cái gì gì mày học được từ nó thì mày đi hù đứa khác chớ đừng hù tao, tao chết vì cười thì mày ra tòa vì tội bức tử. Nếu mày giỏi thì mày trụ với nó được 3 năm, nếu mày dở thì trong vòng 6 tháng đến 1 năm nó tiễn vong mày đi. Cho nên ráng chịu nhịn nhục để trụ cho được ít nhất 2-3 năm, nghĩa là tới khi nó hết cần thì nó tìm cách tống mày đi, cho dù bằng cách tế nhị hay lưu manh thì cũng ráng cho đủ 2 đến 3 năn  rồi to say good bye. Nhìn mấy đứa COCC làm 6 tháng đến 1 năm ở vụ trí chủ chốt trong mấy công ty nước ngoài và thay đổi xoành xoạch là biết năng lực nó năm ở đâu.  

Thế gian này chỉ có 24h trong 1 ngày và 365 ngày trong 1 năm là công bằng cho tất cả mọi người, còn lại đừng ngồi mơ mộng công bằng mà hãy đứng dậy đấu tranh để giành lấy công bằng. Công bằng là công bằng trong cơ hợi chớ không phải trong phân chia của cải kiểu như mổi người được 2 tất vải đủ làm cái khố. Nên hiểu cho đúng. 

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

Rảnh thiệt

Thấy cô hoa hậu gì kia nói cái gì đó rồi thiên hạ la um sùm, ta mắc cười. Thiệt tình ta chẳng care ba cái thi hoa hậu vì không hợp gout, chẳng qua cứ mở mạng ra thì nó đập vô mắt nên không coi mà là bị coi, dù chỉ coi cái tít. Mấy cô đừng có ngu quá, ngu quá thì cũng mệt đa, chớ hoa hậu chỉ cần đẹp vì mấy cổ rồi cũng đi bán hàng cho nên chỉ cần chớp chớp mắt mấy cái là bán được hàng là ok rồi, chớ hoa hậu mà thông minh quá cũng hông bán được hàng. Hàng gì? tất tần tật từ dầu gội đầu, giấy vệ sinh,  dao cạo râu, mì ăn liền tới xe hơi, nhà lầu, súng đạn và còn những cái khó nói nữa, tò mò thì hỏi mấy cổ sẽ giải thích cho mấy cái khó nói đó là cái gì, nhớ phải trả tiền mới được trả lời đó nghen. Cổ chỉ có cái dở là khi mà thiên hạ sắp quên, hay doanh số bán hàng giảm hay nói cách khác là ế show thì mới cần tạo drama cho thiên hạ hít để lấy lại hào quang chớ bình thường đang ngon trớn hông cần bắt thiên hạ phải hít drama chi cho cực.   

**

Thiệt tình hông phải cổ trả lời ngu mà là do câu hỏi ngu, hehe. 

Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2023

Tayc - Le Temps (Clip Officiel)

Nhạc Pháp

Cái gọi là nhạc Pháp mà ở xứ này người ta hay nghe là nhạc Pháp của thời bà cố hay bà ngoại, thưởng là nhạc thập niên '60, '70 của thế kỷ trước, mới hơn cũng là một ít nhạc của thập niên '80, hay vài bài đầu thập niên '90 của thế kỷ trước, là nhạc của mấy bà má, chớ hông phải nhạc đám nhỏ sau này nghe. Cho nên nhiều VNmese nhầm tưởng nhạc Pháp là nó kiểu vậy. Chớ nhạc Pháp giờ của đám nhóc cũng khác á. Do ảnh hưởng lịch sử, thời đó những nhạc sĩ phần lớn sanh ra trong thời kỳ Pháp thuộc hay còn ảnh hưởng văn hóa Pháp, sau này là thời kỳ nghe nhạc Mỹ trong những năm nội chiến huynh đệ tương tàn. Sau đó CS nhuộm đỏ, cả nước nghe nhạc đỏ. Sau là nhạc tiếng Trung chủ yếu là Taiwan, Hongkong. Rồi giờ là Kpop. 

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2023

Đáng sợ thiệt

Bữa kia coi báo thấy ông kia viết là người Trung quốc nổi tiếng vè sự tinh tế, thấy giựt cả mình. Tại vì ổng biết nhiều ngoại ngữ, đi đây đi đó rất nhiều, là thuộc loại nổi tiếng, đầu có sạn, kinh nghiệm sống đầy mình chớ không phải hạng thầy dở  thợ vụng như ta chỉ biết  đi vào xó bếp, đi ra cổng nhà. Chỉ có người China họ nói họ là nổi tiếng về sự tinh tế chớ chẳng biết ai trên thế giới này nói Chinese nổi tiếng về sự tinh tế. Chinese nổi tiếng thâm thì có thể nghe đâu đó chớ cũng chưa có gì để khẳng định. Ta giật mình là bởi vì VNmese bị ảnh hưởng China quá nặng, ngay cả những người học tây còn mê muội Khổng tử quá cỡ. Cho nên họ nhìn thế giới qua lăng kính của China, vậy mới đáng sợ. 

Be yourself

Hổm rồi thấy báo lố ca con thủ tướng nước kia học west point ra rồi sau đó có mấy bài thể loại ru ngủ ca west point  gì đó, thấy mắc cười. Hồi lâu nói chuyện với đứa cháu, nó hỏi dì có coi tony buổi tối không, ru ngủ thì tối mới ru ngủ ai đời sáng mở mắt ra đòi ru thiên hạ ngủ thì xã hội này toàn là mớ ngủ hết, ta cười, dì không có thời gian để ngủ nữa nói chi coi ba cái đó, lâu lâu lên mạng thấy thiên hạ share gì đó đập vô mắt vô lướu 1, 2 dòng  rồi qua chớ coi cái gì, ba cái thể loại đó muốn coi dì sản xuất cho cả lố chuyện mà còn hay hơn nữa. Hông ai khen ta nên ta tự khen mình vậy, hehe. Nói tiếp west point, tại người ta hông coi phim Hongkong nên hông biết chớ hay coi phim Hongkong thì thế nào cũng thấy những cao thủ giết thuê máu lạnh là cựu sinh viên west point, hehe. Nhớ bữa kia coi cái phim gì, ông kia nói với cô kia là đừng có tin thằng đàn ông nào hết kể cả bồ của cổ  coi chừng có ngày nó bán cổ vô nhà thổ. lần kia đang nói chuyện với ông kia, ta nhớ cái đoạn phim đó, ta mắc cười chọc ổng, trong phim có nói vậy hông biết có đúng không nữa, chắc cái gì trên ti vi nói cũng đúng hết trơn hén, ai biết tui tin ông có ngày ông bán tui vô nhà thổ cũng nên, hehe. Túm lại, ở đâu cũng có anh hùng/ ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, đừng có mơ mộng tùm lum tới khi tỉnh mộng chịu hông nổi lại đòi cắn thuốc để mơ tiếp thì mệt đa. Tại sao mấy trường xịn đôi lúc moi mấy đứa nhà nghèo trong hóc bà tó để cho học bổng. Dĩ nhiên là nhất cử ba bốn tiện chớ hông phải nhất cử lưỡng tiện. Một trong những lý do mà người ta ít nói tới là một số người giỏi có khả năng tự học rất tốt, nghĩa là quá trình giảng dạy cũng không qua trọng lắm, miễn là họ có thể có môi trường học tập tốt thì họ tự học tốt rồi, dĩ nhiên có thầy giỏi thì tốt hơn rồi nhưng nếu không có thầy  giỏi nhưng điều kiện để tự học tốt thì họ cũng có thể học tốt  và kết quả học của họ lại được nhìn nhận như là được dạy tốt, vậy mới khôn đi làm cha thiên hạ chứ. Vậy cho nên giờ ở mấy chuyên ngành mà không cần phòng thí nghiệm tối tân hay nơi thực tập hiện đại, đại kháí chỉ cần sách ~ chữ, tiếng và hình (động và tĩnh) thì mấy người giỏi giỏi kiểu đó cũng có thể kiếm tài liệu tự học trên internet rất tốt. 

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2023

Lại lảm nhảm

Ăn xì dầu Nhật riết thấy mấy xì dầu kia nó ngọt ngọt sao đó. Xì dầu Nhật rất tốt cho sức khỏe nếu không muốn nói là một trong những loại xì dầu tốt nhất cho sức sức khỏe nếu sản xuất đúng theo tiêu chuẩn truyền thống Nhật, chỉ có điều nó mắc bà cố, nói cái này giống như bán hàng đa cấp, hehe, nhưng đó là sự thật. Mấy người bán xì dầu Nhật nghe cái này chắc khoái, haha. Hồi lâu ta hay mua chân giò rút xương ở siêu thị metro, xong về ta kể, mấy người kêu kho thì kho thịt đùi chớ ai kho chân giò, ta kêu kho chân giò ăn mỡ dẻo, thịt cũng ngon nữa.  Sau đó một thời gian ta gần như không bao giờ mua được chân giò rút xương ở đó nữa, tò mò ta hỏi mấy cô nhân viên ở đó, mấy cổ kêu chị đi sớm chớ đi trễ hết rồi, 1 con heo có 4 cái chân cho nên ít vậy nên người ta mua hết rồi, hehe. Vì người ta hay để nguyên cái cái chân giò có xương nấu, còn tây chắc nó thấy muốn ăn xương thì lóc xương ra mà hầm, còn muốn ăn thịt thì lóc ra mà nấu riêng chớ đề nguyên vậy chẳng biết nấu sao, và cũng chẳng biết ăn sao. Mai mốt người ta lại chuyển qua ăn xì dầu Nhật, hehe. Thiệt tình ăn ở nhà tính ra rất mắc nếu dùng những nguyên liệu (ingredients) hảo hạng, thượng hạng hay chí ít là cũng đạt chất lượng. Còn ở tiệm mà dám trưng bảng dùng nguyên liệu haỏ hạng từ khắp thế giới chắc ta không dám bước chân vô vì nó mắc lè lưỡi luôn. Nhớ hồi lâu nấu bún riêu, đứa em bà con ở quê lên ăn xong nó khen chị nấu bún riêu ngon, mở quán bán được đó, ta chọc nó tao mà bán ai mua, nó kêu về quê bán đảm bảo có người mua, hehe. dân miền biển nên ăn tôm nấu bún riêu bảy tám trăm ngàn một ký phân biệt với tôm hai trăm ngàn một ký ngay, chớ người bình thường đâu có phân biệt được được. Ngoài tiệm bán kiểu đó thì tô bún riêu chắc cả trăm ngàn 1 tô chớ hai ba chục ngàn không đủ vốn nữa nói chi lời. Bữa nói chuyện với người kia, ta nói hông dùng mấy loại gia vị tăng độ ngọt trừ đường thôi, họ kêu sao mà ăn được. Nấu 1 tô canh bỏ 100 gram thịt bằm vô thì sao không ngọt, chỉ có điều ăn thịt nhiều cũng ớn, hay hầm xương nấu canh thì ngọt ngay nhưng lại tốn ga. Còn ớn thịt thì luộc, lựa mấy thứ bản thân luộc lên đã ngọt rồi như đâu cô ve, bầu, cà rốt... ăn mà không thấy ngọt chắc miệng lỡ ăn cam thảo trước rồi cho nên thấy cái gì cũng lạt lẽo.

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2023

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

 AI đã xâm nhập vào cuộc sống của con người mà người ta không hề biết vì ở mức độ nhỏ tới khi nó bắt đầu xâm nhập vào những cái tưởng chừng như chỉ có con người bằng xương bằng thịt mới làm được chớ không ai làm được thì người ta mới la làng. Nói chung cũng chẳng có gì đáng lo sợ, ngay cả khi AI có thể viết luận văn tốt nghiệp, viết báo chớ không chỉ viết mấy cái tào lao hay là cung cấp lời khuyên hay những thông tin từ nguồn thông tin số (digital) vô tận. Cái đáng quan tâm là chỉ cần có luật đủ mạnh để quản lý bởi vì không thể ngăn chặn sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ mà cần quản lý nó để nó phục vụ tốt hơn cho con người và giảm thiểu rủi ro gây hại cho xã hội. Như thuốc nổ dùng trong xây dựng công trình, như chất có thể gây nghiện giảm đau dùng trong y học và mặt trái của nó, Chẳng hạn quy định tất cả những cái do AI tạo ra  đều phải được đóng dấu là sản phẩm của AI tùy mức độ, hoàn toàn do AI tạo ra 100% hay chỉ sử dụng AI ở mức độ 70%, 50% hay 10%. Khi AI tạo ra thì nó phải mặc nhiên đóng dấu để xác nhận. Ai muốn xài hàng AI thì xài, ai muốn xài hàng của human being thì xài. Giống như túi xách thủ công may tay hàng xa xỉ có giá 1 vài chục ngàn $$, còn túi công nghiệp sản xuất hàng loạt thì đủ thứ giá từ 1$ đến vài ngàn $$, dù so sánh như vậy là khập khiểng về nhiều khía cạnh, mà chỉ là nhằm nói lên cái gì cũng có thị trường cho nó, cho dù là thị trường đen không khuyến khích. Biết sao được, đôi lúc phải chấp nhận có sự tồn tại của nó. Dĩ nhiên cũng sẽ có trò gian lận, nhưng nói chung cũng cũng chẳng nhằm nhò gì. Giống như cái bánh vẽ thiên đường xhcn vẫn tồn tại đó mà và có khối kẻ mê muội vô đó nhưng dù gì xã hội loài người có đi lạng quạng rồi cũng tiến về phía trước, hehe. Bill Gates bỏ học đại học, ông chằng cần cái bằng đại học làm gì vì ông tự học quá siêu rồi và trở nên nổi tiếng còn xứ này người ta cũng không học đại học nhưng người ta bỏ tiền ra mua từ bằng phổ thông tới bằng tiến sĩ, để làm gì thì ta hông biết, hehe. Cho nên mấy người làm luận văn tốt nghiệp bằng AI thì tự họ lấy lửa đốt chính họ, cho dù họ gian lận bằng mọi cách để qua mặt hội đồng. Bởi vì những hàng giả đâu lừa được mãi, có bằng giả nhưng người là thiệt thì cũng lòi đuôi cáo thôi mà. Kệ nó đi. Giờ trên mạng ma ma phật phật giả giả thiệt thiệt tùm lum ra đó. Nhớ có lần thấy trên facebook quảng cáo túi hàng hiệu LV, Gucci Quảng châu xịn,  chất lượng tuyệt hảo. Hóa ra không chỉ Alibaba bán hàng fake mà Facebook cũng bán hàng fake đầy nhóc. 

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2023

Lại nói nhảm

Hổm rày bận bù đầu không có thời gian gì, nghe người ta bàn tán gì ăn chặn, gì tham  nhũng mấy chục tỷ gì đó, ta mắc cười biết 1 triệu USD là bao nhiêu hông là gần 24 tỷ $$ đó. Có vài chục tỷ mà ai ăn chi cho dính răng, chua miệng. Lỡ ăn thì hông đủ tầm cỡ ngàn tỷ thì cũng ráng lết mấy trăm tỷ chớ. Người ta thắc mắc không coi báo hả, ta cười hông có thời gian ngủ nữa, hổm rày toàn ngủ muộn, mệt muốn chết. Hai cái tui thích là ngủ và ăn mà thiệt tình hông có thời gian để ăn với ngủ nói chi coi ba cái đồ linh tinh. Nhớ chuyện cười, thằng nhóc kia ra sạp báo mua tờ báo. giá tờ báo là 8.500 đồng, bà bán báo kêu gọn lỏn 10 ngàn con. Thằng nhóc kêu sao thấy trên này ghi giá có 8.500 đồng mà dì, bả cười, thằng này, bộ mày tin tất cả những gì viết trên báo hả? hehe.  

Lại thấy thằng cha kia blue gì than vãn tui chỉ giúp bà con chớ có lời đồng cắc bạc nào đâu  lai nhớ chuyện cướp nhà băng. Cái băng đảng kia đi cướp nhà băng, mấy thằng đệ hỏi đại ca, mình lấy được bao nhiêu, nó nói để tối coi ti vi rồi biết. Tối bật ti vi lên thấy ti vi thông báo nhà băng kia bị cướp 20 triệu, nó chửi đổng xýz#@$%$#$% mình làm chết cha xém dính đạn chết luôn mà được có 2 triệu, nó ngồi không đớp gọn lọn 18 triệu, đời đúng là bất công. 

Mà ta cũng ngạc nhiên quá chừng quá đỗi, bị tống cả mớ tiền để chạy về thì hông biết ăn cái giống gì mà cũng ráng cày cục chạy về mới kinh dị. Chưa về tới nơi mà nó còn hốt chừng đó, về tới nơi coi như chân hổng đất thì hông biết chuyện gì chờ đón nữa mà cũng ráng chạy về. Chắc tại đầu óc ta kỳ cục nên nghĩ vậy. Nói đầu óc như vậy, xứng đáng bị vậy thì thế nào cũng bị chửi tắt bếp chớ không ít, nhưng nói như má nói, sợ miệng lên da non nên nói quài, hehe. 

C.Jérôme - C'est moi (1974)

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023

Tin tức là tiền kể cả tin rác rưởi

Bữa coi tin tức thấy Twitter giới hạn tin đọc mỗi ngày của mỗi account để chống AI đọc chùa thông tin, thiên hạ la um sùm gì đó, chớ ta thấy ngày có 24 tiếng gồm cả thời gian ngủ nghỉ ăn uống tắm rửa làm việc và giải trí thì đọc chừng đó tin là mắt muốn nhảy ra khỏi tròng luôn chớ nói chi đòi đọc nhiều hơn.  Đọc nhiều hơn thì chỉ có maý đọc thôi. Nhớ hồi lâu, chắc năm ngoái năm kia năm kỉa gì đó, ta thỉnh thoảng vô coi tình trạng trang blog này của ta, số thống kê người đọc theo mỗi nước cao nhất khoảng trên 100 người đọc, có những nước thường xuyên có người đọc nhưng dưới 10, thường đọc nhiều nhất là ở Mỹ theo đợt thống kê, thiệt tình do ta không phải là người nổi tiếng, kiểu viết hơi khó hiểu, nội dung lại càng khó hiểu, vì có những cái chẳng ai nghĩ tới nó hay ta nhìn vấn để ở khía cạnh khác hẳn người khác, blog trình bày nhìn vô thấy lạnh lùng không bắt mắt chỉ những người thích nội dung mới đọc, mà giờ người ta chỉ chăm chăm lên FB, twitter, instagram... chớ ai đọc blog hay wordpress, cho nên vậy là cũng có kha khá người đọc rồi,  vậy mà đôi lúc có những giai đoạn 1 vài tháng nó nhảy vọt lên vài ngàn luôn, ta nghi ngờ có chương trình máy tính nào đó nó quét qua để học cái gì đó, mà ta cũng không biết là cái gì. Cho tới tận bây giờ cũng thỉnh thoảng có cái kiểu đó, khi thì Pháp, khi thì Mỹ, khi thì Singapore... tự dưng dọt lên vài ngàn, ta cũng không nhớ mấy vì không đê ý lắm. 

Mấy tin từ mạng xã hội, blog, wordpress là một kho vàng khổng lồ nếu biết chắc lọc thông tin, kiểu đãi cát tìm vàng đó, vậy cho nên mấy chương trình kiểu machine learning tha hồ khai thác, chỉ tốn tiền điện và tiền mua máy móc thôi.Vậy cho nên sau này chắc chắn mấy hãng cũng sẽ bắt chước Twitter giới hạn số tin đọc hàng ngày, và kiểm tra người đọc hay máy quét bằng cách tế nhị nhất chớ không phải nhập capcha thấy ngứa mắt, vì để bán thông tin chớ ngu gì cho coi chùa, hehe. Hãng nào muốn quét thông tin thì chịu khó xì tiền ra cho ông rồi ông cho quét, tính tiền theo dung lượng, mỗi gigabyte tin tức trả bao nhiêu đồng đó, cứ quét thoải mái, hết tiền thì đi. Kiểu này rồi mấy account và bản tin có giá trị như những tờ báo có uy tín, ký giả, nhân vật nổi tiếng lại claim hãng mạng xã hội chi lại tiền cho họ viết vài dòng, kiểu như hôm nay trời hửng nắng ở Ukrain, ai muốn suy luận kiểu gì thì cứ suy luận, hehe.

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2023

Thả ra đi

Thấy kêu cúp điện vì thiếu điện, nhớ hồi lâu lắc kia. Khi đó gạo còn không có ăn, buôn gạo lén lút chớ cán bộ thấy thì bắt nhốt rồi phạt gì đó, cho nên mới có cái gọi là chị Ba Thi và hột gạo gì đó. Sau đó đảng thả ra không ôm gạo nữa thì gạo dư xuất khẩu luôn. cái mắm gì cũng vậy, xà bông, thuốc tây... cứ hễ đảng thả cái nào ra thì cái đó thừa mứa, hông có tiền dể mua luôn, có cái còn dư bán ra nước ngoài đem tiền $$ về để cán bộ mang $$ ra nước ngoài mua nhà nữa chớ. Cho nên nếu đảng thả cái điện này ra thì đảm bảo điện không thiếu nữa cho mà coi. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ coi chừng bị bắt nhốt là nếu đảng thả cái nước này ra có khi dân không còn đói nghèo đi khắp thế giới làm cu li nữa, và xứ này khỏi suốt ngày phải ngửa miệng ăn xin viện trợ khắp thế giới từ nam tới bắc, từ đông tới tây.